Đất-thông điệp đầu năm con lợn
lesylinh 30.06.2011 16:34:40 (permalink)
ĐẤT-THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM CON LỢN
( Thơ:phản ánh sự tranh giành chia chác đất, một thời, trong....)


Đất đau đất sầu đất thảm
ai giá bằng vàng để cướp tranh nhau
băm nát đào sâu
chia lìa cấu xé
khổ cho con dế đêm qua không còn chỗ đi về
mùa hè đến con ve sầu thôi hát
đàn sẽ ngày ngày không biết ngụ vào đâu

Cây xanh chặt hạ
cọc thép chôn sâu
san sát mặt đất như nêm đóng cối
Những khối nhà bê tông
những cổng tường cao vợi
tiếng kim khí lạnh người như tiếng khóa nhà giam
Bạn hữu đến đứng ngoài cổng sắt
gọi nhau hoài chó sủa tưởng người gian

Những thanh sắt xếp hình như bàn tay móng sắc
chặn gả ăn mày đói rách đáng thương
lòng từ thiện người ơi còn có nữa
nghĩa đồng bào ai nhắc để đừng quên*
hay giờ đây con người chỉ biết" xông lên"
ngày cũng như đêm
truy tiền,
kiếm đất
xây- xây cho nhà cao, cao ngất
chặt hết cây xanh
lấp hết ao hồ
để trụi trần những khối đá lô nhô
và những con người tim cũng dần hóa đá
....................................
*Mượn ý thơ của cụ Phan Bội Châu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 18:33:34 bởi lesylinh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9