Giã từ

Tác giả Bài
kien0745
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
  • Nơi: Hắc Mộc Nhai
Giã từ - 18.06.2011 00:11:11
0
GIÃ TỪ

Ngày mai anh phải lên đường,
Bỏ lại thành phố thân thương, lòng phiền.
Đường đi lắm nỗi truân chuyên,
Cầu mong hai chữ bình yên trở về.
Với bao tình thắm duyên quê,
Gặp em, mong vẫn tóc thề như xưa !
Cần chi buồn bã đón đưa,
Để trong thầm lặng kẻ thừa ra đi!

Tháng 1/2002.
Trần Anh Kiền.
Trần Anh Kiền

kien0745
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
  • Nơi: Hắc Mộc Nhai
Câu đầy, câu khuyết - 18.06.2011 00:15:50
0
CÂU ĐẦY, CÂU KHUYẾT

Vần thơ tôi viết cho ai
Câu đầy, câu khuyết, còn hoài khoảng không?
Gửi người dáng ngọc, gót hồng,
Mắt huyền, mơ mộng, sáng trong ngời ngời!
Vì sao tinh khiết trên trời,
Ngỡ gần, lại ngỡ xa vời lung linh.
Tôi mơ một sớm bình minh,
Được nghe em hát câu tình nơi xa.
Chợt hay rời giấc mơ hoa,
Mới hay sự thật hoá ra phũ phàng!
Mơ chi lời ngọc, ý vàng?
Tỉnh cơn chì được hai hàng lệ tuôn!
Tình tôi sao mãi đượm buồn,
Thất thời chỉ biết tâm hồn cô đơn!

Tháng 3/2003.
Trần Anh Kiền.
Trần Anh Kiền

kien0745
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
  • Nơi: Hắc Mộc Nhai
Bâng khuâng - 18.06.2011 00:28:47
0
BÂNG KHUÂNG

Vui chi những cuộc dạo chơi,
Buồn chi sự thât, thói đời hẩm hiu!
Khổ chi cứ nhớ và yêu,
Xót chi khi gặp những điều đau thương!
Chỉ còn nhờ đến văn chương,
Cho vơi nỗi khổ, cho vương nỗi sầu.
Bất thành trong khúc dạo đầu,
Con đường kết thúc biết đâu mà lần!
Nghĩ mà thấy tội bản thân,
Giờ đây cứ mãi bâng khuâng dạ lòng...

Ngày 7/2/2000.
Trần Anh Kiền.

Trần Anh Kiền

kien0745
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
  • Nơi: Hắc Mộc Nhai
Phải chi có những ước mơ - 18.06.2011 00:34:34
0
PHẢI CHI CÓ NHỮNG ƯỚC MƠ

Đời đau khổ bởi chữ tình,
Tôi đây cũng thế, nhớ hình người nao,
Mà đêm ngày cứ khổ đau,
Chuốc bao sầu thảm, chuốc bao muộn phiền!
Vì rằng không phận, chẳng duyên,
Bao phen hội ngộ, bao phen xa rời.
Xót xa nhưng lệ chẳng rơi,
Nỗi lòng như thể rối bời dây tơ.
Phải chi có những ước mơ,
Sẽ thành hiện thực, chẳng chờ đợi lâu!
Mong sao mau thoát nỗi sầu,
Lúc thành công đó, mái đầu vẫn xanh/

Tháng 5/2000.
Trần Anh Kiền.

Trần Anh Kiền