Thơ thẩn - Thẩn thơ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 278 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 09.06.2013 21:51:04
0
 
 

Cuộc tình đã qua
 
Tình đã qua rồi vẫn vấn vương
Con tim khô héo nhịp nhẹ thương
Lòng đây thỉnh thoảng hình dung nhớ
Cho dù riêng chọn mỗi ngã đường.
 
Người tiễn, người đi về chốn nao
Hạnh phúc, vui sống ở nhà cao
Tâm tư luyến lưu nhiều kỉ niệm
Bất chợt như ai giống ngày nào.
 
Hương thoảng nghe quen của người xưa
Cảm nhận dừng lại mắt đung đưa
Không thể, ai đâu mà giống thế!
Giật mình lời gọi mộng giấc trưa.
 
Mơ màng thoáng chốc giờ tan biến
Giờ phút bình yên đẹp lạ lùng
Đến nay vẫn còn ai ẩn hiện
Tim lạnh lâu rồi thấy nhịp rung.
 
Mới hay mở lối tình thêm hiểu
Như máu lưu thông khó xóa nhòa
Ít, nhiều nhớ thương cùng vần điệu
Hợp lòng chung thủy nở đầy hoa.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 16.06.2013 22:23:55
0
 
 

Dĩ vãng đối diện B
 
Giã biệt từ đây tự người đi
Bình lặng im tiếng giống mọi khi
Chia tay có thể không hòa hợp
Với nhau đừng giữ kẻo dị kỳ.
 
Lạnh lẻo đêm khua gió từng cơn
Dĩ vãng qua rồi nhớ gì hơn !
Gần xa tiếng chim nghe não ruột
Gió vẫn đưa mây, thoảng trăng hờn.
 
Từ thuở chia tay nào ai hiểu
Bổng dưng trống vắng những đầu hôm
Có lẽ trong lòng còn thấp thổm
Ra vô ngong ngóng muốn thiếu điều !
 
Hương nồng gối chăn đầy kỷ niệm
Diện mới thay mùa Đất Trời ban
Người ơi có, không hồn bị chiếm ?
Dĩ vãng ngày xưa đã ngút ngàn !

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 18.06.2013 23:02:20
0
 
 

Ơn đời
 
Lối tâm tư tìm đường như vô vọng
Ngẩn ngơ nhìn Trời Đất với cỏ cây
Nổi niềm riêng cô đọng mãi chất đầy
Và vẫn vậy một mình đơn lẻ bóng.
 
Nghe gió hú như gọi mình thức tỉnh
Giữa muôn trùng nhộn nhịp chốn trần gian
Chân tay quay đến nghiêng ngã mơ màng
Hồn bay nhẹ vào miền thơ thanh tịnh.
 
Tiếng chim kêu, ánh mặt trời như gọi
Ngước mặt lên theo hướng chọn mà đi
Không vì thân và cũng chẳng tại vì ?
Vững tin bước chắc bền cần gì vội.
 
Đi cùng ta có thiên nhiên bè bạn
Sương mịt mù, mưa, nắng giống như ta
Qua thời gian hợp tư tưởng ấy mà
Với chủ đích sống quên phiền, ngao ngán.
 
Đời ban cho bao niềm vui, buồn tủi
Cám ơn đời, mới nhìn thấy bản thân !
Rồi sau đây không gì phải phân trần
Trong thư thả càng đong đầy gió bụi.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 25.06.2013 22:26:58
0
 
 

Thói quen
 
Những lúc trong lòng phải nghĩ suy
Do người trần thế có tư duy
Những gì được lợi và sẽ mất
Thói quen tình huống chợt phát uy.
 
Lâu rồi nhìn lại vẫn thở than
Hình như tư tưởng muốn bình an
Nếu như gặp chuyện là năn nỉ
Thói quen sống đẹp chẳng ngang tàn.
 
Đến, đi thưa chào đẹp lòng ai
Người đây tỏ rõ sẳn sàng khai
Thân thiện, tiếp giao cười lịch thiệp
Thói quen gặp gở nhớ nào phai.
 
Môi nở nụ cười, nói vài câu
Mỗi khi chợt thấy người ở đâu
Gật đầu vẫy tay trong quen biết
Thói  quen giao dịch buổi ban đầu.
 
Dù người đời nói có chê, khen
Của mình thôi giữ sống mà chen
Sao cho mọi người không ảnh hưởng
Thói quen dành dụm cuộc sống quèn.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 01.07.2013 21:34:12
0
 
 

Hy vọng
 
Làm nhiều mệt có những ngày thèm ngũ
Buông thả mình du mộng đất trời mơ
Thoáng gặp chi cho đở nhớ, bớt chờ ?
Thêm nghị lực không mau già lụ khụ.
 
Xem chẳng nhớ vì còn gì quyến luyến
Chỉ để nguyên những cái của mình thôi
Đã được xa thì quên hẳn cho rồi
Đây thử thách tự dưng mà tôi luyện.
 
Việc rất khó là người đâu thần thánh
Chốn trần gian nào biết chuyện xãy ra
Lở một hôm trong máu có say ngà
Kết cục đẹp hay gặp đầy góc cạnh ?
 
Sống thật ảo với đời theo năm tháng
Tâm tin yêu chung thủy ước mơ riêng
Hy vọng sao trọn vẹn được một miền
Khi già cổi, chết đi mà mặt rạng.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2013 21:35:35 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 07.07.2013 21:56:06
0
 
 

Nhận thức xáo trộn
 
Buồn, vui xen lẫn mọi gian nan
Như thể đua chạy với thời gian
Sáng sớm, nắng trưa rồi chiều tối
Mang nhiều may mắn chẳng mơ nhàn.
 
Người đến và đi ý, lời ngay
Cho lòng đôi lúc nghĩ suy hay
Đời sống hiện nay đâu là khó
Tiếp sức dài lâu cái chuyện cày.
 
Hiện thực, hư vô vẫn đan xen
Như đời còn đó những chê khen
Lương tâm của ai không bị thẹn ?
Nào phải người phơi kiếp sống hèn !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2013 22:00:04 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 29.07.2013 10:15:00
0
 
 

Bóng lẻ
 
Bóng lẻ song hành với chính ta
Nay đây mai đó thoảng lân la
Bạn thân thiết nhất cùng chia sẽ
Sướng, khổ, buồn, vui đến đậm đà
Khó khăn muốn vượt cùng suy nghĩ
Tâm tư cùng hướng khải hoàn ca
Trước sau một lòng không chia rẽ
Vì một ngày mai hạnh phúc mà !

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 31.07.2013 21:28:34
0
 
 

Trăng côi
 
Thấm thoát mới đây luống tuổi rồi
Một thời trai trẻ muốn được ngôi
Thế nhưng có được cần đánh đổi
Nước mắt, thâm tình lẫn mồ hôi
Bây giờ giữ lại là vốn liếng
Nếu không ngày tháng sẽ dần trôi
Ý chí vượt khó vì nguồn cội
Gió thoảng, mây vờn ánh trăng côi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2013 21:29:38 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 09.08.2013 22:38:12
0
 
 

Còn đó
 
Còn đó đường xưa lối đi quen
Gập ghềnh, trơn trợt phải đi men
Chậm dò tiến bước nhưng mà chắc
Đích đến là đạt cũng đâu hèn.
 
Còn đó tâm trí trẻ thời xưa
Vui, buồn, nghèo khó chẳng ai ưa
Cũng may tự suy rồi cảm thấy
Đời sống làm sao bắt nhịp vừa.
 
Còn đó văn lưu chuyện trần gian
Lịch sử, truyền thuyết chốn dân gian
Văn hóa chép, ghi nhiều hình thức
Tôn vinh, gìn giữ chẳng phủ phàng.
 
Còn đó thơ lưu những thi hào
Cuộc đời trôi nổi lắm xiết bao
Sản phẩm xã hội vần thơ tuyệt
Đề cao, ghi nhớ đến thuộc lào.
 
