Thơ thẩn - Thẩn thơ
Trích đoạn: DongSuoiNgot
bấm sai trang thơ xin lỗi bạn nha!
Đền bạn tôi một bài thơ
Lơn tơn nhắm mắt nằm mơ giữa đường
Đền bạn tôi mấy vần thương
Đi đâu cũng nhớ trăm đường về theo
Hồng Quế
Mình có đòi đâu mà bạn đền Thôi mình sẽ nhận để bạn vui Đi đây đi đó đem ra đọc Cũng là liều thuốc xóa vu vơ.
Chử tình Chưa ai khái niệm chử tình Dù rằng đã có từ lâu lắm rồi Con người vạn vật tự nhiên Nhất định phải có đến khi trưởng thành Biết bao câu chuyện về tình Hạnh phúc đau khổ khắp đầy nhân gian Muốn hiểu thêm rõ chử tình Chi bằng cái cách có tình với ai Mới là chút xíu vậy thôi Mà phải thay đổi cách nhìn người ta Rất khó hiểu biết tình duyên Nếu là quá dễ còn đâu chử tình.
Trích đoạn: thanhsingle
Chử tình
Chưa ai khái niệm chử tình
Dù rằng đã có từ lâu lắm rồi
Con người vạn vật tự nhiên
Nhất định phải có đến khi trưởng thành
Biết bao câu chuyện về tình
Hạnh phúc đau khổ khắp đầy nhân gian
Muốn hiểu thêm rõ chử tình
Chi bằng cái cách có tình với ai
Mới là chút xíu vậy thôi
Mà phải thay đổi cách nhìn người ta
Rất khó hiểu biết tình duyên
Nếu là quá dễ còn đâu chử tình.
Chữ Tình
Chữ tình có một chữ thôi
Mà muôn ngàn vạn nghĩa lời khác nhau
Chữ tình có mấy trăm màu
Kể làm sao hết ngọt ngào đắng cay
Khó thì khó lắm đêm dài
Dễ thì dễ lắm khi say chữ tình
Thử đi mới biết lợi vinh
Hay là thui thủi một mình tương tư.
Hồng Quế
Bạn ơi! bài coi dễ chứ mà khó đó nhang...có lẽ tại tôi không biết định nghĩa chữ tình sao giờ nà!
Thấy bạn không có mang thơ của bạn ở bên trang thơ tôi về nhà, nên không biết bạn có muốn hay không? nên tôi vẫn để ở bên đó được chứ? Chúc bạn vui vẻ cuối tuần.
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Trích đoạn: thanhsingle
Chử tình
Chưa ai khái niệm chử tình
Dù rằng đã có từ lâu lắm rồi
Con người vạn vật tự nhiên
Nhất định phải có đến khi trưởng thành
Biết bao câu chuyện về tình
Hạnh phúc đau khổ khắp đầy nhân gian
Muốn hiểu thêm rõ chử tình
Chi bằng cái cách có tình với ai
Mới là chút xíu vậy thôi
Mà phải thay đổi cách nhìn người ta
Rất khó hiểu biết tình duyên
Nếu là quá dễ còn đâu chử tình.
Chữ Tình
Chữ tình có một chữ thôi
Mà muôn ngàn vạn nghĩa lời khác nhau
Chữ tình có mấy trăm màu
Kể làm sao hết ngọt ngào đắng cay
Khó thì khó lắm đêm dài
Dễ thì dễ lắm khi say chữ tình
Thử đi mới biết lợi vinh
Hay là thui thủi một mình tương tư.
Hồng Quế
Bạn ơi! bài coi dễ chứ mà khó đó nhang...có lẽ tại tôi không biết định nghĩa chữ tình sao giờ nà!
Thấy bạn không có mang thơ của bạn ở bên trang thơ tôi về nhà, nên không biết bạn có muốn hay không? nên tôi vẫn để ở bên đó được chứ? Chúc bạn vui vẻ cuối tuần.
Chữ tình Tương tư thui thủi một mình Là có chút xíu vấn vương chữ tình Không có định nghĩa tình chung Chỉ riêng ở người sớm nẩy yêu đương Yêu hờn, yêu nhớ, yêu ghen Tự dưng cảm thấy ở đây tình buồn Yêu thầm, yêu tưởng, yêu mơ Đem ra xét kỷ thì thôi tình mình Yêu người chăm sóc mọi bề Ta đang vun đắp đây rồi tình xây Yêu thương đằm thắm vui vầy Ai cũng muốn có cho mình tình vui Yêu người mến cả người thân Ô hay tình khó tìm người lắm đây Chữ tình biết nói sao đây Đành để cho người muốn biết vậy thôi. Mình có nhận thơ của bạn tặng rồi đó chứ. Mình đã lưu bút lại dòng tặng thơ của bạn. Cám ơn bạn nghen! Chúc bạn vui!
Tơ hồng Khéo ai chỉ lối đưa đường Ông Tơ Bà Nguyệt se tình đôi ta Chắp mối quan trọng lắm đây Hỏi người có biết sau ta e dè Tơ hồng là của riêng ta Để cho chắc chắn tự tay nối vào Cố thắt cố giữ cố lành Để cho tơ hồng nối mãi tình ta Mọi nơi mọi lúc mọi người Có sợi tơ để ta không quên mình Tơ hồng tình thắm duyên ta Cay đắng mặn ngọt sẽ chia đôi mình Uyên ương tung cánh mà bay Yên lòng xây tổ ấm êm gia đình.
Câu chuyện xe đạp Xe đạp đã có từ lâu Thay thế ngựa thồ, cuốc bộ đường xa Theo đà phát triển đi lên Xe đạp cũng vậy theo chân con người Lịch sử nơi dãy Trường Sơn Xe đạp chiến tích tải bao là hàng Những nơi vùng đất khó khăn Phương tiện xe đạp giúp thêm nhiều điều Đô thị đường phố đầy xe Đi lại xe đạp lắm khi tiện dùng Đường trường, đồi núi quanh co Thành tích mang lại cho người thể thao Hàng ngày ta đạp đôi chân Tiêu bớt năng lượng sản sinh trong mình Khi đi xe đạp bớt chi Tiền xăng phải đỗ tính ra khá nhiều Ở xe cũng có tình yêu Khi đang gian khổ có xe là tình Có lúc xe đạp là mơ Phương tiện đi học, đi cày kiếm ăn Đến những vùng đất đặc trưng Du lịch xe đạp lại là rất hay Thiếu nữ kiều diễm thước tha Tăng phần cuốn hút đạp xe trên đường Lại thêm thân thiện môi trường Xe đạp thân thiết với người lắm đây Câu chuyện xe đạp rất dài Đến khi trái đất không còn đạp xe.
Câu chuyện tình riêng Ta đây nói chuyện thuyền tình Dù mới hay cũ cũng là của riêng Ít ai hiểu hết cái tâm Kể cả cho mình chứ nói đến ai. *** Cuộc đời là bể mông lung Biết bao là chuyện xoay vòng quanh ta Từ xưa cho đến thời nay Câu chuyện về tình vẫn lắm người nghe. *** Nơi đây không nói hơn thua Không chê không trách không buồn không vui Tâm người cốt lõi vấn đề Cần nên xem xét nghĩ suy tận tường. *** Con người sống giữa nhân gian Mỗi người mỗi khác chẳng hề giống nhau Gia đình bè bạn người thân Tác động không nhỏ tâm tư mỗi người *** Tình duyên khó lắm người ơi Không ai biết trước tương lai cuộc đời Thôi thì sống vậy với đời Cái tâm ta giữ ta là chính ta.
Câu chuyện vé số Mời cô mời cậu Mời anh mời chị Mời chú mời bác Mua giùm vé số Cảnh đời người bán Lẫn cả người mua Ôi nhiều muôn vẽ Vé số phát hành Đều là số trúng. *** Bán được vé số Là trúng đầu tiên Tàn tật neo đơn Không phải nương tựa Nghèo khó tự vươn Không nhờ người khác. *** Người mua vé số Trúng được cái tâm Tích lũy hướng thiện Gián tiếp giúp đở Đem lại ước mơ Cho người đi bán. *** Địa phương phát hành Nơi trúng nhiều nhất Cơ sở hạ tầng Phúc lợi xã hội Phát triển theo nhịp Hiện đại văn minh. *** Có được như thế Là không thể thiếu Đóng góp phần nào Của người mua bán Vậy thì thỉnh thoảng Vé số ta mua.
Chuyện đau tình Tình già tình trẻ cũng chử tình Cố quên thì sẽ nhớ nhiều hơn Từ xưa đến nay người đã biết Câu chuyện tình yêu đủ thứ điều. … Trai gái yêu nhau lẻ tự nhiên Rất khó tìm ai thoát chử tình Mộng cũ mộng nay rồi mộng ảo Cũng từ thực tế để vào ta. … Vậy nên tìm chọn lối đi riêng Làm việc cho trôi qua ngày tháng An tâm với việc đã làm xong Hơi đâu mà nhớ chuyện đau tình. … Bạn với chính mình quả là hay Tốt xấu xãy ra mình nhận hết Đến lúc nằm ngũ lại rất sâu Thức dậy làm việc chẳng nhớ gì.
Trích đoạn: thanhsingle
Thân thương tim trí
Trí chia sẽ trái tim thân ái
Để trong lòng gồng gánh buồn vui
Nhưng tự tin không phải đau lòng
Lâu dần rồi thương tim thương trí.
Vẫn bình thản bên tâm bên trí
Như bình thường sống với mọi người
Thơ vẫn gửi với tâm hồn đã thế
Biết đâu chừng còn ai đó lưu tâm.
Người đó người đây cách nhịp thơ
Lơ thơ tình mỡ lúc bơ vơ
Người thơ không chết còn vọng mãi
Ru êm giấc ngũ suốt canh dài.
Thơ thì không chết ta sao chết
Quang gánh ân tình làm sao hết
Gửi thơ trong đấy bao là chuyện
Bay đi cho nhẹ bớt tấm lòng.
ThanhThanhsingle
Gửi Trái Tim Thơ
Xin thơ không chết tôi không chết
Tâm trí còn hoài chữ thân thương
Tôi người còn mãi dòng tâm sự
Đừng bỏ tay nhau lạc nẻo đường
Xin về về mãi con đường xưa
Thăm nhau chiều xuống những khi mưa
Mang bài thơ mới lời rất cũ
Về mộng bình yên đủ bốn mùa
Xin vững lòng nhau khúc tình thơ
Đã cho từ thuở biết mộng mơ
Thì xin đừng vứt trong tâm não
Giữ lại trong tim chút dại khờ
Xin gửi bao lời trong ý thơ
Hoài tôi còn đó những đêm chờ
Hoài người bên ấy nâng tình bút
Vẫn mình thường gặp lúc nằm mơ
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2011 23:59:47 bởi DongSuoiNgot >
Trích đoạn: thanhsingle
Trích đoạn: DongSuoiNgot
bấm sai trang thơ xin lỗi bạn nha!
Đền bạn tôi một bài thơ
Lơn tơn nhắm mắt nằm mơ giữa đường
Đền bạn tôi mấy vần thương
Đi đâu cũng nhớ trăm đường về theo
Hồng Quế
Mình có đòi đâu mà bạn đền
Thôi mình sẽ nhận để bạn vui
Đi đây đi đó đem ra đọc
Cũng là liều thuốc xóa vu vơ.
Viện cớ bắt đền để làm thơ
Ngồi đây im vắng nghĩ vu vơ
Đó đây xa tít đầu trái đất
Phía cuối bên này gặp giữa mơ
Hồng Quế
Luôn có chử lo Cơm rau ba bửa có ai cho Phải làm vất vã mới có no Muốn được nhìn đời ta phải có Tiền tài đủ thứ để khỏi lo Cuộc sống đời thường đủ chuyện lo Lo hoài lo mãi vẫn cứ lo Lo xong rồi nghĩ cho lấy sức Nhân tình thế thái đều phải lo.
Trích đoạn: thanhsingle
Trở lại miền quê
Những con đường nhiều hoa trái tiếng chim
Rồi xa xa thấp thoáng những ngôi nhà
Bên ruộng lúa bên vườn xoài vườn ổi
Có người quê đầy ắp những nhiệt tình.
…
Cô thôn nữ vẫy nón chào khách lạ
Như người quen đã biết tự bao giờ
Cô tận tình chỉ nói điều khách hỏi
Miệng mĩm cười đôn hậu thật có duyên.
…
Tiếng gà gáy chim kêu như báo thức
Sáng bình minh ngày mới đã đến rồi
Đêm thôn quê sao mà nhanh quá thế
Đã lâu rồi mới cảm giác ngũ ngon.
…
Sự tỉnh lặng êm đềm như da diết
Qua những ngày xa cách chốn phồn hoa
Ngày mai đây có dịp trở lại quê
Là cơ hội hiểu mình nhiều hơn nữa.
Muốn Về Thăm Quê Anh
Nghe anh nói tôi muốn tới ghé thăm
Quê hương anh, với trăm ngàn sen nở
Muốn quay về, tuổi thơ mơ một thủa
Buổi trưa hè, cặp vở quẳng bờ sông.
Nghe anh nói, tôi náo nức trong lòng
Muốn về thăm vựa lúa trồng tươi tốt
Một đời vất vả, mẹ cha rơi giọt
Mồ hôi dài, đổi lấy đời ấm no.
Nghe anh nói tôi lại thấy ngẩn ngơ
Dáng dừa xinh, áo bà ba nghiêng nón
Miệng nhoẻn cười như hoa hướng dương sớm
Đón bình minh , đón hạnh phúc miền quê.
Nghe anh nói, giờ tôi muốn đi về
Bước cùng anh trên con đê đầy gió
Dòng sông xanh, chợ nổi gì cũng có
Nhớ trái thơm, dừa, cam chuối....miền tây.
Tôi đã về, cứ muốn ở lại đây
Những người con quê anh đầy hiếu khách
Không biết có được cho tôi chung vách
Chung mái nhà che mùa nắng mùa mưa ?
Bé Lười 22.07.2011
anh Thanh cho BL viết vài câu nhé....Thơ BL không được hay cho lắm nên thỉnh thoảng nhút nhát không giám giao lưu...Chúc anh Thanh vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 01:16:11 bởi Bé Lười >
Tâm tình người đã khuất Ngày xưa ta hứa với nhau Cùng nhau xây dựng tương lai vui vầy Bây giờ ta vẫn còn đôi Vẫn không thay đổi dấu yêu tình đầu. … Em đây em đó cùng anh Cạnh anh muôn nẻo có em đi cùng Tình mình như bóng với hình Như đang chia sẽ đôi điều yêu thương. … Anh yêu anh cứ bình thường Vì em vẫn có trong tim anh mà Nếu như em bước theo chồng Thì còn đâu nữa bóng hình trong anh. … Bây giờ không ở chốn xưa Nhưng em vẫn muốn anh là vậy thôi Yêu ai đúng thật là yêu Chăm sóc lo lắng như là yêu em. … Lâu lâu em lại ghé thăm Trong tình yêu mới anh như thế nào? Xin anh giữ trọn chử tình Thì trong ân ái mượt mà có em.
Bài ca chim trắng Xa em rồi lòng anh vẫn nhơ nhớ
Dáng hình em nho nhỏ dáng hình em
Không biết vì sau bài ca thường hát
Chim trắng mồ côi bé nhỏ buồn thương
Bài hát buồn em hát lại buồn hơn.
Có gì đâu em đó là dĩ vãng
Xem như là một thoáng giấc mơ qua
Niềm vui nỗi buồn ai đều cũng có
Cứ vững tin vui vẽ lấn át buồn
Cái gì đến thì sẽ đến em ơi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: