Đời Kỹ Nữ
songlayeu 06.09.2005 15:52:03 (permalink)
0
Đời em như một kiếp phù hoa
Chẳng tiếc cho ai dáng ngọc ngà
Cuộc rượu chén tình ,mời khách cạn
Để rồi đêm nay ,ta với ta ...

Lòng người kĩ nữ ,khách có hay ?
Vầng trăng chênh chếch dáng ai gầy
Một kiếp má hồng ,thân trôi nổi
Mấy bận tình chung ,xác đắm say ...

Em đang cố sống kiếp phù sinh
Tìm ở nhân gian ,dạ chung tình
Nhưng ôi nhân thế toàn lừa lọc
Đêm vui ...rồi ngày lại một mình ...

HN

Bài thơ đã được đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 05:44:57 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    BĂNG NGUYỆT 08.09.2005 01:31:43 (permalink)
    0
    Chào SLY nà, viết vui với bạn bài thơ này mong bạn hogn buồn bn há

    Qua ngõ người hoa

    Lòng người kĩ nữ...tàn cuộc say
    Động lòng nhân thứ...kể từ nay
    Ta sẽ cùng ai gieo niềm cảm
    Hoa sầu một đóa..rước wa tay

    Em hãy vì ta cố mà vui
    Chẳng gần nhưng ít tấm lòng thôi
    Phố vui nhiều kẻ tung tăng bước
    Ta ngồi bó gối mộng lên ngôi...!!

    Gió trăng một cuộc tình lãng mạn
    Xin cùng ai đó khách đa tình
    Nhiễu nhương tạm bờ đời thế tục
    Nhẹ tựa vào nhau...với thế gian...!


    ***
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 05:55:05 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      Viet duong nhan 12.09.2005 00:59:48 (permalink)
      0
      Thương tặng
      Hai Nàng Thơ của 7 ơi !

      Những đóa hồng xinh như các em
      Ví mình kỹ nữ tựa bên rèm
      Đợi vài Quân Tử mau đến kịp
      Cứu vớt đời buồn qua bóng đêm...

      ..............
      Nay nhảy ra được vài "con nhái"


      #3
        BĂNG NGUYỆT 14.09.2005 23:11:16 (permalink)
        0
        Chào sis 7 nà sis cũng khoẻ chứ nà...teng5 lại sis nà hihi

        Những cánh hoa buồn trước gió êm
        Lắng nghe khúc gió hát bên thềm
        Khách quân bên đó đôi hay lẻ?!
        Có nghe sầu nhớ bước wa tim??!
        #4
          phuongvu_210 13.01.2006 15:59:40 (permalink)
          0
          Gửi songlayeu ,

          MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

          Đêm cuối đông se lạnh
          tỉ tê giọt đàn bầu ,
          nghe như mưa thánh thót ,
          gửi lời về sông sâu !

          Duyên ,may như bến nước
          cuộc đời là dòng sông.
          ngây thơ em chưa biết ,
          đâu là đục là trong !

          Lênh đênh ,con thuyền nhỏ
          trôi về đâu ,về đâu...?
          vần thơ -em bỏ ngỏ !
          đã mờ phai sắc mầu.

          Sao em không trở lại ?
          với dòng đời thiết tha ,
          sao tôi không với gọi ?
          khi em vừa đi xa !

          Có mười hai bến nước
          chẳng biết bến nào trong ?
          có một bài thơ nhỏ
          lời thay cho...tấm lòng .

          Phuongvu_210
          Bài thơ đưa vào TV
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 13:19:36 bởi Viet duong nhan >
          #5
            songlayeu 21.02.2006 23:32:40 (permalink)
            0
            Một ly ,hai ly ,lại ba ly
            Uống đến ngất ngây chẳng biết chi ...hic
            Vươn tay muốn nắm trời kéo lại
            Mà hỏi Tình yêu ...nghĩa lý gì ??? ...hic

            Trách ta sao mãi quá ngu khờ
            Yêu người mà nhắm mắt làm ngơ
            Người ơi rượu đắng mình ta uống
            Rượu say ,say mãi đến bao giờ ??? ...hic

            Chủ quán ở đâu mau đến đây
            Cho thêm mấy hủ rượu thật đầy
            Ta muốn đêm nay không tỉnh nữa
            Trời đất đêm nay cũng phải say ...hic

            Đầu óc cuồng quay chẳng biết gì
            Mà lòng vẫn khắc bóng người đi
            Người ơi tàn ác làm chi nữa
            Đoạ đày tôi ...một kiếp tình si ...

            HN

            Cảm ơn BN đã vào họa thơ nha ,SLY thích thơ của sis lém
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9