Trịnh Công Sơn - Thơ Trần vũ Long
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Trịnh Công Sơn           Lênh đênh bẩy nổi ba chìm 
    Dong chơi một kiếp đi tìm hư vô 
    Lời thề khắc khoải héo khô 
    Buồn vui được mất tựa hồ chiêm bao 
    Tình trong đất thấp trời cao 
    Ngàn năm câu hát ai nào thấu trăng         
Trần Vũ Long       
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: