GÓC THƠ BLUE MOON
BLUEMOON09 10.06.2011 11:30:43 (permalink)
0
Duyên Lành

Trăng

Trăng theo ta đi suốt
Ta theo trăng đến tận trời cao
Vằng vặc chiếu.


Khung cửa sổ

Các song cửa kề nhau
Ánh trăng len vào phòng
Yên lặng.


Đêm hè

Chòm sao sáng lung linh
Hương ngọc lan và tiếng khánh
Leng keng.


Chim khuya

Trăng và ta im lặng
Tiếng đập cánh vút cao
Chớp mắt trăng thành hai.


Tiếng đêm

Đêm nghe tiếng - im lặng
Một vì sao đổi ngôi
Kéo vệt trong hương đêm.


Sương

Một giọt sương rơi xuống
Trên cao nhưng thật nhẹ
Hoa cười, bạn của ta .


Nắng mai

Lung linh trên giọt sương
Sương cười dần tan biến
Mai ta lại gặp nhau.


Thương

Rắt cơm trên thảm cỏ
Những cái mỏ xinh xinh
Chiêm chiếp.


Về cùng chiều

Đàn chim rủ nhau bay
Cùng với ráng chiều hồng
Những cành cây đón đợi.


Hạt sỏi

Dưới những bước chân êm
Đi trên sỏi thấy núi
Ca vang tiếng vô thường.


Cỏ

Chân trần trên cỏ mịn
Bước thật khẽ ta sợ
Côn trùng và cỏ đau.


Sen

Cành sen cao vút hồng
Phật và Bồ Tát hiện
Trong tâm ta âm thầm.


Bonsai

Cây bồ đề nhỏ
Thấy Lộc Uyển ngay đây
Đường về ta gắng bước.


PHẬT

Tên con tha thiết gọi
Tim con ngân nga lời
Phật của con ơi.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100701/4DECB8FBE6A249EF80C400C568B292F7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 08:06:16 bởi BLUEMOON09 >
Attached Image(s)
#1
    vuicahat 11.06.2011 03:42:32 (permalink)
    0
    Họa "Duyên Lành"

    Trăng tròn đôi mắt ai tròn
    Trên cao khe khẽ mây đùa vờn trăng

    Khung cửa sổ kề nhau , trăng lặng lẽ
    Người vin tay gỏ nhẹ ,ánh trăng trong
    Tiếng lặng thầm , sao đổi ngôi tiềm ẩn


    Đêm lung linh tung hoành bắc đẩu
    Chợt trở mình nhẹ hẫng
    Bước ai nâng gót phiêu bồng

    Cánh dơi đập vội lìa cành
    Trên cao trăng rọi muôn vàn hoang liêu

    Đêm im thanh vắng tia sao băng
    Ước nguyện thì thầm giữa vọng ngân

    Sương rơi như ngọc tưới đẩm hoa đêm
    Hoa nở bên thềm lấp lánh điểm trang

    Giọt sương kim cương
    Lấp lánh vô thường
    Hợp tan

    Nắm cơm mời gọi chim về sân đợi
    Nhảy nhót nủng nịu từng hạt rải rơi

    Rủ nhau về tổ chim bay
    Hoàng hôn cây gọi chốn này giấc say

    Nhón chân trên sỏi
    Núi gọi mây ngàn
    Thở than bảng lảng
    Tan

    Côn trùng ôm cỏ
    Chân nhỏ bước qua
    Côn trùng sa đà
    Chẳng tha chân nhỏ

    Sen tâm hồng ửng hiện
    Thánh thiện nở đoá
    Từ tâm

    Ơn Trời nhận lãnh
    Kính cẩn con dâng
    Lòng nhân

    Vuicahat
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 10:22:17 bởi vuicahat >
    #2
      BLUEMOON09 12.06.2011 05:51:08 (permalink)
      0
      NGUYỆT THỰC

      Đêm nguyệt thực nhìn trăng
      Ánh trăng không tỏa sáng
      Ta vẫn biết trăng lên
      Phật giảng trong Pháp hội
      Quay trở lại vào Tâm
      Con nghe lời Phật dạy

      Blue Moon


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100701/65DB67866500412D81BE587355E7F4BE.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        BLUEMOON09 13.06.2011 00:42:39 (permalink)
        0
                     Tơ Chùng
        Mấy ai không buồn khi ly biệt
        Mượn tiếng chim kêu xóa nỗi sầu
        Ly trà đầy vơi đàn buông khúc
        Tình tang mấy nỗi phím tơ chùng


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100701/7BFE9D594004458DA8A2CD748363D66D.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 00:44:17 bởi BLUEMOON09 >
        Attached Image(s)
        #4
          vuicahat 13.06.2011 05:24:36 (permalink)
          0
          Trầm Mặc

          Đêm nguyệt thực đàn chùng theo nguyệt
          Dây vấn vương âm hưởng mờ sương
          Nhẹ khói lan nhấn nốt mi thường
          Những dấu ấn bên bờ trầm mặc

          Vuicahat
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 10:18:21 bởi vuicahat >
          #5
            BLUEMOON09 13.06.2011 08:48:54 (permalink)
            0
                  
             TIẾNG ĐÀN AI
            Đàn ai thánh thót trong đêm vắng
            Ánh trăng soi hiu hắt sương đêm
            Hoa Quỳnh nở ngát mùi hương
            Ai người tri kỷ bên ta lặng thầm



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100701/65116084B2F74B639140C49E16C44A1A.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 08:50:27 bởi BLUEMOON09 >
            Attached Image(s)
            #6
              vuicahat 13.06.2011 09:23:23 (permalink)
              0
              Vơi Diệu

              Tri kỷ so dây đàn vơi diệu
              Cung trầm nhấc vội ánh trăng tan
              Hương quỳnh uyển lộc bên song vắng
              Đậu xuống chia đôi tâm thái an

              Vuicahat
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 10:20:28 bởi vuicahat >
              #7
                BLUEMOON09 15.06.2011 13:27:42 (permalink)
                0
                Tri Kỷ

                Người với ta yên lặng
                Nhếch môi cười nở hoa
                Thoáng cau mày cũng hiểu 
                Vui chẳng duyên cớ gì
                Buồn mưa bay lất phất
                Hát mãi bài tình ca
                Xem vô thường mây trôi
                Hiểu và thương có mặt .
                #8
                  vuicahat 16.06.2011 04:21:33 (permalink)
                  0
                  Lao Xao

                  Chuyền cành chim đuổi kia
                  Lau nhau mồi mớm tặng
                  Quấn quít tổ trứng non
                  Ấp vuông tròn chim mái
                  Tình yêu loài thú điểu
                  Ấm áp ngắm say sưa
                  Rồi ngày đến lao xao
                  Vài chim con há mỏ
                  Chim đực mang mồi về
                  Đút con thơ chăm chút
                  Chim mẹ bay kiếm mồi
                  Mái tổ chim hạnh phúc
                  Đêm xuống cùng ủ con
                  Ngọt ngào chia mộng thực
                  Giữa mùa hè nóng bức
                  Chợt suối mát tâm tư

                  Vuicahat
                  #9
                    vuicahat 23.06.2011 11:49:14 (permalink)
                    0
                    -Tháng sáu hai bốn-

                    Chúc chị sinh nhật

                    Hạnh phúc lâng lâng

                    Vui trẻ khoẻ khoắn

                    An lạc thân tâm

                    Hòa thơ nhạc sống

                    Phước dâng thỏa lòng

                    Vuicahat
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2011 06:44:40 bởi vuicahat >
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9