Phong Trần Đường Luật ký
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 138 bài trong đề mục
HRPT 26.06.2011 18:10:35 (permalink)
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/25764F210F4847739926DD83E947A803.jpg[/image]


PHU QUÉT RÁC

Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
Màn đen giăng kín đất tiêu điều
Đường trường tĩnh mịch trăng tàn lặn
Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
Trở giấc bình minh ai có biết
Người phu quét rác đêm cô liêu

HRPT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2011 16:14:54 bởi HRPT >
Attached Image(s)
#16
    Phong_Trần 26.06.2011 21:07:57 (permalink)
    0
    PHU QUÉT RÁC

    Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
    Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
    Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
    Đêm đen giăng kín đất tiêu điều
    Đêm trường tĩnh mịt trăng tàn lặn
    Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
    Sáng mai thức dậy nào ai biết
    Người phu quét rác đêm cô liêu

    HRPT

    Hi bạn HRPT. PT rất cảm kích tình cảm bạn dành cho. Nhưng mà ở nơi thơ ĐL. Mọi việc đều phải lên tiếng nếu ta nhìn thấy lỗi. Nhìn thấy lỗi mà không nhắc nhau thì chưa phải là thi hữu cùng nhau xướng hoạ ĐL. Vì vậy, PT phải nêu ra...

    - Bài thơ trên của bạn ý rất hay, duy luật thì chưa ổn...Toàn bài thơ có 3 từ ĐÊM. Đây là điều không nên khi ta làm thơ ĐL. Đó là chưa kể về chính tả. Tiếng Việt không hề có từ tĩnh mịt mà chỉ có tĩnh mịch mà thôi. Vài hàng giao lưu cùng bạn mong cùng nhau tiến bộ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2011 12:10:50 bởi phongtran452000 >
    #17
      HRPT 27.06.2011 09:23:56 (permalink)
      0
      Sư Phụ Phong _Trần dạy cho chúng Đệ Tử bài học thứ nhất (Luật BẰNG - TRẮC , LẬP TỪ, CHÍNH TẢ)

      PHU QUÉT RÁC

      Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
      Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
      Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
      Đêm đen giăng kín đất tiêu điều
      Đêm trường tĩnh mịt trăng tàn lặn
      Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
      Sáng mai thức dậy nào ai biết
      Người phu quét rác đêm cô liêu

      HRPT


      PHU QUÉT RÁC

      Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
      Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
      Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
      Màn đen giăng kín đất tiêu điều
      Đường trường tĩnh mịch trăng tàn lặn
      Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
      Trở giấc bình minh ai biết
      Người phu quét rác đêm cô liêu

      HRPT



      Hơ hơ hơ... Tiểu đệ đâu có rành Tiếng Việt Nàm, nghe các cô, chú, bác, bảo muốn học hỏi rèn luyện tốt Tiếng Việt, thì nên vào diễn đàn thơ ca vntq, ở đấy sẽ có nhiều THI HỮU, giúp đỡ, sửa chữa giúp mình mỗi ngày 1 chút, sẽ từ từ tiến bộ. Tiểu đệ thấy Đại Sư huynh xướng thơ hay quá, vui vui, ngồ ngộ, nên nhảy vào cà chía, để học hỏi á ! Ka ka ka ... cảm ơn rất nhiều khi được Sư Huynh chỉ dẫn sửa chữa giúp nha. Tiểu đệ sẽ nhớ "mịt=mịch". Tiểu Đệ sẽ không nhầm lẫn giữa từ ngữ chát chít với từ ngữ làm thơ Đường Luật (nhìu = nhiều, hỉu = hiểu, mịt = mịch...) Ái dzà, sao Tiểu Đệ láo táo đến nỗi lạc từ thế nhỉ, trong khi kè kè quyển tự điển kế bên. Thật là "Nhóc láo táo" đúng như VT ca ca thường mắng yêu Tiểu Đệ.
      Một lần nữa cảm ơn Đại Sư Huynh nha
      phongtran452000

      Thích quá! Thích quá! Được Đại Sư Huynh sửa chữa giúp bài viết. Vui quá! Để Tiểu Đệ rủ chú Little_Ant  ở Sydney đã gần quên hết Tiếng Việt rồi, Chú ấy viết chữ lỗi chính tả nhiều lắm, vào đây tập làm thơ. Mong Đại Sư Huynh chiếu cố chú ấy với.

      Kính bút
      HRPT
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 16:13:38 bởi HRPT >
      #18
        Phong_Trần 27.06.2011 12:19:35 (permalink)
        0
        PHU QUÉT RÁC

        Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
        Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
        Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
        Đêm đen giăng kín đất tiêu điều
        Đêm trường tĩnh mịt trăng tàn lặn
        Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
        Sáng mai thức dậy nào ai biết
        Người phu quét rác đêm cô liêu

        He he vậy là Phong Trần này gặp hảo bằng hữu ngay ở lần đầu ghé chốn thơ văn. Ta không cần khách sáo nhé! Thật ra bài thơ của bằng hữu vẫn còn một lỗi rất nặng trong thơ Đường Luật. Đó là bạn đã "thất niêm" ở câu thứ 7. PT sửa và diễn giải dưới đây nhé!

        PHU QUÉT RÁC

        Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
        Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
        Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
        Đêm đen giăng kín đất tiêu điều
        Đêm trường tĩnh mịt trăng tàn lặn
        Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
        Trở giấc bình minh ai có biết
        Người phu quét rác đêm cô liêu
        #19
          Phong_Trần 27.06.2011 12:48:06 (permalink)
          0

          CHẶT ĐẸP

          Giá cả Sài Đô kẹp lưỡi lam
          Phong Trần lắm lúc trẹo quai hàm
          Xôi gà* một đĩa ba trăm rưỡi
          Nước lọc* hai chai tám chục ngàn
          Ấy chốn khoe tiền cho bọn nhũng
          Là nơi đốt bạc của quân tham
          Nào đâu dám học nòi xa xỉ
          Lỡ bước xin thề bất quá tam


          *Quán của Kim Tử Long góc Ngô Thời Nhiệm - Lê Ngô Cát q.3, có món xôi Le Le (PT viết xôi gà cho...nó lành...Hic!)một đĩa 250 ngàn cách đây 2 năm. Giờ trượt giá chắc cỡ đó?

          *Nước khoáng 2 chai tính tiền 80 ngàn ở quán AQ đường Điện biên Phủ. (Ai không tin cứ ghé nhé!)
          #20
            HRPT 27.06.2011 13:08:34 (permalink)
            0
            Sư Phụ Phong _Trần dạy cho chúng Đệ Tử bài học thứ hai (về luật NIÊM)


            Trích đoạn: phongtran452000

            PHU QUÉT RÁC

            Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
            Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
            Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
            Đêm đen giăng kín đất tiêu điều
            Đêm trường tĩnh mịt trăng tàn lặn
            Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
            Sáng mai thức dậy nào ai biết
            Người phu quét rác đêm cô liêu

            He he vậy là Phong Trần này gặp hảo bằng hữu ngay ở lần đầu ghé chốn thơ văn. Ta không cần khách sáo nhé! Thật ra bài thơ của bằng hữu vẫn còn một lỗi rất nặng trong thơ Đường Luật. Đó là bạn đã "thất niêm" ở câu thứ 7. PT sửa và diễn giải dưới đây nhé!

            PHU QUÉT RÁC

            Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
            Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
            Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
            Đêm đen giăng kín đất tiêu điều
            Đêm trường tĩnh mịt trăng tàn lặn
            Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
            Trở giấc bình minh ai có biết
            Người phu quét rác đêm cô liêu



            He he he... đúng rồi :

            "Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
            Trở giấc bình minh ai biết"

            Luật TRẮC - BẰNG mà Tiểu Đệ bộp chộp, láo táo quá nên lộn tùng phèo hết á ! Ka ka ka... Tiểu Đệ đúng là "Thẳng Nhóc láo táo quá" mà ! (VT ca ca thường mắng yêu Tiểu Đệ thế đấy) Ka ka ka...

            Thật là mừng, khi được Đại Sư Huynh chỉnh sửa giúp NIÊM LUẬT láo táo bộp chộp của Tiểu Đệ nha ! Vui quá ! Vui quá !

            Tiểu Đệ rất cảm ơn Đại Sư Huynh thật nhiều ạ ! Rất mong Đại sư Huynh chỉ giúp những chỗ lộn tùng phèo của Tiểu Đệ hoài hoài mãi mãi nha ! Ka ka ka... Mừng quá ! Vui quá ! Thơ Đường Luật thì phải theo đúng quy tắc phải không Đại Sư Huynh, Thơ Đường Luật không thể cà chía , cà khịa tào lao được, phải NIÊM - ĐỐI , TRẮC - BẰNG rõ ràng
            (Ở đây Tiểu Đệ xin mở ngoặc nói nhỏ tí với Đại Sư Huynh PT: Tiểu Đệ cố tâm học hỏi thật, Đại Sư Huynh Cố công chỉ dạy thật, nhưng sẽ có người bất chợt chưởi rằng : Một thằng Quỷ Nhỏ tung, còn Đại Sư Huynh của nó thì hứng... Hu hu hu... Tụi nó là đồng bọn quấy rối diễn đàn ... Hu hu hu... Oan lắm đấy ! Vì thực tế Tiểu Đệ lẫn Đại Sư Huynh chưa hề biết mặt nhau, chỉ mới gặp, chỉ là thích thơ nên tào lao (mà cũng hổng phải tào lao, là tào thật đấy chứ) tí cho vui mà! Hic...Hu hu hu... Buồn!!!)

            Một lần nữa Tiểu Đệ rất cảm ơn Đại Sư Huynh đã chỉ dẫn ạ ! Tiểu Đệ rất mừng và rất vui ! Vì Chẳng những Đại Sư Huynh chỉ giúp chỉnh sửa cho Tiểu Đệ, mà cũng là chỉnh sửa cho nhiều người muốn tìm tòi hiểu biết về thơ Đường Luật đấy ! Thật là có ý nghĩa hén Đại Sư huynh ? Thật là bổ ích ! Ka ka ka...

            @ Bài thơ "CHẶT ĐẸP" ở trên của Đại Sư Huynh hay và vui tuyệt cú mèo luôn. Nhưng Tiểu Đệ bận rồi ! khi xong việc, Tiểu Đệ vào tập hoạ nữa nha ! Ka ka ka... Vì "Học, học nữa, học mãi..." mà ! Ka ka ka
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 16:33:47 bởi HRPT >
            #21
              Phong_Trần 27.06.2011 20:16:04 (permalink)
              0

              Trích đoạn: phongtran452000


              CHẶT ĐẸP

              Giá cả Sài Đô kẹp lưỡi lam
              Phong Trần lắm lúc trẹo quai hàm
              Xôi gà* một đĩa ba trăm rưỡi
              Nước lọc* hai chai tám chục ngàn
              Ấy chốn khoe tiền cho bọn nhũng
              Là nơi đốt bạc của quân tham
              Nào đâu dám học nòi xa xỉ
              Lỡ bước xin thề bất quá tam


              *Quán của Kim Tử Long góc Ngô Thời Nhiệm - Lê Ngô Cát q.3, có món xôi Le Le (PT viết xôi gà cho...nó lành...Hic!)một đĩa 250 ngàn cách đây 2 năm. Giờ trượt giá chắc cỡ đó?

              *Nước khoáng 2 chai tính tiền 80 ngàn ở quán AQ đường Điện biên Phủ. (Ai không tin cứ ghé nhé!)

              Tự hoạ...

              QUY

              Đôi lần muốn khoác áo màu lam
              Bởi lẽ ân trao ý phải hàm
              Tựa gió phiêu bồng ven bể ái
              Như chim lang bạt cuối non ngàn
              Hư vô tọa pháp thêm tâm thiện
              Tĩnh mịch nhập thiền diệt máu tham
              Chắc cõi huyền vi sung sướng lắm
              Bao xa chẳng kể tứ hay tam

              #22
                HRPT 27.06.2011 21:19:25 (permalink)
                0


                CHẶT ĐẸP

                Giá cả Sài Đô kẹp lưỡi lam
                Phong Trần lắm lúc trẹo quai hàm
                Xôi gà* một đĩa ba trăm rưỡi
                Nước lọc* hai chai tám chục ngàn
                Ấy chốn khoe tiền cho bọn nhũng
                Là nơi đốt bạc của quân tham
                Nào đâu dám học nòi xa xỉ
                Lỡ bước xin thề bất quá tam

                phong tran 452000

                *Quán của Kim Tử Long góc Ngô Thời Nhiệm - Lê Ngô Cát q.3, có món xôi Le Le (PT viết xôi gà cho...nó lành...Hic!)một đĩa 250 ngàn cách đây 2 năm. Giờ trượt giá chắc cỡ đó?

                *Nước khoáng 2 chai tính tiền 80 ngàn ở quán AQ đường Điện biên Phủ. (Ai không tin cứ ghé nhé!)



                CHẶT ...
                 
                Đi mua quần áo trắng và lam
                Ha … Pết… kèo dai trẹo cả hàm
                Giá cả may thì lời tám vạn
                Đồng lương hẻo quá vài ngàn
                Bởi vì cần mặc đành tiệm sắm
                Ngặt nỗi đi làm … chịu shóp* tham
                Hổng biết bên kia có tính rẻ
                Hay là chỗ ấy chặt đô** tam
                 
                HRPT
                 
                * shopping
                ** dolar
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2014 00:12:05 bởi HRPT >
                #23
                  HRPT 27.06.2011 22:18:04 (permalink)
                  0


                  QUY


                  Đôi lần muốn khoác áo màu lam
                  Bởi lẽ ân trao ý phải hàm
                  Tựa gió phiêu bồng ven bể ái
                  Như chim lang bạt cuối non ngàn
                  Hư vô tọa pháp thêm tâm thiện
                  Tĩnh mịch nhập thiền diệt máu tham
                  Chắc cõi huyền vi sung sướng lắm
                  Bao xa chẳng kể tứ hay tam
                   
                  Phongtran452000
                   



                  THIỀN

                  Đi tu phải vận áo màu lam
                  Vì bởi nhà chùa thụ huấn hàm
                  Có lắm tăng ni cam phục lễ
                  Nên nhiều sư trượng ngộ tràng am
                  Nào ai thoát khỏi tâm vô lượng
                  Mấy kẻ tịnh yên trí hữu tham
                  Trần thế xô bồ sân, ố, nộ
                  Cõi thiền bác nhã lạc môn tam

                  HRPT

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2014 00:17:31 bởi HRPT >
                  #24
                    Phong_Trần 28.06.2011 00:00:32 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: HRPT



                    QUY


                    Đôi lần muốn khoác áo màu lam
                    Bởi lẽ ân trao ý phải hàm
                    Tựa gió phiêu bồng ven bể ái
                    Như chim lang bạt cuối non ngàn
                    Hư vô tọa pháp thêm tâm thiện
                    Tĩnh mịch nhập thiền diệt máu tham
                    Chắc cõi huyền vi sung sướng lắm
                    Bao xa chẳng kể tứ hay tam
                     
                    Phongtran452000
                     





                    THIỀN
                     
                    Đi tu phải vận áo màu lam
                    Vì bởi nhà chùa tuân thủ hàm
                    Có lắm tăng ni cam phục lễ
                    Nên nhiều sư trượng ngộ hàng ngàn
                    Nào ai thoát khỏi tâm vô lượng
                    Mấy kẻ tịnh yên trí hữu tham
                    Trần thế lọc lừa sân ố nộ
                    Cõi thiền bác nhã tiền môn tam
                     
                    HRPT




                    TRI
                     
                    Điểm xuyết chiều quê vạt khói lam
                    Thương về đất mẹ nặng ơn hàm
                    Thôn nương mót lúa lai hương xóm
                    Mục tử lùa trâu biệt đại ngàn
                    Ngoạn cảnh dù tâm đang rất vội
                    Hồi gia dẫu việc vẫn còn tham
                    Chuông chùa vẳng vọng công phu tụng
                    Ngoảnh lại đời qua ngũ thập tam

                    #25
                      Phong_Trần 28.06.2011 12:29:21 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Phong_Trần (Đem về từ Phố Hàng Đường)


                      Trích đoạn: Liên Hương


                      Trích đoạn: TTH




                      Lễ chùa

                      Quì lạy cong người lúc lắc eo
                      Xuôi lòng quân tử mắt nhìn theo
                      Lơ thơ mái tóc như người mẫu
                      Ngắn ngủn xiêm y tựa gái nghèo
                      Miệng khấn trai hùng nhiều của biếu
                      Tâm cầu má phấn lằm chàng đeo
                      Nghe xong Phật Tổ cười nghiêng ngã
                      Niệm chú thăng thiên phóng cái vèo

                      Vancali 6.17.11

                      Chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì....
                       
                       
                      Số Phận Côi Cút
                       
                      Người xin dạm hỏi lại làm eo
                      Đến lúc đi rồi mắt ngoảnh theo
                      Dạ muốn nhưng nhìn thân tấc thiếu
                      Lòng ưng lại sợ cảnh nhà nghèo
                      Cho nên chẳng dám ừ theo đại
                      Bởi thế đành thôi chẳng dám đeo
                      Số phận từ nay côi cút mãi
                      Xuân thì một thoáng khẽ bay vèo
                       
                      Sương Anh

                      Cám ơn Van nhiều nha...chúc Van sang tuần mới nhiều niềm vui mới ha


                       Chuyện cái eo

                      Nhiễu sự trên đời tự cái eo
                      Má hồng phơi phới bước lần theo
                      Công danh bỏ mặc anh hùng tận
                      Sự nghiệp buông trôi lãng tử nghèo
                      Bướm đậu vườn hoa tìm nhụy hút
                      Ong vào gác phượng kiếm tình đeo
                      Du sơn ngoạn thũy đời hưng phấn
                      Tuổi ngọc phôi pha gió cuốn vèo

                      Vancali 6.23.11


                      ĐẸP EO

                      Gặp người mặt đẹp uốn lưng eo
                      Mê đắm sa đà bước bước theo
                      Ước được kề kề gây mạch hứng
                      Mong sao vuốt vuốt đỡ cơn nghèo
                      Bừng bừng yêu nổi tay quơ giựt
                      Rạng rạng tình dâng mắt ngó đeo
                      Cô ả hiểu lòng cười chúm chím
                      Bỗng nghe gà gáy mộng rơi vèo

                      Thanh Huy





                      OAN


                      Bỗng nghe gà gáy mộng rơi vèo
                      Choàng tỉnh vai kề chỉ vợ đeo
                      Tiếc tiếc vì mơ bao cảnh đẹp
                      Phê phê tính gỡ tí phim " nghèo "
                      Đang cơn hứng hứng nhào vô chụp
                      Đúng lúc gà gà bật nhảy theo
                      Một chưởng thần sầu tung trúng mặt
                      Oan tình cũng tại trót mê eo

                      Liên Hương


                      Đông vui mà chẳng hề hao chút nào là trường hợp này...

                      PHÉT DỄ SỢ!

                      Mạt rệp mà còn đoạ mắc eo
                      Xin thề ít nhất...bốn cô theo!?
                      Mong cho sửa túi dù chàng xấu
                      Nguyện sẽ nâng khăn dẫu lão nghèo
                      Gạo hẩm cà thiu không đáng kể
                      Bông tai nhẫn cưới chả cần đeo
                      Ô kê một phát là...yêu tuốt
                      Tớ cáu: "Câm ngay bấm nút vèo...!"

                      Phong_Trần
                      #26
                        Phong_Trần 28.06.2011 14:48:46 (permalink)
                        0

                        (Ở đây Tiểu Đệ xin mở ngoặc nói nhỏ tí với Đại Sư Huynh PT: Tiểu Đệ cố tâm học hỏi thật, Đại Sư Huynh Cố công chỉ dạy thật, nhưng sẽ có người bất chợt chưởi rằng : Một thằng Quỷ Nhỏ tung, còn Đại Sư Huynh của nó thì hứng... Hu hu hu... Tụi nó là đồng bọn quấy ... Hu hu hu... Oan lắm đấy ! Vì thực tế Tiểu Đệ lẫn Đại Sư Huynh chưa hề biết mặt nhau, chỉ mới gặp, chỉ là thích thơ nên tào lao (mà cũng hổng phải tào lào, là tào thật đấy chứ) tí cho vui mà! Hic...Hu hu hu... Buồn!!!)





                        CHẶT ...
                         
                        Đi mua quần áo trắng và lam
                        Ha … Pết… kèo nài trẹo cả hàm
                        Giá cả một đồng lời tám vạn
                        Túi tiền hẻo quá còn vài ngàn
                        Bởi vì cần mặc nên ta sắm
                        Ngặt nỗi đi làm … chịu shóp* tham
                        Hổng biết bên kia có tính rẻ
                        Hay là chỗ ấy chặt đô** tam
                         
                        HRPT
                         
                        * shopping
                        ** dolar


                        Chả vấn đề gì trong chuyện này cả, lão phu nhớn rồi nhưng có chút máu lão ngoan đồng. Nhưng mà có sao đâu nhỉ? Chả cần phải tung hứng, người tinh tế, nhìn vào biết ngay thiện ý thôi mà....

                        Về bài thơ trên tiểu tử dính nhiều lỗi khổ độc (khó đọc) Thí dụ ở câu 2:

                        Ha Pết kèo nài trẹo cả hàm (Ba từ luật bằng có dấu là: KÈO, NÀI, HÀM khuyên tránh...) nên thay từ nào cho chữ NÀI thành từ không có dấu thì đọc êm tai hơn..

                        Hai cặp đối đều không chuẩn, cụ thể:

                        Giá cả một đồng lời tám vạn
                        Túi tiền hẻo quá còn vài ngàn
                        Bởi vì cần mặc nên ta sắm
                        Ngặt nỗi đi làm … chịu shóp* tham

                        Nên thế này...

                        Giá cả may thì lời tám vạn
                        Đồng lương hẻo quá vài ngàn

                        Bởi vì cần mặc đành go sắm
                        Ngặt nỗi đi làm … chịu shóp* tham

                        Vài hàng trao đổi, tiểu tử chịu khó mà nghiền ngẫm. May ra sau này trở thành một..."chòi thơ" nổi tiếng nhé! Hehe
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 18:43:48 bởi Phong_Trần >
                        #27
                          HRPT 28.06.2011 15:52:40 (permalink)
                          0
                          Sư Phụ Phong _Trần dạy cho chúng Đệ Tử bài học thứ ba (về tiết tấu nhịp điệu trầm bổng)

                          CHẶT ...
                           
                          Đi mua quần áo trắng và lam
                          Ha … Pết… kèo nài trẹo cả hàm
                          Giá cả một đồng lời tám vạn
                          Túi tiền hẻo quá còn vài ngàn
                          Bởi vì cần mặc nên ta sắm
                          Ngặt nỗi đi làm … chịu shóp* tham
                          Hổng biết bên kia có tính rẻ
                          Hay là chỗ ấy chặt đô** tam
                           
                          HRPT
                           
                          * shopping
                          ** dolar



                          CHẶT ...
                           
                          Đi mua quần áo trắng và lam
                          Ha … Pết… kèo dai trẹo cả hàm
                          Giá cả may thì lời tám vạn
                          Đồng lương hẻo quá vài ngàn
                          Bởi vì cần mặc đành tiệm sắm
                          Ngặt nỗi đi làm … chịu shóp* tham
                          Hổng biết bên kia có tính rẻ
                          Hay là chỗ ấy chặt đô** tam
                           
