Tháng năm - Thơ Trần Vũ Long
Bim Bim 05.07.2011 20:01:26 (permalink)
Tháng năm
 
Tháng năm về ta thèm một vị chua
Ngai ngái đầu mùa trái sấu ròn phố nhỏ
Bạn bè nhìn nhau cười vui như trẻ nhỏ
Tiếng ve nghiêng tán lá sang mùa
 
Tháng năm về bao kỷ niệm ngày xưa
Cứ ùa về rồi hiện lên tất cả
Trái sấu vẫn xanh mà thời gian hối hả
Biết bao điều ta cất giấu tháng năm xưa
 
Tháng năm về bạn có còn nhớ nữa
Ta đã khóc ướt nhàu vai áo bạn
Nắng lăm răm vương nỗi buồn vô hạn
Hun hút sân trường ký ức tuổi mộng mơ
 
Tháng năm về cây phượng già vẫn đó
Thêm bao nốt sần thời gian đọng lại
Hoa phượng cháy chưa hết thời thơ dại
Kỷ niệm tìm về rát bỏng trái tim ta.


Trần Vũ Long

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9