Thơ thẩn - Thẩn thơ
Cảm xúc với mình Một nghiêng rồi đỗ không đành Nhưng còn tiếc nuối để dành cho ta Hai quên lại nhớ nợ vay Hoa sương tươi thắm sau ngày xa quê Ba đi để biết đường xa Có lúc nghĩ lại vượt qua những gì Bốn lá reo khắp nơi nơi Lòng ta cảm thấy người ơi hôm nào.
Chờ duyên Thời gian không đợi chờ ai Thôi đành vất vã đôi vai thân này Bình yên lắng đọng ít thôi Đủ ta ru mộng đâu rồi nhớ thương Dáng em tha thướt trong mơ Nụ cười bẻn lẻn lẳng lơ ru hồn Thời gian bừng tỉnh giấc mơ Chờ được nhận thấy duyên khờ xinh tươi Ta tin người sẽ mĩm cười Trao tình chân thật giữa người với ta.
Tình bạn Tình bạn trên đời muôn vẽ Vui buồn chia sẽ có nhau Giận – hòa thêm trau gắn bó Con người gian khó giai đoạn Tình bạn thể hiện khác nhau Những lúc biết bao hoàn cảnh Đặt theo vị trí bạn bè Trẻ con kết bè đủ lứa Luôn chứa tình bạn hồn nhiên Người lớn liên miên hoạn nạn Mới biết người bạn chân tình.
Nhận trái tim thơ Nhận ở nơi đây trái tim thơ Thân thương đôi lúc đến ơ thờ Tâm sự trau nhau như còn mãi Nẻo đường như một nếu phải chờ. Nhận mãi nơi đây mỗi con đường Đêm đến ghé thăm dù có sương Quà mang theo đến lời thơ mới Đầy đủ thiên nhiên giấc mộng thường. Nhận cả tấm lòng khúc tình thơ Để ru giấc ngũ vào êm lơ Làm gì thoát khỏi trong tâm trí Trái tim lưu luyến chút mộng mơ. Nhận gửi bài thơ có hồn thơ Dù đêm thêm tối mắt muốn mờ Trục trặc kỹ thuật nào ai biết? Tâm hồn luôn giữ mãi mộng mơ. Vần thơ Trong Tim
Tim nhau khắc mãi những dòng thơ
Thân thương ở lại tháng năm chờ
Như Đông buốt giá chờ xuân tới
Như hoa thơm ngát cánh rừng mơ
Tim nhau in dấu những con đường
Một thuở tình yêu mãi còn vương
Ghi ngàn tâm sự trong tim đó
Ai có ngờ đâu mộng vô thường
Tim nhau ấm ủ mối tình thơ
Say thương say nhớ đến dại khờ
Say dòng tư tưởng say trăng sáng
Say những niềm riêng góc lặng lờ
Tim nhau để lại những chân tình
Dù đời đôi lúc đã rẻ khinh
Vẫn tôi và bạn lòng cao quí
Mở cửa trần gian đón nghiệp tình
Hồng Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Nhận trái tim thơ
Nhận ở nơi đây trái tim thơ
Thân thương đôi lúc đến ơ thờ
Tâm sự trau nhau như còn mãi
Nẻo đường như một nếu phải chờ.
Nhận mãi nơi đây mỗi con đường
Đêm đến ghé thăm dù có sương
Quà mang theo đến lời thơ mới
Đầy đủ thiên nhiên giấc mộng thường.
Nhận cả tấm lòng khúc tình thơ
Để ru giấc ngũ vào êm lơ
Làm gì thoát khỏi trong tâm trí
Trái tim lưu luyến chút mộng mơ.
Nhận gửi bài thơ có hồn thơ
Dù đêm thêm tối mắt muốn mờ
Trục trặc kỹ thuật nào ai biết?
Tâm hồn luôn giữ mãi mộng mơ.
Vần thơ Trong Tim
Tim nhau khắc mãi những dòng thơ
Thân thương ở lại tháng năm chờ
Như Đông buốt giá chờ xuân tới
Như hoa thơm ngát cánh rừng mơ
Tim nhau in dấu những con đường
Một thuở tình yêu mãi còn vương
Ghi ngàn tâm sự trong tim đó
Ai có ngờ đâu mộng vô thường
Tim nhau ấm ủ mối tình thơ
Say thương say nhớ đến dại khờ
Say dòng tư tưởng say trăng sáng
Say những niềm riêng góc lặng lờ
Tim nhau để lại những chân tình
Dù đời đôi lúc đã rẻ khinh
Vẫn tôi và bạn lòng cao quí
Mở cửa trần gian đón nghiệp tình
Hồng Quế
Hẹn gặp đồng thơ Hẹn gặp đồng thơ đở mong chờ Dịu nỗi yêu thương mộng với mơ Như cây khô hạn chờ mưa tới Cho thêm bát ngát cánh đồng thơ. Hẹn gặp đồng thơ lưu luyến dòng Ấm áp cho vơi bớt ngóng trông Bao điều gì nói từ nơi đó Tâm trạng ai mang được mộng lành. Hẹn gặp đồng thơ mở ước mơ Mơ thương mơ mến chẳng lu mờ Trăng sao phải thẹn vì thương mến Nấp dưới hàng mây chiếu sáng hờ. Hẹn gặp đồng thơ tỏ tâm tình Muôn đời vạn nẻo vẫn y thinh Như tôi và bạn tìm chân lý Đón nhận cuộc đời thấu cho tinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2011 00:09:50 bởi thanhsingle >
Tìm đâu bến cũ người xưa Bến đời anh đã mở tự lâu rồi Ngắm khách qua chuyện trò cùng khách đến Có một điều anh chỉ biết mình anh Chằng quan tâm cử chỉ người ghé bến Đến một hôm chuyện gì đến thì đến Em đã từng ghé bến đời của anh Đến ru ngũ rồi tiễn đưa bịn rịn Em có lần bước nhẹ bóng lung linh Đã bao lần anh ngẫm nghĩ không ra Thân quen lắm nhưng không hình dung được Làm sau đây kéo thời gian quay lại Để khắc ghi những ánh mắt ngày xưa Để anh biết em đã từng ghé bến Anh không tìm không hỏi hiểu làm chi Cho anh thấy kết quả tim lạnh nhạt Sự thờ ơ chỉ biết bản thân anh.
Như Nhau Bé miền bắc đồng khô, đầy núi Anh miền nam đất đỏ, nhiều sông Nhưng hai ta cùng chung một dòng Âu Cơ mẹ, Long Quân cha...Lạc Việt. Anh chưa từng qua hết Miền Tây Em đâu từng đi hết Miền Bắc Thôi không cần mình phải thắc mắc Nơi anh có gì, hãy đãi em nghe.. Đâu hưởng hết trọn vẹn hương hoa Chỉ thoảng qua cũng đủ say đắm Uống ngụp nước, như ta được tắm Một miếng trái cây, như cả tấm lòng. Nếu có dịp , mời anh về thăm Thanh Hóa quê em, trăm ngàn ngọn núi Món mem chua, vị ngon....bù ngùi Khi trăng lên, nghe điệu hò Sông Mã. Buổi trưa hè, hớp miếng canh rau má À thử xem có sức mạnh thực hay Buổi ngày xưa nhờ đó thắng giặc Tây Mà ngày nay trở thành lịch sử. Hãy về nhé, về cùng em anh nhé Để bác nam xum họp thành một nhà Để hai ta chẳng cần đi đâu xa Vẫn biết hết phong tục nam và bắc Bé Lười 09.08.2011 BL xin lỗi anh Thanh.....bây giờ BL tiếp hứng vào họa thơ Miên Tây cùng anh dc nè...thông cảm cho BL nghen.BL đang trả lời từ từ không sót một ai..BL chúc anh vui vẻ
Mùa Vu Lan nghĩ về cha mẹ Đã qua rồi tuổi hồn nhiên trong sáng
Nhưng vẫn còn cổ tích với ánh trăng
Đâu đó quanh đây sưởi ấm tâm hồn
Thời thơ trẻ như đã tìm lại được
Hình dáng mẹ cha bộn bề mệt nhọc
Lo cho con vững bước đến tương lai.
Ơn cha mẹ như núi cao biển rộng
Với cả tấm lòng chăm chúc cho con
Mong con trẻ lớn khôn và thành đạt
Cha mẹ vui khi con tuổi trưởng thành
Cha mẹ lo vì con đây còn trẻ
Trên đường đời còn đó lắm chông gai.
Tình cô quạnh Tình đến rồi đi, đi rồi đến Lòng vòng lẩn quẩn giống như hên Lâu dần cảm thấy thân quen quá Cảm giác con tim với món quà. Có tình không tình cũng buồn vui Chỉ khác ở chổ có mình tui Thấu hiểu trái tim cùng chia sẽ Lở dịp yêu thương vẫy nón che. Người buồn ta có được vui đâu Kỹ niệm ở đây còn rất lâu Cho cuộc tình xưa về quá khứ Lang thang cô quạnh biết đâu chừ.
Chấm dứt yêu Chợt nghĩ lại khi nghe đừng anh nhé Tiếng nói thầm vọng lại ở nơi xa Đang nhớ thương gìn giữ bóng dáng nàng Chợt tỉnh mộng mới hay còn ngăn cách. *** Nhưng rất mai chưa nói tiếng yêu em Chứ không thôi sau này như trăng nước Cảm ơn em mang mộng tưởng cho anh Anh đã biết bây giờ không yêu nữa. *** Tâm hồn anh gíá lạnh suốt từ đây Tiếng yêu thương bây giờ không nghĩ đến Vì với anh chẳng qua là mộng đẹp Lở yêu người biết người có yêu ta. *** Thôi tan giấc mộng tình trong gối chiếc Tình duyên này anh ủ lại cho anh Anh vững bước trên con đường đã chọn Không yêu ai không để khổ cho ai.
Rong chơi tình mạng Rong chơi trên mạng là gặp nhau Có khi những mạng xã hội nào Ta đây đều biết đó là ảo Nhưng đã vào rồi quên rất mau. … Chỉ lo cặm cụi mà trả lời Có khi thích thú đến chơi vơi Để lòng sung sướng đầu trống rỗng Quên đi mệt nhọc cả buồn lơi. … Lắm khi tình ảo là món ăn Cho ta qua bữa khỏi mỏi răng Cứ vui cái đã xong rồi tính Mệt mỏi cả người cảm thấy nhăn. … Như vầy như vậy cho nó xong Đi tắt cho nhanh khỏi lòng vòng Làm bạn yêu nhau rồi đi tới Tình là vạn hóa thẳng hoặc cong.
Rất vui đón bạn đến chơi
Cho Hòa được phép họa lời mấy câu
Cám ơn lòng quí mến nhau
Thơ thơ bay bổng dạt dào tình thương.
LLH Ơn mẹ cha
Mẹ ấm thâm tình những đứa con
Nhóm lên cho mẹ chút vàng son
Bao nhiêu kể hết công lao mẹ
Vượt cả trùng dương cả núi non.
Cha vượt khó khăn vì tình thương
Tương lai con nhỏ sáng theo gương
Tóc bạc sương mai qua ngày tháng
Con nhỏ nguyện thầm chút nhớ thương.
thanhsingle
ƠN CHA MẸ
Bao nhiêu vất vả mẹ vì con
Dãi nắng dầm mưa dạ sắt son
Gồng gánh thân cò bào sức lực
Hy sinh xuân sắc, nghĩa ngàn non.
