Góc Thơ Vui = Mây Trong
MÂY TRONG 15.06.2011 12:35:17 (permalink)
Chị Tôi

Đừng thèm meo meo méo
Chị cùng em nheo nhéo
Còn nhớ chị trốn em
Cười một mình bắt gặp
Biết mà tiếng huýt sáo
Chị bước thấp bước cao
Té cái oạch mắc cười
Đỏ mặt chị tủm tỉm
Về ký em cái cốc
Bé ranh biết hết rồi
Ai làm chị tôi thẹn
Lén dấu em đọc thơ
Nụ mi gởi theo gió
Tặng em phong bì đỏ
Tặng chị..khiếp tình si
Hèn chi nhìn ra ngỏ
Chị luýnh quýnh bước đi
Chị té ảnh cười khì
Nhớ giận ảnh nhen chị
#1
    BLUEMOON09 15.06.2011 12:51:19 (permalink)
    Viết dùm người chị kia .

    Đúng là em của tôi
    Nghịch phá thật là tài
    Cứ đi theo chị mãi
    Khổ thân chị thế này
    Đền em cái nơ xinh
    Hai đồng mua cóc ổi
    Một đồng cây cà rem
    Thế mà chưa vừa bụng
    " Mi " đâu nào nói ngoa
    Bé con biết gì đâu
    Mà nói vớ vẩn thế
    Chị đét cho bây giờ
    Ảnh nào , ảnh ương à
    Thơ nào đâu mà đọc
    Thôi đi ngủ nhé cưng
    Chị học bài chưa thuộc
    Sắp đến Hè vui ghê
    Mình về quê bắt bướm
    Tắm sông đào cua còng
    Rong chơi xa... không nói :)


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 03:13:17 bởi BLUEMOON09 >
    #2
      MÂY TRONG 16.06.2011 04:41:10 (permalink)
      Hè về

      Hè thích nhỉ chị ơi
      Về quê ta tha hồ
      Tắm sông dinh mùa cạn
      Chẳng lo sợ nước ròng
      Canh gát người xung phong
      Thỉnh thoảng mắt lén ngó
      Em la to coi chừng
      Người cười cô bé ranh
      Chị uốn nắn lợi hại
      Cả bọn cùng nhảy ùm
      Nước bắn tung toé đẩy
      Lên bờ ta ăn xoài
      Nước mắm đường chua ngọt
      Nhem thèm nhau nghịch phá
      Người nuốt ực em nghe
      Nói nhỏ vào tai chị
      Miếng xoài hườm lớn nhất
      Sao chị nở đem dâng
      Còn cười nói nho nhỏ
      Về mét má cho coi

      MÂY TRONG
      #3
        BLUEMOON09 17.06.2011 03:11:33 (permalink)
        Viết dùm người chị kia ...


         Hè ơi Hè ...
        Bì bõm lội sông Dinh nước cạn
        Sợ đen thui che nón nghiêng nghiêng
        Cóc xoài tay xách nách mang
        Bụng đâu có tốt mà nhường cho ai

         Còng gió bé nhanh chân chạy thoát
         Đuồi theo chơi nhìn chúng dễ thương
         Ai người lấy điểm cô nàng
         Lấy tay vớt ốc cho " em " đem về

         Cảm động trước chân tình kẻ ấy
         Cắt xoài thơm đưa tận tay người
         Xa xa Bé đứng như ngây
        Chị mình thật nỡ cho em nhịn thèm

        Buồn tức quá em về mách Mẹ
        Để trà thù - quý họ hơn em !

        #4
          MÂY TRONG 17.06.2011 09:03:26 (permalink)
          Thì Ra

          Chị tôi có ý chi chi
          Nắm ốc người tặng
          Hi hi
          Biết mà
          Em í chà
          Dấu
          Thì ra
          Lòng như trái gấc mặn mà
          Giòn thơm
          Xoài hườm hôm ấy
          Người cầm
          Cầm luôn tay chi
          Hỏi thầm
          Chịu hôn

          MÂY TRONG
          #5
            vuicahat 25.06.2011 01:27:54 (permalink)
            Sinh Nhật
            Hí..í
            Hôm ni
            Chị tì tì
            Đi ra ngõ
            Đi mô
            Ô. ô
            Thở cái sượt
            Mắt đăm chiêu
            Gió hiu hiu
            Nhiều mộng tưởng
            Thưởng
            Nụ

            Thì ra
            Ho...a
            Nhớ
            Lo lo
            Ai
            Vò vỏ
            Dặm vó xa
            Đằng í à
            Sao
            Dấu biến
            Cô em liếng
            Theo dõi nhìn
            Biết ngay tim
            Chị
            Tủm tỉm
            Thích
            Mười sáu tuổi
            Lủi vào bờ
            Chị đọc thơ
            Mắt chớp
            Thẹn
            Hai Bốn Sáu
            Sinh nhật này
            Hôn
            Chau mày
            Liếc em
            Chị thẹn
            Hén
            #6
              MÂY TRONG 01.07.2011 10:20:51 (permalink)
              Ra sân
              Tay đánh hung hăng
              Banh tung thủng lưới
              Vạ chằn
              Bé than
              Chấp em
              Phùng mang kiến càn
              Nhìn sang hướng khác
              Chàng ràng chuyển banh
              Đỡ nhanh
              Vẫn trật tan tành
              Tức mình bé dọa
              Cấm nhìn lấm la
              Càng đánh
              Càng chịu hư danh
              Chờ anh năn nỉ
              Dổ dành nhận thua
              Thấy ghét
              Hai mắt tít mờ
              Miệng cười phá phách
              Ngây thơ cũng là
              Về nhà
              Khoe nhặng tù tì
              Chơi chi hay nhỉ
              Thật chì
              Thua em

              -------------------------------

              MÂY TRONG
              #7
                MÂY TRONG 12.07.2011 09:25:00 (permalink)
                Liếc Tê

                Lớp học nam nữ chung
                Đệ lục đã lớn hung
                Hắn đi qua liếc lại
                Liếc miết chẳng giống ai
                Cô bạn nói hắn mê
                Mê mẫn học hành chê
                Chữ nghĩa bay rốt ráo
                Chỉ ngơ ngáo liếc tê
                Rồi thư tình hắn trao
                Năn nót màu hồng đào
                Cả đêm chắc không ngủ
                Run run tay hắn nao
                Cô bạn nhận giùm thư
                Đọc xong hai nhỏ hừ
                Mới lớn bày đặt tợn
                Còn hỏi biết tại sao
                Hắn đạp xe qua lại
                Ngày mấy bận ngang nhà
                Làm người ta khó chịu
                Sợ má để ý la
                Cuối năm cắm trại lớp
                Phần hắn nước mắm mang
                Buổi sáng hắn vội vàng
                Mơ mớ nàng đổ sảng
                Bể cả chai lênh láng
                Hắn cúi gầm dị than
                Lưu bút hắn vài hàng
                Tim thép nàng băng giá
                Vẽ nàng ôm tấm thép
                Tình hắn luôn trao nàng
                Một ngày tình cờ gặp
                Nàng ti toe đi thẳng
                Hắn hăng hái xe theo
                Nàng ơi xin cho nhắn
                Nàng quay qua nhìn hắn
                Ô hay hắn cà lăm
                Lắp bắp miệng khó khăn
                Mất thăng bằng vấp té
                Hắn quê quá đỏ nhừ
                Nàng cười trừ tội nghiệp
                Hắn lí nhí ráng nghe
                Nắng hè ve rộn rã

                MÂY TRONG
                #8
                  MÂY TRONG 15.07.2011 03:44:46 (permalink)
                  Biển

                  Cả bọn rủ nhau đi tắm biển
                  Giữa mùa hè êm ả sóng bạc đầu
                  Một hai ba ùm ta cùng chạy
                  Ôm phao nhảy hụp lặn thỏa thích bơi
                  Có đứa la thôi rồi vải mi rách
                  Mông trắng phau cá mập chắc mê tơi
                  Chèn đét ơi xúm xít che kín rồi
                  Bước lên bờ toét đường dài đứt chỉ
                  Mi muốn khóc cả bọn càng hi hí
                  Áo choàng mau năn nỉ lỗi tại mi
                  Không nhìn kỷ cứ hăm hở tròng vào
                  Biển đầy gió ào ào cười mếu máo

                  MÂY TRONG
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9