Thôi thì chẳng biết tên cũng được
lesylinh 18.06.2011 18:32:06 (permalink)
0
THÔI THÌ CHẲNG BIẾT TÊN CŨNG ĐƯỢC
          ( Gửi tặng Trần Nguyễn)


Sao tên em là tên hai họ
để anh tìm khó biết lắm em ơi
không hiểu em tên gì trong đó
và em mang họ Nguyễn hay Trần

Thôi thì chẳng biết tên cũng được
chỉ biết em có thật trên đời
có tiếng hát làm xao lòng anh quá
có thơ tình sáng tác đọc rất hay

Em lại có đôi tay "thần dược"
chữa bệnh cứu người để phúc cho dân
và trên hết em con người dễ mến
dễ mở lòng đón nhận những niềm vui

"Có lẽ nào em lại không mời
những người như anh đến nhà đôi bữa
hay gặp trên đường thân thiết một vài câu"

Gương mặt em không một chút gợn sầu
tươi như hoa rừng anh ngắm nhìn bên suối
lặng lẽ, tinh khôi
sắc màu không loá
nhưng hương thơm thấm dạ bền lâu
như hương bưởi hương cau
ngan ngát trong vườn quê nhà anh đó

Anh mới biết em mà thơ đã tỏ
đã ngỏ lời khen ngợi về em
xin em đừng vội tin
những người như anh là người hay sáo

                      
                               4/2011
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9