Nhớ Huế...!
Anninhthuong 02.07.2011 12:22:42 (permalink)
0
NH HU
 
Huế ơi…! tiếng gọi chân tình
Nghe tim thổn thức thấy mình nhớ thương
Chừ nay xa cách vấng vương !
Lòng luôn nhớ đến thấy thương Huế nhiều
 
Nhớ chiều qua cầu Trường Tiềng
Sông Hương thơ mộng ngước nhìn trời xanh
Ngõ hồn lạc lối chạy quanh
Buông mình xuôi mái con thuyền lênh đênh
 
Cảnh sao quá đổi hữu tình
Đêm trăng Vĩ Dạ,Ngự Bình thông reo
Ngỡ ai ngong bước chân theo ?
Thì ra cơn gió trêu đùa hàng thông
 
Phượng xanh bỗng hé nụ hồng
Công ai chăm sóc mà chừ tốt tươi
Khen cho không chín thì mười
Cành tươi hoa thắm ,Sắc màu không phai
 
Nhớ sao sáng sơm sương mai… !
Ai đi thể dục ,ai về Đông Ba ?
Nhớ ơi …! Tiếng hát lời ca
Huế thương… Huế đợi…Huế mong… Huế chờ
 
Ngàng lời gởi đến Huế yêu
Trăm điều muốn nói ,vạn điều muốn thưa
Chiều nay chợt nhớ cơn mưa !
Rơi rơi từng hạt phố phường vắng tanh
 
Nhớ ơi…! Lối nhỏ chạy quanh
Chiều tan trường về áo trắng tung tăng
Lòng luôn một nỗi băng khoăng
Trông về nơi ấy nhớ càng…càng nhớ thêm !
 
                                                                                   Anninhthuong
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 09:27:44 bởi Anninhthuong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9