Ký ức
Chakal 22.06.2011 16:41:40 (permalink)
0
             KÝ ỨC
Chiều thanh vắng mấy lạnh u buồn

Hiu hắt lá từng giọt sầu rơi nhẹ
Tôi thoáng gọi hương tình đầu non trẻ

Và mơ màng nghe ký ức phôi pha
 

Bước chân xa qua một thời hạnh phúc
Để lại nụ cười và những ước mơ
Để lại đấy đôi môi nồng chưa dứt
Để lại một thời bỏng cháy khát khao
 

Ở đâu đấy môi cười chớm nở
Quên phút ban đầu khờ dại học sinh
Quên nỗi nhớ hôm nào da diết

Thì xin còn lưu lại chút hương 

Cho tôi vẫn mãi còn là kỷ niệm
Mãi còn là tiếc nhớ mong manh

Cho quá khứ hãy luôn còn tươi đẹp

Cho môi cười khi gặp gỡ trao nhau!                            
                   Kiên Giang,18.01.2011
                             Mèo Còm
(http://vn.360plus.yahoo.com/ky_uc2009)
var geo_Partner = '9e2ff2c5-3f30-4333-bca8-907cafed86e1'; var geo_isCG = true;
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 16:47:21 bởi Chakal >
#1
    Chakal 22.06.2011 18:27:48 (permalink)
    0
    NẮNG
    Nắng gọi buồn về trong cơn mê mùa hạ
    Nắng gọi tôi về cánh phượng đỏ mùa thi
    Ngày xưa kia bước qua rồi tiếc vội
    Kỷ niệm một thời còn đọng lại ước mơ!

    Một câu nói...luôn khiến tôi thầm hỏi:
    Có thật là mình kết thúc rồi ư??
    Kết thúc vì đâu khi vẫn chưa bắt đầu
    Tình nở muộn giữa lưng chừng áo trắng.......

    Chỉ thoảng như một vệt nắng ngả vàng
    Nhường lại đất trời cho những giọt hoàng hôn
    Nắng lịm dần rồi chết cả linh hồn
    Cành phượng đỏ rũ buồn như sắp ngã.

    Mùa nắng đã qua cùng dòng người hối hả
    Khiến ai vô tình giẫm đạp những cánh hoa
    Mùa nắng nay đã quay về cùng gió lạ
    Khiến tôi vô tình rơi nhẹ giọt nắng buồn...

    Kiên Giang, 19/02/2011
    (Nhớ về những ngày tháng THPT Nguyễn Hùng Sơn..)
    Mèo Còm
    var geo_Partner = '9e2ff2c5-3f30-4333-bca8-907cafed86e1'; var geo_isCG = true;
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2011 11:08:10 bởi Chakal >
    #2
      Chakal 23.06.2011 16:20:59 (permalink)
      0
      TÍM CHỜ
      Nụ Hoa Vội Vàng Khép Lại Khúc Bình Yên
      Để Nỗi Nhớ Trượt Dài Trên Bến Đợi
      Màu Tím Xõa Nỗi Mong Chờ Trên Lối
      Khúc Ai Ca Rơi Vỡ Nửa Khung Trời
      var geo_Partner = '9e2ff2c5-3f30-4333-bca8-907cafed86e1'; var geo_isCG = true;
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 00:41:18 bởi Chakal >
      #3
        Chakal 24.06.2011 14:58:55 (permalink)
        0
        KHÔNG CÒN NƯỚC MẮT

        Không còn nước mắt khóc cho một cuộc tình
        Vì em biết trong bao điều dang dở
        Nước mắt chỉ làm những nỗi nhớ trào dâng...

        Không còn nước mắt cho những sự bâng khuâng
        Anh đã đi để khung trời xa vắng
        Nước mắt ngày xưa giờ đâu còn hơi ấm
        "Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư"

        Không còn nước mắt cứ thế em vô tư
        Quên đi hết những dối lừa anh tặng
        Quên đi tình yêu vỡ òa trên môi mặn
        Quên đi nỗi đau từng ngự trị trong lòng
        Không còn nước mắt của một thời ngóng trông...


        Kiên Giang.......2011



      • <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 00:41:49 bởi Chakal >
      • #4
          Chakal 25.06.2011 12:30:22 (permalink)
          0
          NGỌN CỎ- GIỌT SƯƠNG

          Ngọn cỏ nhỏ phơi mình trong ánh nắng

          Giọt sương buồn rơi nhẹ mãi vấn vương

          Đã cùng nhau vượt qua được đêm trường

          Sao ngọn Cỏ vô tình không giữ lại..



          Đón nắng mai Cỏ quên rồi ngây dại

          Lời hứa cùng nhau vượt tất cả đêm dài

          Cỏ vẫn đứng dửng dưng, vui cùng nắng

          Giọt sương buồn thấm lòng đất thênh thang



          Mang nước mắt ngập trong lòng đất ấm

          Nuôi dưỡng từng ngày cho cỏ mãi màu xanh

          Cỏ biết đâu Giọt Sương còn yêu lắm..

          Vẫn dõi nhìn cuộc sống Cỏ ngàn năm.


          Kiên Giang, 10/02/2011


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99900/19396D1C373D44598945864B3B4CAB0F.JPG[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 00:06:42 bởi Chakal >
          Attached Image(s)
          #5
            Chakal 26.06.2011 15:30:06 (permalink)
            0
            THÁNG TƯ VỀ
            Tháng Tư về trên những con đường
            Nắng réo rắt rơi lên từng con phố
            Nụ hoa vội vàng thắp giọt nắng lung linh...
            Trên sắc tím nụ bằng lăng bé nhỏ

            Tháng Tư về những áng mây trắng xóa
            Bỗng u buồn buông xuống từng giọt mưa
            Xua đuổi nắng mưa đầu mùa bất chợt
            Cho bằng lăng buồn, nhòa cánh- lả tả rơi

            Tháng Tư về có nỗi nhớ chơi vơi
            Khi nắng- mưa về trên cùng một lối
            Nhưng Ai đã đi cho lòng ai bối rối!
            Mưa-nắng ru buồn con phố nhỏ bơ vơ

            Tháng Tư về cô đơn và nỗi nhớ
            Trên chuyến xe có nụ cười dang dở
            Và ai đó lần tìm trong hơi thở
            Mùi hương nào quen thuộc những ngày qua

            Tháng Tư về mang một sự chia xa
            Ai đong đếm cho ta từng khoảnh khắc....??
            Nụ bằng lăng trên cành còn khoe sắc
            Tím rực đất trời màu nỗi nhớ đầy vơi!

            Tháng Tư ơi.....

            Kiên Giang, 03/04/2011
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 00:05:44 bởi Chakal >
            #6
              Chakal 29.06.2011 00:04:48 (permalink)
              0
              Thơ Thẩn.........

              Ở nơi đấy bạn có nghe
              Tiếng ve báo hiệu mùa hè
              Tiếng dế kêu buồn khắc khoải

              Mùa hạ về trống trải
              Những nỗi nhớ ngân dài
              Biết bao giờ nguôi ngoai

              Không biết rồi mai
              Với những đêm dài
              Có thể nhạt phai?!

              Đợi chờ ai!
              Gót trang đài
              Màu mắt nai

              Đêm nay...
              Nhớ ai
              Bóng đêm.....

              Dài...

              Kiên Giang, 28/06/2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 00:07:40 bởi Chakal >
              #7
                Chakal 30.06.2011 00:33:35 (permalink)
                0
                KIÊN GIANG GIỜ CÒN ĐÂU!?


                Mưa tháng ba thật lạnh
                Kiên Giang giờ còn đâu….
                Trong lòng người phai dấu??
                Hay vẫn còn mưa ngâu?
                 
                Ai đếm được giọt sầu
                Trong lòng mưa hiu quạnh?
                Cơn mưa rồi sẽ tạnh
                Và lòng người phai nhanh
                 
                Mưa hết trời lại xanh
                Nắng trong và mây trắng
                Người giờ nơi xa lắm
                Kiên Giang giờ còn đâu….
                 
                Những chiều đổ mưa ngâu
                Ai còn đó giọt sầu?
                Để thương về kỷ niệm
                Ký ức giờ nơi đâu?
                 
                Kiên Giang lắm nỗi sầu
                Hay vì người đa cảm
                Để trưa buồn ảm đạm
                “Ướt nhòa cuộc chia xa”
                 
                Mưa Kiên Giang tháng ba
                Giờ đã trôi xa lắm
                Những ký ức ban đầu
                Kiên Giang…giờ còn đâu!?
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 00:40:42 bởi Chakal >
                #8
                  Chakal 30.06.2011 21:11:33 (permalink)
                  0
                  Uống ly cà phê đắng
                  Nghe cõi lòng lặng câm
                  Bước chân người mênh mông
                  Đi khắp nẻo phong trần

                  Tôi...đã có đôi lần
                  Cố tìm về dĩ vãng
                  Hình ảnh Người trong sáng
                  Nay lệ buồn chứa chan

                  Người có không can đảm
                  Bước qua những lỡ làng?...
                  Nhấp ly cà phê đắng
                  Một nỗi buồn mênh mông

                  Góc  Phố tôi ngóng trông..
                  Giờ đã hoài xa vắng
                  Mùa xuân nay chết lặng
                  Mắt mi buồn xa xăm

                  Hạ về nghe xa thẳm
                  Góc Phố còn đăm đăm
                  Mà người đã chìm đắm...
                  Tôi lặng người nhớ mong.....

                  Kiên Giang 29/6/2011
                  #9
                    Chakal 03.07.2011 22:52:16 (permalink)
                    0
                    Có vì sao buồn
                    Rơi trên nỗi nhớ
                    Nụ cười bỏ dở
                    Ký ức bơ vơ....
                    #10
                      Chakal 15.07.2011 00:29:17 (permalink)
                      0
                      Anh đi rồi còn tôi
                      Nơi này vẫn đợi chờ
                      Một niềm đau nhung nhớ
                      Một nỗi buồn bơ vơ
                       
                      Anh đi rồi còn tôi
                      Vẫn đứng chờ mòn mỏi
                      Ký ức của một thời
                      Đâu có dễ phôi pha
                       
                      Anh đi rồi thật xa
                      Để buồn trên phiến đá
                      Dòng chữ khắc nhạt nhòa
                      Năm tháng dần trôi qua.
                       
                      Anh đi rồi thật xa
                      Cuộc đời mênh mông quá
                      Em nơi này còn lại
                      Là Ký ức tháng ngày...
                            Kiên Giang, 21/02/2011
                      #11
                        Chakal 18.07.2011 22:55:54 (permalink)
                        0
                        ĐỢI...
                        Tôi chợt nhớ,
                        Một ánh mắt nào

                        Thiết tha và trĩu nặng u buồn

                        Giờ đã xa xăm
                        Nơi này tôi còn lại
                        Chỉ là một nỗi nhớ mông lung

                        Nhớ về những ngày,

                        Chẳng quá dài,

                        Nhưng đủ là kỷ niệm

                        Sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời
                        Có những lúc vô tình,

                        Ta tìm gặp trong cuộc đời cảm giác

                        Từ một người chưa là thân thuộc

                        Cũng những lúc vô tình,

                        Ta tìm gặp trong lòng nỗi nhớ,

                        Và ước mong được gặp lại một người

                        Tôi nhớ,

                        Và mong gặp gỡ

                        Tìm lại một vùng kỷ niệm mênh mông

                        Ở chốn đấy,

                        Bên biển xanh cát trắng

                        Có nhớ nơi này,

                        Góc phố nhỏ êm đềm

                        Vẫn có đôi người mong đợi

                        Cho ánh mắt buồn trôi vút,

                        Chỉ còn giữ lại,

                        Một nét hồn nhiên mộc mạc, vui cười

                        Cho Biển Kiên Giang những ngày tươi đẹp

                        Cho một chút hương,
                        Thắm đượm

                        Và một cuộc đời,

                        Còn đó nét xinh tươi.            
                         Kiên Giang, 26/01/2011
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 22:57:32 bởi Chakal >
                        #12
                          Chakal 19.07.2011 23:11:03 (permalink)
                          0
                                        Chuyện tình Cây, Lá, Gió

                          Chuyện tình Cây, Lá, Gió
                          Ai đã kể tôi nghe.
                          Khi Chiếc Lá lìa cành
                          Là vì cơn gió thổi
                          Hay vì Cây vô tình
                          Khiến chiếc lá rời xa.
                           
                          Cũng như chuyện tình ta Khi mùa thu gió thổi Khiến chiếc Lá rơi rồi. Vì anh hay tại em Hay vì bao dâu bể Vì khoảng cách cuộc đời Chia hai ngã lối đi.   Ngày anh đến vội vàng Như ngàn cơn gió thôỉ Ngày mùa đông xa xôi Cho em ấm ngọt ngào Lời yêu nào anh nói.   Rồi mùa thu đơn côi Chỉ riêng mình em bước Nhặt chiếc lá rơi buồn Một mùa thu chơi vơi   Ta xa nhau vì Gió Ta xa nhau vì Anh Là vì em cố chấp Hay vì chẳng nợ duyên.   Giờ mùa xuân nơi anh Có ngọt ngào Gió mới. Có ấm những nụ hồng. Hay anh còn giữ lại Một khoảng trời cho em.   Yêu anh vì câu hát. Vì ngọt ngào môi hôn Yêu anh vì một nửa Cuộc đời em là anh   Xa anh vì nỗi nhớ Vì khoảng trống cuộc đời Vì mênh mông dâu bể Hay vì chẳng nợ duyên.   Lại một mùa xuân mới Anh nhắn chúc xuân em Nhưng làm gì anh nhỉ Em không dám trả lời   Vì rằng tình yêu đẹp Khi dang dở mà anh Mùa xuân này em vẫn Nhặt chiếc lá rơi buồn Cầu cho anh cho em Tìm đến bờ bến mới Chôn kín một mối tình Chuyện tình Gió, lá, Cây.                       Kiên Giang,08/02/2011
                          #13
                            Chakal 19.07.2011 23:18:23 (permalink)
                            0


                            Chuyện tình Cây, Lá, Gió
                            Ai đã kể tôi nghe.
                            Khi Chiếc Lá lìa cành
                            Là vì cơn gió thổi
                            Hay vì Cây vô tình
                            Khiến chiếc lá rời xa.

                            Cũng như chuyện tình ta
                            Khi mùa thu gió thổi
                            Khiến chiếc Lá rơi rồi.
                            Vì anh hay tại em
                            Hay vì bao dâu bể
                            Vì khoảng cách cuộc đời
                            Chia hai ngã lối đi.

                            Ngày anh đến vội vàng
                            Như ngàn cơn gió thôỉ
                            Ngày mùa đông xa xôi
                            Cho em ấm ngọt ngào
                            Lời yêu nào anh nói.

                            Rồi mùa thu đơn côi
                            Chỉ riêng mình em bước
                            Nhặt chiếc lá rơi buồn
                            Một mùa thu chơi vơi

                            Ta xa nhau vì Gió
                            Ta xa nhau vì Anh
                            Là vì em cố chấp
                            Hay vì chẳng nợ duyên.

                            Giờ mùa xuân nơi anh
                            Có ngọt ngào Gió mới.
                            Có ấm những nụ hồng.
                            Hay anh còn giữ lại
                            Một khoảng trời cho em.

                            Yêu anh vì câu hát.
                            Vì ngọt ngào môi hôn
                            Yêu anh vì một nửa
                            Cuộc đời em là anh

                            Xa anh vì nỗi nhớ
                            Vì khoảng trống cuộc đời
                            Vì mênh mông dâu bể
                            Hay vì chẳng nợ duyên.

                            Lại một mùa xuân mới
                            Anh nhắn chúc xuân em
                            Nhưng làm gì anh nhỉ
                            Em không dám trả lời

                            Vì rằng tình yêu đẹp
                            Khi dang dở mà anh
                            Mùa xuân này em vẫn
                            Nhặt chiếc lá rơi buồn
                            Cầu cho anh cho em
                            Tìm đến bờ bến mới
                            Chôn kín một mối tình
                            Chuyện tình Gió, lá, Cây.
                                                Kiên Giang,08/02/2011
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9