CHỚP ĐƯỢC
Nở...em đâu có làm ngơ...
tại anh...Chí...cứ giả vờ đó thôi...
thấy đến Nở...đã bồi hồi....
húp thêm... bát cháo Nở...ngồi Nở lo...
Cháo hành Thị Nở vừa cho
Ăn xong một bát lại đòi ăn hai...
Ăn vào nó khoẻ trong ngài
Nở thấy Chí khoẻ còn ai hơn nào?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 16:53:36 bởi nutamxuan >

ai ơi đừng bắt cào cào...
sợ rằng nó đá anh sẽ bổ nhào vào em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 18:55:51 bởi hoanang >
thôi thì cứ thử một phen...
để xem nó có làm quen không nào
anh đây rất thích cào cào...
chạm vào da...đã lộn nhào vào em
thích thì cứ híc thử xem...
để coi anh có dám quen cào cào...
em đây vẫn cứ ngọt ngào...
con năm bảy đứa có nào thấm chi
phèo đến hỏi nở cười khì...
húp thêm bát cháo nở đi xin làng.
đêm nay đứng dưới trăng vàng...
ngúng ngẩy nở đến cho chàng đắm say...
con ơi!...con chớ có quay...
để cha tìm một chút may con mà...
thị nở đâu có đến nhà...
sao con cứ nắm cổ cha quay hoài...
bởi vì mấy đứa choai choai..
nó không thi đậu khóc hoài cả đêm.
nó vảo là nó chẳng hên...
vì không có điểm ưu tiên đó mà....
Suy cùng có phải tại ta..?
Không cho con học hay là tại con?
Quyết tâm luyện chí ắt còn
Con đường đại học cho con vào đời
Mẹ cha mong lắm con ơi
Thương con bố mẹ một đời vì con.
Dỗ con cha bảo im mà...
Để cha lấy điểm của cha bù vào...
Điểm Điện Biên, điểm giúp Lào
điểm đi đánh mỹ điểm vào trường sơn
Thế là cu Tý hết hờn...
cả nhà ôm Tý...đổ dồn trông con....
Có công thì được ghi công
Cha đi đánh giặc để dành cho con
Đời cha dành cả nước non
Ưu tiên một tý vẫn còn thấm chi
Con về bái tổ vinh quy...
Cả nhà sung sướng có gì vui hơn

Thế mà em vẫn cô đơn.
giận hờn một chút mà thương hỡi người.
sao anh cứ liếc mắt cười...
làm tim loạn nhịp mắt thời rưng rưng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 13:14:52 bởi hoanang >
tại vì anh bắt được lợn rừng...
đem về nó chảy tưng tưng giữa nhà...
thôi rồi hết cả đời ta...
tham chi một chút riệu hoa với đời
ai qua bến ngước lên trời...
hỏi sao lại chớp nụ cười của ta....
tôi cứ thích chớp hết hà...
thích thì cứ hái bông hoa để giành...
xem người có dám đến tranh...
để tui hốt hết để giành mai sau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 08:46:11 bởi tramy2008 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: