CHỚP ĐƯỢC
gặp rồi lòng bỗng hoang mang...
gieo bao nhung nhớ ngập tràn bờ yêu...
xa nhau nhớ lắm bờ môi...
dạt dào sóng dậy tình tôi mơ màng...
người ơi...bến lặng đò trôi...
để tôi ở lại đơn côi một mình
cất lòng dấu mãi lặng thinh...
mong sao chớp được bão tình sóng xa...
trở về xóm nhỏ quê ta...
nhìn đồng lúa tốt mượt mà như nhung...
hỏi cô cắt cỏ bên đồng....
sao cô lại cắt nỗi lòng của ta...
em đi trong gió bao la.
em đâu có cắt cỏ nhà của anh.
cỏ đồng em mượt như nhung.
quê hương ta đó một lòng đợi nhau
Chớp được sao chẳng thấy đâu ?
Thơ tình tá lã ,phải Ngâu hông trời ?
Sao mà ...bến lặng đò trôi ..
Sao mà ...Ngâu cứ đơn côi một mình
CTT
Tím ơi! có thích anh không....
Để anh cắt cỏ gánh gồng cả đêm
của chua Tím có thèm hên...
Anh hái quả xuống anh đền cho em...
Trích đoạn: hanho
Tím ơi! có thích anh không....
Để anh cắt cỏ gánh gồng cả đêm
của chua Tím có thèm hên...
Anh hái quả xuống anh đền cho em...
Nếu có Anh tính làm sao ?
Chẳng lẻ gánh gồng cắt cỏ thôi ư ...?
Nói trước Tím rất cà nư
Anh đền không đặng ,ngất ngư thân tàn...
CTT
Thân tàn anh vẫn cứ ham...
Thích gồng, thích gánh, thích làm cả đêm..
em " nư" cứ bảo anh hên...
anh tìm chua, ngọt..anh đền cho em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 08:43:13 bởi hanho >
xuống ao cắt cỏ ướt mèn...
chua chua , ngọt ngọt ai thèm ở đâu...
ao này cá đã cắn câu...
Tím sợ chạy mất...còn đâu mà tìm...
Hôm nay chớp được cái này
Một trang blog nhỏ chứa đầy iu thương
Tím ơi cho Spring làm quen ^^
(nhưng mừ nói trước ma men là mình ^^ )
cứ say, cứ uống, cứ rình...
cô tím đã chạy để tình lại rơi...
muốn cai riệu cứ tìm tôi...
xuống ao cắt cỏ...là vơi hết buồn....

Spring07 chớp được cái gì? Tím đứng chình ình trốn đi đâu nè Hoanang thì cứ vo ve Riệu đâu mà cứ mãi mê nhem thèm... CTT
riệu này không uống mà say hỏi người có dám đến đây lấy về... thương ai đứng trốn sau hè... bỏ quên hết cả lời thề năm xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 21:13:24 bởi hoanang >
chiều về đón những hạt mưa...
em còn thơ dại nên chưa lấy chồng..
hỏi người cắt cỏ bên sông....
xin đừng cắt hết cõi lòng em nha...
yêu thương cất để ở nhà...
riệu ngon cốt để thằng cha say mèn...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: