Thơ thẩn - Thẩn thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 278 bài trong đề mục
thanhsingle 06.07.2011 00:27:04 (permalink)
0
Đêm về gánh thơ
 
Đêm về tỉnh lặng thêm mơ
Có đôi vai gánh vần thơ êm đềm
Đôi tay gỏ nhịp đều đều
Cho câu với chử kết lều nên thơ.
 
Nơi đây chẳng nhớ chuyện ai
Cứ theo quy luật thơ hay thơ vần
Không ganh đố kỵ với ai
Mặc cho thời thế đổi thay con người.
 
Y thinh bình dị hôm nao
Ta đây người đó hơi nào hơn thua
Đầu mang ý tưởng đem về
Đôi tay gánh vác gởi vần thơ đi.
 
Đêm về sâu lắng lòng mình
Đôi vai thêm nặng ân tình với thơ
Trong thơ lúc gửi bây giờ
Tâm hồn người gửi thơ chờ ai xem.
#1
    thanhsingle 07.07.2011 22:18:27 (permalink)
    0
    Người làm thơ


    Đang ngắm chi đôi mi đầy mơ mộng?
    Đang trông gì sau thấy rất xa xăm?
    Ở nơi đó có nhiều điều sâu rộng!
    Người làm thơ thường cảm nhận xung quanh
    Như con người, thiên nhiên cùng hòa quyện
    Để tâm hồn bắt nhịp viết bài thơ
    Nhiều cảm xúc lời thơ đây cô đọng
    Trông xa xăm mà tưởng tượng ra hình
    Có đôi khi trăn trở chẳng thành thơ
    Còn gì đó trong thâm tâm chưa dứt
    Nhưng vì thơ lại đôi điều thôi thúc
    Chấp bút nghiêng trên trang giấy đón chào
    Thơ rồi thẩn thừ người ra mà viết
    Vì trong thơ lòng muốn nói bao điều
    Hình hài thơ không là già hay trẻ
    Mới bắt đầu hoặc đã viết nhiều chưa
    Trong thâm tâm mang thật nhiều nhiệt huyết
    Biết yêu thơ và tin tưởng làm thơ
    Để nam nhi biết khí phách cuộc đời
    Phụ nữ biết còn đây nhiều cái đẹp
    Người làm thơ đâu để bận tâm mình
    Chỉ nắn nót trân trọng lời thơ mới
    Có đôi lúc người làm thơ ngơ ngẩn
    Trước bao điều tạo hóa đã trớ trêu
    Mà chọn lựa yêu thơ hay yêu bụng
    Đêm nằm ngũ nghĩ về bao nhiêu chuyện
    Cái bụng no mới tiếp những việc riêng
    Thơ tô đẹp cho tình người thế sự
    Người và thơ chan chứa lắm ân tình.
    #2
      thanhsingle 07.07.2011 22:23:57 (permalink)
      0
      Ngày mới
       
      Đến rồi một ngày mới
      Sương đọng cành lá cây
      Tiếng dế thôi buông tiếng
      Ánh bình minh đang lên.
      ---
      Đến rồi một ngày mới
      Lòng ta càng nhớ thêm
      Công việc còn dang dở
      Đang chờ ta phải làm.
      ---
      Đến rồi một ngày mới
      Cảm xúc tái tê lòng
      Tâm hồn ta bay bổng
      Được gặp em hôm nào.
      ---
      Em vẫn còn nơi đây
      Theo dòng người trên đường
      Gió như đang âu yếm
      Mái tóc lùa tung bay.
      ---
      Ta ung dung ngày mới
      Gặp người, như trong mơ
      Cảm xúc bất chợt đến
      Bao tương tư nỗi niềm.
      #3
        thanhsingle 08.07.2011 23:56:23 (permalink)
        0
        Đôi lời gởi anh


        Em đã nói những gì em cần nói
        Nói với anh để anh hiểu được lòng
        Em thậm chí mang tặng cả bình minh
        Để buồn bả đi dần vào quên lãng
        Em khuyên anh sống đời vui lên nhé
        Chớ hững hờ ngày tháng sớm qua mau
        Em làm thơ như anh đã dặn hờ
        Để cảm giác sống đời thêm huyền ảo
        Nếu mai sau vẫn cách sống cũ rì
        Thì như thế chẳng còn gì nói nữa
        Vui lên anh lòng yêu đời bất tận
        Buồn thì anh trôi thả cuộc đời mình
        Anh chọn đi quyền lựa chọn của anh.
        #4
          thanhsingle 09.07.2011 23:03:03 (permalink)
          0
          Nghĩ về quê tôi
           
          Bây giờ tôi đã ở quê
          Nay đã đổi khác bao năm xa nhà
          Xưa nhà tôi ở ven sông
          Giờ không còn nữa dòng sông lấy rồi.
          ***
          Nhà tôi xa những cánh đồng
          Tôi đi đến đó mất vài ba cây
          Bù lại có cá mang về
          Một ngày được hưởng hương đồng thiên nhiên.
          ***
          Xa quê ý nghĩa làm sao
          Giá trị cuộc sống tích dần trong tôi
          Quê thay đổi theo thời gian
          Và tôi cũng vậy không phải loại trừ.
          ***
          Học và làm ở quê người
          Tích lũy rất nhiều cuộc sống mai sau
          Trước tiên là cái cho mình
          Sau đó gia đình mới nghĩ đến quê.
          #5
            thanhsingle 09.07.2011 23:06:01 (permalink)
            0
            Một thoáng Tháp Mười
             
            Đây Tháp Mười đẹp nhất những bông sen
            Có ruộng lúa phì nhiêu đang vẫy gọi
            Tôi đã đến nhưng chưa hề lưu lại
            Chỉ loanh quanh nơi khu Chợ Tháp Mười
            Nên còn nhớ mang mang trong ký ức
            Miền vùng quê mùa nước nỗi nơi đây
            Có điên điển có nhiều tôm nhiều cá
            Có chuột đồng nói đến mà thèm ăn
            Thấy mới biết người miền quê hiếu khách
            Với tấm lòng đôn hậu thật thà ghê
            Vẫn hàng ngày chăm bẳm với ruộng đồng
            Khi có khách cười tươi vui như hội
            Nhất trẻ con sao mà đáng yêu quá
            Nét thơ ngây trong đôi mắt mơ huyền
            Thay lời mời được ghi chép vào thơ
            Xin ghé qua vùng miền tây sông nước
            Nơi thôn quê vẫn tháng đợi ngày trông
            Người khách lạ với lòng quê tha thiết.
            #6
              thanhsingle 09.07.2011 23:09:10 (permalink)
              0
              Gởi người Đất Mũi
               
              Như bao địa danh trên nước Việt Nam
              Được giới thiệu thông tin trên đại chúng
              Cũng đẹp hay và thắm nghĩa thân tình
              Cho cảm giác nơi cực nam tổ quốc.

              Vậy thôi thì những con người nơi ấy
              Giới thiệu thêm những thứ ở quê mình
              Người khách lạ nơi xa mà mường tượng
              Có dịp về Đất Mũi cố tìm ra.

              Có cái này hình như là chung hết
              Đẹp thôn quê có dáng vẽ mượt mà
              Người duyên quê lại thật thà đôn hậu
              Vui đón chào những vị khách phương xa.

              Tôi nghĩ rằng sẽ đến khi có dịp
              Để dùng trà dùng bánh với món quê
              Để được cùng người quê hương Đất Mũi
              Chia sẽ đôi điều thắm đượm tình thân.

              Hẹn gặp nhé để vơi đi ngóng đợi
              Rồi có ngày ta cười nói hả hê.
              #7
                thanhsingle 10.07.2011 22:33:31 (permalink)
                0
                Thân tâm tình thương thắm thiết
                 
                Thơ thẩn thờ thôi thì thôi thỉnh thoảng
                Tâm tiền tình tỉnh táo tính từ từ
                Trước trong tâm thiện tình thân thôi thúc
                Toan tính tiền trong thể thế thiên thu
                Tình tiến tới thẳng thừng thôi thì tiếp
                Thân thể thưa thỉnh thoảng thấm tháp thèm
                Tâm thông thái tháo tời tuôn trong trí
                Thân tội tình thoi thóp thấp thổm thần
                Tiền trong tay thân thấy thắm thiết thương
                Thân thành thật thưa tâm tiền thân thiện
                Tâm tấm tắc thương thân tuy tiều tụy
                Thân theo tâm từng tí thắng tự ti.
                #8
                  thanhsingle 11.07.2011 21:30:51 (permalink)
                  0
                  Cơn say
                   
                  Say tình say rượu say ảo ảnh
                  Say trong quên lãng hay nhớ nhung
                  Say xong lại tỉnh rồi say tiếp
                  Ngày đến ngày đi vẫn cứ say
                  Những cái say này có thể trị
                  Vì còn lúc tỉnh mới biết say.

                  Nội tâm tư tưởng mà bị say
                  Nguyên nhân dẫn đến say nhiều thứ
                  Khó mà chẩn đoán hay điều trị
                  Do chỉ mình ta hiểu mà thôi
                  Thế nên tự trị là trên hết
                  Sao cho tâm trí khỏi phải say.

                  Làm việc thật nhiều cho mệt lữ
                  Ngũ sâu một giấc chẳng mộng du
                  Làm việc để ngũ ta cứ thế
                  Ngày lại qua ngày sẽ trôi qua
                  Đến một thời gian cảm thấy thiếu
                  Làm ngũ không sao đến với mình
                  Lúc đó tâm tưởng tự nhiên đến
                  Sáng suốt tự tin biết nhường nào
                  Chính ta không biết nói làm sao.
                  #9
                    thanhsingle 12.07.2011 22:01:31 (permalink)
                    0
                    Bài thơ động viên
                     
                    Một người em bé nhỏ
                    Lại có trọng trách lớn
                    Nhiều tình cảnh khó khăn
                    Em tự rèn luyện mình
                    Có ý chí vượt qua.
                     
                    Em đã tự nhủ rằng:
                    “ Là chẳng sợ việc gì
                    Và chẳng phải sợ ai
                    Chỉ sợ mỗi chính mình ”.
                     
                    Em cố gắng hết mình
                    Làm ngày lại làm đêm
                    Đối nội rồi đối ngoại
                    Có lúc say mê làm
                    Quên cả việc ăn cơm
                    Nhiều người phải tìm nhắc.
                     
                    Lâu ngày rồi mới thấm
                    Giờ làm việc thường ngày
                    Buồn ngũ quá đi thôi.
                     
                    Dấu hiệu tốt đó em
                    Rèn luyện cho ý chí
                    Lâu ngày thành thói quen
                    Bất kỳ trường hợp nào
                    Luôn có sáng tạo riêng
                    Cho phù hợp tất cả
                    Cố gắng lên em nhé
                    Anh luôn bên cạnh em.
                    #10
                      thanhsingle 14.07.2011 21:45:12 (permalink)
                      0
                      Trở lại miền quê
                       
                      Những con đường nhiều hoa trái tiếng chim
                      Rồi xa xa thấp thoáng những ngôi nhà
                      Bên ruộng lúa bên vườn xoài vườn ổi
                      Có người quê đầy ắp những nhiệt tình.

                      Cô thôn nữ vẫy nón chào khách lạ
                      Như người quen đã biết tự bao giờ
                      Cô tận tình chỉ nói điều khách hỏi
                      Miệng mĩm cười đôn hậu thật có duyên.

                      Tiếng gà gáy chim kêu như báo thức
                      Sáng bình minh ngày mới đã đến rồi
                      Đêm thôn quê sao mà nhanh quá thế
                      Đã lâu rồi mới cảm giác ngũ ngon.

                      Sự tỉnh lặng êm đềm như da diết
                      Qua những ngày xa cách chốn phồn hoa
                      Ngày mai đây có dịp trở lại quê
                      Là cơ hội hiểu mình nhiều hơn nữa.
                      #11
                        thanhsingle 15.07.2011 22:41:45 (permalink)
                        0
                        Câu chuyện hợp đồng


                        Giờ giảng bài trên lớp
                        Thầy đã đố chúng tôi :
                        “ Về điều khoản có lợi
                        Mỗi bên là năm mươi
                        Vậy các em trả lời
                        Năm mươi là làm sao ? ”

                        Cả lớp đều cùng đáp :
                        “ Năm mươi là phần trăm
                        Chia đều cho hai bên ”

                        Thầy lắc đầu giải thích :
                        “ Có lợi cùng chia đôi
                        Con số này quá dễ
                        Nhưng chúng ta nên biết
                        Hợp đồng là thỏa thuận
                        Nên khái niệm phần trăm
                        Năm mươi và năm mươi
                        Đó chính là vừa ý
                        Của đối tác hợp đồng ”

                        Qua thực tế cho thấy
                        Quả thật là đồng nhất
                        Đúng ý nghĩa hợp đồng.
                        #12
                          thanhsingle 15.07.2011 22:44:33 (permalink)
                          0
                          Câu chuyện người thầy

                          Một câu chuyện nho nhỏ
                          Trong buổi tiệc liên hoan
                          Chia tay rời mái trường
                          Của một lớp tài chính
                          Trường Tài chính – Kế toán
                          Thành phố Hồ Chí Minh
                          Năm một chín tám chín.

                          Có nhiều thầy trò dự
                          Bổng các thầy thì thầm
                          Rồi một thầy đứng lên
                          Các thầy đố các em :
                          “ Khi các em đã học
                          Thì có bao nhiêu thầy ? ”

                          Cả lớp bổng nhao nhao
                          Rồi một người đại diện
                          Đứng lên trả lời thầy :
                          “ Từ lúc chúng em học
                          Từ mái trường phổ thông
                          Cho đến lúc bây giờ
                          Là có bấy nhiêu thầy ”

                          Các thầy đều mĩm cười
                          Rồi một thầy mới nói :
                          “ Các em trả lời đúng
                          Nhưng chưa đủ vào đâu ”

                          Các trò vẫn chưa hiểu :
                          “ Vậy là sao hở thầy ”

                          Các thầy không ngạc nhiên
                          Mà bình thản trả lời :
                          “ Tất cả đều là thầy
                          Khi chúng ta muốn học ”

                          “ Chúng em vẫn chưa hiểu
                          Nhờ thầy giải thích dùm ”

                          “ Thì các nhà bác học
                          Cảm nhận từ tự nhiên
                          Làm ra điều kỳ diệu
                          Đến nay ta vẫn dùng ”

                          “ Đúng sai hay tốt xấu

                          Đánh giá của nhiều người
                          Làm chúng ta suy nghĩ
                          Để đi đến tốt hơn ”

                          “ Gia đình và bạn bè
                          Chỉ bảo ta điều tốt
                          Cũng là thầy chúng ta ”

                          Chung quy tóm tắt lại :
                          “ Thiên nhiên thầy phát minh
                          Xã hội thầy phát triển
                          Gia đình thầy cơ bản
                          Bạn bè thầy sáng kiến ”

                          “ Chúng ta là con người
                          Những gì ta muốn học
                          Đó là thầy chúng ta ”

                          “ Suy nghĩ sâu xa nhất
                          Vẫn là thầy chính mình ”.
                          #13
                            DongSuoiNgot 16.07.2011 07:33:34 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: thanhsingle
                            Xin phép


                            Người mà tôi chờ chẳng biết ai
                            Thôi dành số phận để duyên trời
                            Thôi thúc tim tôi làm thơ gởi
                            Ai biết chuyện đời thế nào đây.

                            Tôi thường xem thơ đến suốt đêm
                            Xem hoài xem mãi chưa thấy tên
                            Dòng thơ ai đó trong lòng gởi
                            Ân tình chan chứa ẩn vào thơ.

                            Có đêm lạc mất cả thời gian
                            Gà gáy đâu đây tiếng âm vang
                            Mà tôi ngồi đấy không ra chử
                            Thơ chung số phận kiếp phủ phàng.

                            Có khi tìm thấy chúc thơ vang
                            Làm tôi quên ngũ lúc thang thang
                            Trong sáng mượt mà tâm hồn gởi
                            Thì tôi xin phép ghé bước vào.



                            Thơ Tôi

                            Mắt tôi mờ chữ vẫn ngồi đây
                            Gọi hồn thơ lạc đã lâu ngày
                            Nghe trần gian khóc buồn rơi lệ
                            Hỏi tôi số phận đã về đâu

                            Không biết về đâu gửi vần thơ
                            Không biết đi đâu để còn chờ
                            Tôi đứng trong đêm cùng với bóng
                            Lạc mất từ lâu những ước mơ

                            Vẫn một mình tôi chẳng dám than
                            Vẫn tôi ôm lấy chữ phũ phàng
                            Thơ tôi dần chết như định số
                            Mai chẳng bao giờ xuân ghé sang

                            Thơ tôi im vắng một góc đời
                            Hương tình hương nhớ gửi chơi vơi
                            Hương xưa chìm xuống dòng quá khứ
                            Tìm đâu vần cũ mộng tuyệt vời

                            Hồng Quế
                            #14
                              DongSuoiNgot 16.07.2011 10:37:30 (permalink)
                              0
                              bấm sai trang thơ xin lỗi bạn nha!

                              Đền bạn tôi một bài thơ
                              Lơn tơn nhắm mắt nằm mơ giữa đường
                              Đền bạn tôi mấy vần thương
                              Đi đâu cũng nhớ trăm đường về theo

                              Hồng Quế
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2011 10:50:05 bởi DongSuoiNgot >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 278 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9