Đôi khi ngọn gió...

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 55 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:49:48
0
MÂY SA PA

Bao giờ lên lại Sa Pa nhỉ
Để trốn vào mây lánh cõi đời
Nhập mộng thấy mây vào trong mắt
Tỉnh ra trước mắt vẫn mây trôi...!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:50:50
0
Xào xạc heo may lạnh vào hồn
Ngoài hiên não nuột giọt mưa tuôn
Tìm thơ cho vợi niềm ai oán...
Nghe Quế Hằng than lại chạnh buồn...

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:53:00
0
Se se ngọn gió heo may lạnh
Đôi ba tháng nữa sẽ mùa xuân
Có người mộng đẹp ngồi đan áo...
Chắc đợi xuân này đón tình quân...

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:54:55
0

CHIỀU MƯA XỨ HUẾ

Ừ Huế bây chừ vẫn chưa đông
Xuýt xoa đôi chút rét vào lòng
Người đi như sát vào nhau nhỉ
Em ở phương nào có thế không ?

Não nuột nhìn mưa Huế mưa hoài
Ngự bình ướt sũng suốt hôm mai
Người đi thưa thớt chiều hiu quạnh
Có kẻ nhìn mưa khẽ thở dài…

Se se đôi sợi gió bấc luồn
Trắng trời mưa để Huế buồn hơn
Hương Giang mưa gió thuyền neo kỹ
Cả khúc Nam Ai sợ Huế buồn

Mong qua mưa gió tới mùa đông
Để ta lại ngắm má em hồng
Đậm đà Vỹ Dạ chiều cơm hến
Dân dã phồn hoa chợt thắm nồng…!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:56:10
0
HAI ĐIỀU ƯỚC

Anh thấy không…
Có xanh như ngọc khắp nơi nơi
Càng nhổ càng xanh tận chân trời
Quan tham cũng vậy thôi anh ạ
Diệt sao hết được hỡi anh ơi…

Cay cực nuôi con lớn thành người
Học hành vất vã toát mồ hôi
Có bằng chẳng có nơi làm việc
Muốn việc trăm chai xếp mới ừ…

Nhớ thời thịnh trị quan tham ít
Thiên hạ âu ca khúc thái bình
Thương dân vua giảm cho phần thuế…
Đầu tư việc học trí thênh thênh…

Nếu được chỉ xin hai điều ước
Điều đầu dẹp hết các quan tham…
Dân tàn nước kiệt vì quan cả
Giang sơn gấm vóc nhuốm điêu tàn…

Dám ước cùng anh xong điều một
Chỉ một mùa thu nước thái bình
Điều hai ta sẽ cùng nhau nhé
Dạo chơi đất nước đón bình minh…!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:57:22
0
CÁNH TAY

Mỗi sáng sớm ta thường lay vợ dậy
Bởi gối tay ta em ngũ quá ngon lành
Trời có đất gió có mây và tay ta có lẽ
Để cho mình yên ổn giấc ngủ say…

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:58:26
0
QUẾ HẰNG-LY KIM

Cũng buồn cũng lạnh cũng lo âu
Cũng đồng cảnh ngộ khác đôi đầu
Sông tương sao nỡ đôi bờ lạnh...?
Xin gửi lại đây một nhịp cầu...!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 10:59:37
0
Phòng không quyết giữ niềm yêu...
Khen người quân tử trong chiều tha hương
Lòng còn mưa nắng vấn vương
Quanh co đường nhỏ người thương năm nào...!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:00:46
0
Lửa lòng đượm lắm baba
Tắt rồi lại đỏ...bắt ta đi tìm...
Sương mù mới phủ thành Vinh
Còn bao thành nữa chưa tìm...đã kêu...!

(CĐ Lửa tình tôi)
lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:01:52
0

lenamphong626 đã viết:

Baba Yaga đã viết:

lenamphong626 đã viết:
CÁNH TAY

Mỗi sáng sớm ta thường lay vợ dậy
Bởi gối tay ta em ngũ quá ngon lành
Trời có đất gió có mây và tay ta có lẽ
Để cho mình yên ổn giấc ngủ say…


lnp

Hạnh phúc quá mỗi sớm mai thức dậy
Nước mắt ai ưới đẫm gối tay lành
Người vẩn vơ cùng gió mây và trời đất
Mình giả vờ yên ổn giấc ngủ say
Híc!


