Tuổi 20 tặng mẹ - Thơ Trần Vũ Long
Bim Bim 05.07.2011 20:15:50 (permalink)


 
Tuổi 20 tặng mẹ
 
Thế là con bước vào tuổi hai mươi
Cánh cửa cuộc đời như bàn tay xòe mở
Giọt thời gian in hằn trán mẹ
Để con được lớn khôn
 
Con bàng hoàng với tuổi hai mươi
Không được âu yếm trong vòng tay mẹ
Không khóc bắt đền vòi vĩnh mẹ nữa
Bởi mẹ đã già con đã lớn lên
 
Con hiểu mình ở tuổi hai mươi
Sẽ bước đi trên đôi chân chính mình dù thành bại
Không có mẹ bên con trên đường đời như thuở còn thơ dại
Vì con đã lớn khôn còn mẹ thì đã già
 
Tuổi hai mươi mẹ ơi con biết
Mẹ đã nuôi con bằmg những buồn vui vắt kiệt sớm hôm
Bằng quỹ thời gian hiện trên tóc mẹ
Vai mẹ nhô dần để thêm tuổi cho con
 
Có một điều con muốn nói mẹ ơi
Cuộc đời con mãi cần có mẹ
Những gì mẹ đã dành cho con không thể nào thay thế
Con sẽ vững vàng từ ngưỡng cửa tuổi hai mươi


Trần Vũ Long

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9