CHỚP ĐƯỢC
Trích đoạn: lyenson
"Đắc thời cỡi ngựa bắn cung
Hết thời ra chợ lụm thun bắn ruồi"
Thun quần Trời Tím một nùi
Cho xin một nạm để tui bắn...(?) chồn
Khi xưa ta ngu ta lấy dây thun ta bắn con...u
Nay lớn ta khôn ta lấy...lưng quần ta bắn vô...u
Bắn gì phải nói rõ nha Không thì Tím wúynh mõ u bây giờ Lyênsơn nói bậy cả chùm Tím đây sợ wá hôm giờ dzọt luôn... CTT
Trích đoạn: Chân Trời Tím
Bắn gì phải nói rõ nha
Không thì Tím wúynh mõ u bây giờ
Lyênsơn nói bậy cả chùm
Tím đây sợ wá hôm giờ dzọt luôn...
CTT
Bắn thun trúng cánh chuồn chuồn
Làm cô em nhỏ phải buồn ngẩn ngơ
Vì sao anh phải làm thơ?
Chẳng qua để giết thì giờ mà thôi
Vài câu lục bát đãi bôi
Quên buồn rỗ trứng bể rồi bạn ơi!
LS
Sách đầu Sơn Tím bắn chơi
Né qua né lại Sơn rơi một chùm...
Ôi thật bùm xùm..
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Sao buồn cô bé thật thà
Từ từ mình kiếm tiền ra bé à
Không gần thì cũng không xa
Có ngày em sẽ là bà chủ xinh
cái anh này...nói linh tinh...
tiền em không có và tình cũng không
kiếm gì cho nó mất công...
anh đi kiếm vợ để bồng con nha...
em đây chẳng có thiết tha...
làm bà chủ nhỏ quyét nhà cho anh...
Lời em nói chẳng linh tinh
Biết tiền không có nhưng tình anh xin
Bấy lâu anh kiếm anh tìm
Em về làm vợ con tim anh chờ
Em vừa làm vợ làm thơ
Anh đây vẫn đợi vẫn mơ em về .
anh ơi đừng có thẩn thờ...
vợ anh mà biết thì thơ cũng tàn
nói gì cho lệ chứa chan....
sợ ngày anh đến ngày em lìa đời...
thôi thì bên lở bên bồi...
thôi thì ta để nữa vời trong nhau...
kiếp nàu lỡ hẹn kiếp sau...
em về ôm mãi nỗi sầu tháng năm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 21:38:23 bởi giotnangmuathu2007 >
Em ơi chớ có ngại ngần
Ăn cơm, ăn cháo cũng cần ăn...khoai
Như vậy nó mới sống... dai
Cỡ chừng trăm tuổi đi..."die" là vừa
NPN
Chán cơm anhcứ để thừa.
khoai sùng anh cứ tha hồ mà nhai...
ăn nhiều há miệng mắc quai...
xuống đông đông xỉu...lên đoài xoài luôn...

Buồn thương cho kiếp chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi uồn nó bay
Đang buồn Mai tính cắn ai...
Tìm qua tìm lại không biết cắn ai bây giờ
Chắc mai phải đợi tình cờ
Ai mà lỡ gặp ơ hơ cắn liền
Tự dưng Mai muốn điên điên...
"Tự dưng mai muốn điên điên "
Gặp phải hoa nang cắn nhầm vào môi.
<
? >hi hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 07:44:19 bởi nutamxuan >
trời ơi...sao đổ xô bồ
anh đâu phải hổ mà vồ cắm mô
em mà bắt được tiền đô
anh có tiền đồ em cũng theo luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 17:44:09 bởi hoanang >
gặp hổ tốt nhất là chuồn...
sợ rằng gặp phải người điên không chừng.
giữa đường gặp một người khùng.
tấy da rách thịt...hỏi mừng hay lo...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 17:53:04 bởi giotnangmuathu2007 >
ra đường gặp phải mấy o.
gặp hổ ăn thịt nên lo xắn quần.
hổ chớp một cái đánh sầm
không ngờ hổ lại hôn nhầm mấy o...
Mai kia trót lỡ cắn mô Cuả cô hoanang-khổ đời nhà anh Từ giờ rụng sạch sành sanh Hàm răng trên dưới chả còn cái nao Mai ơi ăn uống lèm sao Chỉ còn húp cháo lỏng lè lỏng lơ !!!
mưa tím thích ăn cu đơ.
thì mau đến cửa đứng chờ nhà anh
cớ sao lại đến tranh giành.
vứt bông hoa nắng trộm cành bẻ cây
Trích đoạn: hoanang
mưa tím thích ăn cu đơ.
thì mau đến cửa đứng chờ nhà anh
cớ sao lại đến tranh giành.
vứt bông hoa nắng trộm cành bẻ cây
Trộm cành làm một bóng mây
Che cho hoa nắng giải bầy văn thơ
Mưa tím thì thích cu đơ
Muốn ăn thì đợi thì chờ tôi đây
Tôi đang đi mua cu đơ hãy đợi nhé!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: