CHỚP ĐƯỢC
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 39 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 576 bài trong đề mục
Cu Tí nghịch dại 16.02.2008 19:03:54 (permalink)
Thương nhìu cô mới roi dơ
Ghét thì ắt hẳn hững hờ chẳng chơi
Trăng cao nghiêng tận cuối trời
Đánh roi, cô đánh...trọn đời nha cô


đánh song lại đc. ôm cô muh... ^^
maiyeuem 16.02.2008 21:10:45 (permalink)

Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

Nửa đêm rét lạnh dã dời
Chèo thuyền "độc mộc" Tí ngồi bên cô
Qua đầm rau hái hoa vơ
Bên thuyền mạn tựa bất ngờ chao nghiêng
Bập bềnh lúc xuống lúc lên
Lúc xuôi lúc ngược, bồng bềnh sương sa
Nào đâu Tí có dám la
Nửa đêm sóng lớn, mất...đà vậy thôi...

vậy đó bác Maiyeuem à, ko có mất cái gì quan trọng đâu
 
              Hèn gì Tí thấy hôi hôi
              Mất đà nên Tí bị trôi xuống sình
              Hửi quanh tưởng cái của mình
              Thì ra là Tí (chuột) bị trương sình kế bên
              Lần này tí chẳng gặp hên
              Bị con nhỏ nọ lật lên rồi nhìn
              Cái gì nó cũng bị sình
              Ngay cả cái đó nhỏ nhìn không ra
              Nhỏ cười tưởng cái lông gà...
              Lấy cây lật lại thì ra..cái..khà khà....     

maiyeuem 16.02.2008 21:15:14 (permalink)

Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

Thương nhìu cô mới roi dơ
Ghét thì ắt hẳn hững hờ chẳng chơi
Trăng cao nghiêng tận cuối trời
Đánh roi, cô đánh...trọn đời nha cô

 
  Tí đánh cô mừng thấy mồ
  Lấy cây tí dọng cô la hì hì
   Cái...anh này giọng cái ni...
   Mà sao sướng nhỉ...cây chi vậy cà
   Tí đánh cô thở phà phà...
   Ngày nào cũng đánh a ha gì bằng 
  

đánh song lại đc. ôm cô muh... ^^

Cu Tí nghịch dại 17.02.2008 14:09:57 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

             Hèn gì Tí thấy hôi hôi
             Mất đà nên Tí bị trôi xuống sình
             Hửi quanh tưởng cái của mình
             Thì ra là Tí (chuột) bị trương sình kế bên
             Lần này tí chẳng gặp hên
             Bị con nhỏ nọ lật lên rồi nhìn
             Cái gì nó cũng bị sình
             Ngay cả cái đó nhỏ nhìn không ra
             Nhỏ cười tưởng cái lông gà...
             Lấy cây lật lại thì ra..cái..khà khà....     



Xuống sình ngắt đóa sen hoa
Mãi Iu, chú thấy tưởng là...tập bơi
Sen đầm ai nói thân hôi?
Ngấm trong đất cát vẫn trồi mọc hoa
Tuy còn bé, cọng lông gà
Đến mai sen nở biết là...nhỏ to
Cu Tí nghịch dại 17.02.2008 14:23:29 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem


Tí đánh cô mừng thấy mồ
Lấy cây tí dọng cô la hì hì
  Cái...anh này giọng cái ni...
  Mà sao sướng nhỉ...cây chi vậy cà
  Tí đánh cô thở phà phà...
  Ngày nào cũng đánh a ha gì bằng 
 


Cây nà ắt hẳn...cây xăng
Bơm nhiên liệu đủ cho nàng chạy xe
Sướng đời xe chạy phe phe
Phà phà máy nổ như ve gọi bầy
Xăng mà. Tuy có đổ đầy
Hôm nay chạy hết, mai ngày lại bơm


hoangau 17.02.2008 23:26:07 (permalink)

Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

Cây nà ắt hẳn...cây xăng
Bơm nhiên liệu đủ cho nàng chạy xe
Sướng đời xe chạy phe phe
Phà phà máy nổ như ve gọi bầy
Xăng mà. Tuy có đổ đầy
Hôm nay chạy hết, mai ngày lại bơm


Cây xăng này chạy bằng... cơm
Xe mới xe cũ đều bơm nhiệt tình.



Cu Tí nghịch dại 18.02.2008 13:48:12 (permalink)
Bơm xe ấy phải nhiệt tình
Đêm hôm vất vả, nhọc mình vẫn bơm
maiyeuem 18.02.2008 19:24:25 (permalink)
bơm nhiều đầu Tí chơm bơm...
Cái cây Tí chạy hết cơm hết nhờn
lưng còng gói mỏi gì hơn
Tí đã hết óat...lên cơn ho gà...
Nào hay Tí bị si đa...
Tội thân tí quá cho bỏ cái đà ăn chơi.. 
 
Cu Tí nghịch dại 18.02.2008 20:57:55 (permalink)
Bác nè mới uống bia hơi
Nên say ngất ngửa nói lời vu oan
Si da si diếc lan tràn
Nhưng tí "trong sạch" hổng màng được đâu



hoanang 19.02.2008 07:47:15 (permalink)
trải qua những cuộc bể dâu...
xe hơi xe nổ chảy dầu tý ơi..
thị trường nhiều đám  xinh tươi..
nếu tý chớp được thì lời rất to...
nutamxuan 19.02.2008 11:52:19 (permalink)
Chớp được rồi ngáy o ó ò o
Thị trường trôi nỗi nhiều o Tí à
Ếch xanh với lại ếch bà
To son trát phấn rõ là thật tươi
Nhìn xa đã nở nụ cười
Mời anh cu Tí vào chơi thực lòng !
Biết rằng các ả đeo...òng
Chơi xong rồi nhé đừng mong ngày về./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 16:58:19 bởi nutamxuan >
maiyeuem 19.02.2008 19:14:52 (permalink)
Lâu ngày mới biết tay nghề...
Tí nhậu xả láng Tí bê khối bà...
Bà năm rồi lại bà ba
Khi Tí tỉnh giấc thì nhà trống trơn
Chỉ còn có mỗi cây đờn...
Buốn đời Tí hát bị đơm ngòai đường
Người ta gặp cái mà thương...
Cho Tí chén cháo lỡ đường đi xa...
Để tí năn nỉ các bà
Em ơi về nhà vá bị cho anh....
giotnangmuathu2007 21.02.2008 08:26:59 (permalink)
mye lấy hết sạch sanh...
bà năm bà bé  lại oằn bà ba...
tý nè chớ chớ có tha...
thì trường...lên giá....bán cả MYE tý à....
maiyeuem 21.02.2008 19:09:59 (permalink)
Giọt nắng tính làm Tú bà
Tính đem mai bán cho người ta hả trời..
Này người đẹp ác độc ơi
Để anh sống với ở đời với em
Có gì thì có anh em
Em mà bán vậy thì em còn gì
nutamxuan 22.02.2008 18:07:02 (permalink)
Lo chi bán..?.bán có ngại gì..!
Bán xong , chơi chán lại đi tìm nghề
Cái nghề Tí vốn si mê
Đừng chê nhé, Tí đang phê đây nè...
                                                hi hi.
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 39 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 576 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9