Không đề tháng ba - Thơ Trần Vũ Long
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Không đề tháng ba       
    Em hãy về với ngõ nhỏ của em 
    Bao niềm vui đang chờ em nơi đó 
    Con đường anh đi tình yêu bỏ ngỏ 
    Héo hắt đèn vàng lạc bước chân quen       
    Phố ồn ào vẫn ngỡ tiếng thông reo 
    Ngỡ tiếng em còn vang theo đâu đó 
    Ngỡ tiếng chảy êm của dòng suối nhỏ 
    Chợt nhận ra mình thổn thức trong đem    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: