Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 109 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 14.09.2011 16:38:14 (permalink)
0
[img]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ4CMduS3mI5EuY-hHHXeIlMXp92jHZRakSVug5s5_E4op5W8H[/img]

"MÚA LÂN"

Hết rằm nhà vẫn múa lân
Trưa nay lân múa....địa nằm im re...
...Bên tai những tiếng hằm hè…
ước gì mưa gió tư bề lại hay…
…Chẳng thơ…chẳng bẹo…chẳng day…
Chẳng nghe bát vỡ…những ngày múa lân…

Mộng Liên 14.09.2011 16:47:54 (permalink)
0
VÂNG... !
 
đi  ! anh cứ đi đi cho thỏa mộng
chí tang bồng xứng đáng bậc nam nhi
quê nhà đây một tay em lo cả
chăm con thơ gìn giữ bóng mẹ già
 
hãy vững bước trên con đường xa nhé !
chần chờ gì khi đất nước cần ta 
cố kìm nén nhớ mong em xin gởi...
chúc thành công-bền chí -đại thành công.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 16:49:37 bởi Mộng Liên >
lenamphong626 15.09.2011 17:34:50 (permalink)
0


Nụ hôn…

Em ở gần anh biết mấy
Mùi hương con gái ngọt ngào
Trăng tắm giữa dòng sông biếc
Gió đùa tàn lá trên cao
Mắt môi em đầy đắm đuối
Nụ hôn ngây ngất đậu vào…

Như là giọt sương mai
Lại thơm mùi con gái
Ôi nụ hôn…
…nồng cháy…
…hương tình yêu ngập đầy…

Không chỉ là sự ngọt ngào
Dư vị còn hoài năm tháng
Đôi môi cánh buồm phiêu lãng
Khát khao tìm kiếm tình yêu
Đôi môi cánh đồng bất tận
Cốm thơm tĩnh lặng cánh diều…

Nụ hôn có mùi không quên…
Nụ hôn đẫm màu tình ái…
Nụ hôn thay lời yêu mãi…
Vị thơm ngai ngái lúa đồng…

Ô này có phải vậy không…?

lnp

(Hoạ thơ Lehuongnhu)
lenamphong626 15.09.2011 17:40:24 (permalink)
0

Cô Bé yuri đã viết:
Lời Ru Vẫn Thế

Anh nhớ tôi, anh ru người tình khác
Tôi nhớ anh thì... tìm ai hát ru tôi ?

Vì vết tình đau, không thể nói thành lời
Anh cần ai đó vuốt ve, chữa trị
Vì tôi vẫn bình thường (cũng như anh nghĩ)
Nên đâu có cần mượn ai khác/ bờ vai...

Dĩ nhiên rồi ! Tất cả sẽ đổi thay
Tôi và anh lấy gì làm ngoại lệ?
Chỉ những lời ru/ lúc nào chẳng thế!
Qua bao người tình/ vẫn đẹp/ vẫn thiết tha!

Cũng tại tôi, ước vọng quá sâu xa
Anh đơn giản chỉ cần một giấc ngủ
Dù là ai, vẫn là lời ru cũ
Không người này thì người khác, thế thôi!

Nếu có buồn, tôi sẽ tự ru tôi
Anh đau khổ, anh ru người tình khác!

Cô Bé yuri.


[img]http://khanhhoathuynga.files.wordpress.com/2009/05/chinese-painting-figures-f4035.jpg?w=150&h=75[/img]

Lời Ru Hờn Dỗi

Biết lời ru còn mãi miền sâu thẳm
Trong tóc mây và trên cặp môi hồng

Nhưng Em cứ giận khi lòng mình tan nát
Bởi nỗi đau tình như muối xát con tim
Em cứ nói những lời (…đắng cay như thế)
Nếu vẫn buồn em cứ hét để / nguôi ngoai…

Ừ cay đắng / Rồi cũng sẽ trôi qua
Và có lẽ tình yêu không ngoại lệ ?
Mây đã bay đi / sông về biển cả!
Qua mỗi thác ghềnh / có đọng / nỗi niềm chi !

Chẳng tại ai, trong câu chuyện đã qua
Đừng nức nở dù bây giờ xa lạ
Niềm xưa cũ chỉ là cơn gió thoảng
Bến sông buồn nhung nhớ chỉ xót xa…!

Em đừng nói những lời cay đắng nữa…
Lời ru buồn phút chốc sẽ hư không !

lnp
lenamphong626 15.09.2011 17:41:48 (permalink)
0
[img] http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5QMYk9-MNYNwbYeKRo2EEx5kOBSC5bcJCznPS-S4GkDXzw-6R[/img]

THU CHÍN

Con đường nhỏ hun hút dài nỗi nhớ
Mặt sóng lăn tăn thêm thao thức nỗi lòng
Rưng rưng vạt nắng chiều thu chín
Se se gió lạnh má ai hồng

Mùa thu đã chín mùa thu chín...
Nắng vàng đếm lá rụng ngoài sân
…Và em như cũng hay hơn dỗi
Khi gió vô tình tóc rối tung…

Nắng vàng chầm chậm về sau núi
Mùa thu khoe áo ở bên rừng
Bất giác nắng vàng như bối rối
Để mùa thu đẹp lại sau lưng

Bốn mùa lặng lẽ đi rối tới
Dòng đời lặng lẽ chẳng ngừng trôi
Một đêm mặt nhật vừa đi ngủ
Sớm mai thu đã đến bên rồi…
lenamphong626 16.09.2011 09:33:25 (permalink)
0


MƯA BẤT CHỢT

Là mưa bất chợt mưa bất chợt
Vô tình gội ướt áo em anh
Ba sinh duyên có chờ mưa gió
Tim rách đền… tim thở… chớ ngừng

Ta miền trung cơn mưa đã dứt
Sài thành qua mạng thấy còn mưa
Paris còn nhớ chiều mưa đổ
Thơm tách cà phê nhớ sững sờ…

Là kỹ niệm xin đừng phai em nhé
Cơn mưa nào thấp thoáng bóng tình quân
Như cái nắng chập chờn theo cái gió
Chút ngày xưa trong nỗi nhớ bây giờ…!
Thảo Lam 16.09.2011 14:06:41 (permalink)
0
dưới mái hiên ngày nào...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/4177F9CBF97B4DB294DD86328EE24623.jpg[/image]
 
GIÁ NHƯ
 
Em vẫn nhớ mãi mùa mưa trước
Dưới hàng hiên nào chợt gặp anh
Em vừa lạnh vừa run cầm cập...
Nép mình thật sát dưới bóng anh.
 
Bóng anh to lớn che cơn gió
Bảo bọc em trong cơn mưa lạnh lùng
Anh chẳng nói gì mặc cho em bối rối
Anh thở dài em nghe rõ nhịp tim
 
Em lạnh quá cứ nép mình thật sát
Hơi thở anh sưởi ấm chút hoang mang
Cơn mưa tạnh em bàng hoàng tỉnh giấc
Giá như mưa hôm ấy chẳng hề ngưng.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 14:19:39 bởi Thảo Lam >
Attached Image(s)
lenamphong626 16.09.2011 16:44:19 (permalink)
0


CÒN MAY

Mưa giữ chân ta vừa đúng lúc
Để ai vừa kịp cảm tình ai…
Bàng hoàng là lúc mưa vừa tạnh…
Nước mắt mi ai có chảy dài…

Ví thử chỉ là che cơn gió…
Anh tặng cho em áo khoác ngoài…
Ví thử chỉ làm em bối rối…
Anh nhìn vào mắt chẳng quay lui…

Anh chỉ là anh chỉ là người
Cũng run lẫy bẩy cạnh em thôi
Cũng may mưa tạnh em thân mến
Nếu không anh ngã để em cười…

lnp
Thảo Lam 16.09.2011 16:59:42 (permalink)
0
NẾU NGÃ

Em sẽ đỡ anh lên nếu bị ngã
Hay hai ta cùng té luôn cho vui
Có chi đâu mà anh sợ bị cười
Yêu là ngố -là ngu ngơ -khờ khạo !

Yêu mà tỉnh -e rằng chỉ yêu sạo
Yêu như điên -mê tỉnh -tỉnh mê
Yêu một chút cầm bằng trọn kiếp
Yêu một lần ví thử ngàn thu.

Vậy thì anh có gan yêu em thử ?
Tình đã trao thì không thể lấy về
Anh hãy nhớ chỉ một lần thôi nhé !
Yêu thật lòng - không chót lưỡi đầu môi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/D15F783FC0964D7C9C3F5E482B9CCEFA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 16:37:02 bởi Thảo Lam >
Attached Image(s)
lenamphong626 16.09.2011 17:05:12 (permalink)
0
[img]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTeTlKeCiGlv0OtT4u-TpFHClTMIH7i1FnGA_ycPYg958_V_WO[/img]

BẤT CHỢT

Có những lúc trên đường vô định
Bất ngờ ta gặp một khúc xưa
Tiếng hát từ đâu ta chẳng biết
Chỉ biết lâng lâng…một ca từ*

Cũng có lúc là cơn mưa bất chợt
Ướt con đường ướt đẫm nỗi niềm xưa
Niềm nhung nhớ chợt trào dâng lên mắt
Ở phương nào em có đẹp giấc mơ

Cũng có lúc ánh trăng vào giấc ngũ
Chợt bàng hoàng ta nhớ ánh trăng xưa
Xưa mấy mùa trăng hẹn cùng chung bước
Để bây giờ trăng lạc bước ngây ngô

Bàng hoàng đôi lúc miền tâm thức
Vụt trở về day dứt mãi trong ta
……
* Ca từ : Lời ca, là cảm xúc của nhạc sĩ, một dạng ngôn ngữ đặc biệt..
lenamphong626 16.09.2011 17:20:02 (permalink)
0
Yêu của ngày xa xa lắm rồi...
Nhắc làm chi nữa Thảo Lam ơi...
Gió mây giờ của đàn em bé...
Mộng mỵ làm chi tổ mệt người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 17:07:23 bởi lenamphong626 >
lenamphong626 18.09.2011 07:04:20 (permalink)
0

 
CHỜ ĐỢI...
 
