CHỚP ĐƯỢC
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
cu tý cô tưởng là ai.
cứ ngỡ cậu mực nên chạy đại ra sông
cứ thấy ngoe ngẩy giữa dòng...
chưa kịp xuống cứu đã bị nước bồng về diêm vương...
về nhà cô cứ khóc thương...
nước mắt chảy ngập cả đường tý ơi....
May mà Tí mới học bơi
Cho nên cá sấu hông xơi được mình
Bò lê bò lết bờ sình
Mãi iu chú gặp, xương tình vớt lên
Tưởng là số sống gặp hên
Ai dè chú đá tông chèn xuống ao
Vậy là Tí đã Die out ...
hic, Tí bị chú MYE hại chít rùi, cô ui mau vặt lông chú ý trả thù cho cháu đi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 12:47:43 bởi Cu Tí nghịch dại >
Trích đoạn: maiyeuem
Thôi mai chỉ thích ăn mì
Còn cám thì để đổ khì cho heo
Mình đây xóa đói giảm nghèo
Có tiền vàng lá cô đeo đỏ mình
Nuôi cô giáo trẻ của mình
Cô ơi cô đẹp cô xinh nhất chuồng...
Đêm qua Tí đã hiện hồn
Lên giường... báo mộng tỏ tường cho cô
Xác giờ trôi mãi sông Lô
Là do chú hại, Tí giờ thành ma
Mãi iu kia, Mãi iu à
Chờ đây, cô Nắng sẽ ra báo thù
Báo cho chăn chiếu lu bù
Báo cho hồn Tí lừ đừ... hiện lên
Nu...pakacy
ơ kìa...tý xuống diêm vương...
sao còn hiện hồn lấy trộm tiền cô.
mye rất nhiều tiền đô...
tý cứ đến lấy tha hồ mà tiêu...
tiền nhiều tý cứ phiêu diêu...
mắt xanh mỏ đỏ khối em chiều tý ơi...
Âm tào lạnh lém cô ơi
Không vui không ấm như thời bên cô
Đốt nhiều chi bấy nhiêu đô?
Cũng đâu giúp Tí ôm cô (như) lúc nào
Xa giờ biết đến khi nao...(được ôm)
ơ kìa cu tý thích hôn....
thích có nhiều món để chôm một lần.
nhưng mà cô ấy tuổi mão( tuổi con mèo).
meo meo một tiếng là teo tý liền
đi xa một bước là tiền...
gặp cô tý chớ làm phiền đó nha...
yêu thì chia bảy sẻ ba...
không yêu thì ném cho gà nó ăn...
ba đồng một mớ rau răm...
có thịt bò nướng với hành tái tê.
tý ăn phải món thịt dê...
nên tý cứ thích xe đề ôm eo....
con mèo cứ kêu meo...meo...
tý bỗng hoa mắt ôm eo mèo nè...
tý ôm mèo cứ khoẻ re.....
bắt gọn cu tý đem khoe nhà hàng...
phen này có món thịt rang...
quăng ra vung vãi cả làng gà ăn...
sao em chẳng đến yêu anh.
để cho cu tý nó giành nó yêu.
con mèo cứ kêu meo meo
tý ta sợ quá liền trèo ổ rơm....
có lẽ tý ta đã sợ rồi...
hay là cu tý đã chết trôi.
nên không thấy tý lên thuquan.
tý không đến hn sẽ chuồn thôi...
Tại vì bữa trước đi chơi
Thấy mèo, mải chạy nên rơi mất wuần
Ngại nên chẳng lượn xa gần
Chuồng ơ mà thấy, thất thần cô sao?
hĩ hĩ..
Trích đoạn: tramy2008
sao em chẳng đến yêu anh.
để cho cu tý nó giành nó yêu.
con mèo cứ kêu meo meo
tý ta sợ quá liền trèo ổ rơm....
Sao em chỉ biết dỗi hờn
Cu Tí nó bảo hoa hồng như em
Thơm mà gai sắc lắm nghen
Ôm hoa phải nhớ ôm kèm...bông băng
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
con mèo cứ kêu meo...meo...
tý bỗng hoa mắt ôm eo mèo nè...
tý ôm mèo cứ khoẻ re.....
bắt gọn cu tý đem khoe nhà hàng...
phen này có món thịt rang...
quăng ra vung vãi cả làng gà ăn...
Ăn rồi rụng hết hàm răng
Lăn quay ra ốm, thiên thăng hết gà
Mèo kia mèo ác quá hà
Tí ôm chút xíu, mới sà vô eo
Định rằng cứ thế dưa leo
Lên trên xuống dưới, thì mèo tóm ngay...
Chết rùi leo nữa sao đây?
e hèm....bắt được tý bầy hây
ăn trộm quả cấm lên mây lộn nhào.
lên thấp rồi lại xuống cao...
trèo lên trèo xuống lộn nhào vào cô.
phen này tý có xuống mồ.
âm ty địa ngục cũng vô kéo về...
Chiều chiều tới xóm bờ tre
Có thằng Cu Tí leo me trộm đào
Sẩy chân nó té lộn nhào
Cô thương nên mới nghé vào hỏi thăm
Cô rằng: đào (cứ) hái quanh năm
Nhưng mà trái cấm không ăn được nè
Nghe xong Tí nó khóc nhè
Đào ngon sao lại không...đè hở cô (đè ra ăn á)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: