Ngẫu hứng ngày thi
kien0745 17.06.2011 23:37:49 (permalink)
NGẪU HỨNG TRƯỚC NGÀY THI

Ngày mai tôi vào phòng thi
Mong rằng bài tốt, chớ đi thêm lần.
Bạc tiền, tài chính khô dần,
Thu mười nghìn nữa, ôi đừng, xin tha!
Mong cơn khủng hoảng mau qua,
Để toi đạt được nhiều hoa điểm mười.
Khiến đời tôi lại càng tươi,
Và được thoải mái vui chơi vài ngày.

Ngày 18/12/2000.
Trần Anh Kiền

***

NGẪU HỨNG TẠI PHÒNG THI

Học hành thì chẳng nên thân,
Đến kỳ thi cử, bâng khuân dạ lòng.
Nhủ lòng mình sẽ đỗ chăng?
Hay là lại rớt, nhọc công bao ngày?
Học vầy, học để chi đây?
Vác toàn ngỗng, trứng cho đầy giá mang.
Giá như lúc trước đàng hoàng,
Sẽ không đến nỗi lầm than, muộn phiền!
Kỳ sau lại phải đóng tiền!
Lẽ nào người dốt có duyên gặp hoài??

Tháng 5/2000
Trần Anh Kiền.


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9