CHỚP ĐƯỢC
Trích đoạn: lyenson
Chàng hỏi đành phải nói ra
Người xưa giờ héo như hoa cuối mùa
Má hồng phấn trét nên thua
Môi trầm son dõm giống đùa...Mỹ Tâm
Bác nhìn sao giống Mỹ Tâm?
Cháu dòm đoán chắc không nhầm: Phương Thanh
Hoa Chanh phải mọc vườn chanh
Nắng xưa soi phủ bao cành hoa....mơ
Vườn đào sân trước ngõ sau
Đâu đâu cũng thấy thắm màu vui tươi
Hái rau, e thẹn cô cười
Làm cho Tí ngẩn cả người mà trông
ra vườn hái ngọn rau răm.
thái rau hoang dã nấu canh tập tàng.
để cho tý húp tý chan....
tý buồn tý khóc đòi quàng ôm cô...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 19:49:49 bởi giotnangmuathu2007 >
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Vườn đào sân trước ngõ sau
Đâu đâu cũng thấy thắm màu vui tươi
Hái rau, e thẹn cô cười
Làm cho Tí ngẩn cả người mà trông
ra vườn hái ngọn rau răm.
thái rau hoang dã nấu canh tập tàng.
để cho tý húp tý chan....
tý buồn tý khóc đòi quàng ôm cô...
Tý buồn, cô vẫn bâng quơ
Mong ai hay cố giả vờ vậy thôi?
Kệ cho Tý khóc tí đòi
Canh chua hay tại đôi môi mặn mòi...
hì hì
Ra đường lại gặp Tý còi.
Khóc nhè làm nụng cứ đòi ôm cô
Uống phải một chút canh chua.
Để cho tý phải ngẩn ngơ suốt đời...
Ôm cô Tí chả muốn rời
Canh chua cô nấu níu người chẳng xa
Hoa vàng trong nắng bay qua
Tí nhìn cứ tưởng Hằng Nga giáng trần...
Thôi ra sông tắm nắng chơi Vớt được cu tý đang bơi giữa dòng Hỏi em có muốn gì không Em cười muốn cảnh tiên bồng mưa mây
Muốn nhiều nhưng chỉ cho vừa
Nếu mà cho cả mây mưa tùng phèo
Biết là như vậy nên treo
Để cho cu Tí chỉ trèo dưới mươn..< Chuột trèo mươn thì làm được gì? >
đừng làm tý giận tý hờn.
vì bây giờ tý đang thèm của chua
riệu ngon, cơm cháy, thịt đê
tý ngồi nhấm nháp hả hê tý cười
Cô Nắng nói lạnh cả người
Tí còn nhỏ nhắm. Rượu-ngồi được hem?
Còn kìa, cái khoản ăn đêm
Thịt dzê cơm cháy, cho thêm...Tí....hì..hì...
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Thôi ra sông tắm nắng chơi
Vớt được cu tý đang bơi giữa dòng
Hỏi em có muốn gì không
Em cười muốn cảnh tiên bồng mưa mây
Trên chời chỉ mỗi đám mây
Tí nhìn tự hỏi đêm này trăng sao?
Mây mưa giông bão thế nào
Cô ui, chỉ được Tí ào....theo luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 20:33:57 bởi Cu Tí nghịch dại >
Trích đoạn: nutamxuan
Muốn nhiều nhưng chỉ cho vừa
Nếu mà cho cả mây mưa tùng phèo
Biết là như vậy nên treo
Để cho cu Tí chỉ trèo dưới mươn..< Chuột trèo mươn thì làm được gì? >

cô nè chơi ác với Tí wa, còn treo nữa, mà cô treo gì vậy ta?
Chuột hăng ắt sẽ tìm đường
Tầm xuân hoa nở ai tường (bằng) bướm ong
Cho rùi cô cứ cho xong
Sao còn bắt nợ cho lòng vu vơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 20:39:33 bởi Cu Tí nghịch dại >
Cu tý cũng biết làm thơ.
cũng trời mây gió... cũng chờ nụ hôn...
Sáng mai thức dậy quờ sang bên...
gặp một sư tử...ối...quy tiên mất rồi...
"Cu tí cũng biết làm thơ
Cũng trời mây gió...cũng chờ nụ hôn
Sáng mai thức dậy...dận hờn
Gặp một quỷ giữ vừa điên vừa khùng"
"Cu tí cũng biết làm thơ
Cũng trời mây gió...cũng chờ nụ hôn
Tỉnh giấc tay quờ sang bên
Ối giời quỷ giữ... quy tiên mất rồi !"
NTX xin lỗi Gnmt, cho Ntx dị bản.. <Cu tí cũng biết làm thơ nhé >
Không có nỗi buồn nào hơn Cu tí bị nhốt trong rọ thép ..!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: