Thơ thẩn - Thẩn thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 19 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 278 bài trong đề mục
thanhsingle 24.03.2012 08:48:31 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/BFE0723831884609ADC45B4BF193239B.jpg[/image]


Thơ xướng họa chủ đề mừng thọ Giáo sư – Anh hùng lao động Vũ Khiêu năm 2012 được 97 tuổi

BÀI 2
ĐẢNG MẾN DÂN YÊU

Chín bẩy mùa xuân quí tuổi già
Bẩy mươi đầu sách đẹp như hoa
Tôn vinh văn hiến vì dân tộc
Coi trọng nhân tâm với quốc gia
Sự nghiệp văn chương cao trí tuệ
Công lao nghiên bút sáng thơ ca
Anh hùng lao động thời kỳ mới
Đảng mến dân yêu sống thuận hòa


NGUYỄN HUY ĐÀI
Số 7 . Ngách 9/14 - Lương Định Của - Đống Đa – Hà Nội
01667850180

============================================================================================================================

Thương kính tôn vinh bác Vũ Khiêu

Gần non trăm tuổi vẫn đam mê
Công trình nghiên cứu cứ liệt kê
Bao nhiêu tác phẩm lần ra mắt
Chưa bao giờ nghe tiếng ê hề.

Nghiên cứu công trình vận nước non
Bằng lòng tâm huyết vì cháu con
Đem lại nước nhà bao giá trị
Văn hiến, văn phong, khoa học tròn.

Một lòng anh hùng chẳng nghĩ đâu
Việc làm theo lệ cứ vùi đầu
Đến khi nhắm mắt không ngày nghĩ
Ý nguyện trong tâm đến hết dầu.

Cống hiến, không vinh, chỉ hết mình
Vì nền văn hóa Việt Nam tinh
Tấm gương động não không mệt mỏi
Người người thương kính cả tôn vinh.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 20:40:40 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
thanhsingle 31.03.2012 11:13:53 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/EDD8018BF09D4097AC3E70AB49006259.jpg[/image]


Ghi đời vào sổ

Qua tháng năm với ít nhiều sướng khổ
Lúc nhớ quên thôi ghi sổ cuộc đời
Đầu ít kỷ có khi lơi không nhớ
Ghi sổ đời có cái mở để xem.

Từ lận đận đến vô tư vui vẽ
Lúc bần hàn không ai khẻ gọi tên
Khoảng thời gian chìm lắng đến vô tình
Sao in lại nổi trôi mình lúc trước.

Gặp người đẹp là đem lòng say đắm
Bởi thế nên bụng dạ ngắm đó đây
Nào có biết trái tim đầy ham muốn
Tham thì thâm cho đến cuốn trôi đi.

Có những lúc như ông hoàng nho nhỏ
Được trọng tôn, mến phục tỏ ra lòng
Cho công việc của chung hòng suôn sẽ
Đến bây giờ người nhớ khẻ gợi xưa.

Vẫn có lúc cần ghi đời vào sổ
Rảnh rỗi thì phân tích số hên xui
Cốt để vui sau những lúc vùi đầu
Âu bài học đường đời lâu lâu có.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 11:15:47 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
thanhsingle 09.04.2012 08:35:49 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/C39128C72C53441B96D3C7A43974F816.jpg[/image]


Lãng tử tình thơ

Đi lang thang ở nhiều miền tên Việt
Có đông người, đủ thứ thiệt là vui
Không biết chi ngoài xem túi có còn
Những trang giấy viết thơ non hơn nữa.

Là lãng tử tình thơ thưa quý hữu
Chắp bút nghiêng vào những bửa ru hồn
Xong để lại bên đường bôn ba nẻo
Tiếp bước đi theo nhịp réo thời gian.

Như có lúc trên đường đi cùng hướng
Một vài người cùng tỏ lượng buồn vui
Âu là duyên tao ngộ rũi hoặc tròn.
Thêm hương vị tình thơ trong lãng tử.

Cũng đôi lúc hình bóng ai len lỏi
Khi tâm nghiêng trí ngã hỏi vì thân
Biết là bao tâm ý cận quanh mình
Cũng rộng mở tâm tư tình cao đẹp.

Cũng nhiều khi khách đâu mà nhiều thế
Nghĩ lại thì do thể chế mà thôi
Mà hầu hết mọi người ôi đều hiểu
Với tình thơ lãng tử biếu không người.

Trong thong thả lại như nhiều gấp rút
Trông ngoài buồn nhưng lại chút niềm vui
Đời lãng tử thời nay vùi đầu chổ
Chốn đông người cho đến bổ bồi hơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 08:39:12 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
taivang 09.04.2012 11:35:06 (permalink)
0

Say ảo

Ảo thời bây giờ thật nhiều ghê
Đủ thứ hư ảo thấy mà mê
Mới có chút xíu như hồi hộp
Tim đập nhanh rồi chuẩn bị phê.

Bạn đi cùng ảo có mộng mơ
Cả hai thân thiết đến ơ thờ
Thông suốt ý tâm vơi cạn chén
Lang thang đâu đó đến chơ vơ.

Với ảo nhiều khi có cái hay
Do say nên chỉ tập trung này
Làm đâu chút việc cho hư ảo
Xong rồi sao thấy nhẹ như bay.


NÀO SAY?

Say ảo cứ say thật chán chê,
Rượu ngon hảo hạng nhiều ê hề.
Muốn được say thật sao chẳng thấy,
Hồ thơ vơ vẩn chẳng có phê!

Không phê sao có hồn mộng mơ?
Mọi chuyện đến ta chỉ ơ hờ,
Chán quá tìm say trong rượu thực
Lâng lâng mọi thứ lại nên thơ!

Say ảo cũng có đôi cái hay,
Rượu chẳng phải mua, chỉ với tay.
Trăm thứ rượu thơm hơn mộng tưởng,
Tự mơ ! thơ chẳng có cánh bay!! ….

Tài Vang 04 / 2012


thanhsingle 09.04.2012 16:20:08 (permalink)
0
Say thật _ Say ảo

Muốn say thật - ảo có khó chi
Rượu mồi, mạng ảo đủ mọi khi
Chán chê, hay dở tùy người chọn
Như muốn được phê, tự mà phi.

Bình thường đôi lúc cũng mộng mơ
Mãi phê cho đến phải lơ ngơ
Phê say đến đã mệt khờ ngũ
Thức dậy lơ mơ thấy khù khờ.

Việc đời đâu thể ép được ai
Tùy mà lựa chọn bớt nợ vay
Lòng thêm thanh thản đầu thêm nghĩ
Đủ chuyện phải làm không ngớt tay.

taivang 13.04.2012 01:15:02 (permalink)
0

Say thật _ Say ảo

Muốn say thật - ảo có khó chi
Rượu mồi, mạng ảo đủ mọi khi
Chán chê, hay dở tùy người chọn
Như muốn được phê, tự mà phi.

Bình thường đôi lúc cũng mộng mơ
Mãi phê cho đến phải lơ ngơ
Phê say đến đã mệt khờ ngũ
Thức dậy lơ mơ thấy khù khờ.

Việc đời đâu thể ép được ai
Tùy mà lựa chọn bớt nợ vay
Lòng thêm thanh thản đầu thêm nghĩ
Đủ chuyện phải làm không ngớt tay.


THƠ SAY



Mong muốn say ảo đâu khó gì!
Rượu ảo môi đưa uống tù tì.
Mong muốn say thật đâu có dễ,
Bạn hiền chửa có uống được chi?

Say thật hồn ta lại mộng mơ,
Đòi đưa giấy bút để làm thơ,
Thơ viết lơ mơ ra thơ thẩn,
Khi tỉnh đọc thơ thấy bất ngờ!

Tài Vang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 19:15:48 bởi taivang >
thanhsingle 13.04.2012 15:40:47 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/80E6DDEEF7FF4040A3B382D382773D9C.jpg[/image]


Kêu ai _ Ai kêu

Có biết gì đâu lên tiếng kêu
Rảnh rỗi vào ra kẻ đi rêu
Tưởng mình như thể đang là xịn
Với mạnh thường quân là đủ khều.

Chao ôi nhìn thấy muốn buồn thiu
Thôi đến nơi đâu rỗi mỗi chiều
VN thư quán, chào tạm biệt !
Không thôi ai đó đến mà kêu.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 15:42:03 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
taivang 13.04.2012 22:40:16 (permalink)
0

Kêu ai _ Ai kêu

Có biết gì đâu lên tiếng kêu
Rảnh rỗi vào ra kẻ đi rêu
Tưởng mình như thể đang là xịn
Với mạnh thường quân là đủ khều.

Chao ôi nhìn thấy muốn buồn thiu
Thôi đến nơi đâu rỗi mỗi chiều
VN thư quán, chào tạm biệt !
Không thôi ai đó đến mà kêu.


xin lỗi có điều chi làm bạn thất ý, xướng họa chỉ để vui mà thôi . mình thực sự không hiểu rõ ý bạn . dù sao cũng cảm ơn bạn . vĩnh biệt
TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2012 00:07:28 bởi taivang >
thanhsingle 03.05.2012 08:42:39 (permalink)
0
Bướm trắng

Đêm qua trong giấc mơ màng
Thấy con bướm trắng hoa vàng ngày xưa
Nào ngờ trời đổ cơn mưa
Ướt đôi cánh trắng mộng mơ bướm buồn

Bướm còn nhớ giọt mưa tuôn
Ướt mi cô bé dỗi hờn ấy không
Em bây giờ đã có chồng
Thương thân bướm vẫn phòng không một mình

Trao chi một đóa hoa tình
Trăm năm biết có duyên mình duyên ta
Lặng nhìn mây trắng bay qua
Tim em héo hắt - xót xa tim người ?


TG : Hoàng Mai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Họa lại bài thơ Bướm trắng của tác giả Hoàng Mai

Ong đen

Bình minh ngày mới tinh khôi
Ong đen đã vội tìm nơi lượn vòng
Bên đường bướm trắng buồn trông
Ong đến an ủi có mong ước gì.

Bướm khẻ đâu có là chi
Nghĩ về chuyện cũ ướt mi chút mà
Ong đen chỉ bướm món quà
Nhiều hoa thơm ngát như là rừng bông.

Trao nhau tình nghĩa bướm ong
Lui cui, cần mẫn đẹp trong cuộc đời
Ngẫm mình đôi lúc chơi vơi
Khó mà tìm được như đời ong đen.

thanhsingle 09.05.2012 15:54:15 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/486604EFDCEF4575B0E1F8D9CC5B480D.jpg[/image]


Đường đời

Đời mơ ước của riêng khi ngẫm nghĩ
Thật hay không mơ ước chỉ của người
Trong đời sống là vạn mười thử thách
Ý chí người tìm mọi cách vượt qua.

Từng nhịp sống đương nhiên là gian khổ
Nhưng bình thường phải sống ở dương gian
Chấp nhận thôi vui sướng lẫn đau buồn
Luôn luôn có là cội nguồn suy tưởng.

Vẫn hi vọng khi ta còn đang sống
Nghị lực đầy chất chứa chống chông gai
Đời giông bảo cho những ai không nghĩ
Cuốn phăng trôi những ấu trĩ mềm lòng.

Đừng dừng bước vì thời gian không đứng
Tự nghĩ làm phù hợp xứng với ta
Không than vãn ai đâu mà giúp được
Vậy mĩm cười như đánh cược thế thôi.

Chớ quên mình khi được rồi thành quả
Mà hỏi rằng có tất cả ở đâu?
Lòng thành tâm đánh dấu sự vẹn toàn
Để sống đẹp hướng đi hoàn thiện mỹ.

Người đang sống kiếp bôn ba trôi nổi
Trên đường đời bao kẻ nối gió giông
Tự lượng trước theo sức gồng chịu đựng
Như sống còn ở thế vững tin hơn.

Nếu suôn sẽ không còn cơn gian khổ
Thì còn chi xã hội chổ đường đời.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 15:55:44 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
thanhsingle 12.05.2012 21:31:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/77ECE7838A0441FFB527239BD912B7F8.jpg[/image]


Mộng mơ

Ta cứ mơ vì đời là bể mộng
Chốn viễn du còn đủ rộng ngóng trông
Nơi sâu lắng dịu êm bồng lai thật
Thả trôi theo nhịp sóng giấc mơ hồng.

Đêm tỉnh mịt ánh trăng sao tỏa sáng
Có ai như chờ đợi áng mây ngang
Để có thêm khoảng thật choáng tâm hồn
Đời mơ mộng làm sao hơn thì ráng.

Ta vẫn mơ dù có phải làm sao
Dẩu nắng mưa hay gió bảo phương nào
Nhất cùng quyết lòng dồi trau tâm ý
Đạt ước mơ đổi ý chí càng cao.

Bởi mộng mơ đôi lúc thấy xác xơ
Do áp đặt đến vu vơ bở ngỡ
Theo thực tế thêm chút mơ tí mộng
Bớt nhọc nhằn lại có mộng với mơ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 21:32:52 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
thanhsingle 18.05.2012 08:34:49 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/F67EB1A5705F40FD8088DE61544A09F4.jpg[/image]

Dịu dàng

( Có ai bán cái dịu dàng
Tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên
Tặng em N.1989 )

Dịu dàng là cánh chim câu
Bay lên mà chẳng làm đau khoảng trời
Dịu dàng là áng mây trôi
Lững lờ mà chẳng hẹn người về đâu
Dịu dàng là ánh trăng thâu
Lúc vui thêm đẹp khi sầu càng xinh
Dịu dàng là men của tình
Nhấp môi đầy uống cả bình lại vơi
*
Có ai tìm nấm mồ tôi
Chắc rằng sẽ gửi ở nơi dịu dàng

Lê Kim Giao
============================================================================================================================

Dịu dàng ; Cọc cằn
Xướng và đối họa bài thơ Dịu dàng của tác giả Lê Kim Giao


Dịu dàng

Dịu dàng cho biếu tôi xin
Dành để tích lũy làm tin sau nhờ.
Dịu dàng như thuở còn thơ
Dạ thưa lễ phép đâu trơ trẻn lòng
Dịu dàng tà áo học sinh
Dáng bay theo gió như vinh với người
Dịu dàng đôi lúc bên đường
Dễ nhường bao chuyện bình thường với ta
Dịu dàng lúc có việc cần
Dăm lời nói nhỏ vân phân ít điều
Dịu dàng men ngọt tình yêu
Dọn mâm tình ái có nhiều hương thơm
Dịu dàng khó xử trí đây
Dựng xây cho mình từng ấy nhỏ thôi.
Dọn đường tôi chết mộ chôn
Dịu dàng nơi nghĩ vong hồn thoát siêu.



Cọc cằn

Cọc cằn ai chẳng muốn đâu
Cứ như có sẳn nghe câu bực mình
Cọc cằn là thứ chi chi
Chỉ cần phật ý là lì mặt ngay
Cọc cằn lời nói khó nghe
Câu văn, dòng chử như chè mà cay
Cọc cằn công việc làm ngay
Có mà bực tức cho dài ngày hơn
Cọc cằn tìm chổ trúc cơn
Càng thêm xui quẩy nhiều hơn cho mình
Cọc cằn người lớn, kẻ trên
Coi như lễ nghĩa không bên vực mình
Cọc cằn trẻ nhỏ, nữ nhi
Còn gì thân phận nam nhi anh hào
Cọc cằn muốn có là ra
Cốt sao người biết ta là ai đây!
Cọc cằn khi chết phiêu diêu
Cầu kinh xám hối để siêu thoát hồn.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2012 08:37:13 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
thanhsingle 20.05.2012 21:29:32 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/47138DF657BA465CAF9B05031B9B2EA9.jpg[/image]

Đời thi phú

Rảnh rỗi đi lượm mót chi
Có nhiều đủ thứ nguyên y ý người
Lắm lúc ai đó bỏ quên
Một túi nho nhỏ bên trên phấn hồng
Trong túi đựng ước mơ nồng
Gặp lại bạn cũ bền bồng khắp nơi.

Những lúc người quẳng ra luôn
Nào là nổi nhớ trăm muôn vạn lần
Quăng rồi còn nhớ hay không?
Thôi thì cứ lượm thêm chồng suy tư.

Chổ nào đến muộn mót thôi
Có khi được mẻ tiếp trôi đường đời
Một lần mót của bỏ đi
Lời đâu chua xót thị phi ngỡ ngàng.
Thơ phú dành kẻ mơ mong
Buồn thay đang lúc trong lòng đang mơ.

Vậy thôi phải đổi nơi thơ
Có chút hiện thực tâm tư cở nào?
Sao cho người đọc dể xem
Ở mọi lứa tuổi đi kèm hiểu thơ
Tiếp cận hư thực người mơ
Phát sinh ý tưởng cho thơ nối vần.

Nghĩ rồi gạt bỏ thị phi
Đem ra các thứ lượm đi mót về
Đê mê sắp xếp tỉ tê
Bổng dưng cảm giác không chê thứ gì
Mỗi thứ ý nghĩa đẹp riêng
Cứ theo cảm giác tạo miền tương lai.

Mặc đời thi phú chua cay
Mình thích mình thưởng như vay nợ đời
Còn sống còn nợ chưa thôi
Đến không còn sống trả bồi nợ vay.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 21:32:21 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
thanhsingle 27.05.2012 15:58:44 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/DEF7F7BDDC624A58B70E2A7F53A4A962.jpg[/image]


Tâm tư để sống

Trong đời sống có nhiều điều ta biết
Cũng nhiều điều ta chưa biết dĩ nhiên
Có oán trách, giận hờn, hiền ra lẽ
Rồi những lời cặn kẻ vẽ triền miên.

Là cuộc sống thì luân phiên thay đổi
Với con người vũ trụ nối liên thông
Nhưng tất cả đều nằm trong quy luật
Cốt vẹn toàn để được mất đổi ngôi.

Quan tâm chi, việc để hồi nghiên cứu
Giờ cái cần là hiện hữu của ta
Sống ra sống nhưng tránh xa dục vọng
Trầm tỉnh mình để mở rộng hướng đi.

Không sợ khó, chẳng ngại e thử thách
Mà mĩm cười với nó cách nào qua
Cố mà vươn để chắc phá ưu phiền
Cùng chung sống với mọi miền đang sống.

Tâm tỉnh lặng trong sóng lòng năng động
Kịp phân ưu trong nhiều đống ngổn ngang
Đặt tình thương ở cùng hạng là mình
Tự xem xét để mà nhìn cho kỷ.

Vậy nên chọn có nguyên y tự tại
Đôi bàn tay, khối óc lái đưa thuyền
Đến thanh thản yên lành quyền thương thuyết
Chẳng gì hơn bằng tự quyết bản thân.

Vậy từ đây hết phân vân tại bị
Lối nghĩ xưa làm trì nị đi lên
Để sống vui trắc ẩn bến đời thương
Tự lo sống, nhân từ phương hướng sáng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 16:01:06 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
thanhsingle 01.06.2012 09:18:00 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/8492F129DBBE4B439C8128B4DCC6A47D.jpg[/image]

Có khi nào

Có khi nào ta chợt nhận ra nhau
Trên lối nhỏ mà không hề hẹn trước
Bao khốn khó, chông gai xem như bỏ
Để cùng cười, cùng chia sẽ buồn vui.

Có khi nào phía trước của hai ta
Cùng điểm đến là đạt lòng mong ước
Xong đoạn kết hiểu nhau chung xây dựng
Để ước mơ thành hữu ý tương giao.

Có khi nào không còn nữa phân ưu
Mà chỉ có tiếng nói cười trau ngọt
Mặt thế sự quanh đời nhiều thay đổi
Nhưng cùng lòng xây mới vững tương lai.

Có khi nào trời đất với trăng sao
Như thấu hiểu tấm lòng người thiện nguyện
Mà tạo hướng phương đi tìm mong ước.
Cùng quyết tâm xây hạnh phúc theo đời.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 09:19:21 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 19 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 278 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9