Phong Trần Đường Luật ký
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 138 bài trong đề mục
Phong_Trần 28.06.2011 19:51:08 (permalink)
0

BỎ NGOÀI TAI TẤT

Tìm nơi vắng vẻ để buông câu
Độc ẩm nhâm nhi vạn cổ sầu
Luyện gấp đề cương yêu trọn gói
Quên nhanh tư tưởng muốn gồm thâu
"Chính em" giả điếc theo môi thắm
"Chính chị" làm lơ kết má bầu
Sớt sẻ niềm riêng kinh nghiệm vặt
Cần chi khanh tướng với công hầu

#31
    Phong_Trần 28.06.2011 20:04:29 (permalink)
    0

    XẢ LÁNG SÁNG VỀ SỚM NÈ!

    Ghen chi để mắt cứ...bung ghèn
    Bứt rứt trong người muốn...té hen
    Một mụ trăm ông đều ấm ức
    Hai bà các cụ tính bon chen
    Gối mộng còn mơ tươi mấy đận
    Giường lèo cũng lẻo đọa đôi phen
    Chuồng heo cái chắc nhưng liều phát
    Sáng tí đường hầm vạn kiếp đen

    #32
      Phong_Trần 28.06.2011 20:41:23 (permalink)
      0

      KIẾP Ở TRỌ

      Chai lăn chấy tựa đậu xanh cà
      Ở bẩn còn vì gánh nước xa
      Ngứa ghẻ xoa mông gào tía má
      Xảy rôm nóng gáy chưởi con bà
      Lưu manh cứ nấp thiên tòa nghía
      Biến thái luôn phơi của nợ ra
      Kiếp đọa sanh dziên đời trọ học
      Mà sao vẫn hát lá la là

      #33
        HRPT 28.06.2011 21:50:49 (permalink)
        0



        KHỔ

        Đời sống sinh viên khổ quá nè
        Bát thìa
        sứt mẻ đũa so le
        Thức ăn chỉ có dưa cùng mắm
        Chăn chiếu tạm dùng giấy
        bạt che
        Cầu thánh cảm thông tương trợ ạ

        Xin người thấu hiểu giúp giùm he
        Cho trò trúng số mua gôm tẩy
        Ơn đức thương tình tạc dạ nghe

        HRPT

        @ Sư Phụ Phong_Trần ơi ! Đệ Tử sửa như trên được không ạ ! Hi hi hi...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 21:52:16 bởi HRPT >
        #34
          Phong_Trần 28.06.2011 23:23:18 (permalink)
          0

          - Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng, may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" hí hửng mở ra xem. Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi: muốn học võ công này thì phải tự thiến trước .

          Không do dự, đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi: KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO. Đại hiệp liền hộc máu mà chết . Uất ức thần chưởng quả là danh bất hư truyền!!!
          ------------------------------------------------------------
          PT tui bèn cảm tác mần thơ thế này...

          UẤT ỨC THẦN CHƯỞNG

          Đại hiệp loay hoay lọt giếng sâu
          Lượm ngay bí kíp sướng rung râu
          Trang đầu nhắc. Học! Thì nên...thiến!?
          Chương tiếp quyết. Chơi! Dẫu có...đau!
          Liền kế dò từ.... Không bắt buộc!
          Hồi sau đứt đoạn... Đã xong "rầu"*!
          Hỡi ôi! Hộc máu tươi mà chết
          Uất ức thần công thật nhiệm mầu


          *Xong rồi..(Giọng Quy Nhơn)
          #35
            Phong_Trần 28.06.2011 23:51:49 (permalink)
            0

            VỊNH CÁI CỘT ĐÈN

            Khắp cõi ta đây đứng thảnh thơi
            Công năng hết ý chị em ơi
            Các bà thích chết, vì pha điện
            Mấy khứa mê tơi ,bởi tích hơi
            Dựng đứng thân tròn nghe: Ớn ớn!
            Lau xuôi kẽ hở hãi: Trời trời!
            Thiếu tôi, chết quách cho xong nợ
            Mát một dây là lắm kẻ rơi

            #36
              Phong_Trần 29.06.2011 00:11:15 (permalink)
              0

              GUITARE BUỒN

              Chiều, mé hiên sau khẽ dạo đờn
              Hợp âm nhẹ lướt phím lùa trơn
              Fa thăng dìu dặt làn mây gọi
              Sol trưởng mênh mang giải lụa vờn
              Giọng hát thanh tao gom mấy nỗi?
              Lời ca bay bổng vợi bao cơn?
              Rải đều tiết tấu tim mang lại
              Nghe giống lời em đã trách hờn

              #37
                HRPT 29.06.2011 04:34:50 (permalink)
                0

                Lại vui tiếp nhé...

                KHỔ TIẾP ĐỜI SANH DZIÊN

                Đầu đầy chí mén bắt cho nè
                Nước gánh đường xa bẩn lấm le
                Nấu nướng gian truân đem giấy đốt
                Thay đồ khổ sở lấy khăn che
                Vệ sinh mấy tối đi lần nhé
                Giặt giũ hai tuần gộp cái he
                Điện đắt đèn dầu là tiết kiệm
                Không thôi cuối tháng ngậm mà nghE

                Phong_Trần




                MỪNG SƯ PHỤ ĐẾN THĂM NHÀ

                Mừng vui Sư Phụ ghé thăm nhà

                Nét mặt thầy cười quá ngộ ha
                Thấy vậy con dìu vào quán lá
                Thì ra rượu xỉn độ Sư gia
                Lâng lâng nắng chói bồng ly nhạc
                Chếch choáng trăng ngà ngã bóng ca
                Thế sự ưu phiền chi vậy nhễ
                Tâm thiền tan biến mọi điều hà

                HRPT

                Đính kèm (1)

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2014 00:26:30 bởi HRPT >
                #38
                  co ua mau 29.06.2011 06:11:34 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HRPT





                  Lời cho bác PT
                  Lại lén qua đây  trốn vợ nhà?
                  Coi chừng củ lẳng lúc khò nha
                  Khéo đâu xuống tóc  tu hành giả
                  chứ  chẳng  cân đai chuốt đại gia

                   
                  CUM


                  Tiếp 4 cau đi He cà ri
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 06:12:52 bởi co ua mau >
                  #39
                    nha uyen 29.06.2011 15:42:56 (permalink)
                    0
                    GUITARE BUỒN

                    Chiều, mé hiên sau khẽ dạo đờn
                    Hợp âm nhẹ lướt phím lùa trơn
                    Fa thăng dìu dặt làn mây gọi
                    Sol trưởng mênh mang giải lụa vờn
                    Giọng hát thanh tao gom mấy nỗi?
                    Lời ca bay bổng vợi bao cơn?
                    Rải đều tiết tấu tim mang lại
                    Nghe giống lời em đã trách hờn



                    GUITARE BUỒN

                    Còn mãi dư âm một tiếng đờn
                    Bao mùa lá rụng úa tình trơn
                    Câu thơ réo rắt cây rừng vẫy
                    Khúc nhạc chơi vơi sóng biển vờn
                    Tiết tấu tay buông rơi tự sự
                    Nỗi niềm phím lướt trải nguồn cơn
                    Người xưa đã khuất mờ nhân ảnh
                    Dấu lặng rưng rưng nghẹn tiếng hờn !

                    Nha uyen


                    Chào PT,U dạo này ít có thời gian thơ thẩn,cũng thuộc loại hảo ngọt nên hôm nay vào TQ thấy đường luật ký chạy vào xem,bắt gặp bài thơ có giai điệu mượt mà quá xin phép được hoạ vài câu,nếu có gì kg phải xin bỏ qua cho nhé,chúc PT hồn thơ luôn lai láng,NU
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 00:04:27 bởi nha uyen >
                    #40
                      HRPT 29.06.2011 17:14:40 (permalink)
                      0


                      Lời cho bác PT

                      Lại lén qua đây  trốn vợ nhà?
                      Coi chừng củ lẳng lúc khò nha
                      Khéo đâu xuống tóc  tu hành giả
                      chứ  chẳng  cân đai chuốt đại gia

                       
                      CUM


                      Tiếp 4 cau đi He cà ri

                      Cỏ Úa Màu nhìn... sao biết vậy
                      Ha Ry Pết ngó...nào đâu ra
                      Hay là trong lúc thiu thiu ngủ
                      Sư Phụ mơ nàng ú ớ la

                      HRPT
                      #41
                        thanh_v_d 29.06.2011 18:38:17 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Phong_Trần


                        - Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng, may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" hí hửng mở ra xem. Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi: muốn học võ công này thì phải tự thiến trước .

                        Không do dự, đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi: KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO. Đại hiệp liền hộc máu mà chết . Uất ức thần chưởng quả là danh bất hư truyền!!!
                        ------------------------------------------------------------
                        PT tui bèn cảm tác mần thơ thế này...

                        UẤT ỨC THẦN CHƯỞNG

                        Đại hiệp loay hoay lọt giếng sâu
                        Lượm ngay bí kíp sướng rung râu
                        Trang đầu nhắc. Học! Thì nên...thiến!?
                        Chương tiếp quyết. Chơi! Dẫu có...đau!
                        Liền kế dò từ.... Không bắt buộc!
                        Hồi sau đứt đoạn... Đã xong "rầu"*!
                        Hỡi ôi! Hộc máu tươi mà chết
                        Uất ức thần công thật nhiệm mầu


                        *Xong rồi..(Giọng Quy Nhơn)


                        Hay quá nên góp vài lời
                        Luyện công ắt phải cho đời hy sinh

                        Đại hiệp võ kém, gieo mình
                        Không ngờ bí kiếp ẩn mình giếng sâu
                        Tức thì giở sách câu đầu
                        Luyện thành ắt phải cắt đầu cu em
                        Xoèn xoẹt một nhát xong tem
                        Thôi vì đại nghiệp hết thèm gái xinh
                        Luyện xong trang cuối giật mình
                        Ghi rằng mấy chữ hy sinh không cần
                        Bất bình sôi máu giật gân
                        Anh hùng đổ lệ tàn thân ngậm ngùi


                        #42
                          Phong_Trần 30.06.2011 20:15:45 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nha uyen

                          GUITARE BUỒN

                          Chiều, mé hiên sau khẽ dạo đờn
                          Hợp âm nhẹ lướt phím lùa trơn
                          Fa thăng dìu dặt làn mây gọi
                          Sol trưởng mênh mang giải lụa vờn
                          Giọng hát thanh tao gom mấy nỗi?
                          Lời ca bay bổng vợi bao cơn?
                          Rải đều tiết tấu tim mang lại
                          Nghe giống lời em đã trách hờn



                          GUITARE BUỒN

                          Còn mãi dư âm một tiếng đờn
                          Bao mùa lá rụng úa tình trơn
                          Câu thơ réo rắt cây rừng vẫy
                          Khúc nhạc chơi vơi sóng biển vờn
                          Tiết tấu tay buông rơi tự sự
                          Nỗi niềm phím lướt trải nguồn cơn
                          Người xưa đã khuất mờ nhân ảnh
                          Dấu lặng rưng rưng nghẹn tiếng hờn !

                          Nha uyen


                          Chào PT,U dạo này ít có thời gian thơ thẩn,cũng thuộc loại hảo ngọt nên hôm nay vào TQ thấy đường luật ký chạy vào xem,bắt gặp bài thơ có giai điệu mượt mà quá xin phép được hoạ vài câu,nếu có gì kg phải xin bỏ qua cho nhé,chúc PT hồn thơ luôn lai láng,NU

                          Phong Trần xin chào NHÃ UYÊN? Cảm ơn về những giòng chia sẻ...PT vẫn còn một chút thi hứng ở loạt vần này. Xin tái hoạ xem như món quà sơ giao vậy...

                          TƠ CHÙNG

                          Như đang cảm nhận tiếng ai đờn
                          Toả khắp tâm hồn vốn trống trơn
                          Gác trọ một thời thơ phú hoạ
                          Tình xuân vạn thưở bướm hoa vờn
                          Đêm tàn mộ khúc dần lơi nhịp
                          Tửu ngấm thương ca sẽ cắt cơn
                          Nguyệt lặng vì dây tơ réo rắt
                          Cung trầm hoán đổi tủi sang hờn

                          #43
                            Phong_Trần 30.06.2011 20:35:16 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: thanh_v_d
                            Hay quá nên góp vài lời
                            Luyện công ắt phải cho đời hy sinh

                            Đại hiệp võ kém, gieo mình
                            Không ngờ bí kiếp ẩn mình giếng sâu
                            Tức thì giở sách câu đầu
                            Luyện thành ắt phải cắt đầu cu em
                            Xoèn xoẹt một nhát xong tem
                            Thôi vì đại nghiệp hết thèm gái xinh
                            Luyện xong trang cuối giật mình
                            Ghi rằng mấy chữ hy sinh không cần
                            Bất bình sôi máu giật gân
                            Anh hùng đổ lệ tàn thân ngậm ngùi


                            Một chút hài hước đời trở nên dễ chịu hơn mà phải không?

                            Sao tránh khỏi đôi lần tâm trạng
                            Đó là khi quá tải nỗi lo
                            Tiếng cười cứ trỗi thật to
                            Có khi sánh với dăm vò tửu tiên

                            Chi tiết trên rõ ràng chuyện...bịa!
                            Vậy mà sao hiệu nghiệm tức thời
                            Ít thì làm nỗi buồn vơi
                            Nhiều thì miệng nở nụ cười tựa hoa

                            #44
                              HRPT 30.06.2011 21:18:45 (permalink)
                              0

                              Sư Phụ tuôn song thất lục bát
                              Vần thơ nhịp điệu ngân nga hát
                              Như dòng suối chảy êm mát
                              Len lỏi cung tiên khúc nhạc Nghê Thường
                              Tứ thơ vút bổng cao làn gió
                              Tiết tấu đàn trầm lắng ngàn sao
                              Bổng trầm, trầm bổng quyện vào
                              Hư không bản nhạc nao nao lòng người

                              HRPT

                              @ Sư Phụ dạy thêm bài mới cho mọi người (những ai thích tìm hiểu về thể loại thơ) cùng học đi Sư Phụ !  Ka ka ka...
                              Con bận rồi Sư Phụ ơi , Con giả vờ sai nhiêu thôi nha. Mai mốt con tìm chỗ nào mà cái tật làm thơ Đường của vài Thi Hữu sai nữa, con sẽ viết một bài tào lao giả vờ sai để được Sư Phụ sửa chung, và mọi người lưu ý mà học chung cho vui.
                              Một lần nữa, con thay mặt những ai thích thơ Đường mà chưa am hiểu hết Luật thơ, xin chân thành cảm ơn Sư Phụ ạ !
                               
                              "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
                              "Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy"
                              Ka ka ka...

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 20:41:53 bởi HRPT >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 138 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9