LỜI YÊU... CỦA HAI NGƯỜI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 26 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 380 bài trong đề mục
hai1957 16.02.2013 17:06:02 (permalink)
0



NGƠ NGẨN PHỐ


Chiều nay ra phố
Người xe ồn ào
Phố phường nhộn nhịp
Nói cười xôn xao

Bước chân hờ hững
Ta trôi theo dòng
Hệt như chiếc lá
Rơi vào hư không

Bước giữa chợ đông
Mà lòng hoang vắng
Hoàng hôn cuối trời
Thả rơi vạt nắng...

Phố chiều ngơ ngẩn
Ai vắng xa ai
Mai vàng chắc hẳn
Có những tàn phai

Đào hồng phương Bắc
Nhớ nắng miền Nam
Bến bờ xa lắc
Nước chảy lan man

Ừ thôi gởi lại
Một cõi tình thơ
Bốn mùa hoa trái
Mấy mùa lòng ta


Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 20.02.2013 08:41:56 (permalink)
0



CHÀO MÙA


Cởi áo ấm ra vẫy chào mùa qua hết
Ôi mùa đông miền Trung
không lạnh như xứ hoa đào
chẳng ấm áp bằng phương Nam
Cơn gió thổi qua cánh đồng
từng mùa cũng khác
Đêm hè xao xác
bảng lãng khói chiều bay

Xoa hai bàn tay
Lữ khách bâng khuâng bờ sông dài nước cạn
Buồn bỗng về nhiều như vô hạn
Chập chùng mây trắng trời xanh
Nhớ em ta phố rộng bước nhanh
Trên câu thơ vương dáng người tất tả
Đằng cuối toa xe vẫn hồn nhiên tóc thả
Dẫu rằng tuổi trẻ cũng đi xa

Dằng dặc mấy sân ga
Ngày giáp tết chẳng còn trăng
Để chia mình làm hai nửa
Đêm che bờ mi lệ ứa
Cố ngủ vùi quên giọt cô đơn
Hình như gió vẫn thốc từng cơn
Mà sao biển khơi
Không còn nghe tiếng sóng
Chỉ tiếng chuông chiều
rơi như ảo vọng
Gõ vào thinh không
Mênh mông, mênh mông...


Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 21.02.2013 08:54:07 (permalink)
0


KHÚC ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI

Có một ngày xưa
Vừa qua lặng lẽ
Có đời dâu bể
Khép lại đêm dài

Có bước chân ai
Quay về cố xứ
Giọt buồn lữ thứ
Hửng ngày nắng lên

Có một lời quên
Nhắc về miền nhớ
Nhẹ nhàng duyên nợ
Con xít sang sông

Bụi cỏ lông chông
Bay về bờ cát
Nằm nghe biển hát
Nhịp sóng ầm ào

Có một thuở nào
Vần thơ chia sẻ
Dung dăng dung dẻ
Tóc thả vai ngoan

Chuỗi ngày lo toan
Chiều rơi ánh mắt
Xự xang câu hát
Góp nửa nụ cười

Có những buồn vui
Gom vào ký ức
Có đêm thao thức
Ngóng miền cố hương

Nhịp đời yêu thương
Vẫn còn đâu đó
Thành lời của gió
Hát khúc đồng dao...

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2013 11:08:16 bởi Liên Hương >
hai1957 27.02.2013 07:41:21 (permalink)
0



NGUYÊN TIÊU


Trằn trọc đêm này ai dỗ giấc
Trăng rằm bàng bạc khúc nguyên tiêu
Thổn thức lòng xuân buồn chất ngất
Bên hè cây lá cũng liêu xiêu

Có phải vì quen rồi bỗng lạ
Bởi gần rồi phút chốc xa xôi
Hay tại sông dài chia đôi ngả
Nhánh về chốn ngược nhánh về xuôi?

Trót bởi thân tằm nên kiếp bạc
Trách gì bồi lở nỗi bể dâu
Trông theo cánh nhạn về hợp phố
Khói buồn phủ cạn nỗi niềm châu

Ngước mắt trông xa về cõi nhớ
Mùa này bên ấy nắng hay mưa
Quá khứ cũng chìm theo mấy thuở
Mây Tần vời vợi mái nhà xưa

Đàn ngân tích tịch lời ly biệt
Ráng chiều nhuộm đỏ phía Tương Giang
Ước gì ai hoá thành cánh gió
Xua giùm giọt tủi vẫn riêng mang

Giữa sông thả nhớ về tiểu muội
Con thuyền giấy chở ước mơ xa
Nguyên tiêu lắng đọng niềm tiếc nuối
Thôi thì năm tháng sẽ đi qua...


Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 01.03.2013 08:19:08 (permalink)
0



SẮC MÀU CUỘC SỐNG


Cuộc đời kia nếu không có sắc màu
Thì có lẽ thế gian buồn lắm lắm
Lỡ một mai chỉ có đen và trắng
Núi u sầu quạnh quẽ biết bao nhiêu?

Trái đất không màu sẽ chẳng có tình yêu
Không sắc hương, không còn hoa trái
Mùa xuân đi qua không còn trở lại
Chỉ còn cô đơn phủ màu xám sương mù

Thiếu sắc màu sao thấy được mùa thu
Sẽ vắng bóng con nai vàng ngơ ngác
Chiều mộng mỵ chẳng may người thất lạc
Cánh áo nào tìm kiếm giữa đám đông

Thiếu sắc màu đời sẽ hoá mênh mông
Mùa hè vui chỉ còn là đêm tối
Không biếc xanh biển có còn vời vợi
Dòng sông quê đâu màu tím lục bình

Cần thiết lắm chút vàng xanh đỏ tím
Để cho mình chia sẻ những yêu thương
Hồn lãng bạc đừng bao giờ phong kín
Mở cửa lòng đón gió khắp muôn phương


Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2013 10:59:12 bởi hai1957 >
hai1957 02.03.2013 07:53:38 (permalink)
0



THÁNG BA


Điều gì như nỗi nhớ
Cháy lòng mỗi nhành hoa
Rải lập lòe sắc đỏ
Gọi thì thầm tháng ba

Nàng Bân còn đan áo
Bâng khuâng đợi rét về
Đất trời thành hư ảo
Sương giăng mờ giấc khuya

Tháng ba chiều mộng mị
Gió run run cánh đồng
Sóng vờn trên biển lúa
Trải hương vào mênh mông

Mỏng mảnh đêm chưa vội
Thanh âm chợt vỡ òa
Tiếng chim sao thảng thốt
Có phải người vừa qua?

Tháng ba giờ xa vắng
Thời gian bỗng chợt dài
Tí tách cà phê đắng
Nhỏ giọt buồn chưa phai …


Liên Hương
Có thấy uống cà phê bao giờ đâu mà "tí tách cà phê đắng" vậy ta, hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2013 07:55:29 bởi hai1957 >
Liên Hương 05.03.2013 13:48:57 (permalink)
0


MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ


Vầng nắng nhạt gieo mình vào cỏ rối
Đã hạ chưa mà sen ngát bên hồ
Cò chấp chới vội vàng đôi cánh mỏi
Dăm cánh diều theo triền gió nhấp nhô

Cánh đồng xanh rì rào muôn sóng lúa
Đàn trâu bò thủng thỉnh bước ven đê
Làn khói nhẹ khẽ vờn bên mái rạ
Lửa bếp reo vui đón bước chân về

Ta xa quê bao năm dài rồi nhỉ
Mỗi mùa về còn thương mãi rạ rơm
Thương luống cày quánh màu bùn mùa ải
Thương ngọn đòng đòng tối ngủ còn thơm

Ơi quê nhà hiền lành trong dáng mẹ
Lắng bão giông vang vọng những lời cha
Cánh võng nhỏ ru hời bao thế hệ
Để một ngày lớn dậy bước chân xa…

Liên Hương
hai1957 20.03.2013 09:28:36 (permalink)
0

 
LÝ PHƯƠNG NAM 

Con chim nhỏ quay đầu về cố quốc 
Thương khoảng trời nho nhỏ bạc màu lam 
Chiều hè phố lăn tăn đôi guốc mộc 
Gõ điệu buồn nức nở lý phương Nam 

Ngày rộng mở cho hừng đông thức dậy 
Có ai về "khắc khoải những dòng kênh
"Bên kia bờ nắng" đợi con nước lên 
Nghe vọng lại "tiếng rao trưa" xao xác 

Chút "thân phận" ngày xưa đời lãng bạc 
"Bóng mùa sang" hòang hôn tím lưng trời 
"Hạ ca" còn da diết tiếng đàn rơi 
Thương "dòng xanh" đã trôi về xa lắc 

Chiều phương Nam ngóng về nơi xứ Bắc 
"Phục sinh" mừng sống dậy một tình yêu 
"Tuổi thần tiên hoa mộng" nhớ thương nhiều 
Ai thơ thẩn bên "dòng sông khô khát

"Chợ sau mưa" nón nghiêng trôi lác đác 
"Lam lam chiều" bóng ngã cũng "cheo leo
"Góc sông quê" thoảng chiếc lá bay vèo 
Khói bếp trôi phía "bên kia bờ nắng

Nhớ "hương quê" nhớ "dòng sông tĩnh lặng
Sổ lồng rồi con sáo cũng "sang ngang
"Miền trăng anh" thao thức sợi tơ vàng 
Thương chân bước ngày "chan chan bóng ngã

"Ao súng tím và thằng chài " bói cá 
Có còn không khi đất chợt "chuyển mình
"Ngõ về" kia sao khắc khoải mong manh 
Ai "bức tử" những chiều quê gió "ngạt

Chiều phương nam nhớ thuơng hoài câu hát 
Mong người về hoà chung khúc "xuân ca
Sắc sen hồng cho "tĩnh vật" trổ hoa 
"Thuyền trăng" mênh mang gieo ánh vàng rời rợi 

Bên "cầu quê" ai có còn đứng đợi
Tương tư "chiều về trên bến cô liêu"
Lý phương Nam càng thêm nhớ thương nhiều
Miền sông nước "tàn thu" nên phố vắng...
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2013 09:32:43 bởi hai1957 >
hai1957 23.03.2013 10:52:30 (permalink)
0

 
BỜ BẾN QUẠNH HIU
 
Bên cạnh niềm vui luôn có một nỗi buồn
Cạnh những ngày mưa là mùa nắng đẹp
Cuộc sống vốn rủi may
Cạnh ta huyênh hoang có em khép nép
Nhỏ bé đứng bên đời mà lớn rộng biển khơi
 
Miền cao nguyên chơi vơi
Trời cao nguyên cuối năm se lạnh
Má phấn môi hồng ai đợi chuyến xe qua?
Bụi đỏ đường xa
Những mắt thông thương người nhắm lại
Và mắt em đã qua thời con gái
Vẫn hiền lành dịu ngọt những ngày xưa
 
Muốn tri ân - không biết mấy cho vừa
Xin gửi lại tấm lòng ta chân thật
Sau những hơn thua còn mất
Và ngày đêm phù phiếm đã qua rồi
 
Để những lúc vui ta rước em lên đồi
Những lúc buồn ta rước em xuống phố
Trăng vàng phổ độ
Cảm ơn người tử tế ở bên ta
 
Mai sẽ đi xa
Vẫn giữ lấy em trong miền quá khứ
Thuyền ơi viễn xứ!
Chiều nay về - bờ bến quạnh hiu
 
Lê Phú Hải
 
Liên Hương 08.04.2013 16:32:33 (permalink)
0
HOA TÍ NGỌ
   
Hoa tí ngọ bên đường  xôn xao nở
Em đợi người bóng nắng đã xế trưa
Lửa nào đốt trong lòng hoa rạo rực
Ừ nhớ mong thì nói mấy cho vừa
 
Ai cắc cớ đặt tên hoa Tí ngọ
Sao chẳng gọi là loài hoa nhớ thương
Lỡ hẹn nhau một lời từ mấy thuở
Dù gió mưa hoa  vẫn rực bên đường 

Anh đã hẹn mà sao anh chẳng đến
Để tím  buồn ngơ ngác một màu hoa
Thương Tí ngọ vô tình thành nhân chứng
Một cuộc tình hờ hững bước chân qua
 
Người lỗi hẹn chứ hoa nào lỗi hẹn
Đợi mười giờ hong màu nắng thủy chung
Cũng chẳng trách người đời ai cắc cớ
Tí Ngọ đơn sơ  lời yêu nói  khôn cùng 
  
Liên Hương
Liên Hương 10.04.2013 13:33:34 (permalink)
0
NẮNG THÁNG TƯ
 
Chiều nay trời bỗng dưng nắng quá
Ta ngồi se sắt ước cơn mưa
Tháng tư vừa đến chưa ngày hạ
Có ước bao nhiêu ước cũng thừa
 
Trời xanh hun hút nào mây gợn
Mái vòm đôi sẻ trú lim dim
Vỉa hè gạch cũ hun bỏng rát
Không gió hàng cây lả bóng im
 
Khách buồn uể oải nơi quán vắng
Lơ đãng giọt trầm tách cà phê
Khói thuốc bay xiên hình dấu lặng
Chẳng biết nghĩ gì hay đang mê

Trời tháng tư dường như ướt lệ
Đêm nằm nghe núi động mà thương
Bờ bãi quạnh hiu - đời cũng thế
Nắng vàng rơi mấy giọt thê lương

Phương nam có cánh chim bay mỏi
Tiếng hót sau cùng khắc khoải vang
Mấy bụi mận gai nào biết nói
Một ngày qua tiễn một ngày sang

Đành thôi lữ thứ đời phiêu bạt
Em đã đi rồi anh cũng đi
Cây đàn đã vỡ còn câu hát
Trôi dạt cuối trời ta biệt ly...

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 11.04.2013 10:09:48 (permalink)
0
THÁNG NĂM

Tháng năm còn gọi là "mai"
Nghĩa là không bao giờ gặp
Tháng năm chân người hấp tấp
Trên từng cánh phượng lẻ loi

Ngập ngừng gọi tháng năm ơi
Áo bay đôi tà mắc cỡ
Hạ vàng có trưa ngủ lỡ
Tình cờ nắng đậu trên vai

Tháng năm đêm ngắn ngày dài
Tiếng ve nấp sau vòm lá
Con đường thân quen bỗng lạ
Bây giờ vắng bước chân xưa

Tháng năm vội vã cơn mưa
Nào đủ xua cơn nóng nực
Thuơng ai vẫn còn thao thức
Đêm nằm nghe tiếng gió đi 

Tháng năm cũng có đôi khi
Rộn ràng dăm ba tiếng guốc
Đâu rồi phố xưa thân thuộc
Đổi dời mấy cuộc biển dâu

Áo mỏng về đâu về đâu
Mắt ai trĩu niềm bi phẫn
Mấy mươi năm tình lận đận
Mặt người còn đẹp như xưa? 

Lặng thầm khúc hát đò đưa
Tháng năm người về bến vắng
Nhớ những ngày qua mưa nắng
Ngập ngừng gọi tháng Năm ơi !
 
Liên Hương - Lê Phú Hải 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2013 10:12:11 bởi Liên Hương >
Liên Hương 15.04.2013 11:00:12 (permalink)
0
MÙA HÈ

Cuốc gọi hè sang chiều đổ lửa
Đùng đùng cái nắng rủ nhau đi
Cô gái bên nhà quên đóng cửa
Giọt mồ hơi rớt đọng trên mi

Thè lưỡi lon ton con chó mực
Ở trần ngực lép một chàng trai
Biển cũng vắng hiu người nóng nực
Giật mình tấm lịch mới giêng hai 

Ước gọi nàng Bân về mang rét
Chút lòng gửi gió điệu ca ngâm
Dõi từng mây trắng mà mỏi mệt
Gốc phượng trở mình hát lời câm

Chim nhạn có bay về cổ tháp
Nắng hè chắc đỏ lửa bãi Môn
Ai có đợi ai chiều Mũi Điện
Biển giờ còn tím trước hoàng hôn?

Tận mãi phương Nam người gọi đến
Mai rồi tiếp nối cuộc đi rong
Tháng tới mùa sang như vẫn hẹn
Xoay tròn cát trắng cỏ lông chông

Hè đến tìm không ra cánh phượng
Đỏ bầm bông bụt tưởng hồng sa
Áo trắng thôi đành vui gắng gượng
Mơ về dáng dấp những ngày xa

Người ra chốn ấy tìm lời hẹn
Ta ở lại nhà nắng mong mưa
Chả biết ngoài kia mưa hay nắng
Lời thuơng có nói mấy cũng thừa
 
Mùa hè xa cách chi mà rộn
Nắng sớm mưa chiều cũng thế thôi
Sân trường cánh phượng chưa về vội
Mặt trời đã lặn phía xa xôi
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 16.04.2013 11:01:05 (permalink)
0
XA RỒI 
 
Xa rồi cát bụi mấy mươi năm
Chí lớn về đâu chí lớn thầm?
Rũ áo phong trần cơn mộng dữ
Lạnh về vai nhỏ rét căm căm
Lớp lớp thư sinh hề tráng sĩ
Mà tráng sĩ hề sống bao lăm
Còn mấy chàng Siêu ngày tóc bạc?
Lận đận tha hương những vết bầm
 
Xa rồi khói bếp những chiều xưa
Một góc vườn hoang mấy gốc dừa
Ly biệt ly biệt sầu ly biệt
Mẹ ngồi lau sậy dáng đong đưa
Thương đứa con ngày xưa bé bỏng
Mòn đời trận mạc đã về chưa?
Cha già ngoảnh mặt che thương nhớ
Tiếng đàn hiu hắt mấy cơn mưa
 
Xa rồi năm tháng cũ chơi vơi
Lửa khói binh đao dậy ngút trời
Ai cứ nhiều nhương mà thắng trận
Ta đành ngã ngựa mảnh hồn rơi
Em có theo ta về cõi nhớ
Những ngày mộng ảo biệt trùng khơi
Thương tiếc về đâu miền quá vãng?
Chim vàng nức nở gọi tình ơi!
 
Xa rồi ta có nhớ gì không?
Nghìn dặm quê hương mấy tấc lòng
Lá xác xơ bay buồn riêng nỗi
Khúc hát ngày về ai ngóng trông?
Chinh phụ ta xưa giờ tóc bạc
Phù dung cũng chết bởi hoài mong
Còn chút lòng ta là đồng vọng
Ai có còn không có còn không?
 
lph
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 11:05:25 bởi hai1957 >
Liên Hương 18.04.2013 11:11:44 (permalink)
0
GIẤC ẢO

Rưng rức một miền hoa ngợp nắng
Khoảng trời ký ức ngủ trên tay
Giấc hè ai hát lời biển vắng
Mặt sóng ngàn năm khúc lưu đày 

Trăm năm anh hát tình của sóng
Một đời em gộp đá rêu phong
Gió về ru mãi lời huyễn mộng
Biển đời hư ảo với sắc không   
 
Mây chẳng băn khoăn điều được mất
Cát mềm vẫn chảy dưới chân đi
Riêng chuyện yêu thương là có thật
Hẹn đón nhau về không chia ly

Mòn mỏi nghìn năm con còng gió
Xe cát xây nhà đưa đón ai?
Tình ảo thiên thu còn bỏ ngỏ
Cành hồng bên cửa đã nhạt phai

Chân trời khép lại trăng về biển
Em thầm nhặt chút mảnh gương soi
Mộng du trong bước chân hiển hiện
Xòe tay hứng vội giọt trăng rơi
 
Thương dấu dã tràng xe trên cát
Lâu đài ấp ủ vốn  mong manh
Hay là ước vọng bao đời khát
Se mãi đầy vơi một phận mình

Giấc ảo đưa em về cổ tích
Bây giờ cô Tấm đã về đâu?
Chiều tím tiếng chim sâu lích rích
Lặng lẽ chân cầu nước trôi mau

Hè ơi, áo mỏng thương màu nắng
Năm cũ hôm này đã viễn khơi
Em có về hay còn đi vắng
Ta nhớ giọt vàng xao xác rơi

Ai đã một lần mơ giấc ảo
Còn nghe đời cát hóa pha lê
Biển khơi có bao giờ hết mặn
Ru mãi ngàn năm sóng vỗ về

Liên Hương - Lê Phú Hải
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 26 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 380 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9