Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 109 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 18.09.2011 21:17:48 (permalink)
0

 

Trích đoạn: Cô Bé yuri
Hệ Lụy Một Lời Ru.

Em gieo cay đắng cho đời,
Hay đem cay đắng mà nuôi tâm hồn?
Bao nhiêu nhớ? Bấy nhiêu thương?
Để hoài nức nở đoạn trường riêng em?

Nỗi đau về giữa màn đêm
Lời ru kỷ niệm cũng len lén về
Bỗng lòng nghe nhớ tái tê
Anh đi bỏ lại trăm bề nhớ nhung

Chia ly mới tiếc trùng phùng
Ước gì chẳng gặp, chẳng thương, chẳng buồn!
Thì lòng thôi hết vấn vương
Lời ru sẽ hóa hư không bụi trần.

Cô Bé yuri.

Cảm ơn anh ghé nhà họa thơ, yuri chúc anh lnp luôn vui vẻ và sáng tác thật nhiều.


http://www.google.com.vn/images?q=tbn:ANd9GcRA_xNwaouidJlBKmjZujyTzbMpKIgehBP32P5Et2I_dVpA3DdONJLl_Ug
 
 
Hạnh phúc Ly Cà Phê...
 
Giọt cà phê đắng vào hồn,
Cho ta cảm giác ngập tràn niềm vui ?
Bao nhiêu giọt ? một cuộc đời ?
Đắng nơi đầu lưỡi kiếp người buồn vui ?  
 
Mùi hương ngầy ngậy tuyệt vời
Trầm ngâm ta lắng cuộc đời quanh ta
Ở đây cay đắng thật thà,
Ở em dịu ngọt để mà đắng cay
 
Nhấp đi em một ly này
Lời ru vẫn thế đắng cay về trời
Bao nhiêu dịu ngọt cuộc đời
Đằng sau vị đắng ta ngồi trầm ngâm.
 
lnp
lenamphong626 19.09.2011 08:49:03 (permalink)
0
[img] http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_5u3z3ff0xzTcPiuGewVRRG8U-utFJwL2eK6Zz7FndB-kT2QC[/img]

ĐIỆP VÀNG

Chỉ còn dư vị lời ca cũ
Nhớ lên chất ngất nẻo tâm hồn
Con đường ngày ấy vàng hoa điệp
Và em cùng nỗi nhớ mênh mang…

Điệp vàng như nắng chở mùa sang
Mắt em đen láy dưới thu vàng
Em cũng như mùa đi chẳng hẹn…
Để ta ngơ ngác giữa mênh mang…

Hoa vẫn như xưa để nhớ đầy
Lời ca đưa nhớ trở về đây
Bao mùa én vẫn về nơi cũ
Em ở nơi nào hỡi gió mây…

Hoa điệp ngày thơ đã rực vàng
Em ở nơi nào có xốn xang…


…………………..
"…Phố vắng hoang vu từ lúc em đi…"[/size]
lenamphong626 20.09.2011 10:07:51 (permalink)
0

lenamphong626 đã viết:

Tú_Yên đã viết:

Nguyệt Thu đã viết:
Sông mưa

Mưa đang thả những nốt trầm
Huế đêm nay quá âm thầm, Huế ơi!
Điệu buồn từng giọt rơi rơi
Dòng thương khơi tiếng đàn vơi mấy mùa...

Hiên mưa đón ngọn gió lùa
Chút thu hiu hắt đã vừa ghé sang
Đêm khua nỗi nhớ xốn xang
Thương con trăng bạc vỡ tan góc trời!

Thu mưa - nào có xa vời
Chỉ ta đem dạ bồi hồi mà đo
Cõi sầu chấp chới tàn tro
Sông mưa ngăn cách bến - bờ hai nơi...


NT, đêm trời sầm sập đổ mưa...
09/9/2011



Sông_Thu

Sông trôi trôi - mưa rơi rơi
Lá về đâu để cho đời ngỗn ngang ?

Rừng thu im - bóng chiều loang
Trăng soi đáy nước, võ vàng tầng không.

Sông_mưa - mưa nối đôi dòng
Ngược_xuôi...
Cho bến rối lòng - bến ơi !

Bạt ngàn, con sóng xa khơi
Sông_Thu hiu hắt...cõi đời - hắt hiu.

Tú_Yên

(13-09-2011)



[img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRyiNkBe4292JBpszTFfUfNadL9TXRw5Z9e09SlwG6W-Sm753T[/img]


Đêm_mưa

Đêm khơi khơi - buồn rơi rơi
Giọt sầu rơi rụng cõi đời quạnh hiu

Đêm thu lặng - sầu cô liêu
Cuối thu nghe gió, trở chiều ngoài song

Đêm_mưa - mưa trắng cỏi lòng
Buồn tênh…
Từng giọt âm thầm - thơ ơi !

Mưa giăng giăng kín đất trời
Đêm_mưa tơi tả…cuộc đời- tả tơi.

lnp
lenamphong626 20.09.2011 10:11:43 (permalink)
0

lenamphong626 đã viết:

Tú_Yên đã viết:

Cám ơn lenamphong đã ghé thăm trang thơ TY.
Chúc luôn vui và có nhiều sáng tác mới :)

[html]<img src="http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/T31.jpg" width=300 height=220>[/html]


Hắt hiu !

Giọt buồn ơi !
Mộng đời ơi !
Chắt chiu chi...một khoảng trời đã qua.

Lưng chừng...là bóng mưa sa
Để đêm bất chợt nhạt nhoà - hư không.

Mưa rơi rơi - đêm mênh mông
Hắt hiu...hiu hắt_cõi lòng - hắt hiu !

Tú_Yên

(18-09-2011)




Lững lơ!

Hoa đào đây !
Mỹ nhân đây !
Nghàn xưa mộng…vẫn còn say lòng người.

Mỹ nhân…giờ đã xa rồi
Hoa đào đã lạc cuối trời - hoàng hôn

Ngẫn ngơ một mảnh thuyền hồn
Lững lơ…lơ lững_nỗi buồn - lững lơ !

lnp
lenamphong626 20.09.2011 10:13:22 (permalink)
0
[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBQCknwSMVJHJ2lFMchIQE5F4j-GouP20BARt2VaAM3hOKi7NRlg[/img]

GỬI MÙA THU

Trang thơ khép đợi thu qua cửa
Để nắng vàng thêm chiếc lá vàng
Dùng dằng lá có chiều lưu luyến
Để cả mùa thu phải muộn màng

Rồi mùa hoa điệp cũng trôi qua
Vẫn con đường cũ trở lại nhà
Lá vàng chạnh nhớ màu hoa điệp
Mà thu đã ướp khắp gần xa

Bao người trở lại mùa thu cũ
Bao người mong ngóng đợi thu sang
Và cả bao người không biết tết
Lay lắt cành khô kiếp lá vàng…

Có một mùa thu chẳng lá vàng
Khi ta mười tám thủa xuân sang
Chỉ còn đồng vọng trên trang vở
Gửi tặng mùa thu dẫu muộn màng…

lnp
lenamphong626 20.09.2011 10:19:14 (permalink)
0
[img] http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUqm00QLvMnpe7U8MIMDrRsaXtW80jb3p4c81pH4yMo8tP4UKf[/img]

Mưa…

Sớm nay mưa tầm tả,
ly cà phê ở nhà…
người không thể trốn cơn mưa,
ngược xuôi vất vả…

Trời như có điều oan ức,
nước mắt chan hoà…
chúng ta một đời lương thiện,
sao buồn với ta…

con phố rong rêu ướt mèm,
chiếc xe chậm chậm…
nước thành từng vũng,
người đi dò dẫm chân buồn…

Những giọt nước mưa,
chơi trò đuổi bắt…
mái nhà mặt phố,
reo hò lũ lượt về xuôi…

Ôi sáng nay mưa,
niềm vui cũng ngủ vùi chưa dậy…
bên đường có thấy,
hàng cây ủ rũ u sầu…

Chiếc áo màu vàng,
của mùa thu ướt sũng…
và nhịp đời như chùng lại,
khi mùa mưa qua…

Đôi khi ta lắng nghe mưa,
…về trên khúc hát,
…về bên song thưa,
…về trên sông vắng,
…buồn buồn ngày mưa…
…xa xưa xa xưa,
ru về xa xưa…!

lnp
……………….

lenamphong626 20.09.2011 10:25:25 (permalink)
0
[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6gWac0eQ5VpYVoojFCfgh9agort4EhW25nbG3Oyp7WAO4aB0P[/img]

Sương trên lá

trong đêm huyền thanh vắng đến diệu kỳ
sương đêm cất lên những tiếng thầm thì
với niềm mơ ước được tan vào lá
sợ nắng mai xoá sạch dấu đêm trường

những giọt sương lãng đãng trong đêm vắng
đã tụ thành giọt nước giữa tàu sen
cũng như từ hư không và tĩnh lặng
tụ thành ta đêm tĩnh lặng ướt mèm

ôi chỉ một sinh linh giữa cõi đời
cũng giọt sương trên lá thắm mà thôi
đã chẳng thể tan để vào trong lá
cũng chẳng thể bay lên tận cõi trời

là vậy đấy chỉ là sương đêm vắng
kết cùng nhau thành giọt nặng giữa đời ?
trong làn thu đẹp vàng sắc nắng
lại tan thành…lãng đãng khói sương thôi…

lnp
lenamphong626 20.09.2011 11:20:03 (permalink)
0
Do nhầm topic nhưng sợ hỏng trang thơ rất đẹp của Chị, Phong Viết thêm một bài hoạ bài "Hắt Hiu" của chị nha...(Tình thơ TY)

[img]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6Yti9Bxj5uYtPhhaNZrZqkI4muTS3lHEVwU4UAFe7cXp3C0WgUw[/img]

Ngẫn ngơ

Giọt sầu đây !
Buồn mưa đây !
Gió mưa chi…để dâng đầy ngẫn ngơ.

Ngàn xưa…đến tận bây giờ
Dưới mưa…lòng khéo ngẫn ngơ vơi đầy.

Mưa bay bay…giọt sầu lay
ngẫn ngơ…ngơ ngẫn_dâng đầy ngẫn ngơ !

lnp
lenamphong626 20.09.2011 16:55:28 (permalink)
0

lenamphong626 đã viết:

bachvan_vietnam đã viết:
[html]<a href="http://s763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/?action=view¤t=bangkhuang_maytrang-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/bangkhuang_maytrang-1.jpg" border="0" alt="bangkhuang-maytrang-etet"></a>[/html]

Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa?
Trời ở trong đây chẳng có mùa,
Không có niềm trăng và ý nhạc,
Có người cung nữ nhớ thương vua...
HMT


Trăng xưa

có lúc trăng xưa thoáng vọng về
một vầng hư ảo nhốt niềm thơ
cho xa tê tái thêm gần quá
vói lấy thinh không một chút mơ

trăng hỡi bên trời sao ngất ngây
chơi vơi như ánh mắt ai hoài
cho đêm thu mỏng tràn men nhớ
người chốn xa vời thêm lặng say

trăng giấu niềm riêng khe khẻ thôi
để ta soi sáng bước ai về
hương trôi ngan ngát mênh mông hỡi
nghe thú đau thương ngấm ngọt ngào

rồi chợt bồi hồi trăng hỡi trăng
có chăng phương ấy vẫn đong đầy
để ta gởi nốt hồn trăng cũ
soi sáng dùm ai những tháng ngày ...

