LỜI YÊU... CỦA HAI NGƯỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 380 bài trong đề mục
Liên Hương 30.07.2011 12:28:07 (permalink)
0
DĨ VÃNG.


Có một vùng trời thương nhớ
In hằn ký ức… ngày xưa
Có một mùa hoa phượng đỏ
Nở hòai suốt một mùa mưa

Có một lời yêu thầm lặng
Đã trao về mối duyên đầu
Có một tình yêu rạn vỡ
Cứa vào khắc khỏai đêm thâu

Có một đại dương sóng vỗ
Dấu chân in bãi cát vàng
Có một cánh buồm đơn lẻ
Thả mình theo gió lang thang

Có một người đi xa khuất
Để nhạt nhòa một sắc hoa
Có một niềm tin đánh mất
Để buồn năm tháng phôi pha….

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 10:31:39 bởi Liên Hương >
#76
    Liên Hương 01.08.2011 10:34:49 (permalink)
    0
    BIỂN XƯA


    Một mình em ngơ ngác giữa cô liêu
    Vắng anh rồi biển một màu xa vắng
    dấu chân lẻ loi, bờ cát dài phẳng lặng
    Gió mãi còn ru một nỗi niềm riêng

    Con sóng nào xô nỗi nhớ chao nghiêng
    Em nhỏ bé trước muôn ngàn lớp sóng
    Mình lạc nhau giữa một chiều biển động
    Nghe trong tim sóng đánh tơi bời

    Những ngày xưa...dông tố mãi qua rồi
    Hôm nay mình lại về với biển
    sóng vẫn ì ầm và hoàng hôn vẫn tím
    Cánh buồm căng vẫn lộng gió chân trời


    Mắt anh nhìn hay ánh sao rơi
    Vòng tay anh choàng vai em rất ấm
    Tóc em bay giữa biển trời gió lộng
    nghe trên môi nụ hôn biển...mặn mòi


    Rồi sẽ qua dông bão của một thời
    Sóng sẽ cuốn đi những dại khờ nông nổi
    Để hôm nay mình lại về chung lối
    Đời có nhau .... nguyên vẹn một biển trời

    Liên Hương
    #77
      Liên Hương 01.08.2011 10:46:06 (permalink)
      0




      BIỂN , EM & ANH


      Biển hiền hoà , xanh thắm cánh sóng xa
      Cát vẫn trắng và mây trời bát ngát
      Anh cùng em giữa rì rào gió hát
      Lời yêu thương man mác đến xa vời

      Biển nhắc ta... dông bão của một thời
      lạc mất nhau để bạc đầu con sóng
      Biển quặn lòng ngả nghiêng chiều gió lộng
      Để hoàng hôn lặng tím... khúc không lời

      Biển hôm nay.. xanh ngút ngát chân trời
      Bỗng bé nhỏ - em - giữa anh và biển
      Dưới chân ta con sóng nào vừa đến
      Sóng nói gì? về..muôn thủa tình yêu...

      Sóng vô tình, sóng sẽ chẳng biết đâu
      Có bờ nào không đợi chờ con sóng
      Có cánh buồm nào không khát khao gió lộng
      Và em muôn đời...nhỏ bé trước biển thôi!

      Liên Hương
      #78
        Liên Hương 02.08.2011 10:27:28 (permalink)
        0
        BIỂN VỌNG

        Giữa bao la...chiều nay nghe biển gọi
        Tiếng trùng dương hay tiếng gió rì rào
        Vọng phương em thổi tung làn tóc rối
        Một đêm hè...trời vắng cả trăng sao

        Em hiểu rồi ...anh lại về với biển
        Khi nhớ thương da diết chợt ùa về
        Khi con tim đập dồn lên nhịp thở
        Và thổi bùng những ngọn sóng đam mê

        Biển của chúng mình muôn đời vẫn thế
        Sóng khát khao trắng xoá đến bạc đầu
        Bờ cát dài miên man vô tận
        Dấu lời thề cùng biển đến muôn sau

        Em sẽ cùng anh về với biển
        Tay trong tay nghe con sóng xô bờ
        Nụ hôn biển ...ngọt ngào hay thấm mặn
        Để nhịp lòng khắc khoải một ý thơ...

        Chiều phương xa ...nghe mênh mông tình biển
        Giữa bao la lời ai đó thì thầm
        Tình yêu gọi hay là lời biển gọi
        Mãi cồn cào ngàn lớp sóng vang âm

        Liên Hương
        #79
          hai1957 02.08.2011 16:40:41 (permalink)
          0
          MỘT NGÀY NHỚ


          Sớm lạnh thềm sương gió ơ hờ
          Trưa buồn giọt nắng đợi ngẩn ngơ
          Chiều thương sắc tím hoàng hôn quạnh
          Tối nhớ vườn thơ lẻ bóng chờ 

          Trót quen hôm sớm có tin nhau
          Vắng người sao tránh khỏi lòng đau

          À ơi tiếng võng ru sao nhẹ
          Dục bước ai về chân bước mau
           
          Phố đông mà vẫn tựa không người
          Gió hờ hững lặng khúc ầu ơi
          Mình ai lẻ bước trên đường vắng
          Buồn bã con tim, héo nụ cười 

          Lỡ chuyến đò ngang chẳng kịp về

          Ngày dài sớm tối bỗng lê thê
          Nhà vắng hắt hiu người lãng bạc
          Lối nhỏ đèn vàng lạc lối mê

          Cuối trời biền biệt cánh thiên di
          Nhớ nhung ngọn gió gọi thầm thì
          Phố cũ đường về ai còn đợi
          Cỏ mềm níu lại bước người đi 

          Áo mỏng nếu đừng vương nhớ mong

          Chim ngàn đừng ngoảnh lại xa trông
          Có đâu mòn mõi cơn lâm lụy
          Cõi người tu mấy kiếp cho xong?
           
          Liên Hương - Lê Phú Hải
          #80
            Liên Hương 03.08.2011 10:18:12 (permalink)
            0



            BỐN MÙA YÊU THƯƠNG


            nắng sớm Xuân hồng hoa rạng rỡ
            Trời xanh bướm lượn với mây bay
            Em đi trong ngát thơm hương cỏ
            Đón cả mùa Xuân trên má say

            Hè về phượng đỏ ran ve gọi
            Sen nở đường thơm cả ráng chiều
            Một góc Tây hồ thoang thỏang gió
            Dịu dàng anh khẽ hát lời yêu…

            Vườn Thu bàng bạc vầng trăng khuyết
            Khép lại hàng mi giữa khỏang xanh
            Lấp lánh nhìn em vì sao lạc
            Sao cười tinh nghịch như mắt anh

            Đông sang gầy guộc cây trên phố
            Lối nhỏ tơi bời những lá rơi
            Em ép lá vào trong cuốn vở
            Tình thơ giữ lại trọn một đời

            Liên Hương
            #81
              hai1957 03.08.2011 21:48:49 (permalink)
              0
              LỜI BIỂN 


              Biển lặng cho bờ quá hoang vu
              Cát êm sóng bạc giữa mây mù
              Hoàng hôn tím ngắt chiều phố biển
              Chợt thèm đâu đó một khúc ru 

              Cánh hải âu về mang nhớ theo
              Hàng phi lao cũ gió vẫn reo
              Chỉ có người xưa là khuất bóng
              Ngập ngừng cỏ chạy lối gieo neo 

              Người xưa mấy độ vẫn đi tìm
              Cuối trời xa lắc mỏi cánh chim
              Mênh mông biển sóng chiều lặng lặng
              Chỉ bóng tà dương ánh khuất chìm 

              Muôn đời sóng vỗ bãi bờ xa
              Biển dẫu mênh mông thiếu mái nhà
              Nên vẫn khát khao về bến cũ
              Để tròn mấy nhịp khúc tình ca 

              Bến xưa còn mãi đợi thuyền về
              Một đời ngó vọng chốn hoang mê
              Lời yêu thành rêu phong tượng đá
              Vườn cũ mưa rơi giọt dãi dề

              Thôi về khép lại cửa yêu thương

              Ru cho nhau ngủ mộng bình thường
              Vui vì được sống và nhung nhớ
              Giọt nắng lung linh ở cuối đường 
               
              Liên Hương - Lê Phú Hải
              #82
                hai1957 04.08.2011 16:11:01 (permalink)
                0
                BỐN MÙA


                Em đi đâu mùa xuân
                Mai vàng rơi lối vắng
                Tháng giêng ngày rất ngắn
                Đêm biết làm duyên ai

                Áo xưa đã tàn phai
                Bên tình ta lụa mỏng
                Mà sao còn động vọng
                Tiếng chuông buồn công phu 

                Giờ chưa phải mùa thu
                Sao giọt ngâu tí tách
                Nhắc nỗi buồn áo rách
                Để ngác ngơ một người

                Buồn vương trên nụ cười
                Ngày xưa còn đọng lại
                Mùa thu ơi xa ngái
                Còn thoảng hương cốm Vòng

                Trời đã vào mùa đông
                Sao em chưa lấy chồng
                Sao em chưa đan áo
                Sao em buồn mênh mông

                Có phải bởi dòng sông
                Đi mà không trở lại
                Hay vì em con gái
                Nhỏ nhắn gót chân son 

                Mùa hè hương cỏ non
                Ươm màu xanh ruộng mật
                Ngọn gió chiều phơ phất
                Hương thầm ngát đâu đây

                Đón mùa hè trong tay
                Bỗng ngập ngừng nỗi nhớ
                Ướp vào trong tập vở
                Cả bốn mùa yêu thương

                Liên Hương - Lê Phú Hải
                #83
                  hai1957 05.08.2011 15:48:30 (permalink)
                  0
                  TÂM SỰ BÉ CON


                  Bé con đi đâu về muộn
                  Mùa hè nắng tóc đỏ hoe
                  Bây giờ bé con đã lớn
                  Ra đường áo mũ nghiêng che

                  Thời gian... em thành thiếu nữ
                  Ta nhìn sợ thánh thần la
                  Nhưng mà dù sao đi nữa
                  Em tôi chân bước lụa là 

                  Nhỏng nhảnh đuôi gà tinh nghịch
                  Bé xưa giờ lớn khôn rồi
                  Chỉ riêng giọng cười khúc khích
                  Là còn của bé mà thôi

                  Thấm thoắt dòng đời vụt trôi
                  Tuổi thần tiên bao kỷ niệm
                  Bỗng một mùa mưa chợt đến
                  Là khi tình yêu bắt đầu 

                  Là khi bé biết u sầu
                  Tương tư trên từng lá cỏ
                  Bé con yêu ai mắt đỏ
                  Huynh về đừng khóc bé ơi

                  Chỉ là nhắc chuyện xưa thôi
                  Ai cũng có thời thơ ấu
                  Bé con ơi ngày yêu dấu
                  Đã là quá vãng tan theo 

                  Ôi một tuổi nào đáng yêu
                  Làm sao bây giờ tìm lại
                  Thời gian vẫn đi, đi mãi
                  Tựa như nước chảy qua cầu 

                  Ước chi có phép nhiệm màu
                  Bé thơ ngày xưa trở lại
                  Chỉ xin là mối tình đầu
                  Đi qua một thời con gái...

                  Liên Hương - Lê Phú Hải
                  #84
                    Liên Hương 06.08.2011 11:13:19 (permalink)
                    0





                    HÀ NỘI PHỐ

                    Em vẫn nhớ mùa này trời Hà nội rất xanh
                    Và nắng rất vàng đường Cổ ngư.... có lẽ
                    Và tiếng ve vẫn râm ran trong những tàn cây như thế
                    Sân trường xưa hoa sấu rụng lặng thầm

                    Nhớ những con đường Hà nội vào đêm
                    Gió Thu về nồng nàn mùi hoa sữa
                    Tiếng dương cầm trong căn gác nhỏ
                    Vòm trời thanh...côi cút mảnh trăng gầy

                    Chiều hoàng hôn sương bảng lảng hồ Tây
                    Con đường quen chiều nao anh đứng đợi
                    Hương bưởi thơm thầm trao điều muốn nói
                    Những bâng khuâng , e ấp mối tình đầu

                    Tiếng chuông chiều vọng ký ức thẳm sâu
                    Nóc phố rêu phong tạc vào lòng Hà nội
                    Cỏ mượt triền đê, bước chân quen thành lối
                    Gió mùa Đông hun hút những ngõ dài

                    Mùa xuân về gió se sắt bờ vai
                    Nắng thênh thang nụ đào chen sắc lá
                    Mùa đông qua cho ửng hồng đôi má
                    Nụ cười ai...tươi thắm nét hoa ngời

                    Sẽ trong ta một nỗi nhớ suốt đời
                    Hà nội ngàn năm xanh bốn mùa ký ức
                    " Cây lộc vừng vẫn ngiêng soi
                    bên hồ Gươm xanh mắt ngọc
                    Và em.. đặn đầy ! Thu Hà nội..cho anh " *

                    Liên Hương
                    #85
                      hai1957 08.08.2011 10:28:48 (permalink)
                      0
                      LỜI THƯƠNG


                      Thư đến chậm bởi vì xe đi lạc
                      Lối vòng quanh khúc khuỷu bước qua đèo
                      Em đến chậm vì thuyền tình ngơ ngác
                      Thương bên bồi, bên lở lại gieo neo

                      Tóc mây ngắn vì trót dài nỗi nhớ
                      Mắt nhìn xanh bởi vướng áng mây hồng
                      Em giàu có ta bạc đầu trả nợ
                      Vắng hạ rồi xao xác một mùa đông 

                      Lá vàng rụng bởi mùa thu dài thế
                      Xao xác heo may để gió ơ hờ
                      Đời chật chội - tất cả đều... có thể
                      Lòng mãi buồn úa cả những vần thơ

                      Em im lặng... bao điều đâu dễ nói
                      Biển xôn xao bởi sóng vỗ chưa ngừng
                      Dấu nước mắt vào con tim trầm tích
                      Đá lạnh lùng vô cảm đến dửng dưng 

                      Yêu biết mấy mà sao người nín lặng
                      Để con đò lặng lẽ nhổ sào đi
                      Không đo đếm mà lòng ta vẫn nặng
                      Tóc bạc rồi dang dở mối tinh si

                      Chắc thuở trước ta quên không ngỏ ý
                      Nên người còn giận mãi đến ngàn sau
                      Ôi tình nhỏ vẫn luôn luôn có lý
                      Ta sẽ về nuôi nấng lại đời nhau 

                      Thời gian chẳng bao giờ quay trở lại
                      Mảnh tình con mưa gió đã tơi bời
                      Biển muôn thuở vẫn dài và rộng thế
                      Sóng bạc đầu ào ạt giữa trùng khơi

                      Điều không nói biết làm sao lý giải
                      Bến phù vân dường như đã nửa đường
                      Én nhỏ bay rồi mùa xuân qua mãi
                      Con tim ngập ngừng còn đọng những lời thương!

                      Liên Hương - Lê Phú Hải
                      #86
                        Liên Hương 11.08.2011 12:57:57 (permalink)
                        0
                        LỜI CỦA SÔNG


                        Này em cô gái nhỏ
                        Đưa người đi qua sông
                        Có thấy chiều ráng đỏ
                        Có nghe tình ta không

                        Ta là khách tha phương
                        Ăn mày em tình ái
                        Cớ chi mà ái ngại
                        Màu mắt biếc tơ vương

                        Bởi em là dòng sông
                        Giữa đôi bờ bồi lở
                        Nên dòng trôi ngập ngừng
                        Sợ cuộc tình dang dở

                        Trời bao giờ hết gió
                        Nước bao giờ ngừng trôi
                        Dòng sông em bé nhỏ
                        Về bến bờ anh thôi !

                        Trôi hoài nên cũng... nặng
                        Mong một bến bờ vui
                        Về phương đông tĩnh lặng
                        Đêm lại nhớ phương đoài

                        Mấy ngàn năm róc rách
                        Không mang nợ phù sa
                        Chỉ thương tình lữ khách
                        Chiều đông thiếu mái nhà

                        Muôn đời nước sông xanh
                        Mãi xuôi về biển lớn
                        Góp con sóng bạc đầu
                        Đến ngàn năm còn gợn

                        Sông hát lời vô tận
                        Đưa bước người qua sông
                        Người ơi! câu hò hẹn
                        Biết người còn nhớ không? ...

                        Liên Hương - Lê Phú Hải [/i]
                        #87
                          Liên Hương 13.08.2011 11:55:33 (permalink)
                          0



                          CÓ PHẢI


                          Có phải gió từ nơi ấy
                          Mang theo một tiếng thở dài
                          Có phải cơn mưa nghịch vụ
                          Mới vừa xóa dấu chân ai

                          Có phải ngàn con sóng vỗ
                          Đại dương ào ạt thủy triều
                          Có phải người về lối cũ
                          Tim thầm gọi mãi lời yêu

                          Có phải rừng xưa lá đổ
                          Tháng năm xa lắc lơ nào
                          Có phải chân trời ráng đỏ
                          Nghiêng tình ngõ vắng xôn xao

                          Có phải dòng sông xuôi chảy
                          Lặng thầm một cánh buồm nâu
                          Có phải tình yêu nồng cháy
                          Mang thầm hệ lụy thương đau

                          Có phải nợ duyên tiền kiếp
                          Nên giờ lạc lối vườn mơ
                          Có phải trời đày đoạ tiếp
                          Nên tình mắc nợ câu thơ

                          Có phải... người ơi ! có phải ?
                          Đã quen giọng nói điệu cười
                          Nên giờ đâm thành oan trái
                          Một khi đời vắng bóng người


                          Có phải? Ừ là có phải
                          Hỏi ai ai hỏi bây giờ
                          Mùa thu bóng chiều xa ngái
                          Dát vàng suốt một đời thơ


                          Thì thôi ... người ơi đừng hỏi
                          Mùa Thu đâu bởi lá vàng
                          Phận số làm sao biết được
                          Khi đò lỡ bước sang ngang

                          Liên Hương - Lê Phú Hải
                          #88
                            Liên Hương 14.08.2011 14:28:55 (permalink)
                            0
                            HỜN




                            Nhớ em sao anh cứ hững hờ?
                            Bao lời say đắm gửi nàng thơ
                            Để mặc mình em buồn cô lẻ
                            Im lặng vườn thanh với trăng mờ

                            Nhớ em sao chẳng đến mỗi ngày
                            Để thềm sương lạnh với hương say
                            Chậm chạp thời gian như gõ nhịp
                            Trách gió vô tình mặc lá bay

                            Nhớ em sao không đến mỗi chiều
                            Tan trường bóng ngả giữa cô liêu
                            Thu vàng rải lá đường hoang lạnh
                            Thổi rát hồn em gió tiêu điều

                            Giận hờn bởi nhung nhớ đấy thôi
                            con tim trót lạc lối yêu rồi
                            Én nhỏ chưa về xuân hờ hững
                            Cuối trời hiu hắt dải mây trôi . . .

                            Liên Hương
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 15:01:56 bởi Liên Hương >
                            #89
                              Liên Hương 15.08.2011 15:11:55 (permalink)
                              0
                              CHÉN LY BÔI


                              Tóc rối chiều nay buồn quá thể
                              Miệng cười mà ướt áo nào hay
                              Mắt nhớ hình ai sao ngấn lệ
                              Môi hồng đắng chát giọt rượu cay

                              Người đã bỏ ta mà đi biệt
                              Sơn hà chẳng một chén ly bôi
                              Nhát chém hư vô nào ai biết
                              Gươm đàn mấy gánh một ta thôi

                              Cuối trời mây xám vương cánh nhạn
                              Nặng trĩu lối về giọt mưa tuôn
                              Thẫn thờ ai hát câu lẻ bạn
                              Để lạnh lòng ai đoản khúc buồn

                              Gió thổi như là câu hờn giận
                              Giọt sầu nào có dễ gọi tên
                              Để một mình ta giờ im lặng
                              Trăm năm đắng nghẹn một nỗi niềm

                              Giọt trăng lấp loáng sân đầy nước
                              Người đi giờ biết nhớ hay không
                              Nhấp chén ly bôi buồn tiễn biệt
                              Vừa mới hôm nao nguyện chữ đồng

                              Thôi chả trách chi đời vẫn vậy
                              Hợp tan - tan hợp lẽ vô thường
                              Con nước bao giờ yên dòng chảy
                              Đời sao chung mãi một con đường

                              Bạc bẽo vẫn tin lời chung thủy
                              Cầm bằng hẹn ước có như không
                              Cỗ xe đời sống đường khúc khuỷu
                              Ai về nhắc bạn chớ hoài mong

                              Cay lắm vì đâu cây ớt nhỏ
                              Chim chuyền một chút líu lo vui
                              Bên ấy thẹn thùng ai má đỏ
                              Bên này chỉ có một ta thôi

                              Gió hỡi xin đừng vò tóc rối
                              Vì người xin hãy giữ lời yêu
                              Cạn chén tương phùng ngày tao ngộ
                              Nửa đường gánh nặng bớt cô liêu

                              Liên Hương - Lê Phú Hải
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 380 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9