CHỚP ĐƯỢC
Tí rằng chỉ mộng mơ thôi
Nếu mà được thật, khổ thời cũng cam
Dẫu cho ma ám quỷ làm
Ở bên (hai)cô, Tí thân tàn...vẫn vui
mùa đông lạnh lắm tý ơi.
mùa xuân sắp tới..vẫn trời giá băng
cứ đi ra chợ hàng đông,....
hàng " chôm" mất giá nằm không thẩn thờ...
Có người đêm cứ nằm mơ
Mong hàng hạ giá để chờ mà mua
Biết rằng Tí vẫn thích đùa...
Muốn mua cả Tí nhưng chưa đủ tiền.
Lạnh sao? Tý vẫn cứ nghiền
Bên cô ấm áp, chẳng phiền vô lo
Hàng chôm với chả hàng cho
Cứ mua, chẳng ngại so đo thiệt lời...
Thứ chi vô giá trên đời?
Bao nhiu tiền bạc dễ thời chẳng mua
Không sợ hỏng, chả ngại lừa
Vun duyên bén phận, lại chừa cho không...
p/s: rốt cuộc ko cô nào chịu cho Tý ôm hết à
Bấy nay săn Tí , Tí đi đâu .?
Hăy là bị bắt nhốt từ lâu.?.!
Nghe nói dịp này Tí lên giá
Chủ nhà giữ tiệt chẳng thả đâu!
Nhớ nhiều nhớ lắm cu Tí ơi .!
Mong cho Tí khoẻ Tí vui tươi
Biết rằng cuTí trong giam hãm
Tí ra khỏi nhà chó bắt thôi..!
<Chuột ra khỏi nhà thì chó đuổi bắt ngay..!>Tôi thương Tí lắm!
Tí vẫn đây nè! đã đi đâu
Vườn thơ vắng lặng bấy nhiu lâu
Tí vẫn mỏi mòn đêm nhung nhớ
Cô bước qua rồi, chẳng thấy đâu..
Ôm thì hổng chịu cứ trêu thôi
Hoa vờn ong bướm, cánh hoa tươi
Bực mình Tí bẻ đôi hoa ấy
Thái gỏi ăn liền khỏi ới ơi
Tí vẫn đây nè! đã đi đâu
Vườn thơ vắng lặng bấy nhiu lâu
Tí vẫn mỏi mòn đêm nhung nhớ
Cô bước qua rồi, chẳng thấy đâu..
Ôm thì hổng chịu cứ trêu thôi
Hoa vờn ong bướm, cánh hoa tươi
Bực mình Tí bẻ đôi hoa ấy
Thái gỏi ăn liền khỏi ới ơi
bớ trời...bớ đất...làng nước ơiiiii...
cu Tý nhà ta ăn thịt người...
bao nhiêu công sức cô dạy dỗ.
thôi đã hết rồi....đã mất "toi"....
( toi là tiếng dịa phương xứ nghệ: tức là mất hết)...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 09:15:39 bởi giotnangmuathu2007 >
này cô hàng rau lên giá coi.
để xem cu tý có dám đòi...
gỏi ghém cô dùng cho đình đám
tý cứ đứng nhìn...đã có roi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 17:18:31 bởi hoanang >
Cô ơi cứ đánh chín chục một trăm roi
Đánh rồi Tí dậy, Tí cứ đòi Tí ăn...
Nửa đêm chớp đuợc cái gì
Tự dưng cầm đánh cu ti...vậy cà...
Cu Tí nó hỗng dám la
Bởi nó nghịch dại....nên bà...chớp mất tiêu
Mất tiêu cái...của thân yêu
Tí lỡ nghịch dại nên mất tiêu cái của trời.....
Nửa đêm rét lạnh dã dời
Chèo thuyền "độc mộc" Tí ngồi bên cô
Qua đầm rau hái hoa vơ
Bên thuyền mạn tựa bất ngờ chao nghiêng
Bập bềnh lúc xuống lúc lên
Lúc xuôi lúc ngược, bồng bềnh sương sa
Nào đâu Tí có dám la
Nửa đêm sóng lớn, mất...đà vậy thôi...
vậy đó bác Maiyeuem à, ko có mất cái gì quan trọng đâu
Trích đoạn: hoanang
này cô hàng rau lên giá coi.
để xem cu tý có dám đòi...
gỏi ghém cô dùng cho đình đám
tý cứ đứng nhìn...đã có roi....
Tí ham, ăn vụng sợ chi roi
Có đánh có xua vẫn cứ đòi
Ai biểu cô hàng rau...ngon quá (rau cô ngon)
Chợ biết bao người - kẻ muốn coi...
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
bớ trời...bớ đất...làng nước ơiiiii...
cu Tý nhà ta ăn thịt người...
bao nhiêu công sức cô dạy dỗ.
thôi đã hết rồi....đã mất "toi"....
( toi là tiếng dịa phương xứ nghệ: tức là mất hết)...
Mần gì đã phải mất toi?
Bắt đền cô đó, "Tí đòi"...phải đưa
Ước gì trời cứ đổ mưa
Hẳn là cô sẽ hái dừa...cho ăn
Tí ăn dừa sẽ ko phải ăn thịt người nữa cô à
Mần gì đã phải mất toi?
Bắt đền cô đó, "Tí đòi"...phải đưa
Ước gì trời cứ đổ mưa
Hẳn là cô sẽ hái dừa...cho ăn
Nắng chiều sót lại ngoài sân.
cô đền tý cả mảnh trăng cuối trời.
dừa cao sao tý cứ đời...
chạy nhanh không cô lại cho roi bây giờ....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: