CHỚP ĐƯỢC
Ba bà hỏi có nặng không
Năm bà tôi vẫn cứ bồng được cơ
Chưa chi đã lên bàn thờ
Từ nay nhớ nhé đừng mơ em buồn...!
trời ơi em tưởng nằm mơ...
sao anh lại dám bế lên năm bà....
vợ anh mà biết chẳng tha...
phen này chết chắc cửa nhà tan hoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 18:22:32 bởi hoanang >
Cũng vì anh quá tham ăn...
Nên thấy mấy bả xắn quần lên cao.
Tại anh cứ nhảy bổ vào...
Mấy bà vét hết hầu bao cho chừa...
từ từ chi...để em thưa...
từ nay chẳng dám làm bừa nữa đâu.
tại vì cá đã mắc câu...
nên em đến đó để lau cái bàn

...
Cái bàn Hoa Nắng đến lau Đích thực bàn.....toạ NamPhuongNHan rồi Hèn chi nùi giẻ....hôi hôi Đang mơ màng Tím bật ngồi dậy luôn...
Cái bàn Hoa Nắng đến lau
Đích thực bàn.....toạ NamPhuongNHan rồi
Hèn chi nùi giẻ....hôi hôi
Đang mơ màng Tím bật ngồi dậy luôn...
Tim đến là hoa nắng chuồn.
Giẻ hôi để tím lau luôn bàn nè.
cái bàn cứ thấy tím mê...
cứ nhè mà đẩy hả hê tím à...
Hôm nay Nhạn thấy...buồn buồn
Nhạn nằm sải...cẳng ngắm... chuồn chuồn chơi (lãng mạng lắm đó )
Bổng năm...bao gạo nó rơi
Lên mình của Nhạn, chịu đời nổi hông?
NPN
bao gạo bảy tấn nặng không?...
hay là nhạn đã đi tong một đời
sao thấy tím khóc hổng cười...
hay là đã hết một đời tím luôn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 23:00:41 bởi tramy2008 >
Ngày nào cũng thấy ông bùn Tối nào cũng ngó ông bùn,ông thơ Lạng wa lạng lại mệt phờ Dzậy mà HoaNang còn chuồn bỏ đi Một thân Tím sợ bị đì Hong sao chiụ thấu.TràMy còn mời: Tím ơi Tím đến đây chơi Ba hồn bảy dziá....Tím ùm lăn way Nhưng mà Tím cũng còn may Chụp ngay cái cánh chuồn chuồn bay lên Thấy hong,Tím thiệt là hên!!![sm=ex5.gif]
ba đồng một mớ trầu cay...
đưa tay chộp cái...bắt ngay chuồn chuồn
thế mà tím tưởng là hên...
uổng công vỗ cánh...để tiền nó bay....
Trời ơi đang ngủ bả ...đè
Cái...chân lên cổ, muốn lè lưỡi luôn [sm=z_yucky.gif]
Vậy mà còn hỏi :...vui hông
Xém chút nín thở, chổng... mông tui...la làng [sm=z_stretcher.gif]
NPN
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: