CHỚP ĐƯỢC
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 39 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 576 bài trong đề mục
vũkimThanh 16.09.2005 05:42:54 (permalink)


Trích đoạn: ct.ly

Thanh ơi, thanh chớ có nghe
Tám lú kêu vậy , de luôn cuộc đời
Ở nhà với vợ làm thơ
Rượu, thơ tâm sự, tình thơ trọn đời


Cám ơn LY đã có lời
Khuyên Thanh cùng vợ trọn đời làm thơ
Số phần Thanh chưa được nhờ
Bây giờ đang đứng bơ vơ ngòai đường
Hũ rượu cạn đã đựng tương
Bạn thơ cách trở trùng dương mịt mù
Thanh đang ngồi khóc hu hu.....
#61
    tulipdenus 16.09.2005 05:52:59 (permalink)


    Trích đoạn: vũkimThanh
    Tulip ơi iiiiiiiiii
    Bài cào với hút thuốc lào
    Là tớ không khóai không vào chơi đâu
    Nếu mà có hát cô đầu
    Rượu ngon tớ nổ đôi câu...vè vè....

    Thì thôi qua nhậu cho vui,
    Nhờ ly làm mồi không thể ai chê
    Say sưa gà gật hãy về
    Cho dù thấy vợ xấu cũng mê thật tình hehe...
    #62
      tulipdenus 16.09.2005 05:57:19 (permalink)


      Trích đoạn: ct.ly

      Thanh ơi, thanh chớ có nghe
      Tám lú kêu vậy , de luôn cuộc đời
      Ở nhà với vợ làm thơ
      Rượu, thơ tâm sự, tình thơ trọn đời

      Sis ly thật quá dã man
      Chia đường bạn nhậu TL làm sao vui
      Thì có gì sis ly cứ qua chơi
      Rủ thêm vài mống* xong ngùi say sưa[sm=MexicanWave.gif][sm=daukiem.gif]
      #63
        vũkimThanh 16.09.2005 11:19:23 (permalink)

        Trích đoạn: tulipdenus


        Trích đoạn: ct.ly

        Thanh ơi, thanh chớ có nghe
        Tám lú kêu vậy , de luôn cuộc đời
        Ở nhà với vợ làm thơ
        Rượu, thơ tâm sự, tình thơ trọn đời

        Sis ly thật quá dã man


        Tulip ơiiiiiiiiiiiii
        Rượu ngon tớ cũng rất ưa
        Thấy Ly đẹp quá tớ chừa rượu thôi
        Tớ uống nước lã xong rồi
        Trăng tà xế bóng tớ ngồi với Ly
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2005 11:21:45 bởi vũkimThanh >
        #64
          maiyeuem 16.09.2005 17:40:26 (permalink)

          Trăng tà bóng ngã vào Ly
          ngồi uống nước lã có gì vui đâu
          Ép lY Uống cạn rượu bầu

          Để cho Ly sỉnh wắc cần câu Ly quậy mình
          #65
            tulipdenus 16.09.2005 20:53:35 (permalink)
            Trời ơi uống nước lã sao là Trai
            Ly nói kệ ly cứ lai rai
            Nghe theo ly sẽ đâm mà chán
            Thôi, mye ới rượu chuẩn bị rùi
            Qua đây nhớ mang theo mồi...
            Cho thanh ngồi với Ly đi...
            #66
              vũkimThanh 16.09.2005 21:12:55 (permalink)
              Mấy bợm thân của tớ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii

              Tớ đã nói rồi rượu bia chi
              Rượu bia cũng chẳng say bằng Ly
              Thà uống nước sông ôm người đẹp
              Còn hơn tóp tép nhậu xương gì ??????????


              Các cậu đừng chờ tớ...tớ ngồi lỳ với ly
              #67
                tulipdenus 16.09.2005 22:30:55 (permalink)


                Trích đoạn: maiyeuem

                Chắc nàng chuẩn bị đón gió mùa xuân
                Cho nên cắt cỏ bâng khuâng ngòai hè
                Giật mình tai bỗng chợt nghe
                Có con gì đó be he...lại gần

                Thì ra con đó là dê
                Thấy giống mình quá mye mê liền
                Ai ngờ dê cũng bị điên
                Đá mye 1 cái ngủ liền mấy hôm
                #68
                  fly1tome 17.09.2005 02:56:36 (permalink)
                  Hihihi...
                  Chưa thấy ai chớp được
                  Đã bị rượt vòng vòng...
                  #69
                    tulipdenus 17.09.2005 02:58:29 (permalink)


                    Trích đoạn: fly1tome

                    Hihihi...
                    Chưa thấy ai chớp được
                    Đã bị rượt vòng vòng...

                    Vì xui nên dính chuyện
                    Nếu không đã môi hồng
                    #70
                      fly1tome 17.09.2005 03:23:17 (permalink)
                      Hihihi...
                      Hé môi nhai cọng cỏ
                      Như bắt được tơ trời...
                      #71
                        vũkimThanh 17.09.2005 12:34:13 (permalink)


                        Trích đoạn: fly1tome

                        Hihihi...
                        Hé môi nhai cọng cỏ
                        Như bắt được tơ trời...
                        Người đời làm bở hơi
                        Mình thảnh thơi nhai cỏ
                        Fly thiệt số đỏ
                        Nhai nhiều ắt mọc đuôi
                        Khỏi lấy tay xua.. ruồi ....



                        #72
                          maiyeuem 18.09.2005 01:49:14 (permalink)

                          Thanh đem Fly về nuôi
                          Chỉ cái đuôi cũng đủ
                          No say mình cùng ngủ
                          Chờ đuôi cũ mọc ra
                          Mình tiếp tục hầm nha
                          #73
                            maiyeuem 18.09.2005 01:53:35 (permalink)


                            Trích đoạn: tulipdenus


                            Trích đoạn: maiyeuem

                            Chắc nàng chuẩn bị đón gió mùa xuân
                            Cho nên cắt cỏ bâng khuâng ngòai hè
                            Giật mình tai bỗng chợt nghe
                            Có con gì đó be he...lại gần

                            Thì ra con đó là dê
                            Thấy giống mình quá mye mê liền
                            Ai ngờ dê cũng bị điên
                            Đá mye 1 cái ngủ liền mấy hôm

                            Thấy vậy Tuy lip chồm chồm
                            Chưa chồm Tuylip đã nổi chôm chôm khắp người
                            Mye thức dậy nhìn cười
                            Thì ra tuylip đã chết tươi mất rồi
                            #74
                              vũkimThanh 18.09.2005 09:56:28 (permalink)
                              ối giời ơi...ối đất ơi..ơ.ơ......
                              Có thằng bạn nhậu lìa đời còn đâu
                              Chôm chôm gì nổi khắp đầu
                              Mà lăn ra chết....hỏi đâu lẽ trời...
                              ối giời ơi...ối Ly ơi.....
                              Ly về tiếp sức hà hơi cho hồn về..ê ể .ề.

                              Khóc khản cả cổ mà chẳng thấy ai vậy cà...
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 39 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 576 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9