Phong Trần Đường Luật ký
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 138 bài trong đề mục
Hữu Hạnh 15.01.2012 08:22:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Phong_Trần




cuối tuần lại bận rôn hơn ngày thường ...cả ngày không vào chơi nên nhớ quá...
bài Vi Tính hơi lạt ...thôi thì hoa bài này ướt át hơn ....


Tâm Tình

Dáng ai tha thướt áo xanh rêu
Gợi nhớ trong ta những sớm chiều
Tóc xõa mơ màng xao xuyến rủ
Môi xinh gời gợi ngất ngây phiêu
Len theo cánh gió tâm tình ké
Dừng lại đồi mơ ước muốn xiêu
Lãng tử nghe hồn như sóng dậy
Thương đời bống thấy chút hoang liêu

Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 13:20:39 bởi Hữu Hạnh >
Phong_Trần 15.01.2012 21:30:29 (permalink)
0


Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: Phong_Trần




cuối tuần lại bận rôn hơn ngày thường ...cả ngày không vào chơi nên nhớ quá...
bài Vi Tính hơi lạt ...thôi thì hoa bài này ướt át hơn ....


Tâm Tình

Dáng ai tha thướt áo xanh rêu
Gợi nhớ trong ta những sớm chiều
Tóc xõa mơ màng xao xuyến rủ
Môi xinh gời gợi ngất ngây phiêu
Len theo cánh gió tâm tình ké
Dừng lại đồi mơ ước muốn xiêu
Lãng tử nghe hồn như sóng dậy
Thương đời bống thấy chút hoang liêu

Hữu Hạnh


Đường luật mà hoạ lại một bài tương đối lãng mạn rất dễ trùng ý. Cũng ráng lắm PT tôi mới thù tiếp được một bài. Thật sự không biết chủ đề nào của bạn chính thức để còn sang mà giao lưu...Cứ ở lỳ nhà mình đợi bạn hữu sang chơi kể cũng là thất lễ lắm!

LẤY Ý DIỄM XƯA

Tháp cổ tầng xưa tím sắc rêu
Mưa bay mấy đỗi phủ xanh chiều
Rũ thời phiến lạnh hanh hồn tủi
Hái thuở trang đài lỡ bước phiêu
Diễm ngoảnh mi buồn tràn lệ ướt
Chim về tổ cũ giạt cành xiêu
Đây đời sỏi đá còn thương cảm
Khiến tiếng chuông đưa mãi tịch liêu
Phong_Trần 15.01.2012 21:51:27 (permalink)
0

LUCKY MONEY

Tôi đây rất khoái loại hai đô
Dính ở rèm mi khỏi phết hồ
Thấy bảo mê tơi bầy trẻ nít
Nghe đồn quyến rũ các bà cô
Cầm tay chắc mẫm mua quà bộn
Bỏ ví hình như thoát nạn xô
Tết có mươi tờ cho cáu cạnh
Tha hồ củ kiệu với tôm khô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 21:55:39 bởi Phong_Trần >
vancali96 15.01.2012 22:24:27 (permalink)
0
Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho huynh Phong Trần xem hoạ vui chơi.





Thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali 1.15.12
(Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)

Hữu Hạnh 15.01.2012 23:45:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Phong_Trần


LUCKY MONEY

Tôi đây rất khoái loại hai đô
Dính ở rèm mi khỏi phết hồ
Thấy bảo mê tơi bầy trẻ nít
Nghe đồn quyến rũ các bà cô
Cầm tay chắc mẫm mua quà bộn
Bỏ ví hình như thoát nạn xô
Tết có mươi tờ cho cáu cạnh
Tha hồ củ kiệu với tôm khô




Này đây ngày tết "lucky money"
http://xaxi.org/wp-content/uploads/2011/12/focus_1325211914th%C3%A1i-b%C3%ACnh.jpg

Lì Xì

Trong tay mỏng dính một tờ đô
Đâu khoái bằng đây cháu bác Hồ
Ngất ngưỡng bao quanh tiền biếu tết
Phẳng phiu từng lọn quà cho cô
Lì xì năm mới nhiều hơn Mỹ
Của tặng ngày vui gấp bội Xô
Lễ lạc hàng năm ôi thích nhé
Riêng mình lại nhớ đến lương khô

Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 00:02:13 bởi Hữu Hạnh >
Phong_Trần 16.01.2012 16:58:43 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho huynh Phong Trần xem hoạ vui chơi.





Thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali 1.15.12
(Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)




TẾT VỚI CHẢ NHẤT 2

Nhìn người rộn tết cũng đành theo
Sự thật gia cang quá xá nghèo
Vợ bé vòi xe làm dạ thắt
Ô Shin réo bạc trả lương teo
Bà nhà ca cẩm lòng nghe quạu
Ông táo chỏng lơ miệng muốn đèo
Tuần trước theo banh thua cả...tỷ!
Không tiền tất dĩ cái niêu treo
Phong_Trần 16.01.2012 17:24:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: Phong_Trần


LUCKY MONEY

Tôi đây rất khoái loại hai đô
Dính ở rèm mi khỏi phết hồ
Thấy bảo mê tơi bầy trẻ nít
Nghe đồn quyến rũ các bà cô
Cầm tay chắc mẫm mua quà bộn
Bỏ ví hình như thoát nạn xô
Tết có mươi tờ cho cáu cạnh
Tha hồ củ kiệu với tôm khô




Này đây ngày tết "lucky money"

Lì Xì

Trong tay mỏng dính một tờ đô
Đâu khoái bằng đây cháu bác Hồ
Ngất ngưỡng bao quanh tiền biếu tết
Phẳng phiu từng lọn quà cho cô
Lì xì năm mới nhiều hơn Mỹ
Của tặng ngày vui gấp bội Xô
Lễ lạc hàng năm ôi thích nhé
Riêng mình lại nhớ đến lương khô

Hữu Hạnh




CŨNG TẾT VỚI CHẢ NHẤT

Một triệu quy ra mấy chục đô
Y như nước lã khuấy nên hồ
Không mày xót dạ hơn ăn ớt
Có nó nghe lòng đỡ báo cô
Hỡi táo tiền còm đu chép hẻo
Ơi xuân bạc lẻ mặc đồ xô
Ông công trốn tiệt cho bà lượn
Tết héo đời còn cái khỉ khô
daonamxuong 16.01.2012 17:29:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Phong_Trần


LUCKY MONEY

Tôi đây rất khoái loại hai đô
Dính ở rèm mi khỏi phết hồ
Thấy bảo mê tơi bầy trẻ nít
Nghe đồn quyến rũ các bà cô
Cầm tay chắc mẫm mua quà bộn
Bỏ ví hình như thoát nạn xô
Tết có mươi tờ cho cáu cạnh
Tha hồ củ kiệu với tôm khô


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102109/C6B8CB1749EB426BA1A6945C7BA35C47.JPG[/image]

Xin lỗi đã thất lễ. Mong Huynh bỏ qua cho.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 23:47:25 bởi daonamxuong >
Attached Image(s)
Phong_Trần 16.01.2012 20:15:08 (permalink)
0
Bạn daonamxuong ạ! Bạn ghé chơi là vui rồi. Nhưng bài hoạ PT tôi nghe sao sao ấy...Ai lại dùng từ đĩ điếm và ma cô ở đây! Bạn là khách ghé hoạ thơ lần đầu thì dù có trào phúng mấy cũng nên giữ lại chút thanh tao. Như thế là bạn không nể già này chút nào rồi. Còn nữa! Bạn không nên đem thơ già này đi mà dán ...lung tung hộ nhé! Rất cảm ơn...
Hữu Hạnh 16.01.2012 20:24:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Phong_Trần


Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: Phong_Trần


Đường luật mà hoạ lại một bài tương đối lãng mạn rất dễ trùng ý. Cũng ráng lắm PT tôi mới thù tiếp được một bài. Thật sự không biết chủ đề nào của bạn chính thức để còn sang mà giao lưu...Cứ ở lỳ nhà mình đợi bạn hữu sang chơi kể cũng là thất lễ lắm!

LẤY Ý DIỄM XƯA

Tháp cổ tầng xưa tím sắc rêu
Mưa bay mấy đỗi phủ xanh chiều
Rũ thời phiến lạnh hanh hồn tủi
Hái thuở trang đài lỡ bước phiêu
Diễm ngoảnh mi buồn tràn lệ ướt
Chim về tổ cũ giạt cành xiêu
Đây đời sỏi đá còn thương cảm
Khiến tiếng chuông đưa mãi tịch liêu



Huynh muốn chỗ của HH thì đây :

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=582698&mpage=1


Chốn cũ

Vui Chơi là chốn chắc đầy rêu
Mê mãi sinh nhai chẳng sớm chiều
Một thuở bình mông hoa phới phới
Đương thời hoang phế gió phiêu phiêu
Đã lâu không viếng thăm vườn cũ
Chẳng muộn sẽ về sửa mái xiêu
Nghe bạn hỏi qua thầm chút thẹn
Mong rồi đối ẩm chốn tây liêu

Hữu Hạnh
daonamxuong 17.01.2012 12:30:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Phong_Trần

Bạn daonamxuong ạ! Bạn ghé chơi là vui rồi. Nhưng bài hoạ PT tôi nghe sao sao ấy...Ai lại dùng từ đĩ điếm và ma cô ở đây! Bạn là khách ghé hoạ thơ lần đầu thì dù có trào phúng mấy cũng nên giữ lại chút thanh tao. Như thế là bạn không nể già này chút nào rồi. Còn nữa! Bạn không nên đem thơ già này đi mà dán ...lung tung hộ nhé! Rất cảm ơn...


TẠ LỖI

Vụng về thơ hoạ ý tờ đô
Mắc cở nhiều như dán phải hồ
Bởi chán tô lời ngông lũ trẻ
Vì buồn vẽ chữ nghịch bầy cô
Thả vần xin lỗi: chừa thưa bậy
Buông tứ tạ lòng: chẳng hứa xô
Huynh Đệ rộng tình đừng giận dỗi
Xướng hoà gia vị chút: không khô

daonamxuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 14:01:05 bởi daonamxuong >
Phong_Trần 18.01.2012 22:34:49 (permalink)
0


Trích đoạn: daonamxuong


Trích đoạn: Phong_Trần

Bạn daonamxuong ạ! Bạn ghé chơi là vui rồi. Nhưng bài hoạ PT tôi nghe sao sao ấy...Ai lại dùng từ đĩ điếm và ma cô ở đây! Bạn là khách ghé hoạ thơ lần đầu thì dù có trào phúng mấy cũng nên giữ lại chút thanh tao. Như thế là bạn không nể già này chút nào rồi. Còn nữa! Bạn không nên đem thơ già này đi mà dán ...lung tung hộ nhé! Rất cảm ơn...


TẠ LỖI

Vụng về thơ hoạ ý tờ đô
Mắc cở nhiều như dán phải hồ
Bởi chán tô lời ngông lũ trẻ
Vì buồn vẽ chữ nghịch bầy cô
Thả vần xin lỗi: chừa thưa bậy
Buông tứ tạ lòng: chẳng hứa xô
Huynh Đệ rộng tình đừng giận dỗi
Xướng hoà gia vị chút: không khô

daonamxuong

TRỐN

Buồn đời bát nháo tính dời đô
Mới rớt ao sâu lại té hồ
Bát giới nên dè câu háo sắc
Tề thiên phải sợ cái kim cô
Ta đang trốn vậy lời luôn xóc
Lá muốn yên mà gió cứ xô
Bạn biết bày giùm nơi vắng vẻ
Treo mươi áng ướt để hong khô
Phong_Trần 23.01.2012 22:22:21 (permalink)
0


TÀN TIỆC ĐÊM MỒNG MỘT

Bốn xị bầy ta đã đỏ bừng
Micro chổng ngược nhảy cà tưng
Liêu xiêu điệu nhạc chân vòng bát
Lắp bắp lời ca tiếng nhát gừng
Đũa muỗng khua nồi say mới hứng
Râu ria ướt rượu xấu còn chưng
Mồi đưa tách chạm vui kinh khủng
Hết tụng nam mô lại kính mừng.
Phong_Trần 23.01.2012 22:25:46 (permalink)
0
Có người bạn đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ SG. Giang hồ đua mất chiếc bông tai. PT tui mần bài thơ chia sẻ như này...

CHIA SẺ

Tức cảnh cô Tư mất chiếc bông
Giang hồ hiểm ác nghĩ buồn không?
Xem hoa chửa đã sầu nhi nhỉ
Vãn cảnh chưa phê giận lói hông
Phố thị người ngay vương hạn nhỏ
Thành đô bọn xấu dạo năm rồng
Thì thôi của cũng thay cho mạng
Lát nữa hồi gia méc với chồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 12:32:35 bởi Phong_Trần >
Hoàng An 24.01.2012 06:22:38 (permalink)
0
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MZaL30wJ9v

Giao Thừa Nhâm Thìn

Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
Tống cựu nghinh tân giao tức thì
CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
Đào già trời bắc chờ vươn nụ
Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi

NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DADFD9C3A2524FC2A79F1E2A331C3A74.jpg[/image]
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 138 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9