Ôi, lòng cha mẹ bao yêu thương
Soi tỏ tâm con rạng tấm gương
Như cội cây già che bóng mát
Dõi theo con cháu sưốt trên đường.
LLH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 13:48:24 bởi luongluonghoa >
VUI THƠ VỚI BẠN
Tình ảo món ăn đỡ mỏi răng
Gặp nhau qua mạng chẳng lằng nhằng
Khi vui câu chữ trong như nắng
Hờn dỗi vài lời nào thấy nhăn.
Nhưng giữa đồng thơ cảm nhận rằng
Chân tình thi hữu, đẹp gì bằng
Yêu thương quí mến tình sâu nặng
Chia sẻ ưu tư bớt nhọc nhằn
Thơ thơ là đấy, ấy chữ tình
Bao nhiêu vất vả cưộc đời mình
Trải lòng cho nhẹ vơi toan tính
Vạn vật thiên nhiên vẫn đẹp xinh
Sớm mai em muốn đón bình minh
Muốn được hát ca, muốn ngắm nhìn
Cây cỏ lá hoa tươi khắp chốn
Nên em gieo trọn cả niềm tin.
LLH
Cầu thơ nối nổi niềm Lang thang đâu đó tha hồ nói Đôi khi lòng ai muốn bối rối. Không biết đùa vui hay nói thiệt Tìm đâu để biết hởi người ôi. Nơi đây nhiều lắm những chân tình Đồng thơ gieo hạt chờ đợi tin Con người lam lũ tình sâu nặng Cùng nhau gặt hái những tâm tình. Vơi bớt sầu đau nối niềm vui Cho lòng sống động bớt đen thui Để người yêu mãi đời đang sống Quên đi hờn tủi đến chôn vùi. Đất trời rộng mở đến bao la Vẫn thích mình ta với trăng tà Thiên nhiên vẫy gọi xin chào bạn Nổi niềm còn đó gửi thơ nha!
Trích đoạn: thanhsingle
Chờ duyên
Thời gian không đợi chờ ai
Thôi đành vất vã đôi vai thân này
Bình yên lắng đọng ít thôi
Đủ ta ru mộng đâu rồi nhớ thương
Dáng em tha thướt trong mơ
Nụ cười bẻn lẻn lẳng lơ ru hồn
Thời gian bừng tỉnh giấc mơ
Chờ được nhận thấy duyên khờ xinh tươi
Ta tin người sẽ mĩm cười
Trao tình chân thật giữa người với ta.
Duyên
Ruộng ai thì nấy đấp bờ,
Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công.*
Người ơi , người có biết không ?
Tìm đâu duyên giữa mênh mông cuộc đời.
Trong mơ ngọt ngào lời thơ,
Tỉnh ra mới thấy ơ hờ thế nhân.
Cười xinh ngàn nụ người trao,
Cũng không xóa nổi lần đau phụ tình.
Làm sao phân được bóng hình ,
Ai người sẽ có duyên tình cùng ta.
Dòng đời nhiều lắm phong ba,
Mấy ai giữ được thiết tha ban đầu.
Hay là rơi vào cõi sầu,
Tiếc tình chân thật bao lâu trao người.
Ông Tơ Bà Nguyệt trên trời.
Xe nhầm chỉ hồng cũng thời nhiều khi.
Đợi chờ nào có được chi,
Ra đi người chẳng câu gì nhắn nhau.
Để duyên bẽ bàng làm sao,
Tình tan mộng vở dạ nao nao buồn.
Thôi đành phận mõng cánh chuồn,
Suối mơ giờ đã cạn nguồn duyên tơ.
Song Nhi
*: Ca dao P/s: Thanks bạn đã ghé qua nhà của Sn và để lại thơ.Chúc bạn sáng tác ngày càng nhiều hơn.Đầu tuần vui vẻ, an lành.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 22:59:02 bởi songnhi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: