Thơ thẩn - Thẩn thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 19 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 278 bài trong đề mục
songnhi 16.08.2011 15:14:12 (permalink)
0

Trích đoạn: thanhsingle

Tình cô quạnh

Tình đến rồi đi, đi rồi đến
Lòng vòng lẩn quẩn giống như hên
Lâu dần cảm thấy thân quen quá
Cảm giác con tim với món quà.
 
Có tình không tình cũng buồn vui
Chỉ khác ở chổ có mình tui
Thấu hiểu trái tim cùng chia sẽ
Lở dịp yêu thương vẫy nón che.
 
Người buồn ta có được vui đâu
Kỹ niệm ở đây còn rất lâu
Cho cuộc tình xưa về quá khứ 
Lang thang cô quạnh biết đâu chừ.



         Cô Quạnh

   Tình đến tình đi không một lời.
Than trách được chi hỡi người ơi.
Hôm nay tương phùng mai xa cách,
      Biết nói gì hơn một chữ :''Đời''

Tình trong cô quạnh chẳng còn xanh.
       Như chiếc lá úa sắp xa cành.
   Khẽ xoay thân mình theo cánh gió,
     Về làm cát bụi nhẹ mong manh.

Vui -Buồn cũng chẳng được gì đâu?
 Đêm nghe côn trùng trỗi cung sầu.
   Tình xưa mờ nhạt thời qúa khứ,
    Cớ gì tiếc nuối bao canh thâu?

Mùa này đâu có mưa bóng mây?
   Mà sao kỷ niệm cứ dâng đầy.
Người đã quên lãng vui tình mới,
    Ta vẩn chờ ai chốn nơi đây.

Nước xuôi theo dòng chảy qua cầu.
   Trăng khuya mờ nhạt lặn từ lâu.
Thẩn thơ, thơ thẩn gom niềm nhớ,
  Dấu nổi cô quạnh trong mắt sâu.

               Song Nhi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 15:18:02 bởi songnhi >
#61
    Đóa Hồng Tím 18.08.2011 03:20:27 (permalink)
    0
    Cám ơn Thanhsingle đã ghé qua nhà thăm , đh không biết nên dã trả lời trong trang của Song Nhi. Xin lỗi nhé.
    Nay đh cũng vui vì có thêm Thanhsingle mà vừa Song Nhi nữa , có bạn nhiều càng vui cho cuộc đời hỉ.
    Mến chúc T. vui
    đh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/
    #62
      thanhsingle 18.08.2011 23:00:41 (permalink)
      0
      Tình
       
      Tình người lắm lúc đổi thay
      Khi giận khi hờn rồi nảy thương yêu
      Đời người sống chẳng bao lâu
      Nén cơn nóng giận xây lầu tình thương.
       
      Tình yêu đôi lứa theo mơ
      Khó mà như đúng nên thơ thẩn lòng
      Gia đình chồng vợ con thơ
      Thân tâm chiều chuộng bơ vơ đâu còn.
       
      Tình như một thoảng gió qua
      Tâm hồn mát rượi sáng ngà tấm thân
      Thương người như thể thương thân (*)
      Tấm lòng cao quý ân tình thế gian.
       
      (*): Ca dao
      #63
        thanhsingle 19.08.2011 22:29:20 (permalink)
        0
        Thơ
         
        Thơ từ xa tích mộng mơ
        Chạm người khe khẻ cho thơ thẩn lòng
        Thầm mong cuộc sống nay mai
        Ươm mầm hạnh phúc giang tay đón mừng
        Thơ xây nhịp nối tri ân
        Cầu mơ thêm đẹp chân tình bạn thơ
        Bơ vơ ngơ ngẩn cùng thơ
        Giữ tình vui sống không lơ việc mình.
        #64
          songnhi 20.08.2011 23:11:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thanhsingle

          Tình
           
          Tình người lắm lúc đổi thay
          Khi giận khi hờn rồi nảy thương yêu
          Đời người sống chẳng bao lâu
          Nén cơn nóng giận xây lầu tình thương.
           
          Tình yêu đôi lứa theo mơ
          Khó mà như đúng nên thơ thẩn lòng
          Gia đình chồng vợ con thơ
          Thân tâm chiều chuộng bơ vơ đâu còn.
           
          Tình như một thoảng gió qua
          Tâm hồn mát rượi sáng ngà tấm thân
          Thương người như thể thương thân (*)
          Tấm lòng cao quý ân tình thế gian.
           
          (*): Ca dao

           
                   Hỏi Tình

              Hỏi khắp trong cõi thế nhân,
          Ai người hiểu thấu nhân gian chữ tình.
              Tựa đêm tối hay bình minh,
          Ở xa hay như bóng hình kế bên.

               Cõi tạm kiếp người lênh đênh,
          Ai chưa từng lúc chông chênh trong đời.
                  Tựa thời thơ ấu ngây thơ,
          Xây lâu đài cát bên bờ Đại Dương.

              Ước mong hạnh phúc yêu thương,
          Cũng là giấc mộng bình thường mà thôi.
               Chẳng ai muốn sống đơn côi,
          Nhưng liệu mấy ai trọn đôi suốt đời.

              Sống chung dưới một bầu trời,
          Mênh mông biển người ai thời tri âm.
                 Ai còn giữ được chữ Tâm
          Giữa dòng lốc xoáy thăng trầm trắng đen.

               Sóng đời đưa ta xuống lên,
          Nổi trôi bao lượt sang hèn nhiều khi.
               Tình có hay không được gì,
          Trở về cát bụi rồi thì cũng quên.
                         Song Nhi

          #65
            thanhsingle 21.08.2011 23:48:34 (permalink)
            0
                              Hở Trời
             
                     Thế gian tội nghiệp là Trời
              Có gì cũng gọi Trời ơi là Trời
                     Khổ sở cũng gọi Trời ơi
              Sung sướng tột bật kêu Trời đã ghê
                     Bị đau chút xíu la Trời
              Cười vui như hội ôi Trời Đất ơi
                     Nhà tan cửa nát Trời ơi
              Xây nhà sắm thửa thầm Trời giúp cho
                     Chuyện nhỏ chuyện lớn ôi Trời
              Hay bị gì đó bảo Trời khiến xui
                     Trẻ con có biết gì đâu
              Bắt chước người lớn câu Trời thành quen
                     Trời cao nghe thấy hay không?
              Cái chuyện con người nơi chốn dương gian
                     Nếu Trời thẩm định lời kêu
              Thì làm sau hết khỏi kêu hở Trời.
            #66
              thanhsingle 22.08.2011 00:41:03 (permalink)
              0
              Mời bạn thơ
               
              Trên thư quán có trang thơ sáng tác
              Mát tấm lòng người gửi lẫn người mong
              Làm vơi đi bao buồn tủi trong lòng
              Vui chia sẽ sau ngày dài lao động
              Nhiều ước mơ trong hồn thơ đem gửi
              Gợi vào lòng những ấp ủ say mê
              Có những lúc ta cảm thấy trong lòng
              Như đối diện cùng nhâm nhi thơ mới
              Say đến nổi người quên đi cả tối
              Mối tơ tình thân thiết sống động xinh
              Gửi nơi đây bao ý niệm lâu bền
              Hiểu lòng nhau cho đời thêm hoa nở
              Xa cách trở họa vào trang thơ mở
              Lại thêm gần khi thơ mới sang trang
              Biết đâu duyên có bến để cặp thuyền
              Rồi xây dựng bến bờ tình duyên mới
              Bạn thơ ơi đừng nghi ngại ơ thờ
              Vào họa tiếp cùng tỏ niềm cuộc sống
              Xin chào bạn trang thơ đây chào bạn
              Cùng bạn vui sang trang mới đón mừng.
              #67
                thanhsingle 23.08.2011 21:41:27 (permalink)
                0
                Tâm và tu
                 
                Con người trên trái đất này
                Sinh ra được có giải bài tâm tư
                Trẻ thơ chưa biết gì đâu
                Cho nên thỉnh thoảng lâu lâu khóc cười.

                Ước mơ đơn giản trong lòng
                Định hướng nho nhỏ mong tâm của mình
                Chữ tu rộng nghĩa vô cùng
                Tâm tu thể hiện hạnh dung ở đời.

                Trước lo cho cái riêng mình
                Lo đến gia đình lẫn cả bà con
                Bạn bè cũng lúc quan tâm
                Khi bạn nguy khó âm thầm giúp chia.

                Tu tâm khó lắm ai ơi
                Người xưa có nói không nơi chu toàn
                Vậy nên góp nhặt để lòng
                Từng chút việc lành an bóng về sau.

                Hiện tại cuộc sống chúng ta
                Tránh xa không tốt tìm ra thiện lành.
                Tự ta sẽ thấy tâm ta
                Khi mà suy nghĩ đã qua những gì.


                Lời tổ tiên ngày xưa tao nhả
                Trên cỏi đời Luật Nhân Quả quanh ta

                Thời gian qua thoáng rất mau
                Vậy thì nên có ánh màu tu tâm.


                #68
                  thanhsingle 27.08.2011 22:42:50 (permalink)
                  0
                                 Vì … ?
                   
                         Vì đâu giông bảo liên miên
                  Hỏi ai có biết tự nhiên ơ thờ
                         Giận hờn trách móc được chi
                  Tích thêm ấm ức thị phi trong người
                         Biết bao ngã rẽ cuộc đời
                  Mà phải chọn lựa để lời vô tâm
                         Sầu, buồn thấm biết thương đau
                  Vui chi một ít về sau nhiều rầu
                         Người buồn ta lấy làm vui
                  Đi về thui thủi lui cui một mình
                         Ngọt lành chậm chút vững tin
                  Trên con đường bước y thinh trong lòng
                         Thế gian bao nỗi buồn vui
                  Có ai hiểu thấu tới lui chử vì …?
                  #69
                    thanhsingle 29.08.2011 22:05:28 (permalink)
                    0
                                   Đêm tự tình
                     
                             Đêm ngày là của thiên nhiên
                       Đêm ta suy nghĩ cái riêng của người
                             Thoáng qua một khoảng thời gian
                       Suy đi nghĩ lại đêm mang nhịp cầu
                             Hẹn hò đượm thắm làm sao
                       Tình yêu tự đến lúc nào không hay
                             Đến khi nghe được trái tim
                       Ta đây mới hiểu tự tình trong đêm.
                    #70
                      thanhsingle 30.08.2011 21:26:43 (permalink)
                      0
                             Tình yêu quê mùa
                       
                               Tình yêu thôn dã ai ơi
                         Hình tượng đơn giản nhưng phơi phới lòng
                               Đôi ta tính chuyện vợ chồng
                         Mặc cho thời thế trêu ngông bởi người
                               Anh đây em đó rất gần
                         Gia đình hai họ ân cần xiết bao
                               Hai bên nếu ở cách xa
                         Vẫn luôn tin tưởng bao la thấm tình
                               Tên mình trên cánh thiệp hồng
                         Qua bao bảo tố nên chồng thiếp đôi
                               Từ xưa cho đến ngày nay
                         Hôn nhân thật sự cả hai yêu lòng.
                      #71
                        thanhsingle 01.09.2011 21:47:57 (permalink)
                        0
                                     Tìm cái cần
                         
                                 Vai ai dãi nắng dầm mưa?
                           Vai ai chịu đựng sớm trưa tảo tần?
                                 Gồng lưng đầu nghĩ cơm thôi
                           Chân tay quay mãi mồ hôi ướt đầy
                                 Trôi đi thân thể đến đâu?
                           Mà chưa thể biết đậu phương trời nào?
                                 Cao trào xu thế xung quanh
                           Nhào vô lăng lộn quảng canh cuộc đời
                                 Theo thời bao thuở mưu sinh
                           Miệng ăn nào cớ tay xin không làm
                                 Sáng trưa chiều tối có ăn
                           Đổi lại cơ thể chịu khằng đắng cay
                                 Sơ qua chỉ mức giản đơn
                           Cao hơn còn có bình dân, hơn thường
                                 Miếng cơm manh áo chưa đâu
                           Nhà ở, đi lại, vui sầu đó đây
                                 Còn nữa là cái tinh thần
                           Sao cho cảm giác lâng lâng cái mình
                                 Như vậy cuộc sống cho tinh
                           Không hề là đủ thêm vinh với người
                                 Khát khao là cái hiện cần
                           Đi tìm mọi cách bằng thân phận mình
                                 Không gì là cái cho không
                           Mà phải đánh đổi công lao động người
                                 Thướt đo giá trị nhận về
                           Thời gian, công sức đê mê việc làm.
                        #72
                          thanhsingle 04.09.2011 21:57:27 (permalink)
                          0
                          Thức tỉnh mộng mơ
                           
                          Đang đi thong dong chợt tỉnh mơ
                          Tay cầm vai nảy mớ thờ ơ
                          Tâm hồn bay bổng không gian mới
                          Nhìn lại khi xưa chút hửng hờ.
                           
                          Xưa mơ thoang thoảng tiếng lành thơ
                          Để dành hương ướp cho mộng mơ
                          Đem đi cất giữ đợi người đến
                          Thoáng thời gian qua vẫn đứng chờ.
                           
                          Mơ lâu rồi thấy mộng đâu đây
                          Rẽ lối đường xưa thấy hây hây
                          Thơ người chợt đến lòng thầm kín
                          Môi mắt mừng rơn má nở đầy.
                           
                          Tạ ơn dòng chữ vấn nên thơ
                          Làm cho tỉnh giấc mộng với mơ
                          Nhớ chi những chuyện trong ủ rũ
                          Quên rồi tiêu mất những ngu ngơ.

                          #73
                            thanhsingle 04.09.2011 23:43:26 (permalink)
                            0
                            Má hồng bay cao
                             
                            Thân mang duyên phận má hồng
                            Việc nhà, làm vợ giúp chồng ngoài trong
                            Thân quen nên vẫn tươi cười
                            Không nề chuyện khó điểm mười được ghi
                            Dịu dàng, đầm thắm, nết na
                            Lại thêm chân thật, không la, không hờn
                            Đi ra đơn giản gọn gàng
                            Dáng vẽ chắc chắn sánh hàng đàn ông
                            Việc làm có kém chi ai
                            Thạo bao là chuyện góc gai khó lường
                            Nhan sắc đầy vẽ tự nhiên
                            Tô thêm cái đẹp nghiêng nghiêng tấm lòng
                            Được gặp được biết mới hay
                            Trên đời có đó má hồng bay cao.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 00:36:23 bởi thanhsingle >
                            #74
                              tuyen45 06.09.2011 11:15:23 (permalink)
                              0












                              quote:

                              Trích đoạn: vancali96

                               



                              Tình thu

                              Thu về đưa tiễn lá vàng bay
                              Đoạn cuối tình yêu của tháng ngày
                              Chắc tại trời Âu người phóng đãng
                              Hoặc là đất Á bạn chua cay
                              Trâu già cổ kính ưa đàm tiếu
                              Ngựa trẻ văn minh thích tấu hài
                              Biển mặn khôn hòa dòng nước ngọt
                              Trăng ngà lạc lối gió nào hay

                              Vancali 9.4.11

                              Chúc quí huynh tỷ
                              chủ nhật an vui hì hì...



                              CÓ AI HAY

                              Một lá ngô đồng trong gió bay
                              Báo mùa thương nhớ đã vào ngày*
                              Sông hồ lãng tử chân còn bước
                              Trưa sớm khuê phòng mắt vẫn cay
                              Đầu song nhạn réo không tin đến
                              Vườn vắng rêu in đậm dấu hài
                              Mỗi bước chân theo từng lá rụng
                              Trăm tình ngơ ngẩn có ai hay !
                              Lá chờ rơi 05/09/11

                              *Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu


                              THU
                              Gió cuốn mưa thu, hạt bụi bay.
                              Em ngồi lặng lẽ đã qua ngày.
                              Mênh mông ánh mắt tràn chua xót
                              Héo hắt nụ cười trộn đắng cay
                              Lá rụng xuống sân rồi gió cuốn.
                              Sương rơi bên cửa phủ hình hài.
                              Tóc mây xõa rối chiều thu vắng
                              Xao động tình thu em có hay?
                              Trần Mạnh Hùng

                              TÌNH THU

                              Em đến làm chi lá vội bay
                              Mây giăng trăng lạnh nắng hanh ngày
                              Người đi người tiễn trong thu héo
                              Kẻ gặp kẻ chờ giữa kiếp cay
                              Mộng chẳng chung đôi chừng mộng vỡ
                              Yêu không trọn kiếp ngỡ yêu hài
                              Thu tàn tình cũng tàn theo gió
                              Lám khóc thiếu cười ai biết hay!

                              Thanh Huy



                              MƯA LÁ BAY
                              Tràn ngập lá thu, mưa lá bay.
                              Nhuộm vàng hè phố đã bao ngày.
                              Lá rơi xuống đất lùa theo gió.
                              Lá trải bên đường trộn vị cay.
                              Lá đón mùa thu tình vĩnh cửu
                              Lá trôi trong gió gởi duyên hài
                              Lá bay vương nắng chiều hoang dại.
                              Như khúc nhạc buồn ai có hay
                              Nguyễn Thị An Giang
                              Ngày 5-9-2011

                               EM VỀ

                              Em về lối cũ lá Thu bay
                              Sợi nắng bâng khuâng níu bước ngày
                              Vẽ khoảng trời mơ mây lãng đãng
                              Xoay vò rượu mộng mắt say cay
                              Buồn vương một đóa đương hàm tiếu
                              Nhớ khắc thềm rêu sắc vết hài
                              Muốn gió đem ngàn hương trái ngọt
                              Cho đời dẫu biết chẳng ai hay

                              Kim Giang

                              Cám ơn bạn Kim Giang ghé thăm ,cho em bài hoạ xuất sắc ,mong bạn ghé vui chơi Xóm đường thêm xôm tụ, chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hạnh phúc hì hì.....


                              Tuổi ngọc

                              Khung trời lãng mạng dưới mưa bay
                              Kỷ niệm đôi ta đẹp chuỗi ngày
                              Gió cuốn song thưa làn tóc rối
                              Sương buồn khoé mắt cốc men cay
                              Trăng mờ huyền ảo bên triền núi
                              Sao sáng lung linh dưới gót hài
                              Áo trắng thơ ngây dòng mực tím
                              Chuyện tình tuổi ngọc vạn lời hay

                              Vancali 9.5.11

                              NÀNG THU


                              Có phải em về xõa tóc bay ?
                              Làm mây thờ thẫn suốt đêm ngày.
                              Làm trăng hờ hững bên hiu quạnh,
                              Cho giọt tình buồn giữa lệ cay.
                              Có phải lá vàng còn nức nở,
                              Vàng bay nuối tiếc cảnh bi hài,
                              Trăm năm một cõi vô thường đó,
                              Hoa rụng bên trời… gió chẳng hay…?

                              Tú lang thang


                              Cám ơn bạn Tú lang thang vào chung vui với Xóm đường , mong bạn ghé thường  chúc bạn ngày vui hì hì..
                              .






                              SÂN TUỒNG
                              ---*---

                              Chiều thu đứng ngắm hải âu bay
                              Sụp xuống hoàng hôn đã tối ngày
                              Nguyệt tỏ nghiêng soi sườn núi ngọc
                              Sao mờ khuất bóng bụi tiêu cay
                              Khán đài ảo thuật em làm xiếc
                              Sân khấu vai hề anh diễn hài
                              Hai đứa chúng mình là nghệ sĩ
                              Tuồng chèo nhạc tấu tự khen hay.
                               
                              6/9/2011.
                              Tuyen45.

                              Cảm ơn
                              Thanhthanhsingle đã ghé thăm nhà tuyen45 và để lại bài hoạ rất hay
                              mong có dịp làm quen
                              hôm nay tuyen45 dán bà hoạ này thanhthanhsingle đọc tạm nhé
                              Chào bạn chúc vui.

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 19 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 278 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9