LỜI YÊU... CỦA HAI NGƯỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 380 bài trong đề mục
Liên Hương 16.08.2011 10:04:08 (permalink)
0




CHÉN LY BÔI


Tóc rối chiều nay buồn quá thể
Miệng cười mà ướt áo nào hay
Mắt nhớ hình ai sao ngấn lệ
Môi hồng đắng chát giọt rượu cay

Người đã bỏ ta mà đi biệt
Sơn hà chẳng một chén ly bôi
Nhát chém hư vô nào ai biết
Gươm đàn mấy gánh một ta thôi

Cuối trời mây xám vương cánh nhạn
Nặng trĩu lối về giọt mưa tuôn
Thẫn thờ ai hát câu lẻ bạn
Để lạnh lòng ai đoản khúc buồn

Gió thổi như là câu hờn giận
Giọt sầu nào có dễ gọi tên
Để một mình ta giờ im lặng
Trăm năm đắng nghẹn một nỗi niềm

Giọt trăng lấp loáng sân đầy nước
Người đi giờ biết nhớ hay không
Nhấp chén ly bôi buồn tiễn biệt
Vừa mới hôm nao nguyện chữ đồng

Thôi chả trách chi đời vẫn vậy
Hợp tan - tan hợp lẽ vô thường
Con nước bao giờ yên dòng chảy
Đời sao chung mãi một con đường

Bạc bẽo vẫn tin lời chung thủy
Cầm bằng hẹn ước có như không
Cỗ xe đời sống đường khúc khuỷu
Ai về nhắc bạn chớ hoài mong

Cay lắm vì đâu cây ớt nhỏ
Chim chuyền một chút líu lo vui
Bên ấy thẹn thùng ai má đỏ
Bên này chỉ có một ta thôi

Gió hỡi xin đừng vò tóc rối
Vì người xin hãy giữ lời yêu
Cạn chén tương phùng ngày tao ngộ
Nửa đường gánh nặng bớt cô liêu

Liên Hương - Lê Phú Hải
#91
    Liên Hương 17.08.2011 10:14:37 (permalink)
    0



    TÌM BIỂN

    Nhớ anh, em lại về bên biển
    Cát mềm còn đọng lối xưa yêu
    Hàng dương xõa tóc ru thầm lặng
    Ghềnh đá hoang vu tím biển chiều

    Hình như biển cũng nhớ cùng em
    Thủy triều dâng nỗi nhớ đầy thêm
    Chân trời thổn thức vì sao lạc
    Trong như giọt lệ ứa vào đêm

    Anh ở đâu sao không về biển
    Để sóng xôn xao một điệu buồn
    Đếm bước chân trần trên cát mịn
    em càng nhỏ bé trước hòang hôn

    Anh có nghe chăng lời em gọi
    Hòa muôn nhịp sóng một khúc ru
    Nhớ anh em lại về bên biển
    Tìm lại một ngày mưa cuối Thu

    Gió lộng xôn xao làn tóc rối
    Buồm ai xa tắp phía chân trời
    Nhớ anh khắc khoải lời em gọi
    Sao không về với biển...tình ơi !

    Liên Hương
    #92
      Liên Hương 20.08.2011 10:46:07 (permalink)
      0



      CHIỀU PHƯƠNG NAM


      Chiều phương Nam trời chợt mưa chợt nắng
      Con sẻ buồn rầu trú mái nhà ai
      Nhớ vườn xưa vàng hoe giàn mướp đắng
      Tháng năm về dòng sông chảy khoan thai

      Chiều phương Nam có người mang khăn gói
      Sân ga phố phường rộn bước chân đi
      "Áo gấm xông hương" ai người vẫy gọi
      Áo rách chồng mình một kiếp thiên di

      Dòng chảy mãi con thuyền không bến đậu
      Cánh chim bay ngày mỏi lối quay về
      Chiếc lá cuối thu gió lay dường đã rụng
      Chả đông buồn mà nghe lạnh tái tê

      Chiều phương Nam đắng lòng ai khắc khoải
      Giữa mưa bay nhớ tiếng mẹ ru hời
      Chợt thèm khói rơm bay lừng mái rạ
      Tự ru mình trăn trở khúc ầu ơi

      Lục bình kia đời trôi hoài có mỏi
      Đâu bến đâu bờ đâu những dư hương
      Tiếng kêu khóc u minh người mở cõi
      “Con dế buồn tự tử giữa đêm sương”

      Cha tóc bạc bao nhiêu năm đàn hát
      Sao cứ âu sầu dõi ngóng phương xa
      Chiều phương Nam bập bùng sên phách lạc
      Mắt ai buồn bên ấy có mưa sa

      Chiều phương Nam người gọi về nỗi nhớ
      Vết chân chim trên những mắt môi cười
      Chân ai bước dọc hồng hoang mấy thuở
      Chút tình nghèo ủ ấm nửa đời vui

      Chiều phương Nam sen hồng thơm ngọn gió
      Dòng sông êm lóang bạc vỗ đôi bờ
      Cò xoải cánh bay về trong ráng đỏ
      Tiếng đàn bầu nặng trĩu cả áng thơ

      Chiều nơi đâu cũng trĩu hoài nỗi nhớ
      Sao phương Nam day dứt đến nao lòng
      Em tôi ơi phận duyên giờ vỡ lở
      Chút tình này lặng lẽ cõi thinh không

      Liên Hương - Lê Phú Hải
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2011 10:54:52 bởi Liên Hương >
      #93
        Liên Hương 22.08.2011 14:58:54 (permalink)
        0
        KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA


        Xuân đến ngoài trời chim én liệng
        Lung linh bừng nở nụ mai vàng
        Mỏng mảnh làn sương như khói nhẹ
        Hây hây ngọn gió gọi mùa sang

        Khoảnh khắc giao thừa linh thiêng lạ
        Phố đêm ngây ngất thoảng hương trầm
        Sân chùa rụng cánh hoa sứ trắng
        Bổng trầm vọng mãi tiéng chuông ngân

        Có cô gái trẻ đi hái lộc
        Nhặt cánh sứ rơi ở sân chùa
        Tóc dài ngan ngát hương bồ kết
        Cho kẻ tình si ngắm thẫn thờ

        Miên man nặng bước người viễn xứ
        Rưng rưng nỗi nhớ một quê nhà
        Bâng khuâng giây phút giao thừa đến
        Thổn thức con tim, chợt vỡ oà

        Xích lại gần nhau trời và đất
        Trải lòng trao một chút men nồng
        Lòng thầm cầu nguyện đôi điều ước
        Chợt nhớ năm xưa xác pháo hồng

        Biết mấy xuân đi rồi xuân đến
        Mỗi một mùa xuân, mỗi tuổi đời
        Vẫn như thơ bé trong khoảnh khắc
        Giây phút giao thoa giữa đất trời

        Liên Hương
        #94
          Liên Hương 22.08.2011 15:39:13 (permalink)
          0
          HỒN XUÂN


          Mùa Xuân nhè nhẹ đến bên anh
          Lộc nhú chồi non nụ thắm cành
          Ánh nắng xuân nồng trên mắt biếc
          Trong làn nước bạc uốn quanh quanh

          Em hát cùng anh khúc xuân vui
          Tha thiết hồn thơ mãi rạng ngời
          Trời đất giao hoà đời thanh thản
          Nụ cười tươi trẻ nét xuân tươi

          Ô kìa đào biếc rực rỡ hoa
          Thênh thang vườn mộng chốn an hoà
          Rượu nồng nhấp chén xuân tri ngộ
          Tình đời thêm đẹp giấc mơ xa

          Ngây ngất hồn xuân gió xuân ru
          Nắng trong tan loãng lạnh sương mù
          Lắng nghe xuân chín vào hoa lá
          Kể tình xuân đẹp đến thiên thu

          Hương trầm trong gió thỏang rưng rưng
          Dáng xuân ai bước khẽ ngập ngừng
          Nghe hồn xuân gọi lên mắt biếc
          Khiến người đâu thể ngắm dửng dưng

          Im lặng... tay thầm nắm bàn tay
          Tóc thề dịu nhẹ gió xuân bay
          Mắt hiền khẽ nói lời xuân nhớ
          Tình xuân men ủ những tháng ngày

          Thấm thoắt mùa đi mấy xuân rồi
          Thời gian như thể nước sông trôi
          Trong tim vẫn trọn hồn xuân ấy
          Dù tuổi xuân qua nửa cuộc đời

          Liên Hương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 12:19:36 bởi Liên Hương >
          #95
            Liên Hương 22.08.2011 15:41:23 (permalink)
            0
            XUÂN VUI


            Những khúc xuân ca đẹp tuyệt vời
            Nụ cười thắm gọi Chúa Xuân ơi
            Cầu vồng bảy sắc mơn man gió
            Dang rộng vòng tay đón bước người

            Trời Xuân phơi phới cánh chim bằng
            Suối bạc hồn Xuân tỏa ánh trăng
            Giọt ngọc long lanh trong mằt biếc
            Cùng anh...em tới tận ...cung Hằng


            Ngây ngất đường vui sánh bước về
            Hồn Xuân rạo rực thắm hàng me
            Gọi tình Xuân ủ trong chồi nhú
            Lấm tấm Xuân vương mái tóc thề


            Xuân nhé... ru đời đẹp khúc ru
            Nắng Xuân hây hẩy tạnh mây mù
            Cho hồng Xuân chín lan đôi má
            Cho mộng Xuân ngời đến vạn Thu

            Lại hát cùng xuân một khúc ca
            Gieo thêm nhân ái với an hoà
            Cho mùa xuân chín niềm vui mới
            Rực nắng hồng lên nở thắm hoa

            Em ủ mùa xuân toả ngát hương
            Đi cùng anh đến cõi vô thường
            trời trong mắt biếc làn môi thắm
            Giữa một mùa xuân tạnh gió sương

            Ta đón xuân hồng trong đắm say
            Lặng thầm lắng khúc nhạc xuân bay
            nụ cười xuân ửng reo trong nắng
            Gọi lá xuân tươi đẹp tháng ngày

            Ước mùa xuân mộng của em anh
            Hoa trái đơm bông quả trĩu cành
            Chắp cánh diều thơ theo ngọn gió
            Bay vào trời rộng sắc thiên thanh

            Liên Hương
            #96
              Liên Hương 23.08.2011 12:34:16 (permalink)
              0




              AI TẠO RA ĐÀN ÔNG


              Ai tạo ra đàn ông ?
              Mà sao kỳ lạ quá
              Lúc già dặn thâm trầm
              Lúc ngây thơ đến lạ

              Khi là trời nắng lóa
              Khi sầm sập cơn mưa
              Khi nồng nàn nắng hạ
              Khi lạnh căm gió mùa

              Mới là trời quảng đại
              Đã như biển bão dông
              Si mê như điên dại
              Rồi lạnh tanh cõi lòng


              Ai tạo ra đàn ông ?
              Đem giận hờn nhung nhớ
              Để khi vắng xa rồi
              Trái đất còn một nửa

              Liên Hương
              #97
                Liên Hương 24.08.2011 09:19:25 (permalink)
                0
                NỐT LẶNG


                Chiều nay nghe sóng vỗ thầm thì
                Ngập ngừng sao nỡ bước chân đi
                Gió như ai gọi ngày xưa ấy
                Mắt buồn giọt mặn bỗng tràn mi

                Mấy độ Thu qua rồi... mấy độ?
                Người theo thuyền mộng khuât xa người
                Dòng sông hờ hững câu bồi lở
                Đưa kiếp lục bình tan tác trôi


                Đàn ai réo rắt trên bến vắng
                "Dạ cổ hoài lang" nhớ bóng chàng
                Nhịp phách chìm theo từng nốt lặng
                Chim đã bay rồi xự hồ xang

                Đành thôi dong ruổi đời xa xứ
                Mấy giọt đàn kìm xưa cũng rơi
                Đã vắng bóng "thuyền quyên ứ hự"
                Anh hùng ngất ngưởng gọi tình ơi

                Sông trôi lặng lẽ cùng năm tháng
                Điệu buồn mở cõi đất phương Nam
                Nốt lặng đưa người về quá khứ
                Mái rạ tình nghèo nhạt khói lam

                Biệt cánh thiên di chưa trở lại
                Ai còn chờ đợi bến u minh
                Thẫn thờ khúc " xự xang xê cống"
                Lặng lẽ thu qua ... lặng lẽ tình !

                Liên Hương - Lê Phú Hải
                #98
                  Liên Hương 26.08.2011 10:53:09 (permalink)
                  0



                  EM MUỐN


                  Em muốn làm một cánh sen
                  Tặng anh chén trà thơm ngát
                  Em muốn là làn gió mát
                  Ru anh giấc ngủ trưa hè

                  Em cũng sẽ là mái che
                  Bóng phủ đời nhau dầu dãi
                  Em như một bông hoa dại
                  Góp tình trang điểm đời vui

                  Muốn làm sắn ngọt khoai bùi
                  Sẻ chia đỡ ngày đói dạ
                  Em muốn là cơn mưa hạ
                  Về thương cho lúa xanh đồng

                  Chỉ là thân khách má hồng
                  Nhưng em xin làm râm mát
                  Để người về đây ca hát
                  Giọt đàn em sẽ vang xa

                  Em muốn làm hạt phù sa
                  Miệt mài cùng sông về biển
                  Xin làm nhỏ nhoi cánh én
                  Chao nghiêng khẽ gọi xuân về...

                  Nửa đường vụng dại đam mê
                  Còn biết bao điều em muốn
                  Tình như dòng sông về muộn
                  Ngọt ngào chỉ một anh thôi

                  Liên Hương - Lê Phú Hải
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2011 11:00:02 bởi Liên Hương >
                  #99
                    hai1957 26.08.2011 16:24:47 (permalink)
                    0
                    LÀM SAO


                    Rối rắm tơ vò làm sao gỡ
                    Biết làm sao vẽ những hồng phai
                    Làm sao vắng nhau mà không nhớ
                    Cánh nhạn bay rồi biết gọi ai

                    Và biết làm sao đừng yêu nữa
                    Để trả cho người trái dửng dưng
                    Làm sao mua ánh trăng bên cửa
                    Tặng người viễn khách đứng quay lưng 

                    Làm sao biết trả lời sao được
                    Biển chiều còn hát điệu du dương
                    Ngàn năm vẫn cồn cào cánh sóng
                    Hát khúc tình ca giữa vô thường

                    Làm sao ngăn dịu dàng ngọn gió
                    Thì thầm bên cửa lúc xuân sang
                    Làm sao ngăn hoàng hôn ráng đỏ
                    Để lá ngừng rơi lúc thu vàng 

                    Làm sao để chôn vùi tình cũ
                    Cho lời yêu mới rước lên ngôi
                    Làm sao ngăn tình ta thác lũ
                    Dập dồn nhịp sóng xót xa trôi

                    Không biết làm sao mà tĩnh lặng
                    Khi mưa âm ĩ mãi trong hồn
                    Làm sao khỏa lấp cơn trống vắng
                    Để đừng ráng đỏ mỗi hoàng hôn 

                    Làm sao khiến thời gian trở lại
                    Khi mùa thu xa khuất bên trời
                    Sao xoá được dư âm ngày cũ
                    Khi lá bên đường tan tác rơi

                    Thì thôi nhé người ơi... đừng hỏi
                    Giữ cho mình một khoảng trời xanh
                    Giữ cho đời tình yêu cổ tích
                    Khi mộng mơ ngày cũ không thành

                    Liên Hương - Lê Phú Hải
                    hai1957 26.08.2011 19:58:33 (permalink)
                    0
                    VÔ DANH
                     
                     
                    Ta là người vô danh
                    Em cũng là người vô danh
                    Trời đất đành hanh
                    Nên anh em ta trở thành tri kỹ
                     
                    Ít ai biết những điều yêu quí
                    Là những tầm thường hèn mọn nhỏ nhoi
                    Cũng như nhạc không không lời
                    Chỉ có âm thanh chuyển đi thông điệp tình yêu bất hủ
                     
                    Ngày xưa em lam lũ
                    Và ta cũng có phần lam lũ như em
                    Mưa ngọt nắng êm
                    Giọt tí tách rơi giọt ấm thêm tình mọn
                     
                    Mặc ai hảo hớn
                    Ta đành lòng phận nhỏ với em ta
                    Để mai mốt đi xa
                    Vẫn có một bếp lửa ấm êm ngoái đầu nhìn lại
                    Em tôi bé dại
                    Thằng em sổ sửa rồi nặng lắm ẳm sao đây
                     
                    Ôi trời, em ơi hãy giang tay
                    Ta chỉ về ngủ thôi cho vơi đầy khát vọng
                    Tình ơi vọng động
                    Con nước chiều xuôi mãi chốn nào xa
                     
                    Trời phương Nam bao la
                    Ta nhớ sao giọng Bắc kia dây cà dây muống
                    Có mùi đồng ruộng
                    Có mùi em ôm ấp lúc ta về
                     
                    Bây giờ cơm chưa nấu đã khê
                    Người chưa yêu đã mất
                    Tình ơi lật đật
                    Tội thân này chật vật nắng mưa
                     
                    Thì đó vui chưa
                    Cứ yêu đi để rồi bối rối
                    Mà ta nghĩ ta chả làm gì nên tội
                    Sao suốt đời cứ vui phận đẩy đưa
                     
                    Lê Phú Hải
                    Liên Hương 29.08.2011 15:37:31 (permalink)
                    0

                    CHỦ NHẬT BUỒN


                    Ngày chủ nhật buồn tênh
                    Vắng em đời hiu hắt
                    Sầu lên trên cửa mắt
                    Sầu về hai tay khô

                    Trăm năm cũng hư vô
                    Còn lại gì để nhớ
                    Ta yêu em vô cớ
                    Ta thương người vô duyên

                    Tình nhỏ làm sao quên
                    Ta nhặt về tia nắng
                    Sưởi chút đời trống vắng
                    Ủi an ta... nỗi niềm

                    Ta tìm trong mắt đêm
                    Ô cửa nào thắp lửa
                    Phố thơm mùi hoa sữa
                    Nghe lời thương vọng về

                    Ngày chủ nhật lê thê
                    Thánh đường chiều chim hót
                    Tình ơi đừng đắng đót
                    Chuông ngân lời yêu thương

                    Em đi gió mây vương
                    Áo dài bay vụng dại
                    Chiều hoang buồn xa ngái
                    Gót chân hồng mênh mang

                    Gió ơi đừng thở than
                    Để thêm dài nỗi nhớ
                    Ta ơi đừng trăn trở
                    Để lòng vương nhịp sầu

                    Dõi theo một bóng câu
                    Bay trong chiều bé bỏng
                    Hương thầm vương áo mỏng
                    Ta bâng quơ gọi người

                    Gọi tên cuộc tình ơi
                    Về đi chiều đã muộn
                    Gọi hoàng hôn buông xuống
                    Cho đêm dài lên ngôi

                    Liên Hương - Lê Phú Hải
                    hai1957 29.08.2011 19:52:09 (permalink)
                    0
                    HÀ NỘI ƠI! CÒN KHÔNG?


                    Có còn không hoa sữa của ngày nào
                    Thơm suốt một mùa trăng nông nổi
                    Có còn không những vỉa hè sáng tối
                    Lổ loang mảnh vá cuộc đời

                    Có còn không bông gạo trắng trời
                    Thả chùm mây vào cơn mưa hạ
                    Có còn ai nghiêng vành nón lá
                    Dấu nụ cười tinh nghịch mắt lá răm

                    Có còn không phố của ngàn năm
                    Ngói lô xô rêu phong ngõ vắng
                    Hương bưởi còn thơm lối về thầm lặng
                    Hát tình ca bằng khúc không lời

                    Có còn không… Hà nội ơi !

                    Liên Hương
                    hai1957 31.08.2011 10:14:32 (permalink)
                    0
                    THƠ NGÀY BIỂN ĐỘNG


                    Nghe lời gió gọi hay lời biển
                    Thổn thức mưa rơi thổn thức lòng
                    Ì ầm tiếng sóng ngày biển động
                    Cồn cào khắc khoải giữa thinh không 

                    Tin báo bão về nơi xa ấy
                    Âm thầm rứt ruột khúc biển Đông
                    Mòn mõi khơi xa tình vẫn vậy
                    Ngóng chồng hóa đá bởi mòn trông 

                    Chiều nay biển động thuyền xa vắng
                    Dấu chân hoang hoải lẻ bóng người
                    Không cánh hải âu đùa dỡn sóng
                    Chì còn xám ngắt một trùng khơi 

                    Cuồn cuộn bạc đầu qua mấy thuở
                    Sao hoài giận dữ với khơi xa
                    Có nhớ lúc êm đềm sóng vỗ
                    Bến bờ ôm ấp những ngày qua? 

                    Thấp thoáng đôi cánh chim báo bão
                    Biển hoang vu không bóng thuyền về
                    Người trước biển bước chân lặng lẽ
                    Tim gõ thầm một nhịp tái tê

                    Thôi thì xin hãy yên lòng biển

                    Sắc màu vạn thuở kiếp san hô
                    Hãy về tô vẽ thêm bờ bến
                    Mai rồi sỏi đá cũng hư vô
                     
                    Liên Hương - Lê Phú Hải
                    hai1957 01.09.2011 11:43:33 (permalink)
                    0

                    MUỘN
                     
                     
                    Muộn rồi cũng phải về thôi
                    Tháp xưa thơ thẩn đứng ngồi
                    Mai sẽ có người qua đó
                    Tang bồng vỗ trống mà chơi
                     
                    Tình ơi tình lên khơi vơiPhù sa sông về nước xuốngCầm tay qua cầu đừng ngượngChỉ là huynh muội mà thôi Đây chỗ ngày xưa ta tắmHụt chân gọi mẹ khóc thầmSông ơi đừng buồn chi lắmMùa về có lạnh căm căm Bếp cũ vườn xưa đã mấtẤu thơ mòn mõi đi tìmAi biết một đời tất bậtNgày về con mắt lim dim Muội ở đâu ngày xưa ấyKhông về để ủi an taHòn Đỏ bây giờ vẫn vậyVẫn mòn sóng vỗ trời xa
                    Rủ nhau đi về quê quánHòn Chồng năm ngón tay ômBao giờ sông mòn biển cạnVẫn còn một chút môi thơm Lê Phú Hải(Bài thơ tặng muội 31/8/2011) 
                    BÀI THƠ HỌA  Chỉ một ngày vắng xa thôiCớ chi hết đứng lại ngồiBên đây ngóng về bên đóThật lòng... đâu phải giỡn chơi Tình như con sóng chơi vơiLặng nghe biển triều lên xuốngThương người có chi mà ngượngChỉ huynh mới hiểu muội thôi Chỗ nào... ngày xưa huynh tắm ?Xảy chân... nhớ mẹ... gọi thầmSông dường như thương nhớ lắmNên giờ gió thổi lạnh căm Cảnh cũ, người xưa còn  mấtMuội biết huynh mải kiếm tìmNhớ thương bởi tình chân thậtNửa đời còn cất trong tim Muội còn bé con... thuở ấyLàm sao an ủi... người taThì thôi... bây giờ bù vậyTình huynh nghĩa muội... đâu xa Dù chưa cùng về quê quánVẫn nghe tình biển sớm hômMai ngày sông mòn biển cạnBên đời còn đóa sen thơm Liên Hương(1/9/2011)
                    #105
                      Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 380 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9