CHỚP ĐƯỢC
ơ trời....cướp được cành hoa...
mà sao anh đã la cà anh ơi...
vợ con đang khóc kêu trời...
trêu hoa ghẹo nguyệt kiếm lời lặng lơ...
trở về nhìn lại con thơ...
sống trong nheo nhóc bơ vơ giữa đời...
hỏi rằng có dám rong chơi...
mai về với đất hết người tiễn đưa
Mai sau hoa héo, hoa sầu Anh đâu có hưởng được đâu mà giành
Kiếp hoa thôi phải chịu đành Anh chớp tôi được, anh hành thân tôi
NPN
Tôi xin một nụ trên cành
Giấu vào thương nhớ để giành ngàn năm
Cho tôi trở lại trăng rằm
Ôm vào thương nhớ trăm năm..đời người
Tôi xin xin cả đất trời
Cho tôi được sống bên người tôi thương...
dấu vào nỗi nhớ trong tim
thương anh em biết đi tìm ở đâu.
tìm sông thấy chưa thấy bắc cầu
tìm nhà anh ở vợ anh thời chắn ngang...
thế là em đứng giữa đàng....
trăm năm cứ thế mơ màng nhớ anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 14:39:54 bởi hoanang >
Mai sau hoa héo, hoa sầu
Anh đâu có hưởng được đâu mà giành
Kiếp hoa thôi phải chịu đành
Anh chớp tôi được, anh hành thân tôi
NPN
Thương anh nước mắt em rơi
Vợ anh dữ qua nên anh tôi thân tàn...
Em đây bản tính nhẹ nhàng....
Giống con sư tử...hỏi chàng yêu không
NHÂN ĐỌC THỬA RUỘNG BA BỜ CỦA NHÀ THƠ QUAN ĐỘI NGUYỄN VĂN TÍNH , THÂN ÁI MỜI CÁC BẠN GÓP VUI.
Thơ thì dài nhưng chỉ xin trích một khổ 1 sau đó mời các chiến hữu tham gia:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông Anh vắng lâu ngày ruộng bỏ không Cỏ mọc quanh bờ không ai xén Em mượn người cày có được không? ...... Bắt đầu thêm nhé: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông Dẫu rằng ruộng ấy có người trông Một tuần xa vắng không người giữ Thử hỏi cô mình có nhờ không? Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông Thời buổi bây giờ phải giữ trông Nếu không phải chủ thì hàng xóm Không người canh giữ ruộng mất tong Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông Một tuần ngắn ngủi cũng phải trông Ngoài ra còn phải tăng năng suất Khỏi phí một tuần ruộng bỏ không Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông Có làm chi cũng cứ yên lòng Khi nào chủ lấy xin trao lại Vẫn ruộng ba bờ cạnh dốc mông..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 21:14:05 bởi nutamxuan >
Thuở ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Chồng ham lướt Net chẳng lo trồng
Nhạn đang rảnh rổi qua trồng nhé
Thử hỏi cô mình có chịu hông?
NPN
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Chồng em lo nét chẳng chăm trồng
Nhạn ơi rảnh rỗi sang chăm nhé
Chồng về Nhạn trả có sao đâu..!
Thuở ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Chồng ham lướt Net chẳng lo trồng
Nhạn đang rảnh rổi qua trồng nhé
Thử hỏi cô mình có chịu hông?
NPN thuở ruộng ba bờ cạnh dốc mông.
nhạn đang rảnh rỗi cứ sang trồng...
nhưng ruộng lâu ngày chưa cày ải..
sợ rằng trồng xuống lại mất công
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Dẫu chưa cày ải vẫn cấy trồng
Đừng ngại ngần gì đây giống mới
TRồng rồi chăm bón chẳng uổng công!
thưở ruộng ba bờ cạnh dốc mông...
chồng lo cứu nét chẳng ai trồng
ruộng lạ lâu ngày không cày ải...
thử hỏi anh rằng...

có dám không..

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 16:07:02 bởi hoanang >
thuở ruộng ba bờ cạnh dốc mông...
ai sợ chạy trốn chẳng gieo trồng...
thôi thì hoa nắng be bờ nhé...
đừng cấy đừng cày sẽ mất công...
chàng về mở cửa bờ sông...
còn tôi ở lại nằm không suốt đời...
be bờ chi nữa người ơi....
để em nhặt hết rụng rơi...lỡ làng..
lần này em quyết tìm chàng...
nhịp cầu có rỗi cũng sang không chừa...
mặc người có nhớ hay không...
tôi cứ rẽ lối qua sông tìm chàng...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 15:13:30 bởi giotnangmuathu2007 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: