Câu Lạc Bộ TRI ÂM
Thay đổi trang: << < 707172 > | Trang 71 của 72 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1076 bài trong đề mục
dzuylynh 12.02.2013 01:56:53 (permalink)
0







https://www.box.com/shared/dpaxoxhdgy92871pqzym

THÁNG GIÊNG
thơ Lê Phú Hải | nhạc Dzuylynh | trình bày phúhải.dzuylynh
album Mai Vẫn Còn Xuân.Feb11.2013
(tặng kbc4100.nainai.cathyly.huyenbang.thuonggiang.lienhuong.donghuong.bichien)

tháng giêng chân trần ra phố
phố ơi buồn từ bao giờ ?
dáng ai ngày xưa nho nhỏ
bây giờ xô dạt về đâu !

gió thổi giọt mưa rơi mau
nghe như giọt buồn nước mắt
quê hương không còn chia cắt
sao hồn cứ mãi ngóng trông...

gác vắng chiều nay còn không ?
tiếng đàn rơi trong lặng lẽ
người ơi ru đời đi nhé !
bao giờ cho hết thương đau ?

ta hứa sẽ về tìm nhau
leo lên đồi cao đàn hát
đừng buồn chi sơn khách lạc
miễn là mắt biếc còn đây...

lưu lạc đã mờ chân mây
sá gì đường xa vạn dặm
phương nam thương người lắm lắm
cầm bằng không biết thì thôi !

có chiếc lá khô mồ côi
của ai ngày xưa còn đó
ta để dành đây nè nhỏ
nhớ về phương bắc xa xôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 18:37:50 bởi dzuylynh >
hai1957 12.02.2013 08:10:20 (permalink)
0
Thật là ngạc nhiên thú vị! Cảm ơn huynh Dzuylynh...
Do lời đọc chưa rõ nên xin đính chính lại câu 3 của khổ 4 là "đừng buồn chi sênh phách lạc"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 08:14:14 bởi hai1957 >
Phù vân 13.02.2013 20:05:29 (permalink)
0





TIẾNG HÁT KHÓI SƯƠNG
Album ViễnPhươngThiCác

thơ tânhìnhthức : Phù Vân
diễn ngâm : Dzuylynh


 





có cần thiết
để em ngồi xuống gọt lại một vần thơ ?
lúc đã nhọc hơi buông lơi ngọn dao nhọc nhằn ra ngòai cửa sổ
khung cửa hẹp gió đời chập chùng hơi thở
vẫn khép hờ ...

vật vã đời cơm áo có gì đâu mà phải nhớ ?
em vùi mình dưới trầm tích biển thơ ...
những vần thơ không gói đủ nghĩa mộng mơ
tôi vẫn bảo là nghiệp vướng cung tơ
con chữ ban đầu là khởi nguồn hơi thở
từ trong tim òa vỡ

máu đọng lại thành thơ ...

hãy để nguyên Thơ _ cảm xúc thuở ban sơ
bởi ngôn ngữ âm giai không thờ ơ vần điệu
tiếng hát hoang tiêu sương khói quyện đôi bờ rặng liễu
xa tít tắp ngất nghễu mấy trùng dương bời bời sóng vỗ
tiếng đàn tôi là chiếc thìa mớm cho em từng hơi thở

này sông nhỏ phù sa ơi ... trôi nổi giữa đời thường ...

nỗi nhớ niềm thương những ngày xưa thân ái
ngày tháng cũ thuở còn thơ...
chỉ là gót trở về miền tâm thức khói sương
là những ngân vọng trùng dương
nhỏ từng giọt tan nhanh vào cuộc vô thường nhân thế
sao cứ mãi vấn vương với một thời dâu bể
dòng sông nhiêu khê dẫn con sóng nhỏ đi về ...

một kiếp người không dài đủ nghĩa chữ lê thê
sao cứ mãi cuộn mình trong những điều kể lể ?
hãy xếp sợi tóc thề trong ngăn kệ thời gian em nhé
thổi vụng về ngày tỉnh mê , mộng du ký ức đi hoang
cho đêm lang thang tâm thức hỗn mang miền giai điệu ...
nắng sáng mưa chiều đìu hiu

đã phôi phai lọn tóc đuôi gà thời con gái !

nơi đây .
tôi ngồi lặng thinh...
nhọc nhằn băng ngang từng thác nhớ ghềnh thương
treo lên đỉnh mù sương

mượn áng phù vân, xin ngọn xuân phong phơi khô ký ức

bên kia .
em tận cùng đáy vực

hụt hơi ...
kiễng chân trên đầu ngọn cỏ . chơi vơi trèo lên con dốc chữ thư phù
nghe lặng lờ trong tiếng hát khói sương ...
có tiếng ru cánh buồm dĩ vãng .

ngủ ngoan em .
một sáng mùa xuân từ thung lũng mặt trời
nhòa trong nắng , âm âm tiếng hát khói sương ...

cho em .


.thunglũngmặtrời . phùvân. 
      
sen dat 13.02.2013 22:20:59 (permalink)
0
Nhân ngày Valentine chúc câu lạc bộ tri âm luôn có những tác phẩm thật hay về tình yêu...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/FA22ED618643422693C80B56BD5ED3CC.JPG[/image]
Attached Image(s)
dzuylynh 13.02.2013 22:35:55 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 23:29:36 bởi dzuylynh >
dzuylynh 13.02.2013 23:31:27 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/352FE7C43835486A9BDF22C8FBD7873F.jpg[/image]


Bên thềm hoa mai nở
Báo hiệu chúa xuân về
Ngàn hoa cười rạng rở
Gợi cho người tình thơ

Thả hồn du xuân mộng
Nắng trải đồi hoang vu
Mong ngày mai tươi đẹp
Bỏ buồn vào thiên thu


Huyền Băng
dzuylynh 14.02.2013 00:01:44 (permalink)
0

NẮNG CỦA CHÚNG MÌNH

Ừ thì hẹn, nhưng bao giờ nhớ
Ừ thì gọi và mong đợi vậy thôi
Ừ thì vui, nhưng niềm vui vội tắt
Và nỗi buồn như một giòng sông trôi !

… Anh nói với em mùa Xuân về rồi đó
Nắng đã ấm dần gieo mộng, nở hoa tươi
Em nghe, rồi tự mỉm cười
Mới chiều qua trời đầy sương gió !

Anh nói với em Xuân gọi về tha thiết
Lời con tim dưới ngòi viết thân thương
Là tờ thư với âm điệu diệu thường
Ca dĩ vãng cùng thanh âm ngày mới…

Xuân có dễ thương như niềm trao gởi
Hay anh vẽ vời để khuây khỏa tâm em
Mà sáng nay, nắng…
Trời ơi, nắng rất mềm !
Hôn mắt môi… như Xuân chùng tim dại !

Ừ thì lại thêm một Xuân cảm khái
Quên giá băng còn tồn tại đâu đây
Quên núi cao, quên biển rộng, sông dài
Nghe lời anh, em mở vòng tay đón nắng

Nắng từ nơi anh gói tình trao tặng
Nắng từ tim anh sưởi ấm ngày Xuân
Nắng của chúng mình…
Dù nắng rất mong manh
Đủ đền bù:
hẹn, gọi, vui, buồn..
chung riêng miên viễn.

Tóc nâu
dzuylynh 14.02.2013 00:10:01 (permalink)
0







Cuối tháng giêng


Cuối tháng giêng em đợi
Con nắng vàng xa xôi
Gió lăn đi tìm mãi
Tiếng vọng ai lưng đồi

Cuối tháng giêng xa vời
Giọt nước mắt rưng rưng
Tình xưa không trở lại
Người cũ thành người dưng

Cuối tháng giêng lạnh lùng
Cây khô yên đứng lặng
Mây trầm không lên tiếng
Trời đổi màu âm u

Cuối tháng giêng tương tư
Xào xạc lá dỗi hờn
Hải âu đàn vỗ cánh
Biển không xanh, biển buồn

Nguyệt Hạ
31/01/2013

thiên thanh 15.02.2013 06:03:11 (permalink)
0



tt xin mời các bạn CLB.TA xem CHƯƠNG TRÌNH THI CA MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013 - Trên YouTube




xin bấm lên hình hay bấm vào đây:
CHƯƠNG TRÌNH THI CA MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013 - Trên YouTube

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 06:09:04 bởi thiên thanh >
dzuylynh 16.02.2013 05:23:01 (permalink)
0






CHỐN BÌNH YÊN

nắng nghiêng che vạt tầm xuân
lao xao lá trúc bâng khuâng gọi mùa
lều tranh phớt giọt mưa thưa
đong đưa cánh võng sớm trưa một mình
chày kình buông tiếng lặng thinh
mõ khua tâm động câu kinh nhạt nhoà
sao cho mưa thuận gió hoà
chốn bình yên nhé chỉ là thế thôi
tảng băng đông đã trôi rồi
rêu phong tỉnh giấc bồi hồi cô miên
như nhiên toạ thị am thiền
chén trà vọng nguyệt huyền cầm âm âm
bình yên nhé ý thân tâm
niệm ngôn buông xả ươm mầm tịnh an

xuânqúytỵ.dzuylynh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2013 09:46:04 bởi dzuylynh >
dzuylynh 17.02.2013 06:39:29 (permalink)
0



NGƯỜI HÁI LÒNG TÔI

sinh nhật mà nghe hồn sóng vỗ
hay tại vần thơ người mới ươm
rơi trên tiếng gió ngàn đang trở
uốn nắng chiều Đông cho thật tươm
@
người hái lòng tôi ướp rượu vua
rót từng giọt lệ đọng sương khuya
hớp chung một hớp , say xiêu ngã
cứ tháng Hai , mười bảy đúng mùa
@
dư âm tiếng ngực bùng hơi thở
quyện lẫn trầm thăng với nhịp ngoan
giữ kín trong tâm lời ẩn ngữ
thơ người tôi giữ , vượt thời gian
@
sinh nhật . lời tình . âm tuyệt diệu
tháng Hai . mười bảy . tuổi thần tiên
con sóng tình nguyên là tiết điệu
cung thương dạo mãi khúc hương nguyền

đht

Cảm ơn tất cả gia đình và bạn bè đã chúc sinh nhật đông hương .
Thân mến đh

***


Sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn, Tým Rỵm !






CUNG BẬC THÁNG HAI

tháng hai đàn gõ mừng SINH NHẬT
mười bảy âm giai bật tiếng chào
thấp cao triền sóng xôn xao hỏi
còn nhớ gì không buổi sơ giao
thơ ngã từ tay, ngón xanh xao
hồn trăng xao xuyến mới hôm nào
ngõ trúc đông hương chào tri kỷ
tang bồng hồ thỉ cánh thiên di
cung bậc tháng Hai ghì âm tiết
nhật nguyệt khuyết tròn viên mãn xuân

đỗlanchy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 08:11:40 bởi dzuylynh >
Phù vân 17.02.2013 21:02:44 (permalink)
0
Trích đoạn: sen dat

Nhân ngày Valentine chúc câu lạc bộ tri âm luôn có những tác phẩm thật hay về tình yêu...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/FA22ED618643422693C80B56BD5ED3CC.JPG[/image]



*****************

Thân mời các bạn và quý thân hữu thưởng thức chương trình văn nghệ chủ để "CUNG ĐIỆU MÙA XUÂN" do một số anh chị em yêu văn nghệ khác thực hiện. Thân chúc tất cả một năm mới vui vẻ và bình an.
Thân mến
phù vân


Bấm vào link để nghe nhạc.

http://vicamdem.free.fr/cungdieumuaxuan2013/CDMX2013.htm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2013 01:26:40 bởi Phù Vân >
nghinhnguyen 18.02.2013 07:38:16 (permalink)
0


Trích đoạn: Phù Vân

Trích đoạn: sen dat

Nhân ngày Valentine chúc câu lạc bộ tri âm luôn có những tác phẩm thật hay về tình yêu...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/FA22ED618643422693C80B56BD5ED3CC.JPG[/image]



trên tay cầm nhánh chiêm bao
ta đi nhóm lửa mặt trời
lên non nhặt ánh sao rơi
ra khơi vờn sóng chơi vơi ...
- dzuylynh -


bóng hồn thơ

người nghệ sĩ, yêu thương là quan trọng
nếu không thương , con chữ gửi về đâu
nếu không yêu , tình chỉ là cơn mộng
thoáng một chiều , đổ xuống dốc chiêm bao
@
thật mừng khi thấy mình mang giòng máu
hồn của thơ trong huyết quản vui buồn
hồn của những mạch đời không dối láo
chảy theo nguồn vừa gặp giữa vô biên
@
tôi thích tôi , bởi vì tôi là bóng
của vần thơ tình- lưu niệm trăng xưa
cánh bồng phiêu con tim ngày mới lớn
bay về ngừng trong hạnh phúc cùng thơ
@
thơ dắt tôi đi tìm hoa nghệ sĩ
hái trong vườn còn đọng ánh sương đêm
thơ cho tôi một tình yêu tuyệt mỹ
trên đường về - nghệ sĩ nở nguyên tim

đht



Khách Thơ

Trời ban cho chút hồn thơ
Bước vào rừng mộng suối mơ vườn đời
Tâm tư suy tưởng xa vời
Qua tình thơ gặp bạn đời trong mơ
Ưu tư sinh tử - bến bờ
Ôm bao mộng mị thẫn thờ ngất ngây
Bóng thời gian thấm thoát bay
Khổ đau, hạnh phúc, vơi đầy đi qua
Một mai về đến cõi xa
Tình thơ cùng với cỏ hoa đón chào
Màng đêm lấp lánh trăng sao
Lời yêu thương mãi ngọt ngào nên thơ

Nghinh Nguyên


dzuylynh 18.02.2013 11:50:21 (permalink)
0





http://www.box.net/s...ff1ezxxgkl29uy8

album trởvềtĩnhthức


ngày em đi mây không về nữa !
con chim chiều buồn lạc lối ăn năn
đêm dãy chết bên sân chùa úa lạnh
tháng năm dài phổ độ mối tình câm ...

ngày em đi mưa không về nữa !
nhóm hương tàn ta đốt cạn ngàn sau
những bài kinh đã lâu ta chưa đọc
đến bây giờ không nhớ nỗi một câu...

trong tâm tư tiếng em cười hư ảo
thấm ngọc ngà son phấn với tả tơi
dáng em qua còn buốt cháy chỗ ngồi
thân chấp ngã còn chi đời hạnh ngộ ?

ngày em đi ta không về nữa ...
áo nâu sòng xin đốt trả nhân duyên
đem tâm tướng ra phơi ngoài sân vắng
rồi thật thà ngồi ngóng dáng trăm năm !

thảo vân am thượng nguyên qúytỵ | dzuylynh


vô thường dzuylynh xin mượn khúc tâm ca này để kính gửi lời tri ân đến quý bằng hữu, văn nghệ sỹ Tri Âm Các
cùng quý tao nhân mặc khách thầm lặng lời chào tạm biệt trong Mùa Nhập Thất .

Kính chúc một Năm QUÝ TỴ AN BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2013 01:51:25 bởi dzuylynh >
dzuylynh 20.02.2013 01:49:19 (permalink)
0


Thay đổi trang: << < 707172 > | Trang 71 của 72 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1076 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9