Lưu gù - Thơ Trần Vũ Long
Bim Bim 05.07.2011 20:29:55 (permalink)
Xem phim tể tướng lưu gù
 
Một thầy một tớ cũng vừa
Giã từ quan chức cưỡi lừa về quê
Bao năm mũ áo ngô nghê
Giữ lòng trong sạch chẳng nề gian lao
 
Lầu xanh ngôi báu lộn nhào
Rối bời việc nước vua nào biết chi
Nghìn năm sử sách còn ghi
Một Lưu Dung sống chỉ vì công tâm.
 
Hòa thân gian ác hiểm ngầm
Lưu Dung tỉnh táo cho nằm nhà lao
Vua sai không lẽ nhịn sao
Ngày ba bản tấu công lao chảng thèm
 
Chảng thèm nịnh chẳng cần khen
Ngang tang ngay thẳng bao phen dập vùi
Lưng còng chẳng thể luồn chui
Ngả nghiêng công lý lòng vui sao đành
 
Thôi thì mũ áo công danh
Cũng xin trả lại Cấm thành về quê.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9