Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 109 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 05.10.2011 16:19:55 (permalink)
0
TRẢ RỒI MƯỢN

Thì nợ vu vơ trả vu vơ
Biển vài tý sóng tằm tý tơ
Không gian trả lại vài cơn gió
Trả đợi trông nhau một ít giờ
Trả xong ngư phủ lên bờ ngủ
Mặc kệ biển xanh sóng vỗ bờ
Bao giờ có kẻ vu vơ gọi
Lại đong cho mượn ít vu vơ…?

lenamphong626 05.10.2011 16:23:03 (permalink)
0
THÌ TRẢ

Vay nợ vu vơ phải trả thơ
Thơ thẩn thật ra cũng vu vơ
Trời xanh thăm thẳm qua khe lá
Đời vui một tý lại thờ ơ
Trả xong hiện vật còn ảo ảnh
Mấy dòng đã sẳn đợi trong mơ
Có men chivas ru anh ngủ
Bồng bềnh em nữa lại vu vơ

lnp
lenamphong626 05.10.2011 16:24:30 (permalink)
0
THƠ TRẢ NỢ...

Ngẫn ngơ chiều ấy vào thi viện
Gặp sóng lênh đênh ngỡ vẫy chào
Vội đến làm quen ai ngờ nợ
Bây giờ bắt trả phải bằng thơ...

Thơ đã làm xong trả vu vơ
Ai ngờ mạng lỗi...sạch không ngờ
Thì thôi làm lại xin đem trả
Đêm nay thong thả...khỏi nằm mơ...!
lenamphong626 05.10.2011 16:25:33 (permalink)
0
LƯU CHỦ CHÚT ĐI


Lưu chủ người ơi giữ chút tình
Cớ chi trả hết để buồn tênh...
Mùa sau ngọn gió còn quay lại
Vẫn vơ nghịch lá rụng sân đình
Vu vơ gió thổi về nam nhé
Để sóng mênh mông bạc cả đầu
Nhà kia có kẻ vô tình bỗng...
Gió đùa đỏ mặt...chẳng vì đâu...!
lenamphong626 05.10.2011 16:26:43 (permalink)
0
[img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTslahseD8N09Dzq31CvCGHqLtEoCZLljoqpoHxT4qBrr7-jUua[/img]

SÁNG NAY

Sớm nay rảnh rỗi vào thi viện
Ngập tràn cung bậc tiếng thơ reo
Có bà phù thuỷ cười tinh nghịch
Có kẻ sang sông sợ…vẫn liều

Sớm nay rảnh rỗi vào thi viện
Nghe thương tiếng nấc phận gieo neo
Có lời cay đắng đời ngang trái
Có tiếng yêu thương bệnh hiểm nghèo

Sớm nay rảnh rỗi vào thi viện
Thấy bao nhiêu chuyện khóc…vui …cười
Chỉ tấn trò đời…đâu chẳng thấy
Hay anh đầy tớ…dấu đi rồi…!

lnp
lenamphong626 05.10.2011 16:27:55 (permalink)
0
KHÔNG PHẢI EM…

Á á thì ra ả gió nồm
Chiều chiều vẫn thổi tận hoàng hôn
Còn gió Nam ta làn gió sớm
Dương quang sán lán cớ chi buồn…

Định hỏi vì sao sóng bạc đầu
Thì ra nhầm lẫn có gì đâu
Ả nồm vẫn thổi từ đông lại*
Từ sóng can chi …sóng lại sầu…?

lnp
* Hồ Xuân Hương "Mùa hè hây hẩy gió nồm đông"
lenamphong626 05.10.2011 16:29:21 (permalink)
0


HOẠ CÂU CÁ

Âm thầm chầm chậm vẫy cần ra
Chỗ làn nước lặng cũng không xa
Xoay xoay cán trúc cho vừa ý
Im im cá lặng dưới tre ngà
Bỗng chốc vít cần phao mất hút
Dậm chân thình thịch miệng kêu la
Cái nghề câu kéo công đâu quản
Lâu lâu mới được hét tý a.


lnp
lenamphong626 05.10.2011 16:30:27 (permalink)
0
EM À ...

Thiên hạ chia nhau nghĩ đũ đường
Chúng mình đi...* cũng nhớ thương
Sống thì gửi nạc không sai khác
Mai rồi tóc bạc thác gửi xương...


........
* là đi Vệ sinh (...)
lenamphong626 06.10.2011 11:08:40 (permalink)
0
[image]http://www.google.com.vn/images?q=tbn:ANd9GcTKQDhWGjfkj5YdXUWY390gnsYcfmJ8IoWAv_ZTp4RSQqlrcHE9apEstA[/image]
Á À À

Thơ như ngọn gió - bay tìm bạn
Giận dỗi làm chi chuốc bực mình
Cười to một tiếng quên đi giận
Ngoài sân hoa thắm nụ xinh xinh

Có lúc hạt sương mà nặng trỉu
Đôi khi thác nước nhẹ như không
Mấy sông cũng lội đi tìm bạn
Mấy đèo cũng vượt ngóng tri âm

Thơ có gì đâu mà phải giận
Hải hà xin mở lượng bao dung
Cho người nói thật thôi nhăn trán…
Giấc mộng năm canh hết hãi hùng…

Ta về ở trọ trong ta vậy
Sớm hôm tỉnh thức một mình ta
Nghe tim bảo thật hơn là thiệt…
Ấm ớ ngô ta á à à…!

lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:39:12 (permalink)
0
[img]http://www.google.com.vn/images?q=tbn:ANd9GcQExWgNHBngEC_MwVwh4hgtIxu5tu1zkHZBVpulAOno8cg3J-iaP5jqufBO[/img]

Đoán trước mùa đông…

Đen quá là đen mấy bữa rày
Mùa đông u ám đến rồi đây
Gió như phép quỷ đùa lạnh lẽo
Sương tuồng dao sắc cắt bàn tay
Bạn bè hờ hững như khách lạ
Dững dưng môn đệ chẳng chào thầy
Giá lên chợ đắt buồn nghe vợ…
…Hỏi thích ăn gì bảo tôi hay…!

lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:40:37 (permalink)
0
TẢN MẠN 17 CHỮ …

Đêm đã vào rất khuya
Sương rơi ướt dầm dề
Trên mạng còn thao thức
Tỉ tê…!

Mấy hôm rày rất đen
Đen tựa con chồn đèn
Chẳng việc gì nên cả
Ho hen…!

Mấy hôm rày rất hên
Hên như có thần đèn
Việc vàn như sắp sẳn
May mắn…!

Muôn việc đều khó khăn
Run như con thằn lằn
Không phong bì thì chịu
Tiu nghỉu…!

Bực chẳng biết trách ai
Thôi đóng cửa nằm dài
Muốn ra sao thì muốn
Quá sướng…!


lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:43:00 (permalink)
0
THƠ 13 CHỮ

Mưa rơi nặng hạt
Gió đùa mái hiên
Ai còn thơ thẫn
Điên…!

Bàn phím lạch cạch
Mặt khó đăm đăm
Trả lời nhát một
Hâm…!

Chỉ đáng tuổi cháu
Anh à anh a
Lau tay lau mặt
Boa…!

Nghe con dế rúc
Lời nói thầm thì
Rồi đâu ầm ĩ
Đi…!

Xuân thu nhị kỳ
Mặt mày rạng rỡ
Lỡ tin thì khổ
Hứa…!

lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:44:14 (permalink)
0
THƠ 14 CHỮ

Dù say ngất ngưỡng
Dù về rất khuya
Chỉ mày yêu tớ
Béc rê…!

Mặt như trầm cảm
Hỏi chỉ ầm ừ
Bạn bè phiên phiến
Suy tư…!

Trên cành mận trắng
Gió vừa lay lay
Chim chuyền ríu rít
Đẹp thay…!

Rượu bia em út
Mặt mày đỏ gay
Tay chân bậy bạ
Đồ say…!

Chơi thơ tìm chữ
Đổi đổi thay thay
Nhiều khi đỏ mặt
Thật gay…!


lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:45:26 (permalink)
0
THƠ 16 CHỮ

Sáng nay đi thể dục
Toàn chân dài miên man
Phố phường như bừng tỉnh
Tham…!

Ôi mấy thằng công chức
Ngày hai bữa vuốt râu
Lẩm nhẩm tiền con học
Rầu…!

Sáng đưa con đi học
Chiều lại về đón con
Cưng của xếp mà lại
Ngon…!

Đi uống cà phê thôi
Ới các bạn mình ơi
Việc gì đâu bận thế
Chơi…!

Đau cái nghề công chức
Bực làm thằng công dân
Biết điều thì ngậm miệng
Câm…!


lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:46:32 (permalink)
0
THƠ 17 CHỮ

Làm công chức là thế
Lương ít giả vờ rầu
Đến năm ba mươi tuổi
Nhà lầu…!

Lương tháng ba triệu thôi
Nhậu ba chục triệu rồi
Ai mà chê công chức
Để tôi…!

Chi em ngồi bàn luận
Anh em ghé khen hay
Thỉnh thoảng nghe “phải gió”
Cái tay…!

Về nhà thì vợ nạt
Đến sở thì xếp sai
Với em thì ưỡn ngực
Làm oai…!

Đang sướng chí vi vu
Bổng nghe còi toét toét
Anh bạn vàng thôi chết
Phẹt phẹt…!


lnp
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 109 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9