Duyên nợ - Thơ Trần Vũ Long
Bim Bim 05.07.2011 19:23:53 (permalink)
Duyên nợ
 
Giữa cuộc sống sục sôi ta như kẻ dại khờ
Vẩn vơ tầm phào cùng câu chữ
Vui buồn vu vơ nhọc nhằn thế sự
Mệt nhoài giấc nằm vội vã bước đi
 
Hết đa sầu đa cảm lại nghĩ suy
Hạnh phúc khổ đau dặm dài vạn lối
Thôi thúc trong ta những ngôn từ nóng hổi
Thao thức trở mình hằng đêm
 

Trần Vũ Long
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9