Còn đó xưa, nay chọn lựa lòng
Tự mình không thẹn với hư không
Kết quả chứng minh là thực tế
Có dịp mà qua cảm nhận nồng.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 16.08.2013 22:56:58
0
 
 

Chùm thơ Mùa Vu Lan
 
Phận con
 
Bước qua tháng bảy lịch âm
Vu lan báo hiếu âm thầm trong ta
Lời nói, hành xử thiết tha
Tấm lòng tôn kính, thật thà người con
Cha mẹ năm tháng hao mòn
Tấm thân vì cuộc sống còn con yêu
Ngoài đời sóng gió lắm chiêu
Mẹ cha cam chịu nhằm xiêu lòng người
Thiên nhiên khắc nghiệt nào tươi
Cha mẹ quản ngại cố bươi nhiều lần
Miếng ăn, vốn sống con cần
Cốt sao tròn phận kiếp nhân trên đời
Công ơn sinh, dưởng biển khơi
Phận làm con cháu không lơi việc mình
Hiếu đạo lời nói chứng minh
Gia đình êm ấm thấm tình thành viên
Ông bà cha mẹ điềm nhiên
Cháu con làm học gắng liền phận con.
+++
 
Mong muốn của mẹ cha
 Sinh thành nuôi dưởng mẹ cha ta
Chẳng ngại gian khổ lẫn phong ba
Mong con sống khỏe và thành đạt
No ấm yên vui khắp cả nhà.
 
 
Vu Lan cầu an
Ngày rằm tháng bảy Lễ Vu lan
Phận làm con cháu nguyện cầu an
Mẹ cha sức khỏe cùng vui sống
Điềm nhiên thanh đạm đến vạn ngàn.
 
 
Nhắc phận làm con
Vu lan như nhắc phận làm con
Hiếu nghĩa cho tròn chớ héo hon
Công ơn mẹ cha như trời biển
Đừng gây phiền muộn lúc đang còn.
+++
 
Sống đàng hoàng
 
Tháng bảy ngày rằm Lễ Vu lan
Bắt đầu mùa đến đã xốn xang
Phận con giữ trọn câu đạo hiếu
Mẹ cha vui khỏe sánh bạc vàng
Đối mặt đủ thứ đầy gian khổ
Lòng mừng con cháu sống hiền ngoan
Đâu cần đáp đền hay báo hiếu
Con cái dâng kính sống đàng hoàng.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 30.08.2013 21:53:21
0
 
 

Câu chuyện tình yêu
 
Mơ mộng người thật lâu
Nhưng gặp nói mấy câu
Bồi hồi tim đập mạnh
Như mới biết ban đầu.
 
Nhớ nhiều đâu dám nói
Ngại ngùng không biết chi
Nuôi dưởng tình nào vội
Chẳng hiểu nguyên cớ gì?
 
Tự nhiên, hay thật tình
Lời nói, đôi mắt tinh
Phân tích cùng đối chiếu
Tìm kiếm điều chứng minh.
 
Thời xưa yêu khó ghê
Nào đủ thứ lê thê
Công, ngôn , dung, hạnh, lễ.
Chuyện yêu ngán ê hề.
 
Thời nay yêu dể hơn
Hình như giống lên cơn
Chứng tỏ ta thứ thiệt
Trai gái chuyện đã lờn.
 
Nhiệt huyết của tình yêu
Là tất cả triệt tiêu
Duy nhất còn tình cảm
Trai gái hiểu nhau nhiều.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2013 21:54:23 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 20.09.2013 12:21:49
0
 
 
 


Chùm thơ đưa tiển Má đi
 

Má tôi
 
Tụng niệm lời kinh tiển Má đi
Động lòng con cháu phút chia ly
Công ơn mẹ cha không gì sánh
Hướng thiện thân tâm sống làm vì
Chức cao cóc, cố lòng không đổi
Làm gởi tình thương vẫn nguyên y
Cháu, con lỗi quấy không rầy nói
Má tôi cao cả thật diệu kỳ.
 
***
 
Tâm tình con, cháu
 
Sống đời làm lụn vì con
Không than trách phận nguyện tròn mẫu thân
Con cháu no, khỏe Má cần
Học hành, lành lặng tiếng ngân xóm làng
Nuôi con gánh nặng vai mang
Sớm, hôm lam lũ muôn vàn khó khăn
Không hề mở miệng mà rằng:
“ Má đây cực quá, cọc cằn với ai ”
Đôi khi buồn lắm thở dài
Thương con má chịu đắng cay tủi hờn
Miễn sao con cái được hơn
Học hành tấn tới không sờn chí vươn
Má dạy luôn có tình thương
Cơ bản để sống đời thường xưa nay
Chuyên tâm cần mẫn hàng ngày
Khắc phục gian khó nợ vay đường đời
Bởi vậy những lúc chơi vơi
Tấm gương của Má sáng ngời đường đi
Mưa nắng, sương gió ngại gì
Mong muốn no ấm sợ chi tiết trời
Vài năm Má tuổi tám mươi
Thì hơn quá nữa Má bươi chợ đời
Sáng sớm đi đến một nơi
Mãi khi tối sụp nói lời với con
Học hành, cơm nước sao tròn
Niềm vui trong cảnh héo hon cửa nhà
Giao dịch, ứng xử người ta
Thật thà, hiền dịu như là thân quen
Giúp người thỉnh thoảng có chen
Trẻ, già, bé lớn lời khen ít nhiều
Má được tôn trọng kính yêu
Ở nhà, phố, chợ như đều nhận ra
Vắng Má con cháu như là
Thiếu cái gì đó nhớ qua khóc ròng
Hình ảnh xưa Má long đong
Vì đàn con nhỏ quyết lòng hy sinh
Bỏ qua đòi hỏi thân mình
Con no, mặc ấm, chân tình thương nhau
Má đi số kiếp như trao
Duyên phận cơ định đậm màu yêu thương
Cầu mong ở cỏi vô thường
Má tôi siêu thoát về phương lai bồng
Thân thể còn lại Đất trông
Thời gian hòa quyện vào lòng thiên nhiên
Muôn thú, hoa cỏ khắp miền
Đẹp hình dáng Má như Tiên giáng trần
Đời Má con cháu giữ nâng
Một lòng sống tốt kính dâng mẹ hiền
Chắp tay lạy đấng Phật Tiên
Linh hồn Má được đến miền thoát siêu.
 
***
 
Thân cò
Thời cuộc gian khó Má cố lo
Chuyện ăn và mặc ấm với no
Tinh mơ đến chợ về ngã tối
Nắng, mưa, sương gió thấm thân cò
 
Sống vuông tròn
Chừa ngon dành đẹp để cho con
Lặn lội hôm sớm vượt héo hon
Trong từng giai đoạn đời thử thách
Cho con ngày tháng sống vuông tròn.
 
Kết luân hồi
Trời Đất thương tình giúp Má tôi
Cuộc sống cơ duyên đến và trôi
Hình như định sẳn rồi đưa, đón
Má tôi nhân hậu kết luân hồi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2013 12:22:53 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 29.09.2013 09:44:20
0

            Tấu khúc miền thơ

Về quá khứ gom nổi buồn buộc lại
Treo lên cao cho từng gió cuốn đi
Nhưng lâu lâu nhìn nhớ vẫn so bì
Giông, bảo thổi cho rồi không luyến ái.
 
Thời hiện tại có ít nhiều tâm sự
Như tâm tư gió thoảng chẳng bảo giông
Mà lung linh ảo ảnh giấc mơ nồng
Thêm cảm xúc quay trở về quá khứ.
 
Áng thơ nào bình lặng giữa xôn xao
Làm dịu bớt nổi sầu bao oan trái
Để ngày xưa lối mòn quay trở lại
Nối ngày nay niềm hy vọng dâng trào.
 
Đọc, làm thơ giống một người ngơ ngáo
Quên nổi buồn, vun vén chút niềm vui
Tự cảm thông, rung động lẫn bùi ngùi
Mà gởi gắm đến ai miền đang dạo.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2013 09:46:07 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 11.10.2013 11:43:50
0
 
 

  Tự nhủ
 
Thôi tự hỏi lòng có còn duyên ?
Hỏi đời, người bảo chắc bị điên !
Đa khoa, bệnh viện không chịu khám
Thôi đành cam lỗi bởi người phiền.
 
Nói thật càng lúc lại không hay
Mà phải nêm nếm đủ ngọt, cay
Ngoài đời có thể cho thấu chuyện
Tìm lời suôn sẽ kẻ đi cày.
 
Thời khắc lặng im người đã biết
Chỉ nhằm an phận trọn nhân sinh
Lời nói phát ra khi cần thiết
Phản xạ người nghiêng hợp nghĩa tình.
 
Từ nay chờ đợi ý hợp chăng ?
Hướng đi đời sống chọn quá căng
Tương lai, hiện thực rồi nhân quả
Đúc kết thời gian một chử bằng.
 
Chết đi, còn sống hẳn khác nhau
Sức lực cơ thể sử dụng trau
Nếu như ngã quỵ không ân hận
Ngũ yên thanh thản đón ánh hào.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2013 11:47:30 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 13.10.2013 16:03:45
0


                Người hùng dân tộc
 
Cả nước thương tiếc tiễn Bác đi
Công ơn lưu mãi đến chi li
Anh Văn, Tướng Giáp lời thân thiết
Người hùng dân tộc xã thân vì
Nhân dân, Tổ Quốc thêm giàu mạnh
Văn, võ song toàn sách lượt ghi
Trong từng cuộc chiến cùng quyết thắng
Sức mạnh lòng dân vượt những gì.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2013 16:11:54 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 21.10.2013 12:19:26
0
 
 

Tiếng vạc kêu đêm
 
Màn đêm buông xuống đem tỉnh lặng
Về với tâm hồn mãi bon chen
Thân tâm chấp nhận kiếp sống quèn!
Đời trước nghiệp nhân đà trau tặng.
 
Trân trọng nghĩa tình bao thân ái
Quên bỏ buồn xưa thuở chốn nao
Nở hoa môi miệng vẫy tay chào
Nhân sinh trọn kiếp dù trở ngại.
 
Đêm thâu tĩnh mịt lim dim ngủ
Tâm thức lưu truyền nợ trả, vay
Thay đổi làm sao số kiếp này!
Nhẹ nhàn sống an vào trú ngụ.
 
Hư không khoảng trống yên giấc mộng
Hồi xa chuông, mõ vọng tiếng ngân
Ru điệu dân gian điệp khúc thần
Lắng nghe hướng phát vùng gió lộng.
 
Câu thơ viết lên hòa điệu nhạc
Tấu khúc thiên đàng ảo ảnh ca
Bay cao gữi gắm nét thật thà
Tiếng vạc kêu đêm lời thầm hát.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 05.11.2013 20:48:56
0
 
 

Sống âm thầm
 
Mây hởi làm ơn lấp ánh trăng!
Làm cho dịu mắt đỡ phải căng
Dễ vào giấc ngũ mà an phận
Tới đâu thì tới chẳng cọc cằn.
 
Nhưng gió đưa mây mãi chốn nao
Đành lòng chờ đợi mặc xốn xao
Chuyện đời mới, cũ đưa đẩy đến
Âm thầm tôi, nó cứ cào nhào.
 
Đã lâu nằm tưởng mãi xa xôi
Một mình cô lẽ của đơn côi
Chỉ có bạn thơ nguồn hy vọng
Ghép sống thực hư để vun bồi.
 
Đang mơ hay tỉnh giữa trời khua
Rực hồng phía trước việc đang đua
Nhanh mà chớp lấy vì cơ hội
Nếu không thì phải đợi tới mùa.
 
Tình nghĩa thân thương rộng mở tâm
Việc làm dù nhỏ thỉnh thoảng châm
Rúng động, xót đau tùy hoàn cảnh
Tự dưng tin tưởng sống âm thầm.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 19.11.2013 09:07:39
0
 
 

Thầy trò chung tay
 
Trọng sư, ơn nghĩa những người thầy
Chân tình cao quý đẹp lắm thay
Hình như chỉ sau ơn cha mẹ
Chăm chút đường đi mỗi tháng ngày.
 
Biết bao thầy, cô những vùng xa
Người thường nghe thấy chẳng muốn qua
Thế nhưng vẫn có thầy, cô trẻ
Mái trường, trò vui tựa ở nhà.
 
Tương lai thì quá đổi xa xăm
Mỗi ngày lên lớp tận tụy chăm
Mở rộng hiểu biết cùng xử thế
Trò nhỏ hiền ngoan nghĩ âm thầm.
 
Cống hiến cho đời sự nghiệp chung
Trồng người tài giỏi để phá tung
Nghèo khó, hiểm nguy cho đất nước
Thẳng đứng vươn cao như bách, tùng.
 
Việt nam luôn giữ lòng kính trọng
Tình thầy cao cả vị nhân tâm
Tương lai thế hệ như Thánh Gióng
Thế giới hiên ngang sánh ngang tầm.
 
Thời nay thầy trò phải chung tay
Phổ biến ghi chép những điều hay
Dạy tốt, học ngoan thành quả tốt
Thế hệ mai sau giỏi hơn thầy.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2013 09:18:19 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 17.12.2013 21:16:03
0
 
 

Cảm tình câu chữ
 
Tìm kiếm điều chi khiến lơ ngơ ?
Gió khua thêm lạnh thấy bơ vơ
Đi đâu chữ nghĩa làm lòng vắng
Hãy trở về đây vẫn đợi chờ.
 
Đường đi nếu gặp gởi lời thăm
Tình thương, thân thiện đủ sức chăm
Cùng ai vượt ải hay giông bảo
Thời gian bầu bạn để xứng tầm.
 
Có dịp chữ cùng ta thực tế
Hiện thực đời khắp chốn đó đây
Chia sẽ nhau gian khó, vui vầy
Thơ bóng gió nhưng mà không tệ.
 
Có chữ nghĩa làm mình rung động
Tim cảm rồi ráp nối thành câu
Xua tan đi bao nổi âu sầu
Ngày mới đến hòa theo nhịp sống.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2013 21:17:38 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 20.12.2013 08:22:49
0
 
 

Giáng Sinh chiếu sáng tình chung
 
Thiên Chúa giáng sinh một đêm đông
Thiên thần, mục tử, thông thái trông
Hài nhi cứu thế trong máng cỏ
Chiếu sáng thế gian rạng màu hồng
 
Kinh Thánh truyền đạo ý cao tinh
Làm người thực thể phải hiện minh
Hướng tâm thực hành theo điều tốt
Giữa chốn nhân gian sống hợp tình
 
Sâu xa thiên đạo là giải thoát
Từ bỏ những gì cám dỗ dâng
Không chi luyến tiếc và ân hận
Lời Chúa dạy răng tự luyện cần
 
Giáng sinh ghi nhớ những tình thương
Già yếu cô đơn, hoặc tai ương
Chung tay sẽ chia tình nhân loại
Để ai cũng có cuộc sống thường
 
Nô-en nên gắn với trẻ thơ
Tội nghiệp quá đi chỉ lơ ngơ
Chờ quà được tặng từ Ông Lão
Thực tâm người lớn tạo bất ngờ.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 31.12.2013 09:19:24
0
 
 

Thời gian
 
Hết tháng mười hai chuyển năm sau
Hai không mười ba hết cũng mau
Năm mới mười bốn hai ngàn lẽ
Thời gian đơn điệu đếm, đưa, chào.
 
Vốn dĩ con người tự chạy theo
Cuộc đời do sống buộc mình đeo
Thước đo thử thách, lòng nhẩn nại
Thời gian ghi khắc thoáng qua vèo.
 
Nhanh, chậm thì người cảm giác thôi
Trong năm tình thế xuống, lên ngôi
Buồn, vui, thỏa mãn điều xãy đến ?
Thời gian suy lại hết năm rồi.
 
Năm mới xây dựng kế hoạch gì ?
Để mà mơ ước cũng lắm khi
Bất chợt lại đến làm ngơ ngẩn
Thời gian như bạn học, làm vì ?
 
Trong năm lời hứa có làm không ?
Hay là xin khất để thong dong ?
Nợ đời trả, vay là uy tín !
Thời gian ghi nhận sự quyết lòng.

Đã mang vào thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2014 21:44:35 bởi Ct.Ly >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 16.01.2014 05:27:48
0
 
 

Tết đến xa quê
 
Tết đến xa quê nhớ từng hồi
Hình ảnh người thân cả xóm tôi
Thuở qua cặp sách cùng bè bạn
Tình thương, chia sẽ mãi đắp bồi.
 
Thấm thoát thời gian đã xóa nhòa
Chút ít sâu lắng hoặc nở hoa
Quan hệ với người không gian mới
Nhớ quê an ủi sống chan hòa.
 
Xuân sang tươi trẻ với cuộc đời
Sống sao phù hợp ở mọi nơi
Tâm luôn hướng thiện lòng nhân ái
Xuân ở trong ta muốn gọi mời.

ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 22.01.2014 07:51:47
0
 
 

Quà tết
 
Từ xưa quà Tết nghĩa tình thâm
Con gà, mâm bánh nối lòng tâm
Tình làng, nghĩa xóm, người thân hữu
Quà nhỏ hiện thân xứng cao tầm.
 
Ngày nay mùa Tết lựa quà trau
Tùy theo giao kết thấp hay cao
Gởi, biếu, kính tặng cho tương xứng
Nếu không cho nhận sẽ càu nhào.
 
Mọi chuyện từ lòng thật phát ra
Cúng bái nhiều lúc cũng theo ca
Tâm linh khuất tất thêm e ngại
Giống như dương thế nhận trau quà.
 
Giá trị quà Tết có hay không ?
Khi người phân biệt cốt chấm công
Phạm vi giao điểm gần hối lộ
Ngó qua xem xét mặt rạng hồng.
 
Người già cô quạnh, trẻ mồ côi
Nghèo khó, cùng cực cũng lên ngôi
Xã hội góp sức cho quà Tết
Ý nghĩa chăm lo Tết được rồi.
 
Táo, Công mang sớ tấu trình dâng
Quà Tết cho, biếu chỉ khổ thân
Lòng tham thế gian làm biến dạng
Giờ biết làm ngay những việc cần.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2014 07:52:59 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 30.01.2014 23:16:44
0
 
 

Xuân tươi đẹp
 
Mùa xuân tươi đẹp cả đất trời
Bóng dáng nàng Xuân khắp muôn nơi
Tình thương, hạnh phúc và đôi lứa
Đoàn viên tề tựu nói bao lời.
 
Tự nhiên xuân đến nhớ tới quê
Người nhà, thôn xóm, bạn hả hê
Thời gian vắng xa nay họp mặt
Xắp xếp làm sau Tết phải về.
 
Phố, chợ hàng ngày một khác hơn
Sự kiện ngày Tết rộn từng cơn
Phố hoa, kiểng cảnh cùng bánh mứt
Xuân đến người vui bỏ giận hờn.
 
Đôi lứa nhờ cậy có ngày xuân
Tỏ tường tâm ý với người thân
Trình làng đối tượng đà yêu dấu
Tình yêu thân thiết sẽ thêm gần.
 
Mùa vui thấm bao hồn thi sĩ
Cây, hoa khoe sắc đón xuân sang
Phố, nhà đó đây người chuẩn bị
Đi, đến ung dung vẫn điệu đàng.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2014 23:22:35 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 30.01.2014 23:19:56
0
 
 

Xuân tiếp mộng mơ
 
Thời khắc đến chuông đồng hồ gõ nhịp
Chợt thẩn thờ như một giấc mơ qua
Việc của ta vẫn còn đó như là
Thêm thử thách tự hỏi mình sao kịp.
 
Tiếng chuông, mõ, còi tàu Giao thừa đến
Đưa ta về sự thật một giấc mơ
Dòng thời gian đồng bước vẫn đợi chờ
Cùng tiếp nối mộng thường như đã hẹn.
 
Lòng vẫn nhớ mùa xuân đi, trở lại
Chờ đợi chi, được mất khoảng thời gian ?
Thêm một năm vậy sức lực tăng, tàn ?
Khó ai biết mộng vô thường chèo lái !
 
Đời là thực hướng tấm lòng nhân ái
Chân lý nào cho lý tưởng tương lai ?
Để làm sao cho thương nhớ lâu dài
Sống thanh thản, hòa mình không e ngại.
 
Năm mới đến gởi lời thơ kính chúc
Mỗi con người mơ giấc mộng yêu thương
Được nhận ngay trong cuộc sống đời thường
Nào ai biết cái gì là kết cục !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2014 23:21:34 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 03.02.2014 19:51:44
0
 
 

Mùa xuân đầu tiên má vắng nhà
 
Mùa xuân đầu tiên má vắng nhà
Gia đình xum họp tiếng ngân nga
Cúng thỉnh má ơi về ăn Tết
Tổ tiên thân họ với ông Bà.
 
Không riêng mùa Tết má ghé qua
Mà là xuyên suốt đến lân la
Nhìn quanh cháu con, người thân thuộc
Thương yêu tâm tưởng nhớ đậm đà.
 
Con, cháu, rễ, dâu cùng hòa thuận
Học làm tâm hướng sống nên thân
Tương lai rộng mở không lận đận.
Nơi chốn Tây phương má vẫn gần
 
Nhớ bóng hình Má đã trãi qua
Gia đình nay đã bớt phong ba
Vui tươi cuộc sống là tương đối
Mùa xuân đầu tiên má vắng nhà.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2014 19:58:35 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 23.02.2014 20:13:36
0
 
 

Mộng liêu trai
 
Liêu trai chí dị chuyện cổ xưa
Nhất là nghe, đọc những đêm mưa
Ngoài Trời sấm sét, luồng gió rít
Nghĩ lại tình yêu giữ hoặc lừa.
 
Đa phần trong cuộc có nữ nam
Yêu ma, người thật tấm lòng cam
Cái chính cội nguồn không gian đối
Nội dung chi tiết ý bao hàm.
 
Yêu ma tình thật vậy mà hay
Tội tình, bao khổ cũng không lay
Dù biết âm dương không hồi kết
Thế gian ngăn cản vẫn phơi bày,
 
Người thời toan tính lại chẳng hay
Chọn điều gian dối chối thẳng ngay
Đưa ra đủ thứ mà biện hộ
Nhưng vẫn ung dung giữa ban ngày.
 
Thật thà, trung thực nói nhà quê
Nhiều khi thêm thắt bị mùa mê
Do không bắt kịp thời hiện đại
Đến lúc suy ra đã ê hề.
 
Liêu trai tình thật công nghệ cao
Đúng thời ai gặp chắc nao nao
Kỹ thuật số hóa tăng hấp dẫn
Khó ai mà dể mộng mời chào.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2014 20:22:09 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 26.02.2014 19:55:42
0
 
 

Blouse trắng tinh khôi ngỡ mẹ hiền.
 
Bệnh tình nổi khổ của riêng ai
Buồn bực, đau đớn tựa nợ vay
Duy nhất một cách là điều trị
Bệnh viện, phòng khám để trình bày.
 
Đến nơi thầy thuốc giống mẫu thân
Nhẹ nhỏm tinh thần thấy phân vân
Thôi thì thiệt tình khai bệnh tật
Người khám hỏi ghi khá ân cần.
 
Cảm thấy trong người giảm bớt lo
Bác sĩ trung hậu chẳng so đo
Giàu nghèo đến khám là dân cả
Hết lòng điều trị khỏi đau vò.
 
Thầy thuốc vì tiền mất lương tâm
Cuộc đời còn lại sẽ lâm râm
Linh hồn bị hại theo bám mãi
Có khi nhân quả bị giam cầm.
 
Cuộc sống đời người có hướng riêng
Lương y nghề nghiệp giống thần tiên
Mang đến sức khỏe xua đau đớn
Blouse trắng tinh khôi ngỡ mẹ hiền.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2014 20:06:15 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 09.03.2014 04:36:30
0
 
 

Phụ nữ Việt Nam
 
Phụ nữ Việt Nam
Theo dòng lịch sữ
Vẫn còn chứng cứ
Anh dũng vô vàn.
 
Đánh giặc ngoại bang
Chấn hưng bờ cõi
Đất nước mời gọi
Có mặt trăm ngàn.
 
Không vì tiếng vang
Mà cho dân, nước
Gian nguy cố vượt
Uy chấn điệu đàng
 
Gặp cảnh lầm than
Giang tay chia sẽ
Không hề tránh né
Lánh nặng, nhẹ gần.
 
Lầm lũi từng canh
Cho nhà, xã hội
Không hề mệt mõi
Trách nhiệm hoàn thành.
 
Công việc nói làm
Như là minh chứng
Cuộc đời chịu đựng
Phụ nữ Việt Nam.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2014 04:48:33 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
Re:Thơ thẩn - Thẩn thơ - 20.03.2014 20:37:40
0
 
 

Tình trong mộng ảo
 
Chiêm bao hay thực, bóng hình ai ?
Vẫn nụ đồng tiền, tóc ngang vai
Lời nói ấm áp đầy êm dịu
Trên bến sông xưa bóng chiều dài.
 
Thuyền kia trôi dạt hay ghé qua ?
Làm đây xao xuyến đến rân ra
Buông neo bước xuống đâu gì vội
Bến luôn chào, đợi những đậm đà.
 
Đêm xuống mây mù, gió, trăng, sao
Dệt vào mơ mộng phải nao nao
Gợi lòng cảm giác mà say đắm
Một thuở tương tư cứ tuôn vào.
 
Gió nhẹ lay cành khẻ đưa hương
Đồng quê bình lặng ngọt yêu thương
Lâu lâu lại xen mùi hoa dại
Man mác lâng lâng thật lạ thường.
 
Phải chi thời khắc kéo dài thêm
Nếu không luôn có những đêm đêm
Tình trong mộng ảo tình vẫn đẹp
Giấc mơ ru ngũ thật êm đềm.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2014 20:47:18 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 278 bài trong đề mục