Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 109 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 11.11.2014 08:01:55 (permalink)
0

 
LUẬT 500 

Công đường văn bản nhiều vô kể 
Lịch sự văn minh xếp đầy bàn 
Đời vô tư lự đời không vậy... 
và luật 500 đến phá ngang 

Chúng ta bạn hữu từ lâu lắm 
gặp nhau lập hội để vui vầy 
niên liễm 500 là cố định 
không tiền vỡ hội có khi gay... 

Cưới xin nay cứ phải nhà hàng 
suất cao sáo nhạc mới rỉnh rang 
đời đôi ba hội chi mà kiết 
cứ luật 500 kịp với làng... 

Kỷ niệm này kia thấy thiệp mời 
toàn quan là chức dự hẳn hoi 
thôi mẹ nó cho năm mười trự 
theo luật 500 kẻo họ cười... 

Cuối ngày tụ họp một tý vui 
cá độ 500 mới có mùi 
phải trẻ trâu đâu mà mặc cả 
làng ai cũng thế phải chắc tui... 

Tệ nạn dân đen rỉ máu đào 
ai thì cũng vậy biết làm sao 
xếp ưa hoành tráng...thôi thì cố 
tình nghĩa anh em có đồng nào... 

Lục cả đông tây thấy hội hè 
hội nào cũng có luật à nghe 
Đà này chỉ độ chừng năm tới 
Luật triệu (1.000.000) ra đời mắt đỏ hoe...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:04:11 (permalink)
0

 
EM VÀ TÔI 

Khéo tay em dấu vào tủ lạnh 
nhà mình hương thị vẫn mơn man 
đêm như thoang thoảng vào ký ức 
tỉnh giấc nhìn em ngủ mơ màng... 

Đất nước mấy ngàn năm chung đúc 
quả thị làn hương ẩn diệu kỳ 
cô Tâm bình an trong quả thị 
anh vào bình dị để có em... 

Cứ vậy cần chi mà tô vẽ 
cứ là như nó có thế thôi 
Có thêm hương thị mùa thu chín 
giấc mộng thì ra đã giữa đời...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:07:11 (permalink)
0

 
CHÂN LÝ BUỒN... * 

Chân lý vẫn...còn trong tay kẻ mạnh 
kẻ luôn mồm gào thét giục chiến tranh 
chân lý ở đám đông...cùng một miệng 
bởi tự thân...chân lý cũng không rành... 

Hai chín tám (298) nạn nhân ba (3) người Việt 
họ được mời bay qua cửa chiến tranh 
hạ xuống thấp cho vừa tầm xạ kích 
một chiếc Su...và tất cả tan tành... 

Ki ép phương tây và ông quan thầy Mỹ 
đổ cho Nga...một miệng họ đồng thanh 
Rồi nã pháo...nã cho tan bằng cớ 
rồi bâng quơ...có sự thực...vệ tinh... 

Giỏi ngụy tạo...và dùng cơ sở luật 
luật mạnh là...số lớn buộc ta tin 
Những câu hỏi...người Nga đành bỏ lững (10 câu...?) 
chuyện đã xong...tất cả họ im lìm... 

Ai cản trở điều tra...ai nã pháo 
ai một dàn quốc tế...đã đồng thanh 
nhưng tuyệt đối họ không hề cung cấp 
dữ liệu ư...họ dư biết hại mình... 

Hai chín tám (298) nạn nhân đà được chọn 
lỗi do Nga họ nói rất chân thành 
rất đau khổ...và muôn vàn than trách 
Lại thân cô...công lý khóc một mình...!
 


lnp 
*   Nhà báo nổi tiếng Nhật Bản Kazuo Kobayashi: Mỹ và Ukraine không quan tâm đến việc tiết lộ thông tin mà họ đang có về vụ việc việc này, bởi họ sợ rằng điều đó sẽ làm suy yếu cơ sở để buộc tội và thi hành các biện pháp trừng phạt chống Nga. Phương Tây cố tình che giấu dữ liệu MH17
lenamphong626 11.11.2014 08:09:11 (permalink)
0

 

DUY NHẤT... 

Ba thằng nhỏ cùng học chung một lớp 
chúng vui đùa và mơ ước mai sau 
Thằng thứ nhất ước mơ làm bác sỹ 
(vì) cõi lầm than bao thân phận nát nhàu 

Thằng thứ hai ước mơ vào vũ trụ 
trên con tàu lơ lửng với không gian 
cùng lấp lánh với ngàn sao đêm sáng 
tới dòng ngân thăm con vịt tách đàn 

Thằng thứ ba thấy cuộc đời chán nản 
chỉ mơ thành bợm nhậu...chỉ thế thôi 
nhưng phải hạng lưu linh hàng nhất đẳng 
sành sõi cao siêu...cỡ nhất cõi đời... 

Rồi thấm thoắt hai mươi năm gặp lại 
ước mơ xưa...và thực tại...bất ngờ 
thằng 1,2...giờ rượu chè be bét 
chỉ thằng 3...thực hiện được...giấc mơ...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:12:03 (permalink)
0

 
5-9-2014 

Ngày tháng chín mùa thu vàng rực rỡ 
nắng mơ mơ chân con bước tới trường 
cặp rất mới gương mặt nào cũng mới 
dẫu cùng nhau năm cũ vạn thân thương 

Điểm tâm sáng nhanh hơn là ba tưởng 
sao mọi ngày giục mãi vẫn không xong 
ca lô đội lệch trông oai thật 
khăn đỏ con ta má ửng hồng... 

Con đến lớp ngày đầu tiên niên mới 
háo hức ghê dậy sớm cứ ra vào 
dục ba dục mẹ nôn nao lắm 
ngoài cửa hôm này cũng xôn xao... 

Con đi học mùa thu nào chả thế 
chuyện ngày xưa như vừa mới hôm nào 
chân sáo đường làng vui đến lớp 
ngày đầu năm học nhớ...làm sao 

Con ba thích học ba vui lắm 
đến lớp hăng say học mới vào 
tuổi trẻ cũng đừng nghiêm nghị quá 
giờ học ai mà chẳng giải lao... 

Chị ba từ Huế vừa ra đến 
vội chụp cho em mấy bức hình 
hai đứa sinh đôi trông thật tuyệt 
con gái ba mà xinh thật xinh 

Ngày đầu niên học đầy xúc cảm 
nhìn trẻ vui chân bước tới trường 
áo trắng nắng vàng khăn đỏ thắm 
tiếng cười trong trẻo...thật mến thương..!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:17:00 (permalink)
0

 
TÂM PHẬT...TÂM TA 

Tâm của Phật rổng rang và tĩnh lặng 
Tâm chúng sanh chất chứa cõi ta bà 
An nhiên tự tại là tâm Phật 
Ôm đồm lửa dậy ấy tâm ta... 

Buồn vui sướng khổ hay thù hận 
hân hoan thất vọng muốn lìa xa 
xuống tận tuyền đài còn sân hận 
chứa hết vào tâm cõi ta bà... 

Dụng tâm...Phật dụng bằng trí huệ 
chúng sanh mê tín khiến tâm mê 
Phật biết vô thường răn nhân quả 
ta đoán u mê mới não nề... 

"Đối cảnh vô tâm" lòng chư Phật 
còn ta luyến cảnh mới si mê 
Phật luôn kiểm chứng lời ngay thẳng 
ta nặng hoài nghi ám lối về... 

Nhất như tâm Phật tâm siêu thoát 
rổng lặng thênh thênh lẽ nhiệm màu 
Trầm luân khổ não tâm ta vậy 
trăm mê ngàn luyến có gì đâu... 

Tâm phật từ bi cho hết thảy 
hỹ xã không chia các hạng người 
vua với ăn mày đồng nhất thể 
giàu nghèo xấu đẹp cũng một thôi 

Tâm của chúng sanh tâm phân biệt 
vay trả liên miên giữa cõi đời 
hơn thua tranh đoạt không ngừng nghỉ 
"chín bỏ làm mười"...chuyện nói vui 

Tâm Phật trang nghiêm và thanh tịnh 
tuyệt dấu đam mê lạc thú người 
Trùng trùng cấu uế tâm ta đó 
nên mới luân hồi... mãi chẳng thôi... 

Phật tâm rỗng lặng thương tất thảy 
Ta tâm đặc nặng chỉ thương ta 
Uổng duyên với Phật còn sân hận... 
...khổ tận lai sinh lại...ta bà... 

Than ôi Phật dạy lời chân thật 
Mê mờ tâm muốn phải khác đi 
Bớt tham đâu khổ cầu bất đắc 
Bớt ái đâu nào khổ biệt ly
Bớt chấp thong dong tâm bớt khổ 
Bớt ngã nhân gian tranh chấp gì 
Ta về dọn rác trong tâm trước... 
Thanh tịnh trang nghiêm...Phật sẽ về...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:21:06 (permalink)
0

 
NÚI ĐAO 

Ta muốn chạy không thể nào chạy nổi 
dưới núi đao duy còn cách nộp mình 
từng cây xé gió lao nhanh xuống 
thịt xương nát vụn tựa thủy tinh 

Ai lỡ dại ai trong đời chẳng có 
án ai mang ai có chẳng từng mang 
Một lần chịu nạn đà dư đủ 
Sao cứ liên hồi thích là phang... 

Núi đao núi đao 
âm u tử khí thét gào 
vết thương mới đó chưa lành miệng 
ngươi đùa ta sao 
mong manh sinh mạng ai nhiều lắm 
vừa đủ trăm năm với ba đào 
một lần tan nát ngàn thu chết 
lê lết còn gì dưới núi đao 

Núi đao núi đao 
âm u tử khí thét gào 
sắc lạnh trùng trùng như băng vỡ 
vun vún đâm vào tự trên cao 
ai từng qua đó nghe rên xiết 
thịt xương vung vãi lẫn máu đào 
thân tâm tan nát lòng kinh hãi 
hồn tán phách tan tận phương nào 

Để tự răn mình thôi lếu láo 
còn phạm đem mình nộp núi đao 
để cho dao thép xuyên tim máu 
để chuộc hèn ngu tự dính vào...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:24:27 (permalink)
0

 
BẾN CẢNG 

Bến cảng nơi con tàu vào ra bến 
có thể ra khơi cũng có thể trở về 
có tiếng còi trầm thay cho lời tạm biệt 
có nước đuôi tàu như vẽ dấu chân đi 

Bến cảng nơi con tàu chờ bốc dỡ 
hoặc đang chờ tiếp liệu chỉ thế thôi 
cũng có thể chỉ một niềm hy vọng 
dáng thân thương hay một ánh mắt cười 

Bến cảng nơi trở về cùng đất mẹ 
xuống cầu tàu nghe đất cũng chơi vơi 
cũng say sóng chuyện buồn cười không ai hiểu 
bởi chỉ biển đâu đất cũng tiếp với trời 

Bến cảng nơi đất liền đang đứng đợi 
những người con của đất tận xa khơi 
đất và nước chuyện muôn đời không lỗi hẹn 
bến cảng chiều nay nghe biển khúc muôn đời...!
 


lnp



lenamphong626 11.11.2014 08:28:49 (permalink)
0

 
BOONG TÀU 

Boong tàu nơi ta ngồi ngắm biển 
có gió khơi xa có sóng thân tàu 
có những chú hải âu ngừng cánh mỏi 
có muôn trùng bí hiểm nước xanh sâu 

Boong là nơi những chiều vơi giọt nắng 
ngắm đất liền xanh thẩm tận xa xôi 
ly rượu nhạt chẳng thể nguôi niềm nhớ đất 
Khúc hát quê hương tiếng sóng vỗ thêm lời 

Boong là nơi khẩu súng nằm trong bạt 
vẻ im lìm mà chẳng phút thảnh thơi 
Lũ lang sói còn ôm lòng xâm lấn 
Boong là nơi súng thép sẽ đáp lời... 

Boong là nơi biển chiều êm tiếng sóng 
giở thư nhà anh lính nhớ chơi vơi 
quanh tàu chao lượn bầy chim biển 
ghé nhé xem ta giữ biển trời...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:32:16 (permalink)
0

 
BẢN BÁO CÁO 

Malaixia không cho phép trôi vào im lặng 
bao mạng người vì mục đích các bên 
Nga sốt sắng muốn tự tìm công lý 
bởi thanh danh tổ quốc tựa nhuốm phèn 

Mỹ buộc tội và Nato phụ họa 
công tố đần bằng chứng chỉ tào lao 
Trò chơi đã không còn thời trung cổ 
cả vú ư...bằng chứng nói thế nào... 

Bản báo cáo chứa toàn lời lấp lửng 
kiểu phương tây tiêu chuẩn kép nhập nhằng 
chẳng dấu nổi Nga là người bị hại 
Mỹ đầu têu thủ ác...cãi lăng nhăng...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:35:44 (permalink)
0

 
VÔ ĐỀ 

Nếu không buông ta chết chìm trong rắc rối 
này giản đơn ơi sao rắc rối thế này 
Cuộc sống vốn là đa tầng dây phức hợp 
như hạnh phúc là chấm dứt chuổi đắng cay...!
 


lnp

lenamphong626 11.11.2014 08:38:33 (permalink)
0

 
TIN ĐỒN 

Nghe nói... 
...Đàn ông Đan Mạch sợ vợ sang Thụy Điển 
Đàn ông Thụy Điển sợ vợ đến Đan Mạch 
Họ đã chung tiền đóng loại phà cực lớn 
chạy suốt ngày đêm bởi chuyện này...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:41:39 (permalink)
0

 
TÂM 

Biết gọi ngươi thế nào cho chính xác 
kẻ giữ quyền ban sống chết cho ta 
kẻ kiến tạo niềm đau và hạnh phúc 
kẻ nhị nguyên đối đãi cuộc Ta bà 

Sống và chết nằm ngay trong tâm khảm 
vốn xưa rày danh gọi nó là Tâm 
cái bản chất lăng xăng và quỷ quyệt 
vốn hỗn mang ngụy biện chảy âm thầm 

Tâm suy nghĩ nhị nguyên và phân biệt 
tâm âm thầm kế hoạch sẵn tư duy 
lấy quy chiếu giữa muôn vàn đặc định 
cắt xén đặt tên hoan hỉ lạ kỳ... 

Ta có biết ta chẳng tìm ngươi nữa 
cái bên ngoài danh gọi chỉ cái tâm 
Ta tìm kiếm cái sâu xa bất biến 
cái tự nhiên thường ẩn dưới mê lầm 

Cái tuyệt đối không dính vào chết chóc 
không đổi thay luôn tỉnh thức giữa đời 
sự thuần khiết với sắc màu minh triết 
của bầu không khi tuyệt vắng mây trôi... 

Cái tâm ấy chính danh là Phật tính 
vốn tương đồng sẳn có mọi chúng sanh 
nó ở đó vô biên và thuần khiết 
nó bị che và ta phải...đi tìm...!
 


lnp



lenamphong626 11.11.2014 08:44:35 (permalink)
0

 
THƯ NGỎ... 

Cả vạn người ký bức thư xin lỗi 
có cả người trong tòa báo phương tây 
khi dối trá đã công khai màu thù địch 
không chấp nhận Nga Mỹ khởi xướng trò này... 

Họ công nhận đất nước mình nói dối 
cắt xén bôi đen theo Mỹ bạo tàn 
sự dối trá với quy mô toàn diện 
đạo đức toàn cầu sụp đổ tiêu tan... 

Họ bày tỏ bởi tham lam và thù hận 
ham muốn quyền và thích ứng a dua 
các chính trị gia tự hiện mình ngu ngốc 
tự ngây thơ theo Mỹ một trò đùa... 

Họ hối hận và đầy lòng bi phẩn 
bởi mạng người bị Mỹ hóa trò chơi 
Hòa bình thực sự là tôn trọng 
mục đích mà ta sống giữa đời... 

Mỹ xuất khẩu chiến tranh và tội ác 
Mỹ đã gieo bất ổn khắp nơi nơi 
Bom đạn Mỹ trút xuống người vô tội 
buộc Trung Đông thánh chiến để đáp lời 

Mỹ mang súng đến cửa nhà các nước 
Mỹ to mồm giục giã phải chiến tranh 
Mỹ nuôi dưỡng Mỹ hà hơi tiếp sức 
Phải chiến tranh Mỹ muốn máu dân lành 

Và họ muốn nhân dân Nga tha lỗi 
Ngài Putin thấu hiểu vấn đề này 
Họ không muốn lương tri dày đau khổ 
Họ căm hờn nói láo của Phương Tây...!
 


lnp
lenamphong626 11.11.2014 08:47:20 (permalink)
0

 
THƯ NGỎ... 

Ồ không phải chỉ một thôi thư ngỏ 
viết nhân danh ý chí của vạn người 
vì mạng lỗi...thêm một lần nhân bản 
vì thế mà...ta chữa...chỉ thế thôi...!
 


lnp
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 109 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9