Biết bao người vợ đợi chồng
bạc tóc thời gian…
bạc một đời…
bạc bẻo…
 
Ôi những bức tranh đẹp thế
Ôi những lời ca ngọt ngào
Vợ vẫn đợi chồng…
Tháng năm tháng năm…
em chờ anh
mòn mỏi…
 
Một ngày với bao vội vã
Áo xanh áo trắng áo hồng
Chợt đêm trở về cô quạnh
Một ngọn đèn chong…
em chờ anh…
chờ anh…
cô quạnh…
 
Trên dòng sông đời hùng vỹ
Chỗ dòng bọt trắng tung trời
Sóng nước chơi vơi…
Thét gào bọt trắng…
Ôi niềm cô đơn…
như nước kia dội thẳng…
vào đêm trắng…
cuộc đời…
cô đơn…
 
 
Mấy ai biết tiếng thét gào nức nở
Của nỗi niềm cô đơn
…trong đêm những tiếng bi thương
của những con chim lẻ bạn…
vẫn cứa vào đêm…
tiếng hờn năm tháng…
cô đơn…
cô đơn…!
 
lnp
lenamphong626 18.09.2011 09:03:31 (permalink)
0
[img] http://www.gohttp://www.google.com.vn/images?q=tbn:ANd9GcSrBQQlhDJAjccbomNgj12y-95amIoEL0iBbeLuI6SkH6ebbDtF8SeIgp8[/img]
 
  MỘT BÊN…
 
Người đàn ông lặng lẽ
Trong cuộc mưa sinh
Năm tháng nhọc nhằn trong ánh mắt
Ánh chiều mệt mỏi hoang mang…
 
Và người đàn ông sạch sẽ
Mặt mày nở nang vác bụng kềnh càng
Với nụ cười nửa miệng …
…và cuộc đời thanh thang…
 
Ta nghe như tiếng cười sặc sụa…
Của cuộc đời trái ngang…
Giữa cuộc bi hài cay đắng ấy…
Ta ngồi hoang mang…!
 
Là những tiếng nhạc du dương…
Về một thế giới bình thường…mà ta đang sống
Có những vĩ nhân…hôm qua còn chơi bóng…
…uống trà và la lết cùng ta…
 
Ôi giữa cuộc mưu sinh…
…thường mệt nhoài đau khổ…
…và chiến thắng cuối cùng
…dành cho kẻ…biết khom lưng…
 
lnp
lenamphong626 18.09.2011 16:29:09 (permalink)
0
[img]http://vi-vn.facebook.com/pages/%C4%90%C3%AAm-kho%E1%BA%A3nh-kh%E1%BA%AFc-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n-v%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFt/152627044819465?sk=photos[/img]
 
Vẫn còn buồn
 
Buồn cho ngày tháng… đa đoan
Buồn qua mắt biếc…buồn sang dạ buồn
Buồn rơi lữ thử chiều hôm
Buồn trông vời vợi cánh buồm ngày thơ
Sương rơi lạnh buồn nơi mô ?
Mà trăng buồn bã, bơ vơ giữa trời  !
Cô Bé yuri 18.09.2011 18:20:48 (permalink)
0

Trích đoạn: lenamphong626


Lời Ru Hờn Dỗi

Biết lời ru còn mãi miền sâu thẳm
Trong tóc mây và trên cặp môi hồng

Nhưng Em cứ giận khi lòng mình tan nát
Bởi nỗi đau tình như muối xát con tim
Em cứ nói những lời (…đắng cay như thế)
Nếu vẫn buồn em cứ hét để / nguôi ngoai…

Ừ cay đắng / Rồi cũng sẽ trôi qua
Và có lẽ tình yêu không ngoại lệ ?
Mây đã bay đi / sông về biển cả!
Qua mỗi thác ghềnh / có đọng / nỗi niềm chi !

Chẳng tại ai, trong câu chuyện đã qua
Đừng nức nở dù bây giờ xa lạ
Niềm xưa cũ chỉ là cơn gió thoảng
Bến sông buồn nhung nhớ chỉ xót xa…!

Em đừng nói những lời cay đắng nữa…
Lời ru buồn phút chốc sẽ hư không !

lnp


Hệ Lụy Một Lời Ru.

Em gieo cay đắng cho đời,
Hay đem cay đắng mà nuôi tâm hồn?
Bao nhiêu nhớ? Bấy nhiêu thương?
Để hoài nức nở đoạn trường riêng em?

Nỗi đau về giữa màn đêm
Lời ru kỷ niệm cũng len lén về
Bỗng lòng nghe nhớ tái tê
Anh đi bỏ lại trăm bề nhớ nhung

Chia ly mới tiếc trùng phùng
Ước gì chẳng gặp, chẳng thương, chẳng buồn!
Thì lòng thôi hết vấn vương
Lời ru sẽ hóa hư không bụi trần.

Cô Bé yuri.

Cảm ơn anh ghé nhà họa thơ, yuri chúc anh lnp luôn vui vẻ và sáng tác thật nhiều.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 109 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9