CHỚP ĐƯỢC
ai ơi đứng lại mà xem...
có người cắt cỏ say mèn giữa ao...
mưa về nắng đổ xôn xao...
hỏi trời sao để mưa ào vào tim...
xa rồi hoa tím đồi sim...
buâng khuâng nỗi nhớ biết tìm phương nao....
mưa về nắng đổ xôn xao...
hỏi trời sao để mưa ào vào tim...
xa rồi hoa tím đồi sim...
buâng khuâng nỗi nhớ biết tìm phương nao....
Đi theo chân trận mưa rào
Hình như nỗi nhớ đổ vào ao thu
Trái tim từ ấy bị tù
Yêu nhau ai bảo rằng ngu cũng đành
vẫn còn nỗi nhớ mong manh
vẫn còn ảo ảnh bên anh mỗi chiều
xỉn rồi anh đứng liêu xiêu...
mấy cô môi đỏ váy điều... vây quanh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 08:46:13 bởi giotnangmuathu2007 >
Tỷ phú đem nắng trời hanh...
Nên mây buông xuống biến thành hạt mưa
chớp mắt đã được mấy cô..
mắt xanh mỏ đỏ cớ vơ về nhà...
Hỡi nàng Hoa Nắng Mùa Thu
Ta như say giữa lời ru của nàng
Tỷ Phú không bạc không vàng
Trái tim giàu ước được mang tặng người
Xin đừng gửi giữa hồn tôi...
một vầng trăng khóc về nơi cuối trời.
chia ra...xé nữa cuộc đời....
dang tay chớp được nụ cười nằm mơ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 12:16:18 bởi giotnangmuathu2007 >
biết rằng tỷ phú làm thơ...
đêm nào em cũng nằm mơ về chàng...
em mơ túi bạc túi vàng...

đêm về ôm hết...cho chàng hết... say...
tôi biết anh ..say tiền tim chết lịm
chớp mấy em khách sạn típ m,ắt cười
than nỗi gì...được mất thế người ơi...
ôm eo chút...cả đời anh tiêu hết

Trung thu đến ta vui đùa ngày tết
dedete sấm chớp giữa hồn tôi...
anh có về nơi ấy thật xa xôi...
em chết đắng giữa mảnh đời bối rối
em là tất cả của chàng...
hỡi người bên ấy có sang em chờ...
đêm nào em cũng nằm mơ...
thấy anh ngụp lặn giữa bờ bến em

...
Cuộc đời đang lạ bông quen Người dưng bỗng chốc trở thành thâm giao. Đông về ước muốn nao nao Nếu ai muốn thử nhảy vao chớp coi.
Yêu em anh chỉ thiệt thòi Vì rằng em muốn bạc vàng mà thôi. Nên đời nỗi nhớ mồ côi Thương thôi chưa đủ... xin đừng người dưng ! phong linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: