Thơ thẩn - Thẩn thơ
Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 271 đến 278 trên tổng số 278 bài trong đề mục
thanhsingle 21.04.2014 21:27:46 (permalink)
0

 
 

 
Lo nghĩ
 
Thời gian có dừng đâu
Đời người ngắn hoặc lâu ?
Thôi thì theo duyên số
Lo nghĩ sẽ đau đầu
 
Quần áo đến miếng ăn
Di chuyển cũng cần tăng
Một nơi dùng trú ngụ
Lo nghĩ sớm già khằn
 
Việc làm với đồng lương
Có chổ để mà nương
Sống theo chiều căn bản
Lo nghĩ kiểu bình thường
 
Là người khó tránh yêu
Muốn đạt dùng đủ chiêu
Thật tình hay lừa gạt
Lo nghĩ dám đánh liều
 
Đọc, nghe những thông tin
Nguồn gốc có chánh minh ?
Công bố từ biên tập
Lo nghĩ sẽ quên mình
 
Thời sự cùng tin tức
Có thật đúng hay sai ?
Tự thân mà lượng sức
Lo nghĩ chỉ được vài.
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2014 21:29:20 bởi thanhsingle >
thanhsingle 03.05.2014 21:15:44 (permalink)
0

 
 
 

 
Đêm
 
Ngày hối hả, đêm trở về tĩnh lặng
Chỉ mình ta giữa trống vắng mênh mang
Nơi xa xôi thường hiện lúc mơ màng
Thêm tô đẹp những điều hằng sâu lắng
 
Trà và rượu bạn trên đường sâu thẳm
Vẫn thắm nồng tình tri kỷ lâu nay
Tùy hứng thôi nhiều nữa hoặc chỉ vài
Sao rung cảm những ân tình đằm thắm
 
Gần đây đó tiếng chim đêm kêu vọng
Gợi lòng ai có giây phút lãng quên
Gắn ước mong theo năm tháng lâu bền
Với dĩ vãng xem như là chiếc bóng
 
Xua tan hết bao nổi buồn, cực nhọc
Nhóm hồi sinh ngọn lửa đã theo ta
Cùng vượt qua thử thách quyết chí mà
Khi ngơi nghĩ không điều gì phải khóc
 
Gà gọi sáng xua màn đêm mờ mịt
Hướng trời đông tìm nguồn sáng ngày mai
Không một, hai luôn hiểu thấu kéo dài
Để biến đổi nơi ta dù một ít
 
Lòng xao xuyến bởi nghiệp tình rung động
Gối mộng nằm êm ái nhắm thiếp đi
Người sống đây tình cảm chẳng ngũ lì
Như quen thuộc một mình ta thấy trống.

thanhsingle 02.07.2014 22:04:46 (permalink)
0
 
Làm và nói song hành ai có được ?
 
Làm và nói song hành ai có được ?
Khó vô cùng hiện sống ở thế gian
Vì miếng cơm, manh áo, chống nghèo nàn
Ưu tiên xắp là những điều lo trước
 
Người đang sống trong cuộc đời dương thế
Tâm ác, hiền Trời Đất chẳng nhận ra
Có thời gian ghi chép xác nhận mà
Gian hay giỏi nảy sinh nhiều mưu kế
 
Nhưng nào biết vì lòng thì theo hướng
Giống như là ngấm sẳn máu về tim
Thoáng nghe hơi là dồn sức đi tìm
Để học hỏi khi xin vay hoặc mượn
 
Trong cuộc sống vật, người luôn thay đổi
Theo tiến trình phù hợp lẽ tự nhiên
Nhưng đừng nên tham, giận tạo buồn phiền
Tâm hướng thiện, thật lòng không gian dối
 
Gặp những lúc quên yêu thương máu lạnh
Đến điên cuồng sát khí miệng hả hơi
Sự hiện thân là trả hết nợ đời
Cốt thỏa chí làm hả lòng nhân tánh
 
Luật Cái Tôi luôn ngự hằn chi phối
Không quay về hay thừa nhận là sai
Mặc thế nhân, thời cuộc vẫn van nài
Cố thực hiện dù biết rằng mang tội
 
Không hề biết chủ cho vay, ai nợ
Giữa dòng đời trộn lẫn trắng và đen
Làm người dân là hiểu phận thấp hèn
Luôn nghe lệnh tay nhận tiền một mớ
 
Đang tồn tại có bao giờ chợt nhớ
Thức tỉnh lòng và cảm giác cô đơn
Bởi vì xưa ai đó vẫn còn hờn
Đang theo mãi cứ đòi hoài món nợ
 
Lòng hãy nghĩ duyên thời là mây, nước
Cuộc đời rồi kết thúc một chữ “ không ”
Cho ngộ ra Địa Ngục với Tiên Bồng
Làm và nói song hành ai có được ?
thanhsingle 21.07.2014 22:16:02 (permalink)
0

Kiếp người
 
Có nhắm mắt nhưng con tim thổn thức
Nhịp nhẹ đều cho mơ mộng miền xa
Như nâng niu thưởng thức một món quà
Luôn nung nấu trong lòng ta hiện thực
 
Dù ngang trái tâm hồn không xa cách
Vẫn một lòng như tâm tưởng lặng câm
Vẫn tinh nguyên với vị thế xứng tầm
Khi cần thiết thì thông qua nguồn, mạch
 
Trong cuộc sống hướng đường về phía trước
Ngại ngùng gì va chạm phải có thôi
Cái khéo, khôn đừng tự đúc làm mồi
Là nguy hại nếu như mình bạc nhược
 
Tai nghe ngóng âm thanh từ hư ảo
Đếm nhẹ nhàn theo nhịp bước thời gian
Rồi tự dưng mọi việc sẽ vội vàng
Như xắp xếp của Đất Trời dự báo
 
Hương cát bụi dương trần người đã khuất
Lẫn sương mờ hay gió nhẹ gần xa
Hít thật sâu cùng tâm tính thật thà
Nhân quả có kiếp người trong qui luật.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2014 22:17:35 bởi thanhsingle >
thanhsingle 06.08.2014 22:25:37 (permalink)
0
 
Công đức sinh thành
 
Sinh tiền ba má đủ lo toan
Bé nhỏ và lớn phải tròn voan
Đời sống khó khăn thì vật lộn
Chỉ sao con cái được chu toàn
 
Hàng ngày làm lụng kiếm miếng ăn
Tay chân, đầu óc phải thẳng căn
Sinh hoạt sống còn ôi đủ thứ
Thực tế ba má chóng già khằn
 
Từng lứa cháu con sao phù hợp
Việc làm, ăn, học lẫn đùa vui
Tự nhiên thế hệ cùng hòa khớp
Tấm gương ba má hướng ngọt bùi
 
Trong nhà hòa thuận tấm chân tình
Cũng từ ba má sáng suốt minh
Đùm bọc giúp đở người thân thuộc
Khó khăn gian khổ vượt vạn, nghìn
 
Nếu cha hay mẹ không còn nữa
Phụng thờ trang trọng đạo hiếu con
Di ảnh, vật xưa là nhớ dựa
Cha mẹ như thể vẫn đang còn.
thanhsingle 07.09.2014 18:16:52 (permalink)
0
Vòng tay Trung Thu
 
Khắp nơi đèn, bánh đón Trung Thu
Tùy vào hoàn cảnh để hợp gu
Tâm tư trẻ con hồn nhiên lắm
Miễn sao thỏa thích đến gật gù
 
Hình như không có gì là đủ
Hầu hết người lớn lẫn trẻ con
Nơi nao có đó ai đang trú
Ước mơ nho nhỏ bị mõi mòn
 
Chị Hằng, chú Cuội liền chào đón
Thì thầm to, nhỏ hãy chung tay
Trẻ em khắp nơi niềm vui trọn
Nhịp sống bừng lên đến từng ngày
 
Ơn đời còn đó những vòng tay
Gồng gánh chia sẽ giống nợ vay
Cộng đồng tỏa sáng cùng chung sống
Lý tưởng trong tâm vẫn miệt mài.
thanhsingle 22.10.2014 21:19:51 (permalink)
0
 
Nhớ
 
Nhớ thời bé nhỏ chẳng nghĩ chi
Vui chơi, quà bánh, bạn đừng khi
Chỉ biết thỏa lòng là vui vẽ
Hồn nhiên, trong sáng thật lạ kỳ
 
Nhớ thời tìm hiểu gái với trai
Đỏ mặt, dùng lời nói cho hay
Cố gặp, hỏi han rồi săn đón
Làm quen bằng được chịu lỳ, mài
 
Nhớ thời lo bửa để qua ngày
Hiểu rằng tồn tại sống ngày mai
Đầu óc, tấm thân luôn cực nhọc
Thảnh thơi, ngơi nghĩ chỉ một vài
 
Nhớ thời sung sướng tấm thân cày
Ý nghĩa làm sao nhẹ như bay
Thành quả của mình giờ tận hưởng
Thỉnh thoảng đan xen với tháng ngày
 
Nhớ mà hy vọng ở tương lai
Cố cho tâm hướng bỏ trái sai
Gieo nhân thiện nguyện gầy công đức
Khó khăn dù gặp suốt đường dài
 
Nhớ làm điều tốt trả nợ vay
Không hề phân biệt đối xử ai
Hoàn thiện giữ tâm vô cùng khó
Hư không chân lý gậy quảy hài.
thanhsingle 14.01.2015 20:26:11 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Giá trị ngày sau
 
Có lúc nghe lòng thấu hiểu chi
Chứng kiến qua rồi chuyện lượt ghi
Lời người xưa, nay là phần số
Cố gắng hay không để sánh bì ?
 
 Người đang tồn tại có lý do
Như thể không biết mãi vì lo
Định mệnh sắp đặt ai biết trước ?
Suy từ kinh nghiệm mỗi bước dò
 
Lổi lạc xuất chúng tâm tỉnh lặng
Hướng đến chân trời ước nguyện mong
Đôi khi ấp ủ vào cơn mộng
Thế gian thương nhớ những lời răn
 
Thấp hèn, nhỏ mọn không tu dưởng
Vô tâm, ngụy đức phá người hiền
Giống như quỷ ma ngày đang hiện
Thoảng đâu chen lấn cuộc sống thường
 
Phú quý, giàu sang, có chức quyền
Qua thời gian đổi phải truân chuyên
Làm việc, học tập và ứng xử
Sống để mai sau chẳng bị nguyền
 
Cùng cực, nghèo khó lẫn ăn xin
Có thể trước đây một thời vinh
Thử suy nghĩ lại vì vướng lỗi
Lúc đó biết đâu muốn cho mình
 
Bình dân, giản dị rất nhiều đây
Cuộc sống lên xuống có nào hay
Bình thường học, làm vì cái tốt
Kết quả về sau hạnh phúc đầy
 
Thể hiện ra sao sống hiện thời
Góp phần thêm đẹp với mọi nơi
Thiên nhiên, vạn vật, người cùng hưởng
Giá trị ngày sau vẫn để đời.
Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 271 đến 278 trên tổng số 278 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9