bachvan












Xuân đà xa lắm biết hay chưa ?
Xuân chẳng riêng ta xuân ấy mùa,
Rồi cũng theo mùa không trở lại,
Bạc đầu cung nữ chuyện thương vua…
lnp

Sầu cũ…

gió trăng đã nói trong đêm vắng
câu chuyện nhân gian quá hững hờ
gió đã trầm ngâm trong đêm lặng
trăng đã âm thầm rãi tứ thơ

gió đã hoang vu suốt một đời
chân mây đỉnh sóng tiếng ca vui
lá thu vàng vọt bay trong gió
sương trắng bay vờn nguyệt chơi vơi

trăng đã bình yên suốt cuộc đời
vui đầy buồn khuyết chỉ trăng thôi
tang điền thương hải đau lòng thế
hỏi trăng trăng vẫn lướt bên trời

rồi có khi nào chợt hỏi trăng
buồn vui phương ấy có hay không…?
đau lòng còn gửi đêm trăng lạnh
khuyết tròn chỉ có oán nhau chăng…!

lnp
lenamphong626 21.09.2011 03:32:07 (permalink)
0

 
MƯA…
 
Mưa đã ướt nhòe niềm thi hứng
Tìm quên vào rượu bỏ vần thơ
Lạc bước đôi bờ thành dang dỡ
Thơ buồn rượu nhạt mưa cứ mưa…
 
Căn phòng lạnh đưa ta rời thực tại
Thực tại buồn thánh thiện dưới cơn mưa
Nghe tiếng rao bao  nhọc nhằn cơ cực
Xuôi ngược trong đêm một phận người
 
Vô vị đôi khi giữa cuộc đời…
Đắm chìm tục lụy khổ thân thôi
Rau lê rau hoắc hồn thanh thản
Phù hoa giả dối họa vô người
 
Chiếc lá bình yên ở trên cành
Trong căn phòng lạnh vẫn màu xanh
Chỉ không đùa bỡn theo làn gió
Lẻ loi không bạn chỉ một mình…
 
Ở dưới cơn mưa có cuộc đời…
Trong căn phòng lạnh chỉ ta thôi
Niềm vui thế tục căn phòng nhỏ…
Phí bỏ uyên nguyên dưới gầm trời…
 
Mưa rơi xuống đất để đời buồn
Mưa rơi xuống áo ngẫm buồn hơn
Ở trong phòng lạnh mưa càng thấm…
Đau khổ trần gian lắm cội nguồn…
 
lnp
Cô Bé yuri 24.09.2011 20:17:23 (permalink)
0

Trích đoạn: lenamphong626

Hạnh phúc Ly Cà Phê...
 
Giọt cà phê đắng vào hồn,
Cho ta cảm giác ngập tràn niềm vui ?
Bao nhiêu giọt ? một cuộc đời ?
Đắng nơi đầu lưỡi kiếp người buồn vui ?  
 
Mùi hương ngầy ngậy tuyệt vời
Trầm ngâm ta lắng cuộc đời quanh ta
Ở đây cay đắng thật thà,
Ở em dịu ngọt để mà đắng cay
 
Nhấp đi em một ly này
Lời ru vẫn thế đắng cay về trời
Bao nhiêu dịu ngọt cuộc đời
Đằng sau vị đắng ta ngồi trầm ngâm.
 
lnp


Em Về Làm Em.

Bây giờ em lại là em
Như thời mười bảy, bên rèm làm thơ
Bây giờ thôi hết mong chờ,
Sân si một mối tình hờ mà đau

Vì lời ru đó hư hao
Cho em giấc mộng bên nhau làm gì?
Cuộc tình giờ đã phân ly
Trả người cay đắng, em về làm em!

Cô Bé yuri.


Cảm ơn bài thơ của huynh lnp nhiều, yuri ít online nên hok hồi âm sớm, mong huynh bỏ qua cho. Chúc huynh vui vẻ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 20:18:24 bởi Cô Bé yuri >
lenamphong626 25.09.2011 15:01:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Em Về Làm Em.

Bây giờ em lại là em
Như thời mười bảy, bên rèm làm thơ
Bây giờ thôi hết mong chờ,
Sân si một mối tình hờ mà đau

Vì lời ru đó hư hao
Cho em giấc mộng bên nhau làm gì?
Cuộc tình giờ đã phân ly
Trả người cay đắng, em về làm em!

Cô Bé yuri.


Cảm ơn bài thơ của huynh lnp nhiều, yuri ít online nên hok hồi âm sớm, mong huynh bỏ qua cho. Chúc huynh vui vẻ !


 
Trở về chính em
 
Không là duyên nợ thì thôi
Trở về mười bảy, em  ngồi làm thơ
Dại gì trách gió than mưa
Ngày xuân hờ hững câu thơ nỗi niềm
 
Em về trở lại chính em
Cuộc tình đã hết bon chen được gì ?
Ngọt ngào giờ đã phân ly
Đắng cay trả hết mừng em trở về !
 
lnp
lenamphong626 25.09.2011 23:07:55 (permalink)
0

 
THU BẤT CHỢT
 
Sớm nay dạo bước chân phiêu lãng
Thấp thoáng vườn ai nắng ngập tràn
Đầy vườn ẩn dụ mùa thu lặng
Có chim ríu rít chở mùa sang.
 
Bên hoa như có người tư lự
Thướt tha như liễu cũng ngại ngùng
Chân buồn lử thử thu dừng bước ?
Rồi buồn lên mắt khách bâng khuâng !
 
 Ôi khúc mùa thu của đất trời
Để hồn đôi lúc bổng chơi vơi  
Hạnh phúc đôi khi là bất chợt
Thoáng hiện phù du đã hết rồi… 
                                                                                                                      
lnp
lenamphong626 26.09.2011 15:12:08 (permalink)
0


Ừ VỀ THÔI…

Vốn gió sinh ra đã thế rồi
Vân du bốn cõi tháng ngày trôi
Thân theo làn gió về muôn chốn
Mắt dõi trăng thanh khắp nẻo đời

Cầu Cọ hôm xưa đã trở về
Bên lòng ngày cũ vẫn tái tê
Còn ai về tắm nơi xưa nữa
Để nhớ trong đêm lặng…tư bề…

Xuôi ngược người ơi giữa dòng đời…
Nhiều khi bất giác nước mắt rơi…
Bao nhiêu là nhớ bao nhiêu nhớ
Tình thu riêng nặng chẳng nên lời

Thương ơi tiếng nhỏ ngày thơ ấu
Vô tư đường nhỏ đã chung đôi
Qua sông qua suối …chờ em với…
Cách biệt giờ đâu người hỡi người…

Sớm nay lưu luyến mấy từng thu
Nghe tiếng ngày thơ gọi trở về
Qua sông nghe sóng không vờn nữa…
- Nghỉ thôi gió đã trở về quê…
…………..
lenamphong626 26.09.2011 15:13:23 (permalink)
0


Đêm Từ Quy…

Mùa chim Từ Quy...
Cả bốn phía rừng đều vọng tiếng...

Khi ta nhớ về tình yêu...
Chỉ nên có một chiều hồi tưởng....
...và đôi tai lắng tiếng Tình yêu...
...trao và nhận lại...
Hãy để trống một chiều...
...là chiếu ta nhìn thấy tương lai...

Ôi những lúc tiếng Từ Quy rền rĩ...
Bốn phía rừng nức nở tiếng tìm nhau...
Tiếng ngân dài...uất nghẹn niềm đau…
Xin tình yêu...chớ nhuốm màu ngang trái...
...để cuối ngàn vọng lại...tiếng Từ Quy...

Ôi đêm Từ Quy tha thiết…
Cả bốn phía đều róng riết gọi…tìm nhau..!

lnp
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 109 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9