Thị mầu - Thơ Trần Vũ Long
Bim Bim 05.07.2011 19:54:30 (permalink)
Nỗi lòng thị mầu
 
Lẳng lơ như thể thị mầu
Yêu đương cũng thể thêm sầu mà thôi
Dưới có đất trên có trời
Tìm nơi cửa Phật ngỏ lời trao duyên
 
Thần tiên chán vạn thần tiên
Từ bi cửa Phật chuân chuyên kiếp người
Dở hay kẻ khóc người cười
Thiếp như gái rở đang tìm của chua
 
Tình yêu đâu dễ bán mua
Thôi thì cũng chẳng phân bua làm gì
Kiếp người duyên nợ mấy khi
Đành lòng tiếng bấc tiếng chì thiếp mang
 
Đa đoan lại gặp đa đoan
Thị mầu ở cõi thế gian mấy người


Trần Vũ Long

 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9