CA DAO VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 48 bài trong đề mục
Sầu Nữ Thanh Tâm 06.07.2011 12:01:11 (permalink)
0
Ca dao là mẹ-mẹ ca dao
Theo mãi trong con tự thuở nào
Là thịt, là xương là hơi thở
Câu hò điệu hát nhớ làm sao

Nhớ lắm ngày xưa tiếng mẹ ru
À ơi!...câu hát chở mùa thu
Dư âm nhịp võng còn vang vọng
Đọng lại trong con suốt một đời

Bây giờ con cũng lại ru hời
Ru cháu từng đêm khản cả hơi
Chợt nhớ kẻo cà xưa tiếng võng
Ca dao lạc lỏng giửa quê người

Có những đêm dài với giấc mơ
Cánh cò bay lã giữa trời thơ
Lũy tre xanh mướt quê hương đó
Khắc lhoải ca dao lạc bến bờ.
Thanh Tâm

#1
    Nhân Sơn 12.07.2011 11:38:47 (permalink)
    0
    HUẾ THƯƠNG

    Đưa em thăm lại quê hương
    Bao năm xa cách luyến thương thật nhiều

    Ấp ủ hình bóng Huế yêu
    Cùng nhau dạo bước những chiều mưa bay

    Đi thăm lăng tẫm đền đài
    Rêu phong cổ kính u hoài vấn vương

    Chèo đò xuôi ngược sông Hương
    Nghe câu mái đẩy "mười thương" thẫn thờ

    Ngắm nhìn chiếc nón bài thơ
    Gái Huế xinh đẹp mộng mơ hữu tình

    Quê ta đất tổ Thần kinh
    Hùng thiêng sông núi anh linh muôn đời

    Cho dù lưu lạc khắp nơi
    Nghe hồn xao xuyến qua lời ngợi ca

    Dốc Nam Giao chợ Đông Ba
    Tràng Tiền phất phới những tà áo bay

    Tiếng chuông Thiên Mụ ngân dài
    Huế thơ… Huế mộng… làm say đắm lòng

    Về thăm cho thoả ước mong
    Sống lại kỷ niệm trong vòng tay nhau...

     
    Mặc Nhân Sơn
     
    - Nhân Sơn xin được đến làm quen với bạn mới Sầu Nữ Thanh Tâm, chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây. 
    #2
      Sầu Nữ Thanh Tâm 13.07.2011 22:48:35 (permalink)
      0
      Xin chào bạn,
      Rất hoan nghênh bạn , và tôi cũng rất là hạnh phúc khi biết có một ai đó muốn kết tình thi hữu.Thân chúc bạn một ngày mới đầy hạnh phúc.Xin  được gởi đến bạn bài thơ sau như một món quà của một người xa quê hương.
      Thanh Tâm.
      HÈ VÀ NỖI NHỚ
      Sài Gòn nỗi nhớ không nguôi
      Duy Tân bóng mát chung đôi một thời
      Nguyễn Du có lá me rơi
      Thạch chè Tân định-bờ môi ngọt ngào

      Khô bò đu đủ nhớ sao
      Bạn bè gặp mặt lao xao nói cười
      Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
      Mái trường bỏ lại, phượng ơi có còn?!

      Ve sầu thổn thức nĩ non
      Ngõ về lối cũ ,có còn ai không
      Nhớ xưa lưu bút đôi dòng
      Trao nhau kỷ niệm nghe lòng nhớ thương

      Quê người phượng tím con đường
      Một màu tím biếc vấn vương nỗi buồn!
      Thanh tâm



      #3
        Nhân Sơn 14.07.2011 11:52:46 (permalink)
        0
        HÈ VÀ NỖI NHỚ

        Sài Gòn nỗi nhớ không nguôi
        Duy Tân bóng mát chung đôi một thời
        Nguyễn Du có lá me rơi
        Thạch chè Tân định-bờ môi ngọt ngào

        Khô bò đu đủ nhớ sao
        Bạn bè gặp mặt lao xao nói cười
        Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
        Mái trường bỏ lại, phượng ơi có còn?!

        Ve sầu thổn thức nĩ non
        Ngõ về lối cũ ,có còn ai không
        Nhớ xưa lưu bút đôi dòng
        Trao nhau kỷ niệm nghe lòng nhớ thương

        Quê người phượng tím con đường
        Một màu tím biếc vấn vương nỗi buồn!
        Thanh tâm

         
         
        HẠ NHỚ
         
        Sài Gòn giờ vẫn còn đây
        Nguyễn Du thưa vắng bay đầy lá me
        Âm vang nức nỡ tiếng ve
        Duy Tân kín cổng… vào hè buồn tanh.
         
        Chỉ còn có mỗi mình anh
        Đi tìm kỷ niệm vây quanh nỗi sầu
        Người xưa đã về nơi đâu
        Phương trời xa cách bạc đầu nhớ thương.
         
        Một thời đôi bóng chung đường
        Tình xưa nghĩa cũ vấn vương nhau hoài
        Thời gian dù có đổi thay
        Mỗi lần phượng nở…nhớ ai ngập lòng…
         
        Mặc Nhân Sơn
         
        #4
          Sầu Nữ Thanh Tâm 23.07.2011 06:41:45 (permalink)
          0
          Từ khi em bước qua cầu
          Tình xưa bỏ lại, nỗi sấu mang theo
          Tình ta cũng lắm gieo neo
          Em đi, anh ở quê nghèo đợi mong

          Thuyền tình cũng đã sang sông
          Người ơi, thương nhớ nặng lòng người đi
          Bây giờ qua tuổi xuân thì
          Nhớ thương chi nửa cho mi lệ nhòa

          Thời gian rồi cũng phôi pha
          Nhưng tình ở lại theo ta một đời!
          Thanh Tâm
          #5
            Nhân Sơn 23.07.2011 14:20:21 (permalink)
            0
            Từ khi em bước qua cầu
            Tình xưa bỏ lại, nỗi sầu mang theo
            Tình ta cũng lắm gieo neo
            Em đi, anh ở quê nghèo đợi mong

            Thuyền tình cũng đã sang sông
            Người ơi, thương nhớ nặng lòng người đi
            Bây giờ qua tuổi xuân thì
            Nhớ thương chi nửa cho mi lệ nhòa

            Thời gian rồi cũng phôi pha
            Nhưng tình ở lại theo ta một đời!
            Thanh Tâm

             
             
            TÌM ĐÂU ?..
             
            Tình lỡ buồn lắm người ơi !
            Nhớ thương da diết cả đời không nguôi
             
            Xứ người em sống an vui
            Quê nghèo chiếc bóng ngậm ngùi xót xa
             
            Tiễn em làm vợ người ta
            Ngỡ rằng rồi sẽ phôi pha chuyện tình.
             
            Bao năm mãi nhớ như in
            Chẳng thể xóa được bóng hình trong tim
             
            Nhiều đêm trở giấc đi tìm
            Thẫn thờ lạc bước đắm chìm mộng du
             
            Hạ tàn trời sắp vào Thu
            Bóng thuyền viễn xứ mịt mù sương giăng.
             
            Tìm đâu..? một nửa vầng trăng…
             
            Mặc Nhân Sơn
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 09:23:26 bởi Nhân Sơn >
            #6
              Sầu Nữ Thanh Tâm 24.07.2011 08:44:14 (permalink)
              0
              SẼ CHIA
              Đọc thơ chút cãm, chút thương
              sao lòng chợt thấy vấn vương bùi ngùi
              Thơ ai trang trải buồn vui
              Long đong một kiếp đời người phù du

              Tình yêu bao nỗi ưu tư
              Dòng đời đôi nẻo,bay chừ vẩn thương
              Cuộc đời giấc mộng vô thường
              Đôi dòng chia sẻ, chút thương, chút buồn!
              #7
                lyenson 24.07.2011 09:55:41 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

                Thời gian rồi cũng phôi pha
                Nhưng tình ở lại theo ta một đời!
                Thanh Tâm


                Yêu đương là chuyện một thời
                Cớ sao Sầu Nữ buông thơi quá lời!
                Mây, mưa là chuyện của trời
                Nhớ, thương là chuyện một thời cỏ hoa
                Một thời áo xống lượt là
                Tóc ngôi rẻ giữa, giờ xa lắm rồi...!
                Giờ ta chỉ một mình thôi
                Cõi lòng khép lại cho rồi ngày xanh.
                Yên Sơn
                #8
                  Sầu Nữ Thanh Tâm 28.07.2011 23:02:14 (permalink)
                  0
                  GỞI NGƯỜI
                  Vần trăng xẽ nửa tìm chi
                  Bóng chi tăm cá- người đi mịt mùng
                  Cãm thương một mối tình chung
                  Đôi dòng chia sẻ ai cùng nỗi đau

                  Cuộc đời vui mấy mà sầu!
                  Để cho ngày tháng phai mầu tóc xanh
                  Chuyện tình ai đó...với anh
                  Xin người giử lại để dành trong tim...
                  Thanh Tâm

                  #9
                    Nhân Sơn 29.07.2011 10:38:34 (permalink)
                    0
                    GỞI NGƯỜI

                    Vầng trăng xẽ nửa tìm chi
                    Bóng chim tăm cá- người đi mịt mùng
                    Cãm thương một mối tình chung
                    Đôi dòng chia sẻ ai cùng nỗi đau

                    Cuộc đời vui mấy mà sầu!
                    Để cho ngày tháng phai mầu tóc xanh
                    Chuyện tình ai đó...với anh
                    Xin người giử lại để dành trong tim...

                    Thanh Tâm
                     
                     
                    TIỄN EM
                     
                    Đêm nay cạn chén ly bôi
                    Ngày mai ta cách xa rồi phải không ?..


                    Rượu sao mùi vị chẳng nồng
                    Bờ môi mặn đắng… nuốt dòng lệ rơi


                    Xót xa buồn lắm người ơi !
                    Muốn nói chúc phúc... nghẹn lời lặng thinh


                    Bảo rằng rượu nghĩa rượu tình
                    Bên nhau đêm cuối… mai mình chia tay


                    Nâng ly uống cạn cho say
                    Thời gian ngắn ngủi kéo dài luyến lưu


                    Hạ tàn trời sắp vào thu
                    Tiễn người xa xứ... sương mù mây giăng


                    Sao đành chia cắt vầng trăng
                    Bơ vơ chiếc bóng...lòng băn khoăn sầu


                    Mất em... biết sẽ về đâu
                    Say cho quên hết canh thâu sắp tàn...

                     
                    Mặc Nhân Sơn

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2011 10:40:33 bởi Nhân Sơn >
                    #10
                      Sầu Nữ Thanh Tâm 30.07.2011 08:25:13 (permalink)
                      0
                      CHUYỆN XƯA
                      Vì ai con sáo sổ lòng...
                      Trầu cay một mớ ba đồng người ơi
                      Khi xưa ai đó ngại lời
                      Giờ thì chim sao có đôi chờ gì !

                      Gió đùa ngọn cỏ thầm thì
                      Tại mình trách cứ...ai chi thêm sầu
                      Thời gian rồi cũng phai màu
                      Nhớ thương chi nửa -mái đầu điễm sương

                      Sáo chừ cách nửa đại dương
                      Bài thơ chuyên chở cãm thương gởi người
                      Mây bay bàng bạc cuối trời
                      Quê hương xa tít mù khơi mất rối

                      Khơi chi chỉ đau lòng thôi
                      Xem như kỷ niệm một thời dấu yêu.
                      Thanh Tâm
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2011 08:32:17 bởi Sầu Nữ Thanh Tâm >
                      #11
                        Nhân Sơn 30.07.2011 14:46:29 (permalink)
                        0
                        CHUYỆN XƯA

                        Vì ai con sáo sổ lòng...
                        Trầu cay một mớ ba đồng người ơi
                        Khi xưa ai đó ngại lời
                        Giờ thì chim sao có đôi chờ gì !

                        Gió đùa ngọn cỏ thầm thì
                        Tại mình trách cứ...ai chi thêm sầu
                        Thời gian rồi cũng phai màu
                        Nhớ thương chi nửa -mái đầu điễm sương

                        Sáo chừ cách nửa đại dương
                        Bài thơ chuyên chở cãm thương gởi người
                        Mây bay bàng bạc cuối trời
                        Quê hương xa tít mù khơi mất rối

                        Khơi chi chỉ đau lòng thôi
                        Xem như kỷ niệm một thời dấu yêu.

                        Thanh Tâm
                         
                         
                        EM CÓ BIẾT ?..
                         
                        Khép vòng tay đắm chìm vào dĩ vãng
                        Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
                        Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
                        Còn lưu lại những vết buồn muôn thuở.
                         
                        Tình phôi pha mà sao lòng vẫn nhớ
                        Đến một người đã cất bước sang sông
                        Nước mùa mưa…có rữa nhạt môi hồng ?..
                        Nắng mùa Hạ…có làm phai màu má ?..
                         
                        Từ độ chia tay mỗi người mỗi ngả
                        Bước cô đơn tìm lại dấu chân xưa
                        Trời Sài gòn đang nắng chợt đổ mưa
                        Nơi xứ lạ…người xưa nào có biết…
                         
                        Mặc Nhân Sơn

                         

                        #12
                          Nhân Sơn 31.07.2011 18:14:38 (permalink)
                          0
                          BAO GIỜ ?..
                           
                          Khiến xui gặp gỡ mà chi
                          Trăm năm có biết duyên gì hay không ?..*
                           
                          Kẻ phương Bắc người trời Đông
                          Chưa nhìn thấy mặt mà lòng xuyến xao
                           
                          Ước gì sớm được gần nhau
                          Chúng mình tóc đã bạc màu còn đâu.
                           
                          Thời gian còn lại bao lâu
                          Mà sao ngăn cách hai đầu sông tương.
                           
                          Quê nhà ôm mối tơ vương
                          Nhớ ai da diết đêm trường ngẩn ngơ.
                           
                          Bao giờ biết đến bao giờ
                          Hữu duyên thiên lý nàng thơ tìm về…
                           
                          Mặc Nhân Sơn
                           
                           
                           
                          #13
                            Sầu Nữ Thanh Tâm 31.07.2011 22:03:59 (permalink)
                            0
                            NGẨN NGƠ
                            Hôm nay vào lớp ngẩn ngơ
                            Bởi vì mãi nghỉ bài thơ ở nhà
                            Bài thơ người gởi tặng ta
                            Ý thơ chan chứa tình xa, tình gần

                            Ngoài kia lá rụng đầy sân
                            Ngồi trong lớp học bâng khuâng ít nhiều
                            Hoàng hôn bóng đã xế chiều
                            Chừ giờ tóc đã muối tiêu mái đầu

                            Thương chi cũng chỉ thêm sầu
                            Còn gì đâu nữa cho nhau bây giờ
                            Người ơi! đừng đợi đừng chờ
                            Để thơ tôi phải ngẩn ngơ lạc vần!
                            Thanh Tâm
                            #14
                              Nhân Sơn 01.08.2011 09:25:58 (permalink)
                              0
                              TÌNH NHỚ
                               
                              Đông đã về rồi anh biết không?
                              Sao đi trong nắng lạnh se lòng
                              Người đi đi mãi từ khi ấy
                              Cho đến bây giờ đã mấy đông

                              Đất nước chiều dài in dấu chân
                              Ba lô làm bạn,sung người thân
                              Trăng treo đầu núi soi đường bước
                              Vì nước nên anh chẵng ngại ngần

                              Tình em ở lại với thời gian
                              Nay đã bao thu lá đủ vàng
                              Người hẹn nhưng nay chưa trở lại
                              Để em nhặt lá mấy mùa sang

                              Đã mấy mùa sang một chuyện tình
                              Mà sao ấp ủ mãi trong tim
                              Muốn quên nhưng lại không quên được
                              Chẵng biết người ta có nhớ mình!?

                              Làm sao quên được chuyện ngày xưa
                              Tuổi mới đôi mươi đã chớm vừa
                              Xao xuyến phút đầu khi mới gặp
                              Ai kia nhìn mãi...ghét ghê chưa

                              Nhớ lắm người ơi! một buỗi chiều
                              Trong tay ai đã ngõ lời yêu
                              Bao câu thề hẹn người từng thốt
                              Ngôn ngữ tình yêu quá mỹ miều

                              Từ đấy thư đi tin lại về
                              Phong sương đời lính chốn sơn khê
                              Hậu phương mãi giữ tình chung thủy
                              Người đã vội quên những ước thề !

                              Bao mùa lá rụng bao mong đợi
                              Là bấy thu về bấy lệ rơi!
                              Vắng bặt tin ai tim se thắt
                              Nhiều đêm thao thức... nhớ đầy vơi

                              Rồi một ngày kia được thiệp hồng
                              Mới hay con sáo đã sang sông
                              Tim này ai thắt mà đau nhói
                              Lệ nuốt vào trong nghẹn cã lòng!

                              Con sáo sang sông, sáo sổ lòng
                              Cây đa bến cũ với dòng sông
                              Từ đây hoang vắng chiều bến đợi
                              Chim vỗ cánh bay thôi ngóng trông!

                              Thôi thế từ đây hết thật rồi
                              Bao nhiêu mộng đẹp-gió mây trôi
                              Thư tình ai gửi xin trao lại
                              Chỉ giữ trong tim bóng một người

                              Theo với thời gian cũng đã qua
                              Tóc xanh giờ điễm tuyết sương pha
                              Ngắm trăng chạnh nhớ người năm cũ
                              Thương quá cuộc tinh...ai với ta!

                              Mấy mùa tóc trắng mấy mùa thương
                              Kỹ niệm còn nguyên nhạt má hường
                              Bao giờ thu hết vàng rơi rụng
                              Thì chắc tơ lòng mới hết vương.

                              Thanh Tâm
                              (Viết riêng tặng Ng-Huấn)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 14:44:27 bởi Nhân Sơn >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 48 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9