                          HRPT
                           
                          * shopping
                          ** dolar


                          Sư Phụ đúng là Sư Phụ ! Tuyệt vời luôn ! Con cảm ơn Sư Phụ thật nhiều nha ! Đã chỉnh sửa âm từ trầm bổng - lên xuống theo cung bậc tiết tấu điệu nhịp thơ ca. Mỗi ngày Sư Phụ dạy một bài học cho con và cũng là cho tất cả những ai thích am hiểu về luật thơ Đường... Ka ka ka...không biết thì nên khiêm tốn học để biết. Không hiểu thì nên khiêm tốn lắng nghe sự dẫn giải của bậc Thầy để được hiểu. Chưa hiểu cặn kẽ thì nên cần sự chỉ dẫn của bậc Thầy (đàn anh đi trước) để hiễu rõ, thông suốt. Có như vậy mới tiến mãi trên đường Thi Ca, và luôn giữ được nét đẹp văn hoá - nhân văn truyền thống thơ ĐƯỜNG LUẬT. Vì đã nói là "ĐƯỜNG LUẬT" thì không thể tuỳ tiện được, phải theo đúng LUẬT (THƠ ĐƯỜNG) nha ! Ka ka ka
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 16:32:00 bởi HRPT >
                          #28
                            HRPT 28.06.2011 16:26:55 (permalink)
                            0



                            KHỔ

                            Đời sống sinh viên khổ quá nè
                            Bát thìa
                            sứt mẻ đũa so le
                            Thức ăn chỉ có dưa đèo đớp
                            Chăn chiếu tạm dùng giấy
                            bạc che
                            Cầu thánh cảm thông tương trợ ạ
                            Xin người thấu hiểu giúp giùm he
                            Cho trò trúng số mua gôm tẩy
                            Ơn đức thương tình tạc dạ nghe

                            HRPT

                            28.06.2011
                            @ Phong_Trần Sư Phụ ơi ! Đệ tử sửa rồi đó Sư phụ ơi ! Đệ Tử thả thơ lá chuối hè, Sư Phụ chấm điểm giúp con, để sau này con chơi cất nhà chòi lá chuối với mấy đứa bạn (Quỷ Nhỏ mê , ham, thích thơ giống như con ạ)
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2014 23:34:50 bởi HRPT >
                            #29
                              Phong_Trần 28.06.2011 19:09:41 (permalink)
                              0
                              (Bài gốc)
                              KHỔ

                              Đời sống sinh viên khổ quá nè
                              Bát thìa sức mẻ đũa so le
                              Thức ăn chỉ có muối và mắm
                              Chẳng chiếu tạm dùng giấy bạc che
                              Không ghế thì ngồi dưới đất lạnh
                              Xin người thấu hiểu giúp giùm he
                              Cho trò chút đỉnh mua gôm tẩy
                              Ơn đức thương tình tạc dạ nghe
                              -------------------------------------------------
                              Tiểu tử chú ý lỗi chính tả. Có lẽ tiểu tử là dân miền Nam nên rất hay lẫn lộn chữ C với T. Lỗi chính tả lão phu đánh dấu đỏ, còn hai cặp đối cũng chưa chuẩn. Lão phu gợi ý tạm như sau. Nếu tiểu tử thấy còn ý nào hay hơn thì cứ sửa...

                              Cặp thực:
                              (Danh từ) (Động từ)(Danh từ)
                              Thức ăn chỉ có dưa cùng mắm

                              (Danh từ)
                              (Động từ)(Danh từ)
                              Chăn chiếu tạm dùng giấy bạt che

                              Cặp luận:
                              (ĐT)(DT)(Động từ)   (ĐT)   (TTT)Tán thán từ
                              Gọi mẹ cảm thông tương trợ ạ

                              (ĐT)(DT)(Động từ)   (ĐT)    (TTT)Tán thán từ
                              Xin người thấu hiểu giúp giùm he
                              -------------------------------------------------
                              (Tương đối hoàn chỉnh)

                              KHỔ

                              Đời sống sinh viên khổ quá nè
                              Bát thìa sứt mẻ đũa so le
                              Thức ăn chỉ có dưa cùng mắm
                              Chăn chiếu tạm dùng giấy bạt che
                              Gọi mẹ cảm thông tương trợ ạ
                              Xin người thấu hiểu giúp giùm he
                              Cho trò chút đỉnh mua gôm tẩy
                              Ơn đức thương tình tạc dạ nghe
                              ---------------------------------------------
                              Chú ý hai cặp đối, trên dưới phải...chan chát thế mới gọi là Đường Luật. Nếu không thế thì chỉ còn là thơ tự do mà thôi...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 138 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9