IWall đoản khúc thơ
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 29 bài trong đề mục
thanh_v_d 28.06.2011 14:58:58 (permalink)
0
Thơ tình Alphabet số 628

Anh nhớ về ai một ngày

Bóng chiều trường cũ hàng cây trước phòng

Con đường lá rụng chiều đông

Dĩ vãng xưa cũ mênh mông tình nồng

Đã qua rồi chút hư không

Em quàng khăn ấm má hồng thắm xinh

Gió hanh thấm lạnh bên mình

Hoàng hôn chợt tắt vương tình chợt nâng

Im nghe tiếng sóng cuộn dâng

Khép lòng khẽ hỏi cớ chăng động lòng

Lâng lâng cảm xúc trắng trong

Mắt ai khẽ chớp môi hồng khẽ lay

Nõn nà lụa phủ trắng tay

Ơn trời run rủi thân này xuyến xao

Phương trời xa cách độ nào

Quạnh lòng thổn thức người nao sao rồi

Rằng em nơi ấy đợi tôi

Sương đêm giá buốt đơn côi đi về

Trông mong ngày nghỉ ai về

Uyên ương tác hợp vui kề bên nhau

Vợ chồng hứa hẹn trước sau

Xong thời khoa cử trầu cau rước nàng

Yêu thương chung thủy tình chàng

Zứt tình nàng bỗng vội vàng buông lơi

/ Zù xa cách trở tình nàng không phai /

/ Zặm trường thương nhớ hai hàng lệ rơi /

...............................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 14:42:44 bởi thanh_v_d >
#1
    thanh_v_d 28.06.2011 15:01:31 (permalink)
    0
    Kỳ phổ số 626

    Khai cuộc mất ngay xe đầu

    Xoay vần tình thế mưu sâu giăng đầy

    Đối phương quân tướng đủ đầy

    Tin rằng chắc thắng ván này liền ngay

    Không ngờ bố cục an bài

    Tham quân tiếc nước mất vài thế hay

    Thượng phong chiếm thế chuyển xoay

    Dồn quân em tướng lính này hy sinh

    Trước thì mất đại xe mình

    Sau rồi chiếu lại quân bình số đông

    Đầu xe song pháo chiếu song

    Cùng đường tướng phải vào lồng chốn ngay

    Chiếu rút bắt hết quân hay

    Cuối đường chiếu bí tướng này hy sinh

    Chơi cờ chủ yếu dụng binh

    Xoay vần tình thế hy sinh không màng

    Bỏ đi cái mất quân tàn

    Tập trung chiếu bí vẽ vang huy hoàng

    Ba mươi sáu kế dẫn đàng

    Dụng binh thao lược xóm làng giúp công

    Rèn luyện kế lược vẹn thông

    Điều quân khiển tướng non sông vẹn toàn

    #2
      thanh_v_d 28.06.2011 15:05:04 (permalink)
      0
      THIẾU TIỀN

      Tới tháng thấy túi thiếu tiền

      Trằn trọc thao thức thiếu tiền tại ta

      Thích tám thích thú thơ trà

      Tâm tư thưởng thức thiết tha thẩn thờ

      Thỏa tình thỏa thú thành thơ

      Thảnh thơi thư thái trước thơ tới tiền

      Từ từ tính toán thu tiền

      Từ trăm tới tỷ thừa tiền tới thơ

      THỪA TIỀN

      Tới tháng thấy ta thừa tiền

      Tại ta tằn tiện túi tiền thêm to

      Tránh tiêu tránh trả tiền to

      Toàn tâm thỏa thú thưởng thơ thưởng trà

      Thanh tao trong trẻo thiết tha

      Tầng thơ thánh thoát thân ta thẩn thờ

      Thôi ta thỏa thích tám thơ

      Tiền ta trong túi thêm tờ thêm to

      Từ trăm tới tỷ triệu tờ

      Thế thôi ta tiếp tám thơ thưởng trà

      Các đoạn đối vần T của bài này :
      http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=235185849833054#!/note.php?note_id=224746454210327

      Pham Dinh Duyen Tự Tình,
      Tâm ta thường thích, thèm Tiền,
      Thân ta, thường thấy tình Tiên trên trời,
      Trí ta, thỉnh thoảng tự trôi,…
      Thương thân trần tục tưởng trời thương ta!
      ...
      Tâm tư, tuổi trẻ thiết tha,
      Tự thân, tự túc, tìm ta thơ trào.
      Thôi thì tại thế thanh tao,
      Tiền tài trong túi thoắt trao trả Trời.

      Thân ta thấy tiếc Tình thôi,
      Tâm-Trang-Thành-Thảo thế thời tính toan!
      Trời thương trời thích thành toàn,
      Tác thành tình thắm thỏa trang thấu tình.
      Thôi thôi, thơ thẩn,…,tình tinh,
      Theo tình thấm thoát trốn tìm tới ta,
      Thế thường ta tính thật thà,
      Trời thương Trời tặng tách trà thưởng thơ.
      Tiền thừa, tiền thiếu: Triệu tờ,
      Thiếu thêm….. tờ triệu, trả thơ thay Tiền .
      Thi thoảng thong thả, theo Tiên,
      Tập tành thơ thẩn, tọa thiền thoát thai.
      Trần thế, ta thích “trường trai”
      Theo thầy, ta tụng, thành tài: thăng Thiên!

      Thành-Trang-Tâm-Thảo thiếu tiền ?
      Theo ta, ta tặng thuốc Tiên trên trời…….. :)

      Dinh Thanh
      Tưởng thơ thôi tạm thốt từ
      TỰ TÌNH thổn thức trao thư truốt tình
      Thế Thành tiếp tục trao tình
      Tiếp thêm trào thức tình tình tiếp thơ
      Thật tâm Tiền thích triệu tờ
      ...Thích thêm thỏa thú trà thơ tám tình
      Thân ta thì thích thừa tình
      Tiền thì tuy thiếu, tâm tình trắng trong
      Tiền thì tới tháng thiếu tong
      Tình thì thoang thoảng thoát trong Tiên trời
      Tiểu thư tươi tắn thảnh thơi
      Thơ tình thách thức trêu thời thân tham :
      Trao tình tĩnh táo tĩnh Tâm
      Trai thơi tham thịt tam thân thôi tàn
      Thẩn thờ Trang thấy trai tham
      Tâm tà tư tưởng thâm thô tan tành
      Thảo thì thơ thẳng trách tình :
      Trang thơ thanh thoát trắng tinh
      Tại trai tơ tưởng tứ thơ thành tình
      Than trời, trách tới thiên thần
      Thôi ta tự tuyệt thách thơ trao tình
      Trời trời Thành thoát thâm tình
      Tâm ta tình thật thưởng tình trao thư
      Than trời ta trách tiểu thư
      Tâm ta thanh tịnh, thôi từ trả tham
      Tam thị tưởng tớ thâm tham
      Thiệt tình trong trắng toàn tâm thơ trà
      Thân Tâm thơ thoảng trong ta :
      Tôn ti trật tự thơ trà
      Tiện tay tám tí thật thà tĩnh tâm...
      Tứ thi Thành Thảo Trang Tâm
      Tám thơ tha thiết thách thơ trao tình :D
      Thảo Trang trong trẻo thật tình :
      Tiếc thay tài tử tham tình
      Tiểu thư tươi tắn thôi thèm tình tham ^.^
      Trên trời ta thích thêu tranh
      Tranh thêu tình tiết tiên thời thoát thai
      Thôi thì Thành tuyệt tĩnh tâm
      Tọa thiền thỏa thú tham tâm thôi từ
      Thuốc Tiên thật thú trà thư
      Thoảng tâm thư thái, tương tư TỰ TÌNH
      #3
        thanh_v_d 28.06.2011 15:08:05 (permalink)
        0
        Đoản khúc số 126: Sinh nhật Ca

        PHAN gia có được hai con

        THỊ là trưởng nữ đạo tròn con ngoan

        MINH quang sáng dạ vẹn toàn

        TUYỀN vui sinh nhật hân hoan khắp nhà



        Pạn pè ỡ những nơi xa

        Lời thơ mộc mạc mượt mà mến trao

        Chúc Voi vui sống thanh cao

        Lâu lâu quà cáp thư trao đến mình

        Hôm nào vô Đà Nẵng mình

        Có Bông có Chuột gia đình thân thương

        Có thêm cả bạn Thu Sương

        Thân Tâm dí dỏm Quang Cường ca hay

        Lời hẹn du hí Sing này

        Năm nay tháng chín ta bay vi hành

        Minh Tuyền cùng với Đình Thành

        Làm tua xuyên Á mát lành gió mây

        Ai muốn gia nhập hội này

        Mau mau đăng ký tên hay ghi vào

        Lời thơ vẫn đang dâng trào


        Thôi ta tạm gác mời vào Chúc thơ

        #4
          thanh_v_d 28.06.2011 15:09:13 (permalink)
          0
          Đoản khúc số 52 : Chia xa


          Dẫu là tình có mong manh

          Nhưng em đâu hứa đợi anh suốt đời

          Em còn mê mãi muôn nơi

          Vi vu với gió vui đời bên ai

          Tình anh đâu ngại đường dài

          Chỉ vì em nói chia hai lối về

          Chỉ cần em nói câu thề

          (Vũ) Gia Trang - Chiến Mã bỏ về bên em

          Nhà tranh vách là buông rèm

          Cải xanh bầu ngọt tình em đậm đà ^_^

          Sống vui tình nghĩ thiết tha

          Hương quê đượm bạc tình ta dạt dào

          Em thả cá anh đào ao

          Vườn xanh rau quả gió vào hương đưa

          ......................................

          Nhà tranh trăm mét có thừa

          Ở ngay quận nhất cổng vừa xe vô

          Tim vàng khoảng chục ký lô

          Đúc nên mấy chữ vàng to treo nhà

          Ghi rằng mấy chữ như là

          Đình Thành Ngọc Diệp bình gia nơi này

          #5
            thanh_v_d 28.06.2011 15:10:28 (permalink)
            0
            Mần Thơ
            Làm thơ để tập nói năng

            Văn phong ngữ pháp dùng vần chỉnh chu

            Người chê sẽ nói ta ngù\khù

            Xiền thì không kiếm thơ tu như khùng

            Người hay hiểu được ý chung

            Gật gù ủng hộ vô cùng mần thơ

            Sử xưa mấy vị làm to

            Giải Trạng thơ phú phất cờ việc quan

            Tề gia trị quốc bình dân

            Đã bậc tri thức kinh doanh mấy hồi

            Sống đời nên phải thảnh thơi

            Giàu nghèo có số tranh lời làm chi

            Hám xiền vật chất thị phi

            Nghĩa nhân hờ hửng lơ đi tiếng đời

            Sống sao tài phú đủ chơi

            Việc công việc nước xong rồi giái khuây

            Sống đời muôn thứ vui say

            Cầm kỳ thi họa trước nay hay dùng

            Nay thời hiện đại khắp vùng

            Thể thao, âm nhạc vui chung bạn bè

            #6
              thanh_v_d 28.06.2011 17:18:59 (permalink)
              0
              Bạn vào facebook đối thơ
              Bài hay chuẩn ý nên giờ đăng lên

              - Bài Alphabet -

              Pham Dinh Duyen “Tình xưa đã khép”
              Anh vẫn nhớ tình ta ngày gặp gỡ
              Bóng nghiêng dài tha thướt dáng Em đi,
              Con đường nhỏ ngày xưa thời mộng mị,
              Em thơ ngây, tuyệt diễm,… nét kiêu kỳ!
              ...
              Giây phút đó lòng Anh trong trắng quá,
              Hồn ngất ngây như sét đánh vào tim,
              In hình bóng của một thời áo tím,
              Khẽ khàng theo, ngõ vắng vội …đi tìm.

              Lòng Anh vẫn miên man theo cơn gió,
              Mắt dõi nhìn từng mỗi bước Em đi ,
              Nàng e lệ tinh khôi như lá cỏ
              Ong Bướm kia nuôi một mối tình si.
              ……………………
              Phút lãng mạng tuổi học trò bé dại,
              Quanh đâu đây như thấy bóng hao gầy,
              Rồi ký ức, ngày xưa giờ sống dậy,
              Sông quê hương bao kỷ niệm đong đầy!

              Tháng ngày cũ thương một tà áo trắng,
              Uống tình Em say mãi cả cuộc đời,
              Và ước nguyện cùng nhau đầu trăm tuổi,
              Wa tháng ngày, giờ nuối tiếc khôn nguôi!

              Xa lắm rồi ôi cái tuổi đôi mươi!
              Yêu đương chưa tròn Em vội xa trần thế
              Zui – Buồn trong Anh: cuộc đời dâu bể….
              …………………………………………..!
              PDDuyen
              #7
                LÝ THANH THANH 28.06.2011 20:56:22 (permalink)
                0



                Mua ớt

                Hỡi cô rao ớt thiên hà
                Tôi đây ủy mỵ mua ba cân liền
                Nghe rằng ăn ớt ghen liền
                Có thêm tính ấy bớt hiền đi chăng

                Vợ tôi chẳng nói chẳng rằng
                Bỏ bê nhà cửa lằng nhằng bên thơ
                Nghe đồn lấy nick hiện giờ
                Lý Thanh Thanh đó hồn thơ trang nào

                Nhờ cô kiếm hộ xem sao
                Được thì ớt sẽ mua vào hết ngay
                Phen này quyết giữ chặt tay
                Thanh Thanh nàng đó tháng ngày bên tôi

                thanh_v_d


                Vợ huynh bỏ đi hồi nào
                Được được để Lý gọi vào 5 tên
                Vệ sĩ lùng khắp cung đền
                Từ nơi hoàng đế qua bên quần thần
                Sẽ tìm vợ thời gian gần
                Ở nhà huynh cứ lo mần nhiều thơ
                Tranh thủ thời gian đợi chờ

                TIỂU LÝ PHI ĐAO





                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 16:46:54 bởi LÝ THANH THANH >
                #8
                  HRPT 28.06.2011 22:08:11 (permalink)
                  0


                  Khổ


                  Khổ đau trong cõi hồng trần
                  Cơm canh thanh đạm so gân với đời
                  Tâm hồn thư thái rong chơi
                  Hồn thơ phóng khoáng muôn lời ca say

                  thanh_v_d



                  CHÀO MỜI KHÁCH THƠ

                  Cảm ơn rồng đến thăm nhà
                  Tôm ra đón tiếp mời trà khách xơi
                  Nhưng mà ba bữa nay rồi
                  Túi viêm đau nhói từng hồi khách ơi
                  Cơm nguội hổng có mà xơi
                  Thật là ngại quá... kính mời khách vô
                  Đãi Ngài một vài vần thơ
                  Ý từ vụn vặt... đừng ngơ*... thương tình

                  HRPT

                  (* làm ngơ = ý nói bị xem thường) Hic...
                  #9
                    thanh_v_d 29.06.2011 12:26:27 (permalink)
                    0

                    Bạn vào facebook đối thơ
                    Bài hay chuẩn ý nên giờ đăng lên

                    - Bài Alphabet -


                    Tammy Thân
                    Ai ơi chớ có phụ tình
                    Ăn năn chẳng biết, thình lình mất tiêu
                    Ân tình sao chỉ bấy nhiêu
                    Bóng ai lẻ bước liêu xiêu một mình

                    ...Chẳng gì thay đổi tình hình
                    Do ai hay tại do mình quá si
                    Để nay ai bỏ ta đi
                    E hèm, thút thít, mắt mi nhạt nhòa

                    Ê a tiếng nấc riêng ta
                    Gắng hơi mà lặng, gượng đà mà đi
                    Ham chi cho lắm sinh nghi
                    ôi cho lắm cũng vì bản thân

                    Khốc khô cây cỏ cũng sần
                    Lắt leo hoa lá tần ngần vàng hoe
                    Mỏi mong cho lắm đỏ hoe
                    Nỉ non uất ức lắng nghe tim đàn

                    Ó o gà gáy ngày sang
                    Ôi thôi vươn dậy ngắm ngàn nắng tươi
                    Ơi ta hãy nở nụ cười
                    Phong ba bão táp thử người đấy thôi

                    Quyết tâm bứng hết gốc chồi
                    Réo ra réo rắt theo tôi gây phiền
                    Sao ta dễ mắc lừa liền
                    Tĩnh tâm suy nghĩ ưu phiền bỏ đi

                    Uyên ương có lứa có thì
                    Ưa nhau duyên đến hãy vì tự nhiên
                    Vấn vương chi mối tình riêng
                    Xốn xang chi để thân hiền đớn đau
                    Yêu!


                    A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y.
                    #10
                      LÝ THANH THANH 29.06.2011 12:39:24 (permalink)
                      0
                      Hic,

                      Vợ tớ mà thấy năm tên
                      E là nàng bỏ nàng quên tớ liền
                      Thư sinh lắm chữ ít tiền
                      Thân hình thanh mãnh Lý ghiền anh không

                      Chứ mà to khỏe rắn hồng
                      Anh lo em sẽ bỏ chồng theo giai

                      IWALL




                      Tiểu Đệ họ LÝ tên hiệu PHI ĐAO
                      Dù mắt không sáng nhưng nốc ào trúng à
                      Huynh Thanh_v_d cần việc chi hả
                      Cứ nói một tiếng Đệ ra rầm rầm (chưởng 1 chưởng ngã nhào nằm một đống)

                      TIỂU LÝ PHI ĐAO

                      Nhưng trước khi nhận lời đánh nốc ao (địch thủ của huynh)
                      Tiểu Đệ thấy huynh tào lao quá trời
                      Huynh tệ làm sao mà vợ ghét bỏ huynh đi rồi
                      Hay là cái tật chưởi ba long khơi mọi người
                      Như vậy Đệ quay cước quyền đấm đá huynh tả tơi (à nha ! Trị cái tội huynh làm mất mặt vợ hiền, còn nói ẩu nói tà "vợ đi theo trai" Huynh bậy bạ quá đi - chồng mà xúc phạm đức hạnh của vợ kìa trời !
                      Hô hô hô ! Dám chừng ổng nói là vợ ổng ổng nói xấu, chứ ổng có nói xấu vợ ai đâu mà sợ à nha ! Ha ha ha)
                      [sm=cupid.gif]

                      Ha ha ha...

                      TIỂU LÝ PHI ĐAO (DAO BÚA , SÚNG , LỰU ĐẠN , CUNG TÊN)

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 18:06:14 bởi LÝ THANH THANH >
                      #11
                        LÝ THANH THANH 29.06.2011 17:57:05 (permalink)
                        0

                        MÌNH THẤY THƠ BẠN DẠT DÀO
                        LỜI HAY Ý ĐẸP NGỌT NGÀO THƠM HƯƠNG
                        NÊN GỬI VÀI Ý VẤN VƯƠNG
                        KẾT NÊN TRI KỸ THƠ ĐƯỜNG MẾN TRAO

                        thanh_v_d




                        Tiểu Lý thơ bụi rạo rào (cát bụi dính vào thức ăn, khi nhai nghe rạo rào-Ý nói là thơ của Tiểu Lý dở ẹc đó)
                        Chỉ là thằng nhỏ nghêu ngào góc tường
                        Lượm lặt thơ rơi vần vương
                        thanhvd viết LỤC BÁT sao (nói) thương THƠ ĐƯỜNG ?

                        Thích thơ đồng bệnh liên tương
                        Đi đâu nếu có tiện đường ghé đây
                        Tri âm, tri kỹ, Trò - Thầy
                        Tri nào cũng tốt... hoạ hay* thơ mời

                        (* xướng hoạ thơ thường xuyên)

                        Tiểu Lý Phi Đao
                        (
                        Thằng Nhóc tào lao)

                        #12
                          thanh_v_d 30.06.2011 10:19:32 (permalink)
                          0
                          Nhiều người cũng muốn rạo rào
                          Nhưng mà đâu thể tài cao thế này
                          Thơ thì đủ thể lắm tay
                          Đường thi lục bát mê say thắm tình

                          Tương tư đâu phải riêng mình
                          Liên tương bệnh đó ai tinh bị liền
                          Đồng giao gọi bạn cho ghiền
                          Chơi thơ tao nhã không tiền không ngân

                          Thanh_v_d
                          ( dân thường thời mở cửa)
                          #13
                            LÝ THANH THANH 30.06.2011 12:48:45 (permalink)
                            0
                            Nhiều người cũng muốn rạo rào
                            Nhưng mà đâu thể tài cao thế này
                            Thơ thì đủ thể lắm tay
                            Đường thi lục bát mê say thắm tình

                            Tương tư đâu phải riêng mình
                            Liên tương bệnh đó ai tinh bị liền
                            Đồng giao gọi bạn cho ghiền
                            Chơi thơ tao nhã không tiền không ngân

                            Thanh_v_d
                            ( dân thường thời mở cửa)




                            Ông Nội nói với bà rằng:
                            - Cái Thằng Tiểu Lý giống anh thuở nào
                            - Xướng hoạ thơ toàn tào lao
                            - Nhưng mà hổng có tương giao dê người
                            - Thơ Anh chỉ để vui cười
                            - Mở miệng tươi lắm hở mười cái răng

                            Anh chị, chú bác vui chăng
                            Tiếng cười như thể mười than thuốc bồ (bổ)
                            Hi he ha hô hố hồ ...

                            TIỂU LÝ PHI ĐAO
                            (Thằng nhóc tào lao)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 12:52:04 bởi LÝ THANH THANH >
                            #14
                              thanh_v_d 30.06.2011 15:28:22 (permalink)
                              0
                              y ơi tớ nói thế này
                              t rằng thơ cậu bạn đây khoái rồi
                              Âu là câu chữ đưa nôi
                              Buông lời trêu ghẹo mời tôi đối cùng
                              Chuyện rằng cái thú vui chung
                              Dung dăng dung dẻ bàn cùng góp vô
                              Đẩy đưa mấy ý ngây ngô
                              Ém tình ẩn ý mấy cô hiểu rằng
                              Êm trôi như nước hứng trăng
                              Gió to sóng lớn san bằng thuyền nan
                              Hoa thơm hương sắc ngọc lan
                              Im nghe chim hót trên cành véo von
                              Không gian toàn biển núi non
                              Lâng lâng hồn thả người còn vấn vương
                              MMượn thơ ai nói tơ vương
                              Nẻo tình chắc đã nhớ thương lâu rồi
                              Ong hoa bướm lượn quanh đồi
                              i thơm chín mọng lứa đôi tụ vầy
                              Ơn trời xe kết đôi tay
                              Phương trời xa cách tình này không phai
                              Quẳng đi gánh nặng bên vai
                              Ru ca tiếng hát ngày dài bên nhau
                              Sóng tình dào dạt trước sau
                              Tình thơ tình bạn muôn màu đẹp tươi
                              Uyên ương chắp hợp muôn đời
                              Ưu sầu san sẽ tình người bao dung
                              Về bên nhà lá thủy chung
                              Xa xa khắp chốn hòa cùng niềm vui
                              Yên Bình!
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 29 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9