Hồn vơ vẫn cùng gió mây gì đấy...
Tay vẫn làm chỗ dựa giấc em say
Như hạt thóc những ngày đi đánh Mỹ
Sẽ chia đều mơ mộng lẫn đắng cay...!


lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:03:02
0
Tặng anh Hoàng Sắc và chị Mai Hương
Hoa bưởi

Ơi hoa bưởi lại về trong ký ức
Một thời đi học với mùi hoa
Hoa thầm lặng một mùi hương tinh khiết
Em một thời áo trắng ở bên ta...!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:05:18
0
TẢN MẠN THƠ GOM
Bác Lự ơi xem lại một quẻ hết mấy tiền chúng em lo....

Bác ơi nó đón...thật à
Thế ra mấy bữa nay là uổng công
Bác xem lại kẻo không...nhầm
Quẻ đâu có quẻ...trúng ông nước ngoài...!!!???

lnp
............
Thôi thì thống nhất của anh Kim
Chính quy xa thế biết đâu tìm...
Chúng mình thổ địa làm du kích
Len lén cầm sào chọc tổ chím...

lnp
.........
Ý dà chẳng trốn được anh ơi...
Hai họ hôm qua đã giao lời
Bác Huyền bác Lự mình vui lắm
Mời cả bác Huỳnh* dự đấy thôi...!
......
* Thầy Trần Hải Huỳnh
..........
Anh Kim thân !
Quê nhà mưa lắm, gió heo may rồi, cả nhà vẫn khoẻ...Anh Lự anh Huyền vẫn sáng tác đều.
Riêng chuyện ấy thì mẹ bảo:
Mày đào hoa lắm bạn thôi nhường anh Kim, mày tìm mối khác...ở nhà đã đi xem tuổi, thầy nói rất hợp với anh, chỉ đợi anh về thôi...em cũng hơi buồn.
Có mấy câu này út tặng anh trước ngày vui...

Se se ngọn gió heo may lạnh
Đôi ba tháng nữa sẽ mùa xuân
Có người mộng đẹp ngồi đan áo...
Chắc đợi xuân này đón tình quân...

lnp
(Anh về trăng mật, ai chơi với em...)
.....................
Khó quá anh ơi chuyện chẳng đành...
Hay là cứ gửi áo cho anh...
Mũi lõ thắng nào chưa có áo
Phúc ta duyên nó có khi thành...

lnp
............
Thôi thì duyên nợ chẳng êm xuôi
Hai họ vì anh hết khổ rồi...
Còn khoản tiền thầy ra rắc rối...
Anh xem thanh toán kẻo thầy đòi...
lnp
...........
Sáng nay thầy có viết vần thơ
Đại loại tiền nong...kẻo thầy chờ...?
Tiền quẻ...dạo này lên giá lắm
Nhất là lận đận chuyện ...tóc tơ...!
lnp
............
HỎI ANH KIM

Chà biết lấy gì trả nợ đây
Em muốn hỏi anh một chuyện này
Vốn biết nhà mình tiền chẳng thiếu
Đưa thầy mình biết nói răng đây…?
Anh xem chị Tuyết ( ta còn nợ…)
Có đẹp lương duyên sánh với thầy
Chị hai tướng số thông ra phết
Mai mốt thầy già giúp một tay...!
lnp
........
DẠ CƯỚI PHĂNG

Bác bảo cưới phăng phải cưới phăng
Cần gì ý kiến của tân lang
Cô đâu nhờ hội Mai Linh chở
Một lúc hai xe chạy thẳng hàng
Phải nhanh cho kịp giờ hợp cẩn
Trể giờ thầy bảo phải xuân sang
Bác xem thu xếp về nhanh nhé
Kẻo duyên hai bác phải...lỡ làng...!

lnp
..........
HỎI GIÙM NGUYỆT LÃO

Nguyệt lão đôi khi cũng vướng sầu...
Xe duyên bao kẻ...của tớ đâu...
Hay ta gã quách cô Minh Nguyệt...
Làm ơn mai mốt dễ thỉnh cầu...
lnp
.........
LÝ MỒ CÔI

Thất thế sa cơ ngã cành hồng
Nồi ngoài đắc lợi lão Nguyệt ông
Chúc mừng Minh Nguyệt từ nay hết
Tơ lưới bơ vơ cảnh...não lòng...!
lnp
.........
BỂ HỤI ANH KIM ƠI

Thầy đà "đeo kính"* tức tịnh thân
Cưới gã e thôi khỏi nhọc nhằn...
Lỡ mai mấy chị về bắt vạ...
Biết chạy đâu đây dứoi cõi trần...
.......
* "đeo kính" miền trung nói lái thành "kinh....." bậy lắm...!
lnp
........
TẤT TOÁN

Thôi thế là xong gả hết rồi...
Mấy hôm tất bật quá anh ơi
Chỉ thương cái kính đành xa chủ
Ông mai ông mối lấy mất rồi...
lnp
...........
Chuyện đau như thế bác cứ đùa
Anh thì quả đắng, út quả chua
Mấy quả chín lừ trông ngọt lịm...
Xếp qua xếp lại bác...lơ lơ...!
lnp
........
Dặn dò Minh Nguyệt lúc chia tay...

Minh Nguyệt nghe anh bảo chuyện này...
Cẩn thận không mà nếm quả cay...!
...Muốn ăn cứ gắp cho người trước,
Chê hử, chê thì có...Ông đây...!
lnp
..........
Thì mối cái khi em chửa chồng
Em có chồng rồi mối được không...?
Nếu được anh về mua cưa sắt
Vì em cưa sạch mấy cái gông...
lnp
..........
Thôi chết bây giờ bị đổi tên
Anh Phong anh Ngọc hoá anh phiền
Anh thì tên lót* em tên thiệt...
Lại qua Tư pháp lại phải "chiền"...!
.........
* Anh NLK, tên đăng ký với Thi viện là Lý Ngọc Kỳ
lnp
(CĐ: Lang Thang và Tôi...)


lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:06:19
0
QUÊN BÚT

Thơ tinh như mắt chim ưng
Chớ nghe lẫn thẩn mà mừng ấy ai
Chẳng qua do mộng mơ hoài
Cái miền "ảo mộng" kìa ai đó tình (LKH)
"Ở đâu nơi đó hở anh…" (QH)
Mình nghe cũng mát… nữa anh Kính Huyền
Quên gì cái bút mà quên…
Vào ra tủm tỉm… xuống lên vẫn cười…
Xa xôi em út kêu trời
Thơ giờ gõ phím ai người viết đâu…
Tương tư mây tím một màu
Đố cây viết biết…vì đâu quên hoài…

lnp
(CĐ: Thơ mới LKH)

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:07:23
0
Đã xin làm sóng lênh đênh...
Chắc là vui với phận mình chơi vơi...
Cớ chi than đất...kêu trời...
Để ta kêu giúp "Ông ơi"...Nguyệt buồn...!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:08:24
0
Anh Kim nói nhỏ họ "chê"*...
Thì em cứ việc tìm về với "ông"...
Bây giờ bão nỗi...giữa lòng
Em ơi em cứ tìm "ông"...bắt đền...!

lnp
..........
* Nói nhỏ...

Đây vẫn còn "ông"...nếu họ chê.
Trước lạ sau quen, bỏ ra về...
Cay đắng cuộc đời, coi chừng nhé.
Này ta nói nhỏ Minh Nguyệt nghe..!?

17.10.2011
NLK

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:09:45
0
HỎI...

Chỉ một mình em một bến sông
Đêm đen nào biết nước đục trong
Vớ vẫn trời già hay cắc cớ
Gieo buồn riêng một gái lưng ong
Lẳng lơ một mớ vào đêm tối
Hở môi ra thật quá ngượng ngùng
Nếu có làm sao thì bảo thật...
Ta gọi anh ta...* tới tắm cùng...!
..........
* Các anh Huyền, anh Lự, Anh Kim ta đó

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:11:44
0
lenamphong626 đã viết:[/link]

NGÀY BUỒN...

Ngày buồn như chiếc lá
Trên mưa chan xối xã
Dưới nước lũ dâng cao
Bến xưa dậy sóng ba đào
Ghê con nước dữ ào ào về đông…

Ngày buồn như chiếc lá
Sấp ngữa giữa dòng trôi
Xa như tận đến chân trời
Gần như gang tấc đầy vơi nỗi niềm…
…riêng…!

Ngày buồn như chiếc lá
Ngơ ngác vẫy mùa qua…
Chỉ còn ta cũng với ta
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn chỉ là ngẩn ngơ…
…chờ…!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:12:56
0
NỖI ĐAU NHÂN TÌNH

Gần anh mà lại xa anh
Em về với bác*… mình thành chị em
Gặp anh em bảo không thèm…
Dấu đôi dòng lệ còn hoen má đào
Bến trong bến đục, bến nào…
Bến thì đúng bến…người sao khác người
Đã chia còn gặp bớ - trời
Nói sao cho hết tơi bời ruột đau
…….
Cầu trời xin có…kiếp sau
Cho con, trả nợ. Nỗi đau…nhân tình
lnp
………
* Bác Kim

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:14:12
0
Mừng em đã có một bến sông
Đục trong trong đục đục hay trong…
Phận gái theo chồng đành vậy nhé
Nhắc làm chi nữa thủa lưng ong
Anh hùng lắm lúc tuôn dòng lệ
Thuyền quyên ơi hỡi đã hết trông
Chân bước xuông thuyền lòng ở lại
Có duyên…gặp gỡ. Nợ thì không ???

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:15:16
0
Cứu em chắc chắn phải cứu rồi,
Trông trời cho nước chỉ êm trôi
Cũng đừng sâu lắm chừng ngang cổ
Anh quyết vì em!! Chẳng...tiếc...đời!!!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:16:35
0
Em còn nhớ mùa thu trong hương cốm
Ngày nào nhúm nhỏ sưởi lòng nhau
Ôi cái thủa vô tư như làn gió
Mãi xa rồi tìm lại tận nơi đâu
Mặt trời ư, chỉ xua đi dông bão,
Có lẽ nào tìm được dấu chân xưa
Vùng ký ức cứ mỗi lần thu gọi
Dạ bâng khuâng khắc khoải mấy cho vừa...!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:17:47
0
Kikimora...

Một đêm lạnh nằm mơ hương cốm mới
Phù thuỷ già mang đến tặng cho ta
Ừ lạ thật có cả mùa thu cũ...
Và cả niềm nhức nhối của ngày qua...!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:19:53
0
THƯƠNG ANH NHƯ THƯƠNG ĐIỀU BÌNH DỊ

Em thương anh như thương điều bình dị
Như dòng sông bến nước có con đò
Con chuồn ớt bay là là mặt nước
Mình lại qua suốt một thủa học trò

Em thương anh như thương miền ký ức
Dẫu mịt mờ ngày cũ đã vời xa
Chiếc cặp nhỏ với bao điều bí mật
Cả những ngày trốn học chợt về qua

Ôi sáng nay sao nghe hồn diệu vợi
Lòng nhẹ nhàng dâng nỗi nhớ ngày xanh
Nhớ da diết mùa thu hương cốm mới
Để cho lòng tràn ngập nỗi nhớ anh

Em bâng khuâng em thấy lòng mình khác
Chợt bồi hồi mây trắng với trời xanh
Lòng thổn thức như chân mình bước lạc
Giữa bềnh bồng em biết đã...yêu anh!

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 19.10.2011 11:24:51
0
ĐỒNG ĐỒNG...

Quan thơm sực nức mùi hoa hồng
Phân minh đỉnh đạc tựa Bao Công
Uy như Quan Đế ngồi trong miếu
...Chỉ tội cà lăm cứ "đồng đồng"...!

lnp
(Quan cà lăm nói đồng đồng dân tưởng nhầm đòi thêm... lâu dần thành quen... chứ thật ra quan tội lắm các bác à)

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 25.10.2011 11:11:08
0
TRÔNG ĐỢI

Nhìn trăng em sợ sầu lên tóc
Nghe gió còn e má phai hồng
Chưa yêu chỉ sợ người gian dối
Yêu rồi day dứt một chữ …trông

Em đợi từng ánh trăng
Bảo rằng anh sẽ tới
Ở nơi này em đợi
Anh nơi nào anh ơi?

Em bảo hồn bớt nhớ
Em bảo lòng bớt thương
Đếm từng cơn gió thổi
Thao thức cả đêm trường…

Em muốn là tiên nữ
Nhập vào cõi hồn anh
Để vào trong giấc ngủ
Ru anh giấc mộng lành

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 25.10.2011 16:49:24
0


CHIỀU …

Em có thấy trên dòng sông vắng
Dường như lặng lẽ đông về…
Mùi hương cỏ dại thơm nhè nhẹ…
Suốt dọc triền đê…

Chiều nay nắng nhẹ trên sông vắng
Vừa hết mưa buồn lê thê
Chỉ riêng làn gió hiu hiu lạnh
Vờn quanh…

Ôi nhớ chiều xưa thơm nếp mới
Mẹ thường bên cửa đợi chờ con
Tiếng chiều lốc cốc trâu về ngủ
Mỏi mòn…

Bây giờ phố thị mùi xăng khét
Chen lấn người đi người với nguời
Chạnh nhớ những chiều cơm nép cũ…
Đầy vơi…

Nở muộn mấy chùm hoa hoàng hạ
Nắng vàng thêm nhớ những chiều thu
Lá vàng phủ kín miền ký ức…
Ngày xưa…

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 26.10.2011 22:38:05
0
LỖI HẸN …
 
Em hẹn em không tới
Em nói rồi em quên
Những thanh âm êm đềm
Du dương trong làn gió
 
Những điều không đáng nhớ
Nói ra là để quên
Như cơn gió qua thềm
Có khi nào trở lại...
 
Gió không hề chờ đợi
Chỉ một lần đến thôi
Rồi mất hút cuối trời
Em có như làn gió …?
 
Những trách hờn vậy đấy
Đổ cho làn gió thôi…
Biết đâu gió tuyệt vời…
Chưa bao giờ sai hẹn…
 
Vì biết mình hay quên
Gió bảo mùa hãy đợi
Và mỗi khi mùa tới
Gió lại về đấy thôi…!
 
lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 28.10.2011 17:49:20
0

 
THƠ TÌNH
 
Tuốt bút đi vòng quanh thi viện
Thấy thật bình yên chỉ thơ tình
Bài thơ hay tựa như cơn gió thoảng
Trưa hè đây phút mát lòng nhau

Giữa trời nóng nực mùa nam nắng
Bài thơ như chiếc nón đội đầu
Nếu bắt gặp xin đừng buồn em nhé
Bài thơ tình cho người bạn không quen

Như ra phố không chờ ta bắt gặp
Mắt đa tình đăm đắm khách nhìn lên
Thật hạnh phúc khi lòng đầy xúc cảm
Viết thơ tình muốn gửi khắp thế gian

Chút nắng ấm cho ngày sầu giá lạnh
Chút mát lòng cho ngày nắng hanh hao
Lòng sung sướng như tìm ra chân lý
Chút nến dành đêm tối đợi bình minh…
 
lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 28.10.2011 17:50:50
0
NHÌN NGHIÊNG...

Những bông hoa hồng tuyệt đẹp
vừa run trong gió dưới hào quang
lời chúc tụng cái bắt tay nồng ấm
mắt em nhìn môi nỡ nụ cười tươi
Giờ im lặng u buồn trong góc tối
lắng tiếng lanh canh và tiếng cười sảng khoái
của rượu bia pha tiếng đời ộp oạp
hai mươi tháng mười man mác...
...chút tình riêng
Với cuộc đời... đôi lúc phải nhìn nghiêng...

lnp

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: Biển sớm - 28.10.2011 18:02:17
0
BƠ VƠ...

Ồ cái thủa cũng vừa xa xa lắm
Thủa Thanh Tùng* lặng lẽ viết bài ca
Ai cũng hát dẫu không là như thế
Chỉ để lòng khao khát được ngan nga...

....
* Thanh Tùng với ca khúc "Một mình"

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 55 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 1621 bài trong đề mục