Thơ thẩn - Thẩn thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 278 bài trong đề mục
thanhsingle 25.07.2011 21:28:57 (permalink)
0
Chân thật chân tình
 
Nhẫn cỏ chân thật tấm lòng
Chẳng ai mua được tình thành mới trao
Kim cương vàng bạc vô tri
Lắm của nhiều tiền mua bán rồi xong
Bây giờ người có chân tình
Khó kiếm vô cùng chi nói se duyên
Giàu có lao động mà ra
Tự dưng mà có là không phải mình
Đi tìm được cái riêng ta
Tâm hồn cảm thấy giàu lên rất nhiều.
Nhà tranh nhẫn cỏ xưa rồi
Tim vàng dễ bán người ơi...thật mà
Có xưa thì mới có nay
Lắm kẻ tìm vàng ngã quỵ như không
Chân tình không khó kiếm đâu
Lật sách mà tìm chắc chắn phải thua
Sách là cơ sở tư duy
Vận dụng vào đời cuộc sống mọi nơi
Trước ta chân thật cho mình
Quan sát suy nghĩ với người quanh ta
Nói làm là chuyện thường ngày
So sánh nói làm có đúng hay chưa
Chỉ cần chút xíu đó thôi
Người khác chân thật chân tình hay không.
#31
    thanhsingle 26.07.2011 22:16:11 (permalink)
    0
    Tấm lòng người đi kẻ ở

    Ngày ra đi tươi vui cùng tất cả
    Xung quanh ta cảm thấy đẹp làm sao
    Nhìn nhiều người hối hả với thời gian
    Nhưng lòng họ đều mĩm cười đưa tiễn
    Người ở lại chăm lo cho hiện tại
    Người ra đi hứa cái mới đem về
    Cho đến ngày của kẻ ở người đi
    Chung vui như hội ngất ngây bao điều.
    #32
      Bé Lười 26.07.2011 23:33:49 (permalink)
      0

      "Người quê đón chào
       
      Nghe bé nói con tim đây rạo rực
      Lòng bồi hồi nghe bức rức tâm can
      Đón sao đây để chan chứa chân thành
      Nơi miền quê thiên nhiên nhiều hoa trái.
      ....................................0...........
      ...................................................
      (Thanhsingle)"




      ************************
      Miền Tây Chưa Ghé Một Lần



      Miền Tây ơi ! Tôi chưa ghé một lần
      Để được ngắm đất phù sa màu mỡ
      Những cánh đồng, tốt xanh rực rỡ
      Áo bà ba , nghiêng nón say bao chàng!

      Những nụ cười, giọng nói dịu dàng
      Như "rót mật vào tai" lữ khách
      Những con sông, hồ lớn...con rạch
      Nước trong veo, làm mát tâm hồn

      Càng được nghe,  càng muốn đến hơn
      Ngồi ghe mộc, thả hồn trôi mãi
      Nhánh lục bình cũng muốn dừng lại
      Chờ khách tôi phiêu dạt nơi đây.

      Chiều Miền Tây  vui lắm lắm nầy .
      Khi mặt trời đỏ hòn cục máu
      Góc cuối trời là nơi nương náu
      Cò, sếu ....bay tứ ngả trở về.

      Thoảng đâu đó là đặc sản miền quê
      Cá lóc nướng, thơm mê đắm đuối
      Nhìn bên cạnh là bình rượu chuối
      Cùng nâng ly cạn chén , đã nha.

      Không thể thiếu một thói đam mê
      Anh đàn, chú ca  vài câu vọng cổ.
      Đều ngất ngư, say theo tiếng vỗ (tay).
      Ôi ! Miền Tây thật thú biết bao.

      Nói như thế chắc bạn hiểu tại sao
      Tôi quý đất, quý người như thế
      Xin một lần tham quan sông bể
      Sông nước quê anh, " chim đậu đất lành".

      Bé Lười 25.07.2011


      Cám ơn anh Thanh đã ghé họa thơ....BL bây giờ mới kịp đáp lễ mong chớ buồn nhé.!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 23:37:07 bởi Bé Lười >
      #33
        thanhsingle 27.07.2011 23:50:34 (permalink)
        0
        Tìm mộng
         
        Đang cảm xúc bởi trong lòng rạo rực
        Luôn ước mơ có được một tình yêu
        Để hòa quyện hai trái tim cùng nhịp
        Cùng bắt đầu xây hạnh phúc mai sau.
         
        Càng mộng tưởng tình yêu về người ấy
        Thấm hiểu nhiều cái thật của người ta
        Giống cậu ấm ít lấm chấm mồ hôi
        Sợ những gì làm thân đây khó chịu.
         
        Chẳng muốn làm nhưng muốn mình tự quyết
        Thích được khen nhưng chẳng muốn tự vươn
        Thường khó chịu gặp chân thành trung thực
        Mộng tưởng này đã chiếm hết ngày đêm.
         
        Qua sự thật xem như xong mộng ảo
        Đẹp hiện còn đâu đó ở quanh ta
        Mộng ảo này ta bỏ gạt cho qua
        Với tình yêu đúng nghĩa sẽ trọn đời.
         
        Rồi sẽ gặp duyên tình xây tổ ấm
        Vun đắp tình thêm tươi thắm ngày mai
        Cho hạnh phúc chan hòa vui đây đó
        Theo dòng đời còn đầy ắp tình yêu.
        #34
          thanhsingle 28.07.2011 21:37:52 (permalink)
          0
          Một chút lãng du
           
          Lòng bổng nhớ thênh thang nhiều kỹ niệm
          Giữa không gian màng đêm xuống bao trùm
          Đã lâu rồi ngày đôi ta quen biết
          Có café mùi hoa cỏ thiên nhiên.
           
          Anh ra đi mà chẳng nói năng chi
          Tôi hụt hẩng tim mình như đau thắt
          Em tin tưởng có ngày anh trở lại
          Vẫn đợi chờ mòn mỏi ngóng tin anh.
           
          Rất lâu rồi mà anh vẫn biệt tăm
          Không tin nhắn không thư từ gì cả
          Tôi vì mình vì cha mẹ bạn bè
          Lên xe hoa theo chồng về xứ lạ.
           
          Cảm ơn anh với kỹ niệm ngày xưa
          Ta mãi mãi là bạn bè anh nhé
          Tâm hồn tôi vẫn ưu tư nhè nhẹ
          Đêm lặng im tỉnh mịch nhớ lãng du.
          #35
            thanhsingle 29.07.2011 21:18:39 (permalink)
            0
            Ta thấy
             
            Ta thấy được con đường ta đã chọn
            Có mùa xuân nắng ấm ở đâu đây
            Em cười vui như chia sẽ đôi điều
            Niềm hy vọng tương lai đang rộng mở.
            ***
            Ta thấy được sự thành công, thất bại
            Bởi khi ta nhận biết được chính mình
            Đến khi đó cuộc đời không vô vọng
            Vì bây giờ quá hơn hẳn lúc xưa.
            ***
            Ta thấy được cái ta đang cần có
            Không phân tâm bởi ý kiến mọi người
            Do ta có con đường trong tâm trí
            Cho phù hợp hiện tại cả tương lai.
            ***
            Ta thấy được những gì ta đã thấy
            Là tất cả những gì đã trãi qua
            Suy ngẫm lại lời người xưa nói đúng
            Trên cỏi đời Luật Nhân Quả quanh ta.

            #36
              thanhsingle 30.07.2011 21:16:37 (permalink)
              0
              Ý thơ
               
              Ý thơ ta gởi vào đây
              Nghe lòng thêm nhẹ như mây khoảng trời
              Ý thơ trong thoáng quê hương
              Dòng sông đồng ruộng thân thương mái nhà
              Ý thơ với những thâm tình
              Gia đình bè bạn cho mình nhớ thương
              Ý thơ khi giữa thênh thang
              Nào ta có biết mênh mang tình người
              Ý thơ mang nổi niềm riêng
              Làm sao để được bình yên lòng này
              Ý thơ theo những cuộc tình
              Thì thôi trôi nổi với mình nhiều phen
              Ý thơ như tỉnh cơn say
              Mới hay mới biết men cay cuộc đời
              Ý thơ nhiều lắm ai ơi
              Chỉ người tâm trạng gửi nơi thơ mình.
              #37
                thanhsingle 31.07.2011 21:25:17 (permalink)
                0
                Mùa Vu Lan

                Tháng bảy âm lịch
                Có Lễ Vu Lan
                Truyền thống báo đáp
                Công ơn cha mẹ
                Con người Việt Nam.

                Đến Rằm Tháng Bảy
                Làm ta suy ngẫm
                Đã làm được gì ?
                Cho cha mẹ mình
                Khi đi lễ chùa.

                Dưỡng dục sinh thành
                Nuôi dạy khôn lớn
                Là cha mẹ ta
                Sánh như trời biển
                Ta luôn ghi nhớ.

                Hạnh phúc lớn nhất
                Của mẹ của cha
                Con cháu khoẻ mạnh
                Học làm giỏi giang
                Cư xử hiếu nghĩa.

                Đến lượt chúng ta
                Lúc có con cái
                Làm sao cho thấy
                Ơn nghĩa sinh thành
                Ông bà cha mẹ.
                #38
                  thanhsingle 01.08.2011 22:25:12 (permalink)
                  0
                  Đầy đặn
                   
                  Đầy đặn tình cảm em với anh
                  Chiều tà buông xuống đôi trai gái
                  Hai ta chờ đợi đón trăng sao 
                  Thiên nhiên bình lặng để tự tình.
                  ***
                  Đầy đặn trinh nguyên người ra đi
                  Ngày qua tháng lại vẫn in hình
                  Uyên ương tung cánh tình sâu nặng
                  Tâm hồn lắng đọng nghĩ về nhau.
                  ***
                  Đầy đặn niềm tin cả hai ta
                  Xa nhau nhưng lòng luôn gần gủi
                  Hẹn gặp nơi ấy nói thật lòng
                  Cùng nhau ca khúc ngày tân hôn.
                  #39
                    thanhsingle 02.08.2011 22:58:42 (permalink)
                    0
                    Ngũ với làm
                     
                    Làm việc, làm việc cho hăng
                    Đầu tắc mặt tối tay chân quay cuồng
                    Trong lòng nào biết thảnh thơi
                    Chỉ vì đôi bữa thân phơi đi cày
                    Quần áo đúng với việc làm
                    Trong đầu lo nghĩ cho kham bộn bề
                    Công việc mày chớ ê hề
                    Nếu mà như thế tao ê ẩm mình
                    Xắp xếp công việc cho tinh
                    Để mà làm được y thinh ý mình
                    Làm đi, làm đến bao giờ
                    Chân tay rũ rượi mắt đờ khép mi
                    Đến ngũ thì ngũ cho ngoan
                    Để khi thức dậy sáng choang luống cày.

                    Ngũ làm cái chuyện tự nhiên
                    Tự ai chọn lấy thay phiên dung hòa
                    Mai sau nếu lập gia đình
                    Ngũ làm thay đổi khắc in từng giờ
                    Muốn ngũ được ngũ cho ngoan
                    Muốn làm công việc tròn xoan với người
                    Ai ơi trọn đạo vợ chồng
                    Thời gian thật quý ngóng trông ngũ làm.
                    #40
                      thanhsingle 03.08.2011 21:30:42 (permalink)
                      0
                      Tâm sự sông quê
                       
                      Sông quê hương tính cũng như đứa trẻ
                      Cũng giận hờn biết nhớ nhớ thương thương
                      Sông nhớ lắm những trưa hè oi ả
                      Cùng vui đùa chơi thỏa thích người quê
                      Thương yêu lắm xem sông đây là bạn
                      Để chan hòa thêm tình cảnh quê hương
                      Sông rất buồn khi chợt nhớ người xưa
                      Đâu hò hẹn cùng dòng sông thỏa thích
                      Đi xa nhớ dòng sông quê này nhé
                      Hẹn ngày về cùng hò hẹn sông quê.
                      #41
                        mưa phố núi 03.08.2011 22:10:14 (permalink)
                        0
                        TRĂN TRỞ

                        có những suy tư
                        làm nên nổi nhớ
                        có những đổ vỡ
                        thay đổi cuộc đời
                        có những cuộc vui
                        rồi sẽ chấm dứt

                        chỉ cần biết rằng
                        bạn là ai
                        trong cuộc đời đầy trắc trở
                        chỉ cần học để nhớ
                        rằng mình đã từng sai
                        chỉ cần mơ ngày mai
                        mọi việc đều tốt đẹp
                        nếu không? ta là ai.


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9A151AB709834BF4B01C1769C901A68A.jpg[/image]
                         
                        mưa phố núi thân tặng ,cái tên của bạn nghe buồn quá hà !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 22:13:09 bởi mưa phố núi >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          thanhsingle 03.08.2011 23:34:39 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: mưa phố núi

                          TRĂN TRỞ

                          có những suy tư
                          làm nên nổi nhớ
                          có những đổ vỡ
                          thay đổi cuộc đời
                          có những cuộc vui
                          rồi sẽ chấm dứt

                          chỉ cần biết rằng
                          bạn là ai
                          trong cuộc đời đầy trắc trở
                          chỉ cần học để nhớ
                          rằng mình đã từng sai
                          chỉ cần mơ ngày mai
                          mọi việc đều tốt đẹp
                          nếu không? ta là ai.

                           
                          mưa phố núi thân tặng ,cái tên của bạn nghe buồn quá hà !


                                                                                                             Tự tin
                           
                                                                                            Có những vu vơ
                                                                                            Làm nên trăn trở
                                                                                            Có những khổ sở
                                                                                            Làm ta đổi đời
                                                                                            Có những đam mê
                                                                                            Làm nên ý chí.
                           
                                                                                            Tôi có biết đâu bạn là ai?
                                                                                            Chỉ duy nhứt cùng người dương thế!
                                                                                            Tôi luôn học ở đâu cũng học
                                                                                            Người thầy tôi ngay ở chính mình
                                                                                            Đâu cần vội để không sai bước
                                                                                            Trên đường đời nhiều lắm gian truân
                                                                                            Dể đưa đẩy con người lạc lối
                                                                                            Không thì ta chẳng phải là ta.
                           


                          - Cám ơn món quà Mưa Phố Núi tặng!
                          - Còn tên bạn mình cảm thấy có gì tương thích với bài hát : Còn một chút gì để nhớ, sáng tác : Phạm Duy. Lời : “Phố núi cao phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông. Nên tóc em ướt và mắt ...”
                          - Không biết suy nghĩ của bạn như thế nào?
                          #43
                            lathuphai 04.08.2011 01:40:26 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                            EM NGOÁI LẠI CON ĐƯỜNG CHIỀU QUẠNH QUẺ
                             
                            Em ngoái lại con đường chiều quạnh quẻ
                            Hàng cây buồn du gió khẽ khàng đưa
                            Bóng mờ xưa chiếc lá phai rớt thừa
                            Động xào xạc lên lối xưa ai còn nhớ
                             
                            Em ngoái lại nhìn đường chắn sương mờ
                            Xa xa quá ngỏ vào mơ lặng vắng
                            Tiếng mưa nào vọng từ niềm chơi vơi
                            Em ngoái lại bên đời côi lẻ bóng
                             
                            Em ngoái lại phút mờ vương hạt nắng
                            Vướng chút bờ tóc mặn thỏng triền vai
                            Tím áo sầu... phôi phai... bước dặm dài
                            Em trả lại vần thơ say ... anh lối rẽ
                             
                            Em ngoái lại con đường chiều quạnh quẻ
                            Hàng cây buồn du gió khẽ khàng đưa
                            Bóng mờ xưa chiếc lá phai rớt thừa
                            Động xào xạc lên lối xưa ai còn nhớ
                             
                            lathuphai
                            16/7/2011




                            Tôi ngoái lại con đường nhiều ngã rẽ

                            Tôi ngoái lại con đường nhiều ngã rẽ
                            Những hàng cây xanh biết khẻ chờ ai
                            Nghiêng ngã bóng chở che nhiều kỷ niệm
                            Vẫn hồn nhiên vui cợt kiếm tìm quen.
                             
                            Tôi ngoái lại nhìn đường tôi đã bước
                            Trước và giờ bao mơ ước tuổi thơ
                            Như nung nấu trong tâm thêm nghị lực
                            Tăng vô cùng cho sức lực nay mai.
                             
                            Tôi ngoái lại chút tình tôi đã mất
                            Như chiêm bao một thoáng giấc mơ đầu
                            Tình một bể mông lung sầu tan tác
                            Trả lại tôi sống khẻ vát thời gian.
                             
                            Tôi ngoái lại con đường nhiều ngã rẽ
                            Và giờ đây tôi chọn khẻ con đường
                            Như định hướng từ lâu vương khao khát
                            Vậy bây giờ xuất phát có muộn đâu.
                             
                            thanhsingle
                             
                             
                             
                            TRỞ VỀ MƠ
                             
                            Ta trở về trong mùa Thu lá úa
                            Bước lang thang qua Hạ trắng giao mùa
                            Rồi sang Đông giá buốt không màu Xuân
                            Mắt ngơ ngẩn lặng thầm theo cánh gió
                             
                            Ta trở về men theo lối nhỏ
                            Rừng vàng mơ bỏ dở một vần thơ
                            Có ai qua tìm giúp lá đợi chờ
                            Mà ngày ấy ngu ngơ lạc mất
                             
                            Ta trở về mang nỗi buồn chất ngất
                            Mắt nai xưa vẫn ngơ ngác kiếm tìm
                            Màu Thu phai sắc lá rụng nằm yên
                            Ta cúi nhặt cõi miền băng giá
                             
                            Ta trở về bóng rừng xưa chẳng lạ
                            Vẫn vòm cây dáng ngã theo gió chiều
                            Lá buồn rơi thổn thức nhánh đìu hiu
                            Ta lặng lẽ như cánh diều lẻ bạn
                             
                            lathuphai
                             
                            @ Cảm ơn thanhsingle ghé qua và lưu lại những vần thơ đồng cảm ! Thỉnh thoảng lathuphai mới tranh thủ vào thơ, vì bận học và làm việc ... nhiều quá ! Xin lỗi đã đáp lời thanhsingle muộn
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2011 01:58:53 bởi lathuphai >
                            #44
                              Liên Thơ 04.08.2011 08:58:25 (permalink)
                              0
                              Bên nhau
                                   Bên nhau cùng cảnh bẽ bàng
                              Bên nhau mái ấm tình vàng thân thương
                                   Anh cười mắt còn lệ vương
                              Em cười môi đọng giọt sương lạnh lùng
                                   Ơi mênh mông …hỡi vô cùng…
                              Trời xanh chiếu rạng một vùng hai ta…
                                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                               3/8/2011



                              Cùng nhau
                               
                                Thôi nào ta hãy cùng nhau
                              Xây dựng tổ ấm tình giàu yêu thương
                                Em mừng thân tủi này qua
                              Anh vui như đón món quà thương yêu
                                Đất trời rộng mở một vùng
                              Đôi ta hạnh phúc chung cùng bến mơ.
                                                         ThanhThanhsingle

                              Thân họa cùng thi hữu nhé
                              Cùng cười
                                   Bến mơ là cánh đồng thơ
                              Hai ta vun xới bây giờ trổ bông
                                   Mùa vàng nắng mới đẹp không
                              Mắt nhìn tận mắt… tay lồng ngón thon
                                   Đã tan rồi những héo hon
                              Một lòng hai bóng sắt son… cùng cười
                                                        Lê /Minh Liên Thanh Thơ
                                                            4/8/2011
                                    Liên Thơ rất cảm động trước sự ưu ái của quý thi hữu từ buổi có mặt đầu tiên ở thi đàn. Chúc thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều. Liên Thơ luôn chờ đón đọc những sáng tác mới của bạn.


                              Đính kèm (1)

                              < Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 4.8.2011 7:56:17 >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 278 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9