Tân cổ và thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 18 trên tổng số 18 bài trong đề mục
Bach Van Nam 15.12.2017 09:31:16 (permalink)
[This post was marked as helpful]
Ca Khúc Tơ Hồng
Ngâm thơ:
Anh nghèo tay trắng vai không
Chỉ giàu nhân nghĩa tấm lòng sắc son
Em là cô gái dịu dàng
Tình là vốn liếng thủy chung vẹn tròn.  
 
Lý tình tang
Trên cánh đồng ngồi chờ nước lên
Trông cánh cò chiều chiều nó bay
Cỏ xanh non mướt đường đê
Dòng sông con sóng nhỏ nhấp nhô xô bờ
Tang tình tang tính tình tang
Tang tính tình là tình tính tang
Anh thương cái nết ngoan hiền
Vô tư mà trong trắng
Thật là thật là hồn nhiên
Tang tình tang tính tính tang.
Câu 1. Nhìn mây trắng giăng giăng bốn bề con sóng vỗ, cảnh ruộng mênh mông nước tràng đê trắng xóa đám cưới nhà em hoa đỏ thắm trên …đồng. Khúc nhạc vu quy mừng lễ tơ hồng, cả xóm xôn xao vui cùng em hạnh phúc, giọng nói  tiếng cười rộn rã khắp thôn quê, cô dâu rạng ngời khoe tà áo trắng xinh, đôi mắt long lanh như những ánh sao trời, trong tâm hồn đang dệt mộng ươm mơ, chỉ qua đêm nay cuộc đời sang trang mới.
  
  Lý chim xanh            
Xa xa bóng dáng anh đang ngồi xuồng qua sông
Mang theo cao trầu mâm quả cùng khay rượu hồng
Bà con ra đứng xem chúc mừng lòng chú rể xốn xang
Nụ cười tươi tắn chân bước nhịp nhàng bên em
Câu 2. Trời đã quang mây nắng vàng lên xóm nhỏ, chú rể cười tươi mang sính lễ sang nhà, ai cũng ngợi khen chàng trai trẻ hiền hòa, đi đứng khoan thai nói năng thì lễ phép, bên cô vợ hiền trông hai đứa thật xứng đôi, chung rượu rót đầy men vị thắm nồng cay, cái nghĩa phu thuê là do trời định ước, hai trẻ yêu nhau chắc có duyên từ kiếp trước, dù chỉ gặp lần đầu nhưng nào muốn rời xa. 
 
Lý con sáo Gò Công
Đây dòng sông mang lại tuổi thơ
Con nước lên dâng đầy ngọt ngào cho thêm phù sa
Cây lúa xanh em cười bên cánh đồng
Xa làng quê cha mẹ mến yêu
Năm tháng qua nuôi con nên người mà giờ phải xa rời nhau
Xin cám ơn sinh thành con khắc ghi tình mẹ cha
Con bước đi theo chồng cha đứng trông ra đồng buồn vơi.     
 
Câu 6. Nhìn con trẻ vuông tròn cha hạnh phúc biết bao, mẹ cũng cười tươi lau lệ tràng khóe mắt, mừng thấy con sớm gặp được người trong mộng, còn buồn vì mai này nơi xứ lạ người xa. Mẹ nhớ nụ cười với tiếng hát con ca, ánh mắt chứa chan tâm hồn luôn trong trắng. Dõi theo chuyến xe cứ từ từ lăn bánh, rồi  cha đứng lặng im nhìn ngọn sóng chập chùng. Nhạc lễ vu quy thưa dần chợt tắt, người ra về con đường cũ vắng em, sông chiều dâng nước đầy thêm, bóng cô thôn nữ biết tìm nơi đâu.                    
 
Tháp Mười - Đồng Tháp
       09-10- 2017
    Bạch Vân Nam
 
karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=n-r4_zSqspY
 
#16
    Bach Van Nam 18.04.2018 11:13:08 (permalink)
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2019 11:20:37 bởi Bach Van Nam >
    #17
      Bach Van Nam 18.07.2019 11:58:12 (permalink)
      Khúc Đắng
      Nói lối
      Đời ai cũng trải qua vô vàng sóng gió
      Nuốt lệ vào lòng với bao chuyện đắng cay
      Lời nói chua ngoa làm kẻ khác đau lòng
      Hồi tâm lại ôi đâu còn kịp nữa.
      Phụng hoàng 8 câu:
      Nếu thời gian ngược quay trở lại thì trên đời này đâu có cảnh chia….ly
      Ngậm ngùi trong canh vắng
      Cắn chặt môi mềm vơi cay đắng
      Tình nghĩa mặn nồng năm tháng vội lìa tan
      Lời nói thốt ra, đau thấu tâm can, chua xót tận cùng
      Làm cả thành đài sụp đổ
      Câu chữ ân tình, như gió thoảng mây bay
      Người bỏ ra đi, đâu nói câu chi, hình như trút cạn lời
      Lặng lẻ bước qua không ngẩn mặt nhìn
      Bởi con tim khô dòng máu cạn
      Ngẫm chuyện đời sao mặn đắng môi   
      Con suối chảy xuôi có bao giờ trở lại
      Vỡ lở hoàng hôn nhìn bóng tối chập chờn
      Ta đã ngủ say trong một giấc mơ đời 
      Câu 1.
      Văng vẳng đâu đây tiếng bản đàn năm cũ, lời hát chứa chang bỗng trầm cảm xúc quay ngược thời gian sau năm tháng phai…mờ
      Nhìn ánh trăng soi bóng nước đợi chờ/
      Ai nở quên những câu từ êm ái, mà gieo vào lòng bao lời nói đắng cay/
      Để đêm này ta cuối mặt nhìn trăng, trút chén men say ngắm nguyệt bên hồ/
      Bước một mình lủi thủi dưới sương đêm, lắng nghe cô đơn đếm từng cung phím.
      Câu 2.
      Chắc tại nơi em đường chiều vương lối khác, hay lòng anh đang tơ tưởng khúc sông nào/
      Khi mới yêu nhau lời trao chuốt ngọt ngào/
      Vai kề vai ngắm sao trời lóng lánh, mình nguyện cầu mong sớm được thành đôi/
      Nhưng bây giờ thì hai đứa hai nơi, ngoảnh mặt làm ngơ cuối đầu sau câu nói/
      Chót lưỡi đầu môi đắng lòng trong câu chữ, cho nghĩa tình năm tháng mãi nhạt phai.                  
      Lý con sáo
      Mai …nắng lên
      Hoa lá mang đầy hơi sương
      Lòng lạnh sầu tơ vương
      Lê đôi chân lặng lẻ trên đường
      Bao nhiêu ký ức dâng trào
      Ai nở dành lời đau gieo đắng cay
      Cho bóng chim khuất xa trời mây
      Thuyền cũng rời về nơi bến nao
      Một lối đi rẽ đôi đường ngang
      Câu 6.
      Khoảnh khắc cô đơn với cõi lòng tan nát, nhìn lại sau lưng khoảng trống mịt mùng/
      Đêm vắng canh khuya ai còn thức, trăng tàn gió lạnh thổi đầu non/
      Trăng kia đôi lúc khuyết tròn, nghĩa tình sâu sắc khi còn hờn nhau.
       
      Sáng tác tại TP.HCM. 03/01/2018
       
       
      #18
        Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 18 trên tổng